TÔI ĐÃ…
Tôi đã cùng em một mái trường
Bao ngày ấp ủ mộng tình vương
Mưu sinh ước hẹn ba mùa nữa
Pháo nổ vu quy rộn giáo đường!
Huy Thanh
19/12/2017
TÔI ĐÃ…
Tôi đã cùng em một mái trường
Bao ngày ấp ủ mộng tình vương
Mưu sinh ước hẹn ba mùa nữa
Pháo nổ vu quy rộn giáo đường!
Huy Thanh
19/12/2017
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Giáng Sinh là của muôn người
Sao trời đưa lối vạn lời hoan ca
Ba Vua xứ lạ đường xa
Nhanh chân rảo bước cùng ta chúc mừng
Sáo đàn nhạc trỗi tưng bừng
Băng ngàn hội tụ cả tuần đợi tin
Rộn ràng đón Chúa Giáng Sinh
Giáo dân vội vã đăng trình tận nơi
Maria vui vẻ chào mời
Giuse ca ngợi Chúa Trời mến thương
Bao người đau khổ tha hương
Hồng ân ban tặng một trường tình yêu
Hài nhi ẩn chứa bao điều
Mắt nhìn sâu thẳm như nhiều bâng khuâng
Nghìn xưa mới chỉ một lần
Hài Đồng giáng hạ cõi trần sẻ chia!
Huy Thanh
Mừng Giáng Sinh 2017
Sao khuya
Nhìn sao đêm long lanh chi mỏi mắt
Đếm đi thôi con đường nhỏ xa rồi
Bụi cát mờ dư ảnh tuổi ngây thơ
Cảnh xưa đó
thiên đường như đã mất
Quay về đi mái tóc thay trắng bạc
Đôi mắt nào cùng nhau ngắm mây trôi
Giữ luôn nhé giấc mơ còn theo mãi
Kề vai nhau
cho ấm mộng tuyệt vời
Đèn khuya gợi sắc màu lay nhân ảnh
Phố đông người sao vẫn thiếu bóng anh
Dấu chân ta bụi mờ còn in dấu
Riêng tiếng cười bỗng mất cuối chân trời
Từng bước nhỏ guốc vang câu đơn lẻ
Chiếc khăn choàng không ấm nổi bờ vai
Vòng tay xưa sương phủ giọt u hoài
Tà áo mỏng lạnh thêm làn nhung nhớ !
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-12-2017 lúc 09:30 AM
Thành thật cám ơn các bạn đã ghé thăm và để lại nhưng món quà quý báu nhưng lời thơ tâm tình.
Thugiang tệ quá trả lời trễ vì ham chơi .
thuơng kính chúc các bạn an vui , năm mới dương lịch may mắn .
CÀ PHÊ-DIỄN ĐÀN THI HỮU
Ngủ dậy sương mai vẫn ấm nồng
Cà phê thi hữu Diễn đàn mong
Đọc thơ hương tỏa giàu nhân ái
Gửi nghĩa tình trao đẹp tấm lòng
Giọt đắng Cà phê của đất trời
Đã làm trí tuệ nảy mầm tươi
Dù trong hư ảo cùng tương ngộ
Hỷ xả từ bi giác ngộ đời./.
TXS 05/01/2018
MONG
Xuân về ta viết những vần thơ
Điểm lại năm qua thỏa nỗi chờ
Gặp gỡ chân tình vui bạn hữu
Mong rằng Mậu Tuất vẫn cùng mơ.
TXS 24/01/2018
MONG
Xuân về ta viết những vần thơ
Điểm lại năm qua thỏa nỗi chờ
Gặp gỡ chân tình vui bạn hữu
Mong rằng Mậu Tuất vẫn cùng mơ.
TXS 24/01/2018
MƠ
Gác nhỏ đêm buồn trổi nhạc thơ
Lòng ta ý mộng ngõ đang chờ
Bao ngày lặng lẽ tìm tri kỉ
Xướng họa vui vầy thỏa nỗi mơ.
Huy Thanh
25/01/2018
Mộng
Giao mùa nhớ bạn hoạ bài thơ
Thoả những thương mong đẹp ý chờ
Thi hữu chân tình bao nghĩa nặng
xuân sang hạnh phúc đạt niềm mơ
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-02-2018 lúc 12:47 PM