+ Trả lời chủ đề
Trang 70/71 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 691 tới 700 của 709

Chủ đề: Trang thơ mai mơ

  1. #691
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    VÔ ĐỀ

    Em không hẹn, chắc là em không đến
    Tôi một mình ngồi uống hết hai ly
    Rồi một mình, tôi đứng dậy bỏ đi
    Theo đường vắng về nhà ngủ sớm
    ... Em không hẹn, nên em không hề đến
    Tôi cũng buồn ... nhưng chẳng trách chi em

    DH

    ..... xưa... xưa quá rồi người ơi .......
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  3. #692
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    KHÚC TÌNH SẦU
    (Họa thơ VT)

    Chiều sắp tắt, ta cần cơn nắng hạ
    Để thành mưa thấm mát tâm hồn ai
    Trời cuối thu, ta hong đời băng giá
    Người rong tình theo biển cả ra khơi
    Ánh lửa yêu thương, ánh lửa ngậm ngùi
    Ta từng bước lần dấu chân sỏi đá
    Ta không sợ bởi những con sóng lạ
    Ta không mê bởi men rượu nồng cay
    Ta không mềm hay quằn quại như mây
    Tuy vất vả, đóa Vô Thường ta cùng hát

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  5. #693
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    BÌNH THƯỜNG
    Mong sao mình mãi bình thường
    Để còn đi tiếp CON ĐƯỜNG mơ xanh
    Mùi hương lan tỏa thơm lành
    Và hoa thắm nụ trên cành an nhiên
    Huong Que



    AN NHIÊN
    Cứ bình yên em nhé
    Những bước chân vô thường
    Cỏ hoa quanh ta đó
    Bốn mùa, luôn ngát hương
    MM
    Lần sửa cuối bởi maimo; 20-08-2020 lúc 03:56 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  7. #694
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    ƯỚC HẸN

    Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
    Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
    Công thành sẽ đến cau trầu lễ
    Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…

    Huy Thanh

    HẰNG _ CUỘI

    Duyên bền chú Cuội với Hằng Nga
    Nguyệt Điện lung linh ánh sáng ngà
    Cõi thế bao người trao ước vọng
    Muôn đời chẳng nhạt dáng kiêu sa.

    BXP 16.09.2020

    NHỚ

    Chưa rằm đã nhớ Cuội, Hằng Nga
    Nhớ lại năm xưa dưới nguyệt ngà
    Nhớ bánh Trung Thu, đèn cá chép
    ... Bây chừ, nhớ lại giọt châu sa

    Maimo
    @ Mạn phép em gái sửa vài chữ cho đúng luật nhé!

    NGẮM TRANH

    U hoài một bức lưỡng nga nga
    Cháy bỏng hình ai nét ngọc ngà
    Khắc khoải đêm Thu sầu lỡ dở
    Ngăn lòng thổn thức lệ đầm sa!

    BXP 20.09.2020

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #695
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    ƯỚC HẸN

    Võ thuật oai hùng cứu Nguyệt Nga
    Vân Tiên ước hẹn nắm tay ngà
    Công thành sẽ đến cau trầu lễ
    Ngỡ mất anh rồi mắt lệ sa…

    Huy Thanh

    HẰNG _ CUỘI

    Duyên bền chú Cuội với Hằng Nga
    Nguyệt Điện lung linh ánh sáng ngà
    Cõi thế bao người trao ước vọng
    Muôn đời chẳng nhạt dáng kiêu sa.

    BXP 16.09.2020

    NHỚ

    Chưa rằm đã nhớ Cuội, Hằng Nga
    Nhớ lại năm xưa dưới nguyệt ngà
    Nhớ bánh Trung Thu, đèn cá chép
    ... Bây chừ, nhớ lại giọt châu sa

    Maimo
    @ Mạn phép em gái sửa vài chữ cho đúng luật nhé!

    NGẮM TRANH

    U hoài một bức lưỡng nga nga
    Cháy bỏng hình ai nét ngọc ngà
    Khắc khoải đêm Thu sầu lỡ dở
    Ngăn lòng thổn thức lệ đầm sa!

    BXP 20.09.2020
    Dạ, em cam ơn Huynh nhiều ạ, nếu câu nào sai H cứ sửa cho em học nhé

    Gà mơ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  11. #696
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    VÔ VI

    Sớm mai thức dậy
    Ngắm lá. Ngắm hoa
    Nụ cười Giác Ngộ
    Hạnh phúc quanh ta

    M2
    Lần sửa cuối bởi maimo; 06-10-2020 lúc 09:18 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  13. #697
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    HẠNH PHÚC

    Sáng nay, trời đẹp mưa bay nhẹ
    Nâng chén trà thiền đón nắng mai
    Một ngày ta sống trong tỉnh thức
    Hoa lá reo vui hạnh phúc đầy

    MM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  15. #698
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi maimo Xem bài viết
    HẠNH PHÚC

    Sáng nay, trời đẹp mưa bay nhẹ
    Nâng chén trà thiền đón nắng mai
    Một ngày ta sống trong tỉnh thức
    Hoa lá reo vui hạnh phúc đầy

    MM
    Mừng cô sáng dậy hồn lâng nhẹ
    Thỏa ngụm hương trà giữa ánh mai
    Vẹn hưởng hằng trăm niềm hạnh phúc
    Ngày muôn nỗi sướng mãi dâng đầy.


    HV

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #699
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Mừng cô sáng dậy hồn lâng nhẹ
    Thỏa ngụm hương trà giữa ánh mai
    Vẹn hưởng hằng trăm niềm hạnh phúc
    Ngày muôn nỗi sướng mãi dâng đầy.


    HV
    QUY LUẬT

    Đã là quy luật, nên xem nhẹ
    Bệnh, lão hợp tan, chuyện nắng mai
    "An nhiên, tự tại" trong "tỉnh thức"
    Tiếp nối tử, sinh.....Hạnh Phúc đầy
    MM





    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  19. #700
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Giỏi

    Ngài Trương ghẹo gái giỏi không nào?
    Đặng bữa sang Gà tiếng nổ cao
    Chỗ tệ chàng ơi! đừng bẩm báo
    Điều hay Cả hỡi! nhớ thêm vào
    Luôn làm vẻ mặt tươi dường sáo
    Hãy tả tâm mình lớn tựa ao
    Đề dịp đầu năm mời quí lão
    Vườn thi thỏa cụng chén xuân đào.


    Hồng Vy
    12-11-2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 70/71 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình