+ Trả lời chủ đề
Trang 200/223 ĐầuĐầu ... 100 150 190 198 199 200 201 202 210 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.991 tới 2.000 của 2221

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #1991
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TRƯNG CẦU Ý KIẾN

    Hay là chuyển đổi món mình khao
    Cụ Phượng Hông Vy cố gắng vào
    Kiếm chút xương hầm loài sói biển
    Tìm thêm thịt nướng loại hưu sao.
    Chào mâm tiếp chị đôi ba chén
    Tráng miệng mời anh mấy cặp bao
    Gặp mặt giao lưu ừ thế nhé
    Toàn đồ miễn phí hãy nên vào

    Bùi Bắc Hợp

    THÂN GIÀ LẮM TẬT

    Thôi rồi cứ mãi cái vần khao
    Tứ cạn từ khan họa kiểu nào?
    Mỏi gối đau chân đường khó dạo
    Khô mồm đắng miệng bữa khôn bao
    Đìu hiu ngọn bút không thèm thảo
    Quạnh quẽ trang thơ chẳng muốn vào
    Một nỗi niềm riêng nơi mạng ảo
    Thân già lắm tật biết làm sao!

    BXP 29.04.2021
    @ Đêm qua, 23h đi ngủ, chập chờn một lúc, đến 0h30 thức giấc, thế là thức suốt đến sáng. 4h vùng dậy xoa bóp 1 giờ … Ăn sáng xong, mệt không đi bộ được, nằm suốt đến giờ. Nhớ bài thơ chú Hợp, gắng họa … Cái khổ nhất của tôi hiện nay là Mất ngủ, chóng mặt, chuột rút … Không thể chống lại nó, đành sống chung với nó rồi tìm cách thích nghi.

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #1992
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    CÕI TẠM TRẦN GIAN
    ( Họa theo bài TĐGT )
    Cõi tạm trần gian quá đỗi thường
    Làm gì cứ phải vấn rồi vương
    Tìm người sát cánh thong dong bộ
    Kiếm bạn kề vai trải gót hường.
    Lúc trẻ cho dù đi vạn nẻo
    Khi già dẫu đã trải muôn phương
    Không bằng khoảng khắc giờ đâu nhé
    Luyện tập thường xuyên tránh tháo đường
    Bùi bắc Hợp


    TẬN DỤNG
    Trần gian mọi chuyện cũng bình thường
    Bởi nhẽ đâu cần phải vấn vương
    Kết nối sao cho tình mãi thắm
    Giao lưu hãy để nghĩa thêm hường.
    Chồn chân vẫn thích mênh mông hướng
    Mỏi gối còn hăng bát ngát phương
    … Sức khỏe trời cho ta cứ hưởng
    Xin đừng có dại vứt ra đường.
    Bùi Bắc Hợp


    THEO ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
    An nhiên chấp nhận cái vô thường
    Bướm kiếm thơ hòa chẳng vấn vương
    Dẫu khoảng nhìn sâu... đời vẫn sướng
    Dù thân thấy sọm... trí luôn hường
    Vươn lên nhẫn luyện tìm muôn hướng
    Xốc tới chăm rèn dõi vạn phương
    Một kiếp phù dung còn muốn hưởng
    Trì Kinh học Pháp vững theo đường ...
    BXP 29.04.2021
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 30-04-2021 lúc 06:40 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #1993
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CÕI TẠM TRẦN GIAN
    ( Họa theo bài TĐGT )
    Cõi tạm trần gian quá đỗi thường
    Làm gì cứ phải vấn rồi vương
    Tìm người sát cánh thong dong bộ
    Kiếm bạn kề vai trải gót hường.
    Lúc trẻ cho dù đi vạn nẻo
    Khi già dẫu đã trải muôn phương
    Không bằng khoảng khắc giờ đâu nhé
    Luyện tập thường xuyên tránh tháo đường
    Bùi bắc Hợp

    TẬN DỤNG
    Trần gian mọi chuyện cũng bình thường
    Bởi nhẽ đâu cần phải vấn vương
    Kết nối sao cho tình mãi thắm
    Giao lưu hãy để nghĩa thêm hường.
    Chồn chân vẫn thích mênh mông hướng
    Mỏi gối còn hăng bát ngát phương
    … Sức khỏe trời cho ta cứ hưởng
    Xin đừng có dại vứt ra đường.
    Bùi Bắc Hợp


    THEO ĐƯỜNG GIẢI THOÁT
    An nhiên chấp nhận cái vô thường
    Bướm kiếm thơ hòa chẳng vấn vương
    Dẫu khoảng nhìn sâu... đời vẫn sướng
    Dù thân thấy sọm... trí luôn hường
    Vươn lên nhẫn luyện tìm muôn hướng
    Xốc tới chăm rèn dõi vạn phương
    Một kiếp phù dung còn muốn hưởng
    Trì Kinh học Pháp vững theo đường ...
    BXP 29.04.2021



    Họa thơ toàn những câu buồn
    Nên đành hủy bỏ, tạo nguồn hứng sau
    Rã rời vì những cơn đau
    Đành thhôi tạm nghỉ, chờ đầu nó yên

    BXP 30.04.2021

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #1994
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1



    EM HỌA THƠ ĐỂ ANH BUỒN À XIN LỖI VẬY CHÀO ANH
    EM hỏi anh một câu này
    HỌA thơ là chuyện xưa nay thường tình
    THƠ không hư nghĩa hỏng tình
    ĐỂ cho anh phải bực mình vì em
    ANH thích thì lưu lại xem
    BUỒN thì vứt bỏ cho mềm tứ thơ
    À thôi chuyện nhỏ ấy mà
    XIN anh thông cảm bởi ta hiểu lầm
    LỖI thì đành chịu lặng câm
    VẬY “ Tin hãy nhắn’ Chớ nhầm vào trang…
    CHÀO người anh – người bạn vàng
    ANH cười một tiếng cho làng thơ vui…
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 01-05-2021 lúc 10:53 AM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #1995
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    EM HỌA THƠ ĐỂ ANH BUỒN À XIN LỖI VẬY CHÀO ANH

    EM hỏi anh một câu này

    HỌA thơ là chuyện xưa nay thường tình

    THƠ không hư nghĩa hỏng tình

    ĐỂ cho anh phải bực mình vì em

    ANH thích thì lưu lại xem

    BUỒN thì vứt bỏ cho mềm tứ thơ

    À thôi chuyện nhỏ ấy mà

    XIN anh thông cảm bởi ta hiểu lầm

    LỖI thì đành chịu lặng câm

    VẬY “ Tin hãy nhắn’ Chớ nhầm vào trang…

    CHÀO người anh – người bạn vàng

    ANH cười một tiếng cho làng thơ vui…

    Bùi Bắc Hợp

    Chú hiểu lầm ý anh rồi. Chiều qua anh đã họa bài của chú, nhưng đọc lại nhiều câu buồn quá, vì mấy ngày qua anh bị cái mất ngủ và chuột rút nó hành cực quá, tâm trạng buồn nản, mất hết cảm hứng, cứ nằm suốt ngày, bỏ thơ, bỏ tìm hoa, vô cùng bế tắc, tới giờ vẫn chưa bình thường được. Vẫn biết cái vô thường của tuổi già khó tránh, nhưng biết làm sao!!!

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #1996
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1



    THĂM ANH
    Nếu cô đường làm anh mỏi mệt
    Chị lục làm mình hết hứng rồi
    Sang nhà song thất ta chơi
    Xuống bếp lục bát rồi cười cho vui.


    Đời lúc khỏe lúc thời hơi yếu
    Khỏe làm nhiều yếu chớ thờ ơ
    Ong bướm mà không chịu rờ
    Tâm trạng bất ổn khó mờ họa thơ.


    Nên dẫu mệt chớ quên rờ mó
    Máy tính đừng bỏ ngỏ vần thơ
    Sờ phôn nó cũng vậy mờ
    Phải năng rờ mó ý thơ xuôi dòng.


    Chớ than trách thôi tong cũng được
    Tâm kiên cường bạc nhược ích chi
    Siêng năng…anh nhớ kiên trì
    Thường xuyên luyện tập việc gì cũng xong.


    Thăm anh có đôi dòng vậy nhé
    Chúc anh mau mạnh khỏe như xưa
    Để rồi tiếp tục cày bừa
    Cô đường , cô lục – Ruộng chưa ai cày …
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 01-05-2021 lúc 04:06 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  13. #1997
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1




    THÁN PHỤC
    …Biết tuổi anh ngoại tám mươi
    Như thế là khỏe lắm rồi đó nha…


    Anh ơi ! Lúc mà ta có tuổi
    Đêm mình nằm co ruỗi ra sao
    Hỏi thăm kinh nghiệm chút nào
    Để còn học tập miễn sao khi già .


    Nhìn ong bướm mà ta vẫn thích
    Gặp cô đường phấn khích vào ngay
    Cô lục cũng mời đến đây
    Cùng nhau xướng họa đêm ngày bên nhau.


    Hay song thất bắc cầu lục bát
    Gặp cô nào cũng bát ngát yêu
    Tuổi già tuy sức không nhiều
    Nhưng luôn cố gắng là điều đáng trân .


    Anh có mệt nếu cần cứ nghỉ
    Khỏe lại vào hoan hỉ cùng thơ
    Chúc anh vạn sự như mơ
    Đôi dòng tâm sự đợi chờ hồi âm .
    Bùi bắc Hợp




  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #1998
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THÁN PHỤC

    …Biết tuổi anh ngoại tám mươi
    Như thế là khỏe lắm rồi đó nha…

    Anh ơi ! Lúc mà ta có tuổi
    Đêm mình nằm co ruỗi ra sao
    Hỏi thăm kinh nghiệm chút nào
    Để còn học tập miễn sao khi già .

    Nhìn ong bướm mà ta vẫn thích
    Gặp cô đường phấn khích vào ngay
    Cô lục cũng mời đến đây
    Cùng nhau xướng họa đêm ngày bên nhau.

    Hay song thất bắc cầu lục bát
    Gặp cô nào cũng bát ngát yêu
    Tuổi già tuy sức không nhiều
    Nhưng luôn cố gắng là điều đáng trân .

    Anh có mệt nếu cần cứ nghỉ
    Khỏe lại vào hoan hỉ cùng thơ
    Chúc anh vạn sự như mơ
    Đôi dòng tâm sự đợi chờ hồi âm .

    Bùi bắc Hợp

    CẢM ƠN CHÚ HỢP

    Kai nào chú thọ bảy mươi
    Anh còn sống, sẽ làm bài chúc nha!

    Hợp muốn biết khi già thêm tuổi
    Thì đêm nằm sẽ duỗi co sao?
    Giữ êm nhịp thở đi nào
    Xua tan nếp nghĩ chênh chao tuổi già

    Trang sưu tập Bướm-Hoa vẫn thích
    Mọi chuyện còn bậm bịch xả ngay
    Thi đàn bốn bể về đây
    Vần thơ xướng họa vui vầy có nhau

    Lấy câu Lục bắc cầu câu Bát
    Ủ lò đường dào dạt lòng yêu
    Duyên thơ giao hảo thêm nhiều
    Nghĩa tình bè bạn muôn điều quí trân

    Dẫu có mệt chưa cần phải nghỉ
    Giữ duyên đời bền bỉ Hoa-Thơ
    Tuổi già ai cấm ta mơ
    Câu vần xướng họa đợi chờ tri âm.

    BXP 02.05.2021
    @ Sáng nay anh cố đi bộ, họa xong bài thơ này, nhìn giờ mới có 20 phút nhưng vẫn phải về. Nằm mãi giờ mới dậy, gõ phím, đăng bài. Cảm ơn chú đã gửi thơ động viên.


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #1999
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CÕI TẠM TRẦN GIAN
    ( Họa theo bài TĐGT )


    Cõi tạm trần gian quá đỗi thường
    Làm gì cứ phải vấn rồi vương
    Tìm người sát cánh thong dong bộ
    Kiếm bạn kề vai trải gót hường.
    Lúc trẻ cho dù đi vạn nẻo
    Khi già dẫu đã trải muôn phương
    Không bằng khoảng khắc giờ đâu nhé
    Luyện tập thường xuyên tránh tháo đường


    Bùi bắc Hợp


    LẠY PHẬT …

    Vẫn biết duyên sinh lắm bất thường
    Sao mà cứ thấy nặng buồn vương
    Đau nhìn cuộc thế lòng thêm ngượng
    Khổ ngẫm thân ta trí hết hường
    Chẳng dám thăng thiên tìm mãi lượng
    Nên đành hạ thổ kiếm hoài phương
    Đời vui chửa đoạn còn mơ tưởng
    Lạy Phật cho con vững nẻo đường.

    BXP 02.5.2021

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #2000
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TẬN DỤNG

    Trần gian mọi chuyện cũng bình thường
    Bởi nhẽ đâu cần phải vấn vương
    Kết nối sao cho tình mãi thắm
    Giao lưu hãy để nghĩa thêm hường.
    Chồn chân vẫn thích mênh mông hướng
    Mỏi gối còn hăng bát ngát phương
    … Sức khỏe trời cho ta cứ hưởng
    Xin đừng có dại vứt ra đường.


    Bùi Bắc Hợp

    ĐÃ TỎ ĐƯỜNG

    Mái ấm mười năm giữa thế thường
    Ghi lời của Vịt nặng tơ vương
    Hoa tìm nhẫn nại xua ma chướng
    Bướm kiếm đam mê giữ trí hường
    Sức sọm nhiều tai cần dựng tướng
    Thân già lắm tật phải xem phương
    Trì Kinh ngẫm Pháp sâu vô lượng
    Lạy Phật con nay đã tỏ đường.

    BXP 02.05.2021

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 200/223 ĐầuĐầu ... 100 150 190 198 199 200 201 202 210 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình