https://huongduongtxd.com/thugiang45.html
https://huongduongtxd.com/vuon_thugiang.html
Lời Cha Dặn Dò
Rời tổ ấm chim tung bay xứ lạ
Gói hành trang chỉ vỏn vẹn “nhớ nguồn”
Dậy dỗ con cha gói cả tình thương
Đời vô thưởng nhưng rất nhiều cạm bẫy
Chim đủ cánh…. con xa cha từ đấy
Vừa lạc bầy ngơ ngác nhớ quê hương
Màu phượng thắm gợi nhớ cả mái trường
Con dốc nhỏ cha cõng con đi học
Bạn bè nhìn con thẹn thùng giấu mặt
Rồi tự mình đeo chiếc cặp lên vai
Cha mỉm cười nhẹ thoáng tiếng thở dài ….
Thương con nhỏ phải học bài vất vả
Ngày qua ngày thương Cha bao tất tả
Ngược xuôi dòng đời dưỡng dục hy sinh
Bữa đói no quên cả chính thân mình
Vầng trán nhăn, đuôi mắt hằn, tóc bạc
Công ơn cha thật cao đầy như thác
Ấm mái nhà mát mẻ tuổi thơ ngây
Sức khoẻ cha mỗi ngày một hao gầy
Con hứa hẹn sẽ về thăm…..rồi lỗi hẹn
Con nắng hong ….từng giọt mồ hôi mặn
Chiếc áo sờn lưng mỏi chẳng than van
Bao xa hoa vật chất cha chẳng màng …..
Giòng sông nhỏ vẫn về nguồn con nhé.
Thugiangvu
Thuong chi Tú uyên cùng cac ban. cô chú bac, cac em cac chau.
Nay đã già nên lú lẫn, ghép hình cũng quên luôn zồi. nhưn tính hài nuóc và tình thương vẫn còn đầy nhiệt huyết.
xin hứa sẽ trở lại với tuổi già run rẩy , mắt mờ chân chậm thể thao thì
" kick boxĩng ""không đá được cao chỉ vừa tâm đủ các ông vui thôi hà.
Xin ông chủ quán làm ơn mở hình dùm ạ....
nhân ngày tham mộ của bố ghép bái thơ này.
Thương và nhớ tất cả nhiều lắm..lắm.
thugiang vũ
Nhờ ông chủ nhà ghép hình dùm,,,vô
ớ link trên đây
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-08-2023 lúc 02:55 AM
Cái cô thugiangvu này là hư lắm đó, cô Tú_Yên à!
Chống lầy, rồi bận bịu con dại hay sao đó mà lặn mất tiêu, bây giờ mới xuất hiện trở lại!
Tuy vậy xin chúc mừng sếp thugiangvu tái xuất giang hồ.
HT
Bây giờ mà gặp lại được là mừng lắm rồi, anh HỒNG THOẠI ơi!
Thời gian chẳng đợi chờ ai
Cứ vui...vui hết một ngày - thế thôi!
Gặp nhau bên góc thơ đời
Cũng là duyên giữa những người hữu duyên.
Tú_Yên
Gặp chị giữa trời thơ
Muốn đọc mà mắt mờ
lệ dài vì hạnh phúc
Tri âm vẫn còn chờ.
Thương chị nhiều Chị Tú Uyên ơi... chúc chị vui khoẻ.
Thugiang vũ
Ông chủ vườn thơ Hồng thoại oi..
Em chẳng hư như lời anh nói
Chỉ chút lười ngáp ngủ đêm thâu
Lời ru cháu vẫn nhiệm mầu
Bà thường ngủ trước cháu còn ò e........
Hi hi........chúc anh Hồng thoại và gia đình luôn an vui khoẻ hạnh phúc.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-08-2023 lúc 02:45 AM