+ Trả lời chủ đề
Trang 223/223 ĐầuĐầu ... 123 173 213 221 222 223
Hiện kết quả từ 2.221 tới 2.222 của 2222

Chủ đề: Trang Thơ Bùi Bắc Hợp

  1. #2221
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG SINH NHẬT BẮC HỢP

    Cụ Hợp hôm nay trẻ quá a
    Xuân xanh sáu tám tưởng như là…

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2222
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.863
    Thanks
    4.743
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1

    THƠ NỐI VẦN QUẢNG NGỌC + BẮC HỢP
    LỠ LÀNG
    Quảng Ngọc:
    Mỗi ngày hai buổi tới trường
    Qua cầu đi học trên đường có anh
    Hai ta như cánh chim xanh
    Như hoa có lá như cành có cây.
    Bắc Hợp:
    Cô sinh viên dáng thon gầy
    Đôi môi thắm đỏ hây hây má hồng
    Ngày anh nhớ tối anh mong
    Ước gì ta được chỉ hồng xe duyên.
    Quảng Ngọc:
    Anh ơi mong bước thuyền quyên
    Mà em đang học anh lên xứ rừng
    Bước chân quân ngũ đã từng
    Đèo cao anh lội xin đừng quyên nhau.
    Bắc Hợp:
    Mong trầu hãy quyện lấy cau
    Mong tình ta hãy bên nhau chẳng rời
    Cô sinh viên của anh ơi
    Chúc em thành đạt rạng ngời công danh.
    Quảng Ngọc:
    Tình xa nên khó mà thành
    Anh vào bộ đội chiến tranh lâu dài
    Bao giờ mới được sánh vai
    Chờ ngày thống nhất đan cài tình ta.
    Bắc Hợp:
    Cho dù anh ở nơi xa
    Nhưng luôn nhớ đến quê nhà có em
    Nỗi nhớ cứ chồng chất thêm
    Mong sao cùng trải gót mềm sóng đôi.
    Quảng Ngọc:
    Nghe anh nói dạ bồi hồi
    Mong ngày thống nhất anh ơi nhớ về
    Cho trọn vẹn nghĩa câu thề
    Cho loan với phượng phu thê sánh cùng.
    Bắc Hợp:
    Chờ ngày hội ngộ tương phùng
    Chờ ngày họp mặt ta cùng bên nhau
    Quỳ dưới chân chúa nguyện cầu
    Cho tình ta mãi bên nhau thắm nồng.
    Quảng Ngọc:
    Anh ơi nhớ cánh phượng hồng
    Ngày xưa ép vở anh cùng đã trao
    Bây giờ còn giữ không nào
    Hay là anh để lạc vào cõi xưa.
    Bắc Hợp:
    Em hỏi thì anh xin thưa
    Sổ tay cánh phượng vẫn chưa phai màu
    Trái tim hai chữ lồng nhau
    Giữ cho trọn vẹn trước sau trọn đời.
    Quảng Ngọc:
    Nhưng mà em đã sai lời
    Thề xưa có hẹn anh ơi không gìn
    Để anh phải bận công tìm
    Bay theo mây gió cánh chim xa vời.
    Bắc Hợp:
    Nỗi buồn cũng đã qua rồi
    Tình yêu không vẹn của thời sinh viên
    Cho dù lòng có buồn phiền
    Cũng đành chấp nhận bởi duyên bẽ bàng.
    Ngày 06/05/2024
    Bắc Hợp + Quảng Ngọc Đồng tác giả.

+ Trả lời chủ đề
Trang 223/223 ĐầuĐầu ... 123 173 213 221 222 223

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình