MƠ
Đêm qua huynh đã nằm mơ
Thấy con gà mái thẫn thờ ngắm trăng
Chỉ nhìn không nói chẳng rằng
Bỗng nhiên la toáng, sao băng ngang trời.
huythanh
* Huynh thăm muội đây, chúc muội luôn vui,
bình an may mắn.
Lần sửa cuối bởi maimo; 16-07-2014 lúc 03:25 PM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Trăng ngà nghiêng xuống hàng tre
Giếng làng, nàng đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một đóa hoa xinh
Chàng, nàng nghiêng bóng đẹp tình chân quê
Gà mái mơ
Chị Gà bới đổ rừng tre
Giếng làng bóng đổ đi về mỗi anh
Mưa rừng đánh đổ hồng xinh
Thơ nàng đổ trút, thất tình về quê!
Chị Gà cho nghiêng mà K Đ không giữ được, đổ hết trơn rồi!
KIỀN ĐỨC - 11/07/14
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
Dòng sông thơ
Ước chi có phép nhiệm mầu
Môt đêm trăng vỡ cạn bầu quỳnh tương
Cầm kỳ nở đóa trinh hương
Tình thơ hóa giọt nguyên sương trong ngần
Nguyễn Văn Thái
MƠ
Đêm qua huynh đã nằm mơ
Thấy con gà mái thẫn thờ ngắm trăng
Chỉ nhìn không nói chẳng rằng
Bỗng nhiên la toáng, sao băng ngang trời.
huythanh
Trăng ngà nghiêng xuống hàng tre
Giếng làng, nàng đợi nghiêng về bên anh
Nghiêng trao một đóa hoa xinh
Chàng, nàng nghiêng bóng đẹp tình chân quê
Gà mái mơ
Chị Gà bới đổ rừng tre
Giếng làng bóng đổ đi về mỗi anh
Mưa rừng đánh đổ hồng xinh
Thơ nàng đổ trút, thất tình về quê!
Chị Gà cho nghiêng mà K Đ không giữ được, đổ hết trơn rồi!
KIỀN ĐỨC - 11/07/14
KIỀN ĐỨC GẶP MAY !
Gà kêu cục tác gốc tre
Có anh Kiền Đức le te ngó ngàng
Đây rồi ! Một quả trứng vàng !
Xung quanh bơ lớ ... vội vàng về luôn.
hì...hì....đùa chút cho trẻ lại . Chúc cả nhà vui !
NVT
Cám ơn bằng hữu ghé nhà
Cà Fê chẳng có, rượu trà cũng không...
Quý thay... chỉ một tấm lòng
Gà rất vui khi được các Huynh Tỷ và các bạn chia sẻ, Bác Thái nói rất chí lí, mình cứ mãi như thế này thì có bao giờ già được nhỉ,
Tuổi đời là ở con tim
Cớ sao cứ phải đi tìm "ngày xưa"
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Hạnh phúc đích thực khi vừa tầm tay
Gà MM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Tình yêu trổ hoa hạnh phúc
Lòng tha thứ kết nụ tình yêu
Tuổi đời là ở con tim
Cớ sao cứ phải đi tìm "ngày xưa"
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Hạnh phúc đích thực khi vừa tầm tay
Gà MM
Câu thơ nối họa đắm say
Cho đêm ấm áp, cho ngày an vui
Cho tình bạn đẹp rạng ngời
Muôn phương nối kết, tuyệt vời vườn thơ
Minh Tâm
Tình yêu trổ hoa hạnh phúc
Lòng tha thứ kết nụ tình yêu
NHIỆM MẦU
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư ... có chăng miền cực lạc
Suối thời gian ... nào có đợi ai đâu
Sắc sắc, không không mới thật nhiệm mầu
Gặp nhau đó, trong sắc mầu vô nhiễm
MM
Lần sửa cuối bởi maimo; 20-08-2014 lúc 09:20 AM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962