+ Trả lời chủ đề
Trang 217/223 ĐầuĐầu ... 117 167 207 215 216 217 218 219 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.161 tới 2.170 của 2221

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #2161
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    CẦU MONG
    Cho dù trời đất ngả nghiêng
    Tình Nam nghĩa Bắc như kiềng ba chân
    Anh em khắp chốn xa gần
    Muôn nơi hội tụ quây quần bên nhau.

    Lấm rửa lệch kê chụm đầu bàn bạc
    Cho Diễn đàn hợp tác được dài lâu
    Vững chèo chắc lái sông sâu
    Gió to sóng cả cũng đâu có sờn.

    Chút vướng mắc tìm nguồn cơn giải quyết
    Chụm đầu vào nhất thiết sẽ tim ra
    Anh em bốn biển một nhà
    Đồng tâm hợp lực bài ca kết đoàn.

    Xin chúc cho Diễn đàn luôn phát triển
    Thi hữu mọi miền có một sân chơi
    Tâm thư tôi có mấy lời
    Chúc trang thơ mãi rạng ngời sức xuân.

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 29-01-2023 lúc 09:49 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  3. #2162
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    …BIẾT ƠN…


    ĂN biết ngon khi lòng đang đói
    QỦA dâng đời sáng chói niềm tin
    NHỚ cùng nhau hãy giữ gìn
    NGƯỜI dù đã khuất vẫn in dấu người


    ĐÃ đồng tâm muôn nơi một khối
    TRỒNG người năng vun xới rũa rèn
    CÂY xanh mầm mới vươn lên
    NÊN ta luôn hãy vững bền niềm tin


    TRANG Thi Hữu sách in mấy bận
    THI đã nhiều ấn phẩm tên Hương…
    HỮU là bằng hữu muôn phương
    ƠN người sáng lập tình thương dâng trào


    THẦY đức độ thanh cao bác ái
    TRẦN gian còn lưu lại muôn đời
    VI vu sông nước mây trời
    THÔNG reo như thể ru người “ Nồng say”


    Bùi Bắc Hợp

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  5. #2163
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    ƠN NGƯỜI SÁNG LẬP
    …Quá chục niên dư rực rỡ mầu
    Từ hay ý đẹp quyện vào nhau
    Anh trao lục bát ngôn từ sắc
    Chị gửi thơ đường ý tứ sâu
    Thân ái bốn phương luôn vững chắc
    Đồng tâm một khối mãi bền lâu
    Ơn người sáng lập trang Thi Hữu
    Để khắp muôn nơi chụm mái đầu…
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 28-01-2023 lúc 10:25 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #2164
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    HỎI THĂM
    Ai cùng với Vịt một vần Hồng
    Chữ cái là tê đúng Thoại không
    Nhặt sạn , tìm bài ‘thơ tuyển chọn’
    Từ hay ý đẹp mới yên lòng
    Bùi Bắc Hợp

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  9. #2165
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    BIẾT ƠN
    ( Kính tặng Hồng Thoại )
    Ai người phụ giúp Diễn Đàn ta

    Chẳng quản ngày đêm dẫu tuổi già
    Tiếp sức “ Lầu Mây” thêm lộng gió
    Ơn người vọng mãi khúc hoan ca
    Bùi Bắc Hợp

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  11. #2166
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    … KHÓC ANH …
    Lầu Mây lộng gió ngát Hương Thông
    Sáng lập viên ơi ! Quặn thắt lòng
    Bóng Vịt đâu còn bao kẻ nhớ
    Hình anh đã khuất vạn người trông
    Thơ đường , lục bát muôn nơi tụ
    Ý đẹp , lời hay khắp chốn đồng
    Dẫu biết vô thường sao vẫn cứ
    Rưng rưng khóe mắt lệ tuôn dòng
    Bùi Bắc Hợp

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  13. #2167
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    MỪNG XUÂN SANG CHÚC THI HỮU CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT
    GIÀU LÒNG NHÂN ÁI MẠNH MẼ THỦY CHUNG
    PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
    MỪNG đất nước đang đà vui phấn khởi
    XUÂN đã về đua nở vạn loài hoa
    SANG năm mới biết viết gì đây nhỉ
    CHÚC bạn bè hoan hỉ đón chào xuân.
    THI HỮU ở khắp xa gần
    CÙNG NHAU phấn khởi mừng xuân huy hoàng
    ĐOÀN KẾT , đổi mới , sang trang
    GIÀU LÒNG NHÂN ÁI nghĩa càng thắm tươi.
    MẠNH MẼ phát triển tuyệt vời
    THỦY CHUNG gắn bó tình người trước sau
    PHÁT TRIỂN mạng lưới toàn cầu
    BỀN VỮNG gắn bó bên nhau trọn đời
    Bùi Bắc Hợp

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  15. #2168
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    CHÙM THƠ XUÂN
    CHÀO XUÂN
    Mai - Đào khoe sắc chào xuân
    Anh Em Thi Hữu xa gần mừng vui
    Trang ta rộng mở đón mời
    Cùng nhau thi họa những lời chào xuân
    01
    XUÂN VỀ
    Xuân về hoa nở mừng xuân
    Vui xuân ta họa mấy vần chung vui
    Mời Thi hữu – Thi hữu mời
    Xuân về trao gửi muôn lời đến xuân
    02
    XUÂN ÉN LƯỢN
    Đàn chim én lượn mừng xuân
    Ngàn hoa khoe sắc thêm phần chung vui
    Nàng xuân đang đợi đông mời
    Sầu đông e lệ cất lời chào xuân
    03
    XUÂN KHAI BÚT
    Xuân khai bút - bút khai xuân
    Vui xuân nhớ lại bao lần buồn vui
    Mời rượu rồi lại rượu mời
    Xuân say hạnh phúc bên người say xuân
    04
    CỜ XUÂN
    Xuân đến treo cờ mừng xuân
    Vui xuân khai bút mấy vần cho vui
    Mời chào vâng đúng chào mời
    Xuân rượu say lại ca lời rượu xuân
    05
    HAI XUÂN
    Xuân say rượu không trách xuân
    Vui xuân say rượu một lần cho vui
    Mời xuân xuân chưa kịp mời
    Xuân say nên đã có lời xin xuân
    06
    CẢM SÚC XUÂN 1969
    Sáu chín* nghe Bác chúc xuân ( *1969 )
    Cả nước như nuốt từng vần thơ vui
    Tin tức tiền tuyến kính mời
    Bác nghe báo cáo , Bác cười như xuân*
    (* nụ cười của Bác như mùa xuân )
    07
    XUÂN HẠNH PHÚC
    Xuân nay sum họp mừng xuân
    Vui nào hơn cảnh quây quần chung vui
    Mời chào rồi lại chào mời
    Xuân hạnh phúc đến - muôn người chào xuân
    08
    XUÂN NHỚ QUAN HỌ
    Xuân về nhớ lại tuổi xuân
    Vui cùng bè bạn xa gần chung vui
    Mời liền Anh - Liền Chị mời
    Xuân về quan họ cất lời chào xuân
    09
    QUAN HỌ NHỚ XUÂN
    Hội lim quan họ mừng xuân
    Liền Anh liền Chị quây quần chung vui
    " Người ơi người ở ..." hát mời
    Ra về tôi vẫn nhớ lời hẹn xuân
    10
    CHỦ ĐỀ ( XUÂN VUI MỜI XUÂN )

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  17. #2169
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1
    TỰ KHUYÊN
    …Trần gian cõi tạm mà thôi
    Sống sao mắt nhắm tay xuôi miệng cười
    Chào đời ta đã khóc rồi
    Vậy sao không nở nụ cười trao nhau.
    Người nghèo khó kẻ sang giàu
    Trở về cát bụi cũng đâu khác gì
    Vậy đừng có tham sân si
    Lòng hỉ xả dạ từ bi giúp đời…
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 02-02-2023 lúc 09:53 PM

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  19. #2170
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    SINH NHẬT
    ( 3-2-2023 )
    …Năm nay sáy bẩy thật không ta
    Má tóp da nhăn bởi quá già
    Cứ ngỡ như mình đang tám chục
    Thôi đành chấp nhận chẳng kêu ca.
    Hằng ngày luyện tập vẫn đều nha
    Thể dục thường xuyên chạy bộ mà
    Đánh bóng ngày chơi răm bẩy séc
    Mà sao tướng cứ phát hoài ta…
    Bùi Bắc Hợp

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 217/223 ĐầuĐầu ... 117 167 207 215 216 217 218 219 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình