+ Trả lời chủ đề
Trang 216/223 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.151 tới 2.160 của 2221

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #2151
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    ______YÊU
    ******THƠ
    Tôi giờ mới tập làm thơ
    Trào dâng khát vọng từng giờ viết hay
    Tâm tư ý nguyện tỏ bày
    Ghép câu xuống khổ gió mây gửi vào
    Tâm hồn lãng mạn xôn xao
    Ban mai thức dậy ngọt ngào vần say
    Lâng lâng bởi nghiện cả ngày
    Vào ra bằng trắc bút cày ở trang
    Luật niêm dò lỗi vững vàng
    Tự tin phấn chấn rồi sang bài liền
    Thoả niềm ao ước an nhiên
    Về hưu rảnh rỗi tới miền thơ ca.
    Nguyễn Thị Thoa
    CẢM ƠN
    Cảm ơn người đến với thơ
    Mong niềm mơ ước bao giờ mới hay.

    Lời thơ đã tự phô bày
    Từ hay ý đẹp đắm say gửi vào.

    Làm cho người đọc xôn xao
    Từng câu từng ý ngấm vào hồn say.

    Đời vui vui những tháng ngày
    Sách thơ chăm chỉ cho dày thêm trang.

    Luật dò lỗi kiểm rõ ràng
    Nếu ưng cái bụng ta mang ra liền.

    Đời vui cuộc sống anh nhiên
    Giao lưu tới khắp mọi miền thơ ca.
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 27-11-2022 lúc 09:14 AM

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  3. #2152
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    MƠ ƯỚC TUỔI GIÀ
    Già nên sức khỏe vẫn thường mơ
    Gối mỏi lưng đau chớ có chờ
    Lục bát lời hay mời xướng họa
    Thơ đường ý đẹp gọi hồn thơ.
    Giao lưu khắp ngả tình luôn thắm
    Kết nối muôn nơi nghĩa chẳng mờ
    Ngoại lục tuần dư nhan vẫn rạng
    Cơm nhà phở quán lẽ nào ngơ.
    Bùi bắc Hợp
    BẾN HẸN THƠ ĐƯỜNG
    Đã hiểu sân Đường sáng mộng mơ
    Vườn Xuân lối Hạ rủ nhau chờ
    Câu từ rạng rỡ ru hồn biển
    thể luật tưng bừng dõi tiếng thơ
    Mệt mỏi lời ngân tình rõ thắm
    Sầu bi tứ quyện nghĩa đâu mờ
    Tao đàn nhẹ nhõm lòng êm ả
    Hạnh phúc đây rồi mãi chẳng ngơ.
    Manh Kỷ TP Vinh.
    ƯỚC MƠ H.
    Mạnh khỏe khơi dòng những ước mơ
    Thông thường lớn tuổi bệnh luôn chờ
    Chìm bên gối lẻ vơi đường mộng
    Đổ giữa phòng côi cạn ý thơ
    Phải biết gìn tâm hồn mãi rạng
    Luôn tường giữ sức mắt không mờ
    Giao hòa tứ hải buồm no gió
    Sóng chậm ôm bờ biển ngẩn ngơ
    Thanh Thanh Khiết 29/11/2002

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #2153
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    …ẾCH…
    Đáy giếng coi trời bé tựa vung
    Xem ra một thủa cũng anh hùng
    Già làng nhắc nhở coi như điếc
    Trưởng bản khuyên ngăn vẫn cứ khùng.
    Dốt nát bầy trò khôn lắm chỗ
    Ngu si thể hiện giỏi nhiều vùng
    Mưa rào nếu chẳng kêu ai biết
    Tại miệng cho nên( Cắc cắc tùng).
    Bùi Bắc Hợp


  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #2154
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    MỎI MÒN NHỚ BẠN
    Thơ Minh Thu
    ĐÊM cô lẻ mình em thờ thẫn
    NGÀY lại ngày ngớ ngẩn vào ra
    NHỚ cưng khôn xiết thật mà
    BÓNG hình yêu dấu hiện ra .nồng nàn .
    CHÀNG có thấu lệ chan đẫm gối
    THƠ mạch trào rất đỗi vấn vương
    TRÁI sai đong đếm ai tường
    TIM hồng em vẫn khuya sương vỗ về .
    MÒN vẹt bút đê mê trong dạ
    MỎI nhừ rồi xót cả ruột gan
    ĐỢI mong thổn thức tiếng đàn
    CHỜ người quân tử chứa chan tháng ngày
    PHÚT thư giãn mê say cuồng nhiệt
    GIÂY bồi hồi mải miết vịnh thơ
    ĐÊM NGÀY VẮNG BÓNG CHÀNG THƠ
    TRÁI TIM MÒN MỎI ĐỢI CHỜ PHÚT GIÂY .
    ---
    ĐÊM NGÀY VẮNG BÓNG CHÀNG THƠ
    TRÁI TIM MÒN MỎI ĐỢI CHỜ PHÚT GIÂY .
    NHÌN BÊN ĐÓ NGÓ BÊN ĐÂY
    NHƯNG ANH CŨNG CHỈ HAI TAY THÔI NÀNG
    Thơ Bắc Hợp
    NHÌN cũng thấy người dưng ngỏ ý
    BÊN này thì nhất trí ngay thôi
    ĐÓ là quy luật ở đời
    NGÓ nghiêng cũng chỉ riêng tôi với người.
    BÊN này cũng có lời dặn trước
    ĐÂY không chờ nếu được làm ngay
    NHƯNG mà còn một điều này
    ANH đây cũng chỉ hai tay thôi mà
    CŨNG giống như người ta em nhé
    CHỈ bông đùa cho khỏe cho vui
    HAI ta tóc muối tiêu rồi
    TAY run lẩy bẩy trò chơi chối từ.
    THÔI của ai khư khư nấy giữ
    NÀNG như tôi cũng đủ rồi thây
    NHÌN BÊN ĐÓ NGÓ BÊN ĐÂY
    NHƯNG ANH CŨNG CHỈ HAI TAY THÔI NÀNG





























  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #2155
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    TÔI XƯA VÀ NAY
    …Mấy năm bộ đội bên “ Căm” = Căm Pu Chia
    Đất Lào đất Thái cũng nằm rồi cơ
    Nhưng thôi nói chuyện bây giờ
    “ Người vô tích sự” Làm thơ giải sầu…
    Bùi Bắc Hợp

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  11. #2156
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    NÓI ÍT NGHE NHIỀU

    Dù nói ít đâu phải là không biết

    Mà chẳng qua không cần thiết nói ra

    Thấm thoát thoi đưa tuổi cũng đã già

    Bao cay đắng ngọt bùi từng nếm trải.



    Nên mấy chuyện đúng sai đâu cần cãi

    Bởi cuộc đời trái phải tự phân minh

    Hỉ xả từ bi hãy tự khuyên mình

    Sống vẹn nghĩa trọn tình lưu hậu thế.



    Ở ăn sao cho mọi người kính nể

    Nói giản đơn thực tế chẳng dễ đâu

    Oán rũ thù buông cho nhẹ cái đầu

    Đổi chín lành một nhịn đâu có thiệt.



    Hãy buông hết những gì không cần thiết

    Giữ lại lưu đời một chữ nhẫn thôi

    Độ lượng khoan dung tâm trí rạng ngời

    Luôn vui vẻ luôn mỉm cười mãn nguyện.

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 28-12-2022 lúc 08:21 AM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  13. #2157
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    QUAN THAM
    Một thủa huênh hoang lúc gặp thời
    Tiền tiêu thả cửa chẳng hề vơi
    Nơi kia mấy kẻ tòa tìm gọi
    Chốn nọ vài anh luật kiếm mời.
    Trưởng bản chào xuân lòng phấn khởi
    Già làng đón tết dạ vui cười
    Quan tham sớm muộn vô lò tất
    Diệt hết không buông – Bác bảo rồi
    Bùi bắc Hợp


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #2158
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    NHỚ NÀNG … BƯNG
    Thầm thương trộm nhớ tới nàng Bưng
    Chẳng phải vô duyên bởi đã từng
    Mấy bận thề vàng mi vẫn ướt
    Bao lần hẹn ngọc mắt còn dưng.
    Sông ngăn bởi thế đành cam phận
    Núi cách cho nên chấp nhận dừng
    Tự nhủ rằng quên sao vẫn cứ
    Thầm thương trộm nhớ tới nàng Bưng.
    Bùi Bắc Hợp


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  17. #2159
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    CHUYỆN TÌNH KHU DỨA THẦM CA
    DƯA KHÚ CÀ THÂM
    Ngồi buồn gõ phím động viên nha
    Tớ ngó chum dưa cậu ngắm cà
    Nó khú là do tay kẻ muối
    Còn thâm chắc cũng lỗi do ta.
    Xuân về chốt cửa sờ phôn lướt
    Tết đến cài then máy tính xoa
    Phận số danh ai người nấy vác
    Trân gian cõi tạm chớ kêu ca
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-01-2023 lúc 06:40 AM Lý do: nghó --> ngó

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  19. #2160
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    NĂM MỚI CHỜ ĐỢI MỚI
    …Có mới gì đâu vẫn cũ mà
    Râu dài tóc trụi với làn da
    Trên nhăn dưới dúm trông mà chán
    Nhớ lại hồi xưa ( Cái tuổi ngà …)
    Bùi Bắc Hợp



  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 216/223 ĐầuĐầu ... 116 166 206 214 215 216 217 218 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình