+ Trả lời chủ đề
Trang 103/223 ĐầuĐầu ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 203 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.021 tới 1.030 của 2221

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #1021
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts

    MỜI TỚI NHÀ THƯƠNG
    Cái khối u lòng Nở trót vương,
    Nó là hậu quả của tình trường
    .
    Duyên thiên trót đã nhô đầu dọc
    *
    “Giải quyết”? Mời nàng tới nhà thương!
    ĐPL
    *Trích thơ “Không chồng mà chửa” của Hồ Xuân Hương.
    Chữ Thiên (
    ) nhô đầu, thành chữ phu () là người đàn ông, ý cả câu là “Dăn díu với đàn ông nên có chửa”.

    CAM PHẬN
    Chẳng dám … dù cho dạ đã mang
    Từ khi tình ý với Lưu chàng

    “Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,

    Phận liễu sao đà nảy nét ngang”
    *
    Hai câu trên của HXH đối với Thày Lưu chắc không cần chú giải

    Trần Thị Nở

    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Nở; 30-10-2012 lúc 07:59 AM

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  3. #1022
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    TÂM SỰ
    Đã bao lần trăng tròn lại khuyết
    Đã bao lần thời tiết đổi thay
    Kể từ dạo ấy đến nay
    Cái hôm “giã biệt” cái ngày chia tay

    Tình chẳng trọn duyên nay đã hết
    Dẫu sống mà như chết anh ơi
    Bỗng đâu một buổi đẹp trời
    Thả hồn du ngoạn ở nơi Thi Đàn

    Gặp lại anh muôn vàn thương nhớ
    Em xin người hãy ở đừng đi
    Bởi em sợ cảnh chia li
    Một mình vò võ thức thì thâu đêm

    Càng xa cách càng thêm nhung nhớ
    Chợt một ngày ăn dở của chua
    “Liễu nảy ngang” ngỡ như đùa
    Em định... xuống tóc vô chùa quy y

    “Nhà thương” đó nàng đi “Giải quyêt”
    Em ngậm ngùi chẳng biết tính sao
    Chắp tay vái lạy “Nam Tào”
    Tội này là của anh Đào gây nên

    Nam Tào phán cái tên này cũng...
    Đã ăn chơi tay nhúng chàm rồi
    Cổ nhân đã dạy ở đời
    Dám làm dám chịu là người “Chính nhân”

    Thơ dẫu viết ngàn lần không hết
    Tâm trí em mỏi mệt lắm rồi
    Vẫn yêu anh lắm anh ơi
    Qua thơ cho gửi ngàn lời 我 愛 你yêu anh

    Trần Thị Nở
    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Nở; 30-10-2012 lúc 04:03 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  5. #1023
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1



    Hoa ơi ! Hoa đẹp tuyệt vời
    Nhìn Hoa ta lại nhớ người tên ... Hoa

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #1024
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    NGHỀ GIÁO VIÊN

    Mến tặng vợ + hai con trai +con gái & con dâu
    Câu truyền miệng thủa xưa từng có
    Đã vẳng nghe to nhỏ lời khuyên :
    “Con ơi !cái nghiệp giáo viên
    Lái đò* đưa khách qua miền là thôi

    Bởi nghiệp ấy một đời ráo phổi
    Chẳng ai không nghĩ tới sang giàu”*
    Giấy, phấn và tay cùng màu .
    Bảng đen , đời , mực ví câu …hãi hùng*

    Bỗng nghĩ đến tận cùng khiếp sợ
    Không dám mơ , dám nhớ nghiệp Thày

    Tục xưa còn có câu này :
    “Không Thày.Đợi đấy ? ! Đố mày làm nên”!

    Nghĩ nghiệp giáo lưu truyền muôn kiếp
    Việc trồng người nối tiếp dài lâu
    Màng chi tới chuyện sang giàu
    Để phụ nhân nghĩa , để đau đớn lòng !

    Hết phổ thông ước mong sư phạm ,
    Tự nhủ lòng đương đảm nghiệp Thày ?

    Bên đàn em nhỏ thơ ngây
    Cô trò ríu rít tràn đầy niềm vui .

    Cùng nhau hứa mài dùi sách bút ,
    Dẫu chẳng mong thành bụt thành tiên .
    Chẳng mơ nhiều bạc lắm tiền
    Chỉ mong trả được nợ duyên với đời .

    Xong muốn chỉ bảo người học chữ
    Phải tinh thông ngôn ngữ tâm hồn ,

    Lấy nhân nghĩa làm cội nguồn

    Thì thời trò mới luôn luôn trọng Thày .

    Cũng cần có trong tay nghệ thuật
    Mới mong trò nhất nhất nghe mình
    Làm việc gì cũng thấu tình

    Trong mỗi tâm trí in hình bóng ai ?

    Khi ngôn từ còn gai , góc cạnh
    Hãy rũa mài chắp cánh cho bay .
    Trò học tốt - Thày dạy hay

    Trao rồi đạo đức hăng say luyện rèn .

    Học mãi đến bách niên chưa đủ,
    Kiến thức luôn mới cũ đổi thay .

    Mỗi ngày thêm mỗi điều hay ,
    Luôn luôn nắm bắt nghiệp thày mới duyên .

    Nghề Thày có tuổi , tên cực khó .
    Chẳng phải con ông nọ bà kia

    Không đội mũ , chẳng đi hia

    Cùng trò vui vẻ sẻ chia tình người .

    Tích thêm thiện cho đời bớt ác ,
    Luôn tránh xa biếng nhác dốt ngu .
    Đừng bao giờ nuôi hận thù
    Gian nan khắc phục cho dù khó khăn .

    Bởi nghiệp giáo nhọc nhằn lắm đó ,
    Không trọng nghề đừng có đi theo .

    Lời nói như gió bay vèo
    Nhạt tựa nước ốc ao bèo – vô duyên .

    Lợi dụng nghề tham tiền là vứt ,
    Giống giữa chừng bị đứt đường tu !
    Bán ân nghĩa – mua oán thù .
    Thế là ôm chữ mà mù nghĩa nhân .

    Làm nghề giáo ngàn lần không dễ ,
    Bởi ngày nay cơ chế thị trường:

    Bán mua vào tận học đường
    Bao kẻ làm bẩn tấm gương người Thày?

    Nghề giáo dục xưa nay cao quý,
    Dạy cho ta luân lý ở đời .

    Tôn thờ sự nghiệp trồng người,

    Các con gắng sức đầy vơi …cùng ĐÒ

    Bùi Bắc Hợp
    Chú giảỉ
    *Giáo viên là người lái đò chở khách sang sông…
    *… chẳng lấy … giáo viên đâu…

    *“Phấn trắng giấy trắng bàn tay trắng
    Bảng đen mực đen cuộc đời đen”

    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 23-11-2012 lúc 08:36 AM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #1025
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts


    ĐỢI KHÁCH THƠ
    Ruộng méo bao đêm vẫn mộng mơ
    Nước nhiều , cỏ mọc phủ quanh bờ
    Buồn thay chẳng có ai cày giúp
    Dẫu vẫn ngày đêm đợi khách thơ
    Trần Thị Nở

    RUỘNG 3 BỜ
    Thẻo ruộng 3 bờ gợi mộng mơ,
    Cỏ non lún phún mọc quanh bờ,
    Nước ngầu lênh láng loang đồi vắng,
    Năm tháng tênh hênh đợi khách thơ.

    ĐPL

    RUỘNG BA GÓC
    Ruộng ai - ba góc cạnh đồi Mơ
    Cỏ mọc tùm lum kín cả bờ
    Nơi này khuất nẻo đường thưa vắng
    Thế mà ngắm mãi vẫn nên thơ
    Dương Đoàn Trọng
    Đào Phong Lưu viết:
    CHỚ THẨN THƠ.
    Bác Trọng đi mô ghé ruộng Mơ?
    Sao không lội phứa, đứng nhìn bờ?
    Nước tràn, bùn ngấu, đồng thưa vắng
    Sẵn mạ cắm đi, chớ thẩn thơ!
    ĐPL
    Dương Đoàn Trọng họa :
    XIN ĐỪNG
    Ruộng lạ xin đừng có mà mơ
    Hang cua hang rắn ối quanh bờ
    Tưởng thế mà mừng nơi thanh vắng
    Gặp giống Hổ mang hết làm thơ
    D.Đ.T


    Giựt mình tỉnh giấc hóa ra mơ
    Ruộng bấy lâu nay nước ngập bờ
    Ngỡ tưởng chàng Lưu sang giúp đỡ
    Ai ngờ vẫn mải miết làm thơ
    Trần Thị Nở

    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Nở; 06-11-2012 lúc 09:27 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  11. #1026
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Bắc Hợp Xem bài viết


    VẪN HẰNG MƠ
    Ô kìa ! mảnh ruộng đẹp nhơ mơ
    Cỏ dậm chùm quanh phủ kín bờ
    Nước đã tràn trề chờ khách đến
    Ruộng già mạ ngấu vẫn hằng mơ
    Bùi Bắc Hợp



    TRỄ NÃI

    Nửa vuông, nửa méo, chẳng vuông tròn
    Góc khô, góc úng, đám ruộng con
    Thợ cày đủng đỉnh đâu chửa vội
    Để nước tràn bờ, cỏ héo hon.
    QUẢN LỆNH

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  13. #1027
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    陳氏失情

    Luận từ Hán tự mà suy
    Thi nương sao nỡ tự ghi Thất Tình(失情)?
    Thì duyên Thị Nở sao đành
    Còn đâu cái bát cháo hành dấu yêu???
    QUẢN LỆNH

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  15. #1028
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56


    ĐỢI KHÁCH THƠ
    Ruộng méo bao đêm vẫn mộng mơ
    Nước nhiều , cỏ mọc phủ quanh bờ
    Buồn thay chẳng có ai cày giúp
    Dẫu vẫn ngày đêm đợi khách thơ
    Trần Thị Nở

    CHỜ

    Có mấy thửa rồi vẫn cứ mơ
    Mon men nhổ cỏ ở ven bờ
    Khi nào chủ ruộng cho cày cấy
    Lúc ấy may còn mấy cọng thơ.

    TTT
    Lần sửa cuối bởi thái thanh tâm; 06-11-2012 lúc 02:39 PM
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  17. #1029
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    陳氏失情

    Luận từ Hán tự mà suy
    Thi nương sao nỡ tự ghi Thất Tình(
    失情)?
    Thì duyên Thị Nở sao đành
    Còn đâu cái bát cháo hành dấu yêu???
    QuanLenh
    Chàng Đào làm em nghĩ suy
    Nở buồn nên Nở mới ghi thất tình
    Khi biết họ đã chán mình
    Thì đành ôm chữ thất tình vì yêu…
    Trần Thị Nở

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


  19. #1030
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trần Thị Nở đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Bài gửi : 182
    Thanks
    188
    Thanked 761 Times in 167 Posts
    CHỜ

    Có mấy thửa rồi vẫn cứ mơ
    Mon men nhổ cỏ ở ven bờ
    Khi nào chủ ruộng cho cày cấy
    Lúc ấy xung quanh trụi lớ thơ.

    TTT
    MỜI
    Chủ vẫn ngày đêm đợi khách thơ
    “Ruộng già mạ ngấu” nước tràn bờ
    Mời anh cứ việc sang…cày cấy
    Dẫu đã nhiều…rồi vẫn cứ mơ
    Trần Thị Nở

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Nở vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 103/223 ĐầuĐầu ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 203 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình