+ Trả lời chủ đề
Trang 212/223 ĐầuĐầu ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.111 tới 2.120 của 2221

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #2111
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    TRẦN GIAN LÀ CÕI TẠM

    Trần gian là cõi tạm
    Xin đừng làm ai đau
    Mai kia về cát bụi
    Nghèo cũng giống như giàu.


    Tài sản hai thước đất
    Đâu có khác chi nhau
    Hãy từ bi hỉ xả
    Kinh sám… ta nguyện cầu.


    Rèn tâm và rũa tính
    Tích phúc cho chính mình
    Luôn mỉm cười mãn nguyện
    Vui vẻ cùng gia đình.


    Chào đời bằng tiếng khóc
    Nhưng lúc chết hãy cười
    Khi vượt qua bể khổ
    Cũng là hết kiếp người.


    Ta còn trên cõi tạm
    Hãy sống đời an vui
    Thù buông và oán rũ
    Nhớ nhé bạn cùng tôi .

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 15-01-2022 lúc 06:48 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  3. #2112
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    TUỔI GIÀ
    ( Họa thơ Bùi Xuân Phượng )
    Trần gian cõi tạm há chi già
    Luyện tập thường xuyên mấy tháng qua
    Sức khỏe xem ra không tựa hổ
    Dung nhan ngó thấy giống mưu nhà
    Mồi ngon gẩy đũa đâu thèm gắp.
    Rượu quý xua li chẳng chịu va
    Máy tính giao lưu luôn cập nhật
    Sờ phôn kết nối mãi theo đà.
    Bùi Bắc Hợp

    GIỮ VỮNG ĐÀ ( Bài xướng )
    Thật khổ làm sao thể xác già
    Bây chừ khác hẳn buổi hôm qua
    Vừa xem hỉ hả trang cùng bút
    Đã thấy buồn thiu ghế với nhà
    Lặng lẽ bên giường con mắt đảo
    Âm thầm cạnh bát khóe mồm va
    Niềm tin ý chí chưa lui sụt
    Sớm tập ngày bươn giữ vững đà.
    BXP 01.03.2022









  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #2113
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    TẠM NGHỈ THƠ
    Thức trắng thâu đêm … nó thế rồi
    Ho nhiều, rát cổ … phải đành thôi
    Tìm hoa, trải tứ, du chân … nghỉ
    Khỏe lại rồi ra sẽ tiếp bồi …
    BXP 7.3.2022

    CHÚC ANH MAU KHỎE
    Mong Anh chóng khỏe để mà rồi
    Kiếm bướm tìm hoa chẳng thể thôi
    Chị lục , cô đường yêu mến tất
    Mồi ngon rượu quý gắng mà bồi
    Bùi Bắc Hợp

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #2114
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1



    CẢM TẠ
    Chân thành cảm tạ bạn bè tôi
    Cùng quý người thân đã chúc lời
    Để những niềm vui êm ả tới
    Cho lần sinh nhật ngọt ngào trôi
    Mong tình bằng hữu không thay đổi
    Chúc nghĩa anh em mãi đắp bồi
    Kính thỉnh bà con về phó hội
    Quây quần chén rượu thắm bờ môi.
    HỒNG THOẠI




    CẢM ƠN SẾP THOẠI
    Hôm nay hỷ nhật sếp mời tôi
    Khoảng cách xa xôi vậy có lời
    Ước muốn muôn nơi tình đọng mãi
    Cầu mong khắp chốn nghĩa đừng trôi.
    Niềm vui cõi tạm đâu cho thiếu
    Phấn khởi trần gian chỉ có bồi
    Ý đẹp trao Anh – không chót lưỡi
    Từ hay gửi Bạn - Chớ đầu môi
    Bùi Bắc Hợp

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #2115
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1




    TỰ KHUYÊN
    Cõi tạm trần gian được mấy hồi
    Ta nên nhoẻn miệng để cười cươi
    Than thân phỏng ích gì cơ chứ
    Trách phận bằng không bởi nhẽ đời.
    Oán rũ từ bi lòng thanh thản
    Thù buông hỉ xả dạ thảnh thơi
    Giao lưu ý đẹp đi muôn nẻo
    Kết nối từ hay đến vạn nơi
    Bùi Bắc Hợp






  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  11. #2116
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    TÓC ĐIỂM SƯƠNG
    Từ khi mái tóc điểm sương
    Là tôi quên việc soi gương chải đầu
    Giờ thì trắng hết còn đâu
    Bạc cả tóc bạc cả râu hết rồi.


    Duy nhất là chỉ nụ cười
    Luôn không thay đổi – An vui mỗi ngày
    Khi ngọt bùi lúc đắng cay
    Xoay theo con tạo không thay đổi lòng .


    Ngày ngày niệm Phật cầu mong
    Sức khỏe , hạnh phúc , hanh thông mọi bề
    Rũ sân si bỏ u mê
    Giữ gìn đạo đức nếp nề gia phong.


    Khi gạn đục lúc khơi trong
    Thù buông oán rũ cho lòng thảnh thơi
    Không nhăn trán chẳng bặm môi
    Luôn luôn vui vẻ cười tươi mỗi ngày .
    Bùi Bắc Hợp


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 07-04-2022 lúc 05:30 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  13. #2117
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1




    … BUỒN …
    Cuộc sống đôi khi nghĩ chán phèo
    Trong nhà cũng vẫn khẩu trang đeo
    Đề phòng tiếp xúc người già dính
    Cảnh giác giao lưu bọn trẻ teo.
    Lắm chị phàn nàn thu nhập kém
    Nhiều anh trách quở tháng lương nghèo
    Cầu mong dịch dã đừng đeo bám
    Ước muốn nàng vi chớ có theo
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 15-04-2022 lúc 05:48 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #2118
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    KHÓ HIỂU
    ... Lời đồn có miệng có môi
    Khi buồn thì khóc khi vui thì cười
    Vậy sao vẫn có những người
    Khi vui họ khóc “ Buồn cười” Là sao???
    Bùi Bắc Hợp

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  17. #2119
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    CHA NHẮC GÁI YÊU NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

    … Mỗi năm hoa phượng nở
    Tiếng ve kêu rộn ràng
    Là năm học đã mãn
    Cô giáo trở về làng.

    Đêm nằm bằng năm ở
    Thời gian như bạc vàng
    Chả mấy hè lại hết
    Tiễn hạ đón thu sang.

    Thương Cha đừng chót lưỡi
    Quý Mẹ chớ đầu môi
    Im lặng nhưng chất lượng
    Đâu cần nói ra lời .

    Bố Mẹ ta già yếu
    Con cái mình thơ ngây
    Kính trên và nhường dưới
    Hạnh phúc ắt đong đầy.

    Sống cho tròn bổn phận
    Đạo làm vợ , làm dâu
    Hãy hết mình phụng dưỡng
    Trời chẳng bất công đâu.

    Nuôi dạy con tử tế
    Từng tiếng nói lời ăn
    Cho Ông Bà mãn nguyện
    Không một chút lăn tăn.

    Vài lời Cha nhắc nhở
    Dẫu biết cũng không thừa
    Tính tình luôn hòa nhã
    Đừng sớm nắng chiều mưa.

    Cha mong con hạnh phúc
    Luôn trong ấm ngoài êm
    Vạn sự đều như ý
    Mọi mặt phát triển thêm …

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 18-05-2022 lúc 02:32 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  19. #2120
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    CHẮC ĂN
    Hễ cứ nghi ngờ ắt kiểm tra
    Còn xem giới tính Ổng hay Bà
    Sờ rồi chửa chắc – Lo không nhú ?
    Nắm vẫn còn e – Sợ chẳng ra ?
    Sức khỏe dai bền em vượt trội
    Tài năng sáng suốt nó thua xa
    Vào rồi - Phấn khích người hâm mộ
    Tất cả hô vang quá tuyệt nha
    Bùi Bắc Hợp

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 212/223 ĐầuĐầu ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình