CHÀO MỪNG VIỆT NAM THI HỮU
CHÀO MỪNG VIỆT NAM THI HỮU
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-01-2013 lúc 06:13 AM
Đoang Hồ, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, donguyenxuan31@iahoo.com, Duyên An, Gió Bụi, giongongto2, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, HR PT, Huy Thanh, Khitieu, Lam Y, lethanhson, Linh Chi, mai hoàng lân, maimo, miendong75, MjnhTrjet, Nguyễn Ích Thông, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị Huề, Nguyễn Tuấn Thắng, NGUYỄN VĂN THÁI, NhuMai, nvhung, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phương Thu, Quang Chính, sông hồng, Sông Hậu, Tây Ninh, thái thanh tâm, Thanh Hiền, Thanh Nguyệt, Thu Phong, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Trương Minh Thuận, TruongVu, Vô Thường, vu manh hung
Hè xưa
Mùa hè đến thì thầm
như nhắc nhở
Xác đỏ hồng vẫn thong thả rơi rơi
Ghế đá xưa trống vắng
chỗ ta ngồi
Sân trường cũ lặng lờ như chẳng biết
Tại ai đây
hay tại đời cay nghiệt
Đón đưa nhau
hàng me đổ bóng dài
Tại cái đuôi lẽo đẽo cứ theo ai
E ấp mãi thẹn thùa tà áo trắng
Rộn ràng lắm bao mùa hè mưa nắng …..
Nước mắt rơi từng giọt khóc chia tay
Anh ra đi hẹn lại lúc xum vầy
Ve sầu rền tìm bóng anh chẳng thấy
Con đường về nhớ người buồn biết mấy
Vẳng đâu đây , tiếng chim sẻ tìm đàn
Gốc đa già cội rễ rũ như than
Từng sợi nặng tủi hờn khô héo úa !
Thugiangvũ
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Khitieu, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, Ngọc Châu, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Tuấn Thắng, NGUYỄN VĂN THÁI, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phương Thu, Quang Chính, sông hồng, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, Thu Phong, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu, Vô Thường, vu manh hung
XUÂN .
Xuân về ta hẹn gặp nhau
giao lưu kết bạn với câu lục này
Bốn phương nối rộng vòng tay
Bạn tình thắm thiết tràn đầy yêu thương
HẠ ...
Say xuân hạ đến chẳng hay
Tưởng sao phượng đỏ rực ... bay khắp đường
Ngước lên nhìn phượng ...gió nồng
Đang khoe sắc thắm ,hạ trong buổi chiều .
THU ...
Trời thu man mác lá vàng
Lá rơi chào đón thu sang cùng nàng
Đầu thu có chút ngỡ ngàng
Gió hiu hiu quạnh mong chàng đến thăm
ĐÔNG ...
Đông về lạnh lắm anh ơi ...
Cô phòng mong nhớ có người ở bên
Xa rồi những phút ấm êm
Chín đông cô quạnh em thèm nắng xuân
Hải Yến .
Đoang Hồ, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, giongongto2, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Khitieu, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, Ngọc Châu, Nguyễn Tuấn Thắng, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường, vu manh hung
Nỗi buồn
Nhè nhẹ nỗi buồn len trên tóc mây
vương vướng đắng cay lọt vào khoé mắt
tuổi vừa tròn như mây trời trong mát
gót guốc nào gõ nhịp buổi hè xưa
anh yêu em yêu biết mấy cho vừa
chỉ mong được nắm bàn tay nhỏ bé
đã nhiều lần anh bạo gan khe khẽ
gọi tên người để trao bức thơ xanh
đêm về anh mơ ước giấc mộng lành
cánh thư bé mà lòng anh rộng mở
con tim chân tình tấm lòng bỏ ngỏ
đón em vào với tất cả niềm yêu
mùa hè về phượng vẫn đẹp mỹ miều
rời lớp học em ra đi từ đấy
bức thư tình vẫn còn thơm trang giấy
em đoạn đành bỏ trường lớp chia xa
tiễn em đi quên cả tháng ngày qua
xanh nét mực thư còn hương hoa cỏ
bàng hoàng anh tưởng dáng em đâu đó
mắt anh cay nhoà cả vết tình xưa.
Thugiang
(viết thay cho bạn)
Đoang Hồ, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, Ngọc Châu, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Tuấn Thắng, NGUYỄN VĂN THÁI, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phương Thu, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Vô Thường, vu manh hung
Bốn mùa
Xuân về se mối duyên mơ
Tình ta thắm thiết lời thơ trữ tình
Tay trong tay chuyện chúng mình
Con tim nho nhỏ quyện hình bóng nhau
Hè sang hoa phượng đẹp màu
Sân truờng rực rỡ đỏ au má hồng
Nắng ru chút gió hanh nồng
Bướm vờn ong luợn nghe lòng nôn nao
Thu rơi chiếc lá xôn xao
Vàng bay truớc ngõ xạc xào buồn chưa
Ngỡ ngàng se lạnh giao mùa
Giọt sương sớm đợi người chưa trở về
Đông sang gợi nhớ câu thề
Tuyết đông trắng phố sơn khê lạnh lùng
Mưa giăng hạt nhỏ qua song
Sầu len bóng chiếc cô phòng chờ ai !
thugiangvu
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-05-2011 lúc 05:18 AM
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, Ngọc Châu, Nguyễn Ích Thông, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Tuấn Thắng, NGUYỄN VĂN THÁI, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phương Thu, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Vô Thường
NHỚ HÈ
Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi
Maimơ
Chị MM cũng nhớ Hè quá TG ơi
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, Hansy, Hoàng Thị, hoanggiao, Khitieu, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, miendong75, Ngọc Châu, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Tuấn Thắng, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Phương Thu, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, Thu Phong, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường, vu manh hung
XA MÀ GẦN…
Tình cờ gặp nhau trên phố ảo
Qua lời thơ thân thiết ngọt ngào
Chợt thấy lòng rung động xuyến xao
Phải chăng do tại anh lãng mạn ?..
Sông Thu không bao giờ khô cạn
Sóng xô bờ… bên lỡ bên bồi
Hai đầu còn cách trở xa xôi
Thơ nối nhịp chìm vào cõi mộng.
Anh bên này mỏi mòn trông ngóng
Bên kia… em cố với tay tìm
Nỗi nhớ dày xéo buốt con tim
Thuyền viễn xứ sao chưa về bến.
Trong cơn mê thấy em tìm đến
Đôi guốc mộc vang nhịp bước chân
Tình tuy xa…mà rất thật gần
Bởi em là người yêu trong mộng…
Mặc Nhân Sơn
Đoang Hồ, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Khitieu, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, Nguyễn Hải Yến, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường
Mến tặng chị Thu Giang, mến chúc Chị luôn vui và hạnh phúc.
(Câu chuyện chỉ đơn thuần dựa theo chủ đề là tên Chị)
MƯA TRÊN SÔNG THU
Tôi nhớ chiều mưa của thuở nào
Sông thu mềm mại, sóng lao xao
Bên bờ quạnh vắng còn hai đứa
Trao tiếng thương yêu quá ngọt ngào
Lãng mạn là chăng một chữ tình
Giữa trời lắc rắc vỡ không thinh
Mà tim hai đứa bao nồng ấm
Vội vẽ tương lai… chuyện chúng mình
Ngày tôi khăn gói đi thành phố
Bởi lẽ tha hương đổi mệnh trời
Cũng lúc nàng yêu trong nỗi nhớ
Dòng sông hai nửa mỗi chia phôi
Cách mặt nên lòng cũng đổi dời
Mà người bạc bẽo phải nào tôi
Ngày về nàng đã không còn nữa
Xuất ngoại theo ai sống xứ người
Chiều nay sông cũng bay bay nữa
Có lẽ hoàng thiên khéo cợt người
Thu ở bên này đang héo hắt
Gửi về bên ấy một niềm vui.
Pt.
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, Duyên An, Gió Bụi, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Khitieu, Lệ Hà, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, NGUYỄN VĂN THÁI, NhuMai, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, Vô Thường
Cám ơn các bạn ghé thăm , TG đang bận lắm , lúc khác sẽ trở lại sau .
thân chúc tất cả các bạn luôn an vui . mayman/
TGV
Tiếc gì .....
Tiếc gì một cánh hoa nhàu
như tờ thư cũ nhạt màu nắng xưa
trời buồn hè cũng mới vừa
lật qua trang vở ve chưa gọi sầu
lỡ rồi như giọt mưa ngâu
tại người hờ hững lá rầu xẻ đôi
cầu tre cất tiếng gọi mời
nên con sáo nhỏ ru hời sang sông
giòng nước đục hay vẫn trong
trung trinh em đã theo giòng sông trôi
lục bình xanh lá chơi vơi
hoa buồn tim tím một trời tiếc thương
bước đi lòng bỗng vấn vương
người còn đâu đó ….đêm trường xót xa
mưa buồn nhỏ giọt chan hoà
nặng đôi mi nhỏ …..tình xa mất rồi .
Thugiangvu
Cánh hoa nhàu…dù phai hương sắc
Vẫn ngạt ngào trong trái tim anh
Tiếc rằng…mơ ước mãi không thành
Kẻ đến sau vô duyên bạc phước.
Tiếc chứ !.. nếu gặp nhau thuở trước
Giờ đây tình đâu chịu bơ vơ
Đò qua sông… bỏ bến đợi chờ
Sáo xổ lồng… bay về xứ lạ.
Dòng Thu Giang tách chia đôi ngả
Nơi xứ người biết đục hay trong
Quê nhà vẫn giữ vẹn một lòng
Bông lục bình tím màu thương nhớ…
Mặc Nhân Sơn
Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, caoletrantranquoc, Cường Giang, dohuutai, Duyên An, Hansy, Hoàng Thị, Hoàng Tuấn, hoanggiao, Lam Y, lethanhson, maimo, miendong75, NhuMai, nvhung, phamvanta_bn, Phạm Ngọc Hùng, Sông Hậu, Tây Ninh, Thanh Hiền, thugiangvu, thylan, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Vô Thường