+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 27

Chủ đề: Đường Thi - Phong Trần

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts

    Đường Thi - Phong Trần

    CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

    Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
    Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
    Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
    Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
    Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
    Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
    Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
    Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

    Pt.

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết
    CÁI DỄ ĐƯỜNG THI

    Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu
    Chẳng hiểu sao ai cũng nhức đầu
    Vỏn vẹn xong bài dăm chục chữ
    Nhởn nhơ kết khúc chỉ vài câu
    Đây bằng, đó trắc luân phiên chứ
    Lúc đối, khi niêm hỗ trợ nhau
    Chỉ việc nhìn sơ rồi chỉnh chút
    Thơ Đường dễ ợt khó gì đâu.

    Pt.
    MỆT MỎI ĐƯỜNG THI
    ĐDB

    Họ nói thơ Đường chẳng khó đâu
    Mà sao tớ nghĩ muốn điên đầu
    Khua hoài cả buổi vài ba chữ
    Viết mãi hàng giờ chỉ mấy câu
    Bởi cái niêm vần phiền phức quá
    Vì thằng đối luật mệt mề nhau
    Dò lui đọc tới so từng chút
    Mắt mũi chèm nhèm quéo cả râu

    Quốc Quyền 14/06/2011

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    MỘNG TRÈO

    Lâu nay mãi cố vẫn còn nghèo
    Số mạc sao mày kiếm tớ đeo
    Nắng đến nhoài công vườn tược tưới
    Mưa về gượng sức hoa màu gieo
    Nhiều khi đổ xuống bao nhiêu vốn
    Lắm lúc thu về chẳng mấy teo
    Đã thế còn leo thang giá cả
    Hoài công… vẫn mộng một hôm trèo.

    Pt.

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    NÀNG THƠ GỌI
    ĐDB

    Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
    Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
    Trăng với đất trời xem cõi thế
    Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
    Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
    Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
    Trăng hiểu lòng người qua nét bút
    Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

    Quốc Quyền
    15/06/2011

    Trăng & thơ

    Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
    Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
    Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
    Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
    Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
    Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
    Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
    Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    16.6.2011

    Trăng chờ


    Trăng đợi ai về bên suối thơ
    Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
    Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
    Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
    Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
    Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
    Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
    Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ



    Quốc Quyến
    17/06/2011
    Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

    TRĂNG XƯA

    Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
    Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
    Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
    Trăng buông hồn với mộng se tơ
    Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
    Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
    Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
    Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.

    PT

    Trăng muộn

    Trăng muộn thơm nồng muôn ý thơ
    Trăng thương đã để tôi trông chờ
    Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ
    Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ
    Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng
    Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ
    Trăng đâu có ngại thời gian cạn
    Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    17.6.2011

    Trăng lạc
    ĐDB

    Trăng về bên đó lạc vườn thơ
    Trăng để nơi đây bóng liễu chờ
    Trăng dạo phím đàn say mộng tưởng
    Trăng buông khúc nhạc thắm đường tơ
    Trăng quên lối cũ khung trời mộng
    Trăng nhớ người xưa góc biển mơ
    Trăng mặc tình ai gầy khắc khoải
    Trăng còn thương xót giọt châu mờ?

    Quốc Quyền
    17/06/2011

    Trăng

    Trăng soi ánh bạc đọc vần thơ
    Trăng mở từng trang ai mãi chờ
    Trăng xót thi nhân luôn ảo vọng
    Trăng thương kẻ sỹ mãi vương tơ
    Trăng hờn nguyệt khuyết xa bờ mộng
    Trăng giận tròn trăng lạc bến mơ
    Trăng muốn phơi mình trên ngọn liễu
    Trăng nhìn nhân thế giữa bụi mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    TRĂNG MỘNG
    ĐDB

    Trăng nhìn thi sĩ muốn đòi thơ
    Trăng ghé song thưa ngỏ ý chờ
    Trăng thả hồn theo làn gió nhẹ
    Trăng đưa mộng đến ánh huyền tơ
    Trăng chờ gót ngọc bên triền mộng
    Trăng đón thân ngà dưới dốc mơ
    Trăng uống men tình say ngật ngưỡng
    Trăng ghen bóng tối đám mây mờ



    Quốc Quyền
    18/06/2011
    17.6.2011

    Trăng

    Trăng dát ánh vàng lên nụ thơ,
    Trăng nghiêng dãi bạc gọi ai chờ.
    Trăng trao ý đẹp tràn muôn phím,
    Trăng tặng tình yêu luyến chút tơ.
    Trăng níu thi nhân cùng dệt mộng.
    Trăng đùa nhạc sĩ ước say mơ.
    Trăng ngàn năm tuổi trăng tròn mãi.
    Trăng ngự trên cao ánh chẳng mờ.

    Út xe ôm

    TRĂNG YÊU

    Trăng còn vương vấn một vần thơ
    Trăng sáng đêm nay phải ngóng chờ
    Trăng lẩn vào mây lòng ủ mộng
    Trăng ra trời rộng ý vương tơ
    Trăng ôm nỗi nhở tràn hy vọng
    Trăng âp niềm thương cháy ước mơ
    Trăng nhóm lửa tình ươm khát vọng
    Trăng say tình cũ vẫn chưa mờ

    BXP 18.06.2011

    TRĂNG ƠI !

    Trăng lẩn vào mây lánh áng thơ
    Trăng không thiết nữa mặc ai chờ
    Trăng chìm đáy nước thôi mơ mộng
    Trăng trốn sau đồi hết tưởng tơ
    Trăng giận lầu son luôn ảo vọng
    Trăng buồn gác tía cứ hoài mơ
    Trăng về ngắm lại khu vườn cũ
    Trăng tắm ao sen dũ vết mờ



    Quốc Quyền

    18/06/2011

    Trăng hứa

    Trăng Chở thuyền vui gửi lá thơ
    Trăng đưa nụ ngọc đến môi chờ
    Trăng thêm rượu ngọt hoà cung nhạc
    Trăng gạn men nồng trộn phím tơ
    Trăng né đông tàn còn gửi mộng
    Trăng kè xuân đến để trao mơ
    Trăng yêu kẻ sỹ hồn lãng mạn
    Trăng hứa muôn năm chẳng khuất mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    TRĂNG LÊN

    Trăng tròn đôi lứa đẹp duyên thơ
    Trăng khuyết lời yêu mãi vẫn chờ
    Trăng lả lơi đàn êm ái nhịp
    Trăng hờ hững gió thoảng rung tơ
    Trăng lên đỉnh núi chia bờ mộng
    Trăng lặn đầu ghềnh tách cõi mơ
    Trăng nép vào chân mây nức nở
    Trăng hoen khóe mắt giọt sương mờ

    Vi Thông

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
    TRĂNG LÊN

    Trăng tròn đôi lứa đẹp duyên thơ
    Trăng khuyết lời yêu mãi vẫn chờ
    Trăng lả lơi đàn êm ái nhịp
    Trăng hờ hững gió thoảng rung tơ
    Trăng lên đỉnh núi chia bờ mộng
    Trăng lặn đầu ghềnh tách cõi mơ
    Trăng nép vào chân mây nức nở
    Trăng hoen khóe mắt giọt sương mờ

    Vi Thông
    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]
    Lần sửa cuối bởi cobengangtang; 19-06-2011 lúc 01:32 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    NÀNG THƠ GỌI
    ĐDB

    Trăng nghe tiếng gọi của nàng thơ
    Trăng đến bên hiên lặng lẽ chờ
    Trăng với đất trời xem cõi thế
    Trăng cùng thi hữu dạo cung tơ
    Trăng soi khung cửa nhìn ai mộng
    Trăng vén bức mành ngắm kẻ mơ
    Trăng hiểu lòng người qua nét bút
    Trăng mong tình nghĩa chớ phai mờ

    Quốc Quyền
    15/06/2011

    Trăng & thơ

    Trăng vin cành liễu ghé xem thơ
    Trăng hỏi thi nhân có đợi chờ
    Trăng thả tim vàng xe chỉ thắm
    Trăng mang hồn bạch dệt giây tơ
    Trăng nhìn sắc thắm hoa đang mộng
    Trăng kiếm hương trầm nụ đã mơ
    Trăng uống buồn vui cùng kẻ sỹ
    Trăng luôn rạng rỡ chẳng bao mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    16.6.2011

    Trăng chờ


    Trăng đợi ai về bên suối thơ
    Trăng trao ước hẹn thỏa mong chờ
    Trăng đưa tri kỷ qua miền ấm
    Trăng đón bạn hiền đến lối tơ
    Trăng điểm tâm hồn trên lá mộng
    Trăng tô ý tưởng giữa rừng mơ
    Trăng hòa bút ngọc cùng thi sỹ
    Trăng chở niềm riêng tận chốn mờ



    Quốc Quyến
    17/06/2011
    Xin họa cùng chị Thanh Khiết và thi sĩ Quốc Quyền:

    TRĂNG XƯA

    Trăng xưa khơi bút dệt vần thơ
    Trăng đến cho tôi nỗi ngóng chờ
    Trăng mở lòng cùng duyên kết bạn
    Trăng buông hồn với mộng se tơ
    Trăng rung huyền mí thêu thề hẹn
    Trăng nhoẻn hồng môi vẽ giấc mơ
    Trăng bỗng đổi thay tình một thuở
    Trăng len tránh giữa chốn xa mờ.

    PT

    Trăng muộn

    Trăng muộn thơm nồng muôn ý thơ
    Trăng thương đã để tôi trông chờ
    Trăng khua màu tối ngăn duyên vỡ
    Trăng nhuộm sắc vàng mong thắm tơ
    Trăng giữ niềm thuơng trong cõi mộng
    Trăng ôm nỗi nhớ giữa cơn mơ
    Trăng đâu có ngại thời gian cạn
    Trăng mãi lung linh chẳng thể mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    17.6.2011

    Trăng lạc
    ĐDB

    Trăng về bên đó lạc vườn thơ
    Trăng để nơi đây bóng liễu chờ
    Trăng dạo phím đàn say mộng tưởng
    Trăng buông khúc nhạc thắm đường tơ
    Trăng quên lối cũ khung trời mộng
    Trăng nhớ người xưa góc biển mơ
    Trăng mặc tình ai gầy khắc khoải
    Trăng còn thương xót giọt châu mờ?

    Quốc Quyền
    17/06/2011

    Trăng

    Trăng soi ánh bạc đọc vần thơ
    Trăng mở từng trang ai mãi chờ
    Trăng xót thi nhân luôn ảo vọng
    Trăng thương kẻ sỹ mãi vương tơ
    Trăng hờn nguyệt khuyết xa bờ mộng
    Trăng giận tròn trăng lạc bến mơ
    Trăng muốn phơi mình trên ngọn liễu
    Trăng nhìn nhân thế giữa bụi mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết

    TRĂNG MỘNG
    ĐDB

    Trăng nhìn thi sĩ muốn đòi thơ
    Trăng ghé song thưa ngỏ ý chờ
    Trăng thả hồn theo làn gió nhẹ
    Trăng đưa mộng đến ánh huyền tơ
    Trăng chờ gót ngọc bên triền mộng
    Trăng đón thân ngà dưới dốc mơ
    Trăng uống men tình say ngật ngưỡng
    Trăng ghen bóng tối đám mây mờ



    Quốc Quyền
    18/06/2011
    17.6.2011

    Trăng

    Trăng dát ánh vàng lên nụ thơ,
    Trăng nghiêng dãi bạc gọi ai chờ.
    Trăng trao ý đẹp tràn muôn phím,
    Trăng tặng tình yêu luyến chút tơ.
    Trăng níu thi nhân cùng dệt mộng.
    Trăng đùa nhạc sĩ ước say mơ.
    Trăng ngàn năm tuổi trăng tròn mãi.
    Trăng ngự trên cao ánh chẳng mờ.

    Út xe ôm

    TRĂNG YÊU

    Trăng còn vương vấn một vần thơ
    Trăng sáng đêm nay phải ngóng chờ
    Trăng lẩn vào mây lòng ủ mộng
    Trăng ra trời rộng ý vương tơ
    Trăng ôm nỗi nhở tràn hy vọng
    Trăng âp niềm thương cháy ước mơ
    Trăng nhóm lửa tình ươm khát vọng
    Trăng say tình cũ vẫn chưa mờ

    BXP 18.06.2011

    TRĂNG ƠI !

    Trăng lẩn vào mây lánh áng thơ
    Trăng không thiết nữa mặc ai chờ
    Trăng chìm đáy nước thôi mơ mộng
    Trăng trốn sau đồi hết tưởng tơ
    Trăng giận lầu son luôn ảo vọng
    Trăng buồn gác tía cứ hoài mơ
    Trăng về ngắm lại khu vườn cũ
    Trăng tắm ao sen dũ vết mờ



    Quốc Quyền

    18/06/2011

    Trăng hứa

    Trăng Chở thuyền vui gửi lá thơ
    Trăng đưa nụ ngọc đến môi chờ
    Trăng thêm rượu ngọt hoà cung nhạc
    Trăng gạn men nồng trộn phím tơ
    Trăng né đông tàn còn gửi mộng
    Trăng kè xuân đến để trao mơ
    Trăng yêu kẻ sỹ hồn lãng mạn
    Trăng hứa muôn năm chẳng khuất mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    [IMG]
    [/IMG]

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    8-Cảm ơn Phong Trần

    Cảm ơn cháu lắm Phong Trần ơi!
    Lời cháu hôm nao đã thấu đời
    Chấp nhận "vô thường" luôn tỉnh thức
    Giữ lòng thanh thản chẳng buông lơi
    Thi Đàn nghĩa bạn còn vương vấn
    Thi Hữu tình thơ thoả một thời
    Dẫu biết tuổi xuân không trở lại
    Ngày ngày bác cháu cứ vui chơi.

    BXP 24.06.2011

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,



    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ


    MÊ THƠ

    Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
    Bạn ra bài xướng có đâu nề
    Câu vần góp nhặt còn say hoạ
    Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
    Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
    Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
    Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
    Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

    BXP 25.06.2011


    Mê thơ

    Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
    Khôn màng con trẻ khiến bà chê
    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
    An lòng một cõi thả hồn phê

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,



    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ


    MÊ THƠ

    Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
    Bạn ra bài xướng có đâu nề
    Câu vần góp nhặt còn say hoạ
    Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
    Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
    Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
    Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
    Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

    BXP 25.06.2011


    Mê thơ

    Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
    Khôn màng con trẻ khiến bà chê
    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
    An lòng một cõi thả hồn phê

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
    DỌA VỢ

    Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
    Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
    -Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
    Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
    Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
    Hờn ghen, một tháng…giận quên về
    Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
    Có hứng tui chiều…thế mới phê!

    vịt hồng

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình