Nguyên văn bởi
thugiangvu
Hè về
Hè về lại vắng XUÂN SINH
XUÂN PHƯỢNG đỏ nụ vươn cành lá xanh
Mây trời đẹp sáng trong lành
Bướm ong vươn cánh HUY THANH ngắm nhìn
LỆ HÀ cười mỉm thật xinh
Thu giang đang ráp vần tình đệ huynh
Vần thơ kể chuyện chúng mình
Trăm năm ghi lại bóng hình chúng ta.
Thu giang vu
CẢM ƠN THU GIANG VŨ
Cảm ơn Giang Vũ nhớ Sinh
Hè về ốm yếu, nhưng cành tươi xanh
Bây giờ đã khỏe, an lành
Đang cùng Bác Phượng Huy Thanh ngước nhìn
Diễn đàn trông vẫn thật xinh
Lệ Hà, Giang Vũ, … nhiệt tình với huynh
Mong rằng thơ giữ thân mình
Niềm vui bè bạn như hình với ta./.
TXS 27/04/2017
Hì hì, TXS đau nằm viện có mấy ngày mà TGV đã nhắc tới. Vắng sao được: "Thơ tôi viết vui cùng bè bạn,..." mà!