-
#3711
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Bài thơ ngắm hoa Mười giờ:
Mười giờ em đến nhà anh
Giữa đường bỗng thấy bức tranh xé lòng
Bên người dạo phố thong dong
Ngắm tà áo tím, sầu đông lệ nhòa!...
Huy Thanh
CHUYỆN TÌNH HOA MƯỜI GIỜ
Ngày ngày em vẫn đợi anh
Bên nhau gắn bó cùng phanh nỗi lòng
Bây giờ biệt cánh buồm dong
Em thành hoa nở mãi không nhạt nhoà.
BXP 08.11.2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3712
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Bài thơ ngắm hoa Trinh Nữ:
Em tuy hộ khẩu vạn đường
Nhưng lương y ngụ bốn phương vẫn tìm
Chữa ho, đau khớp , phế viêm…
Chỉ cần sắc uống, chẳng tiêm mũi nào!
Huy Thanh
HOA MẮC CỠ
Thân em cỏ dại ven đường
Nụ hoa e ấp … ai thương thì tìm
Chữa nhiều bệnh tật đau viêm
Uống chăm giản dị có tiêm đâu nào.
BXP 05.11.2019
HOA MẮC CỠ
Lang thang đám cỏ bên đường
Lá xanh hoa tím anh thương nhớ tìm
Những đêm mưa lạnh xoan viêm
Uống cho ấm dạ ngủ yên xem nào.
Thu giang vũ
HOA MẮC CỠ
Mọc hoang khắp bụi cùng đường
Nhưng là vị thuốc muôn phương khát tìm
Đoạn phong, trừ thấp, tiêu viêm
Uống thôi đừng sợ, chẳng tiêm tí nào.
BXP 08.11.2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3713
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
Bài thơ ngắm Nhị Độ Mai:
NHỊ ĐỘ MAI
Vườn mai nhụy trổ rực vàng
Ong cùng lũ bướm mơ màng gió xuân
Nhìn hoa lãng tử tần ngần
Thương thân “Nhị độ”, bâng khuâng nắng chiều…
Huy Thanh
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
#3714
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Bài thơ ngắm Nhị Độ Mai:
NHỊ ĐỘ MAI
Vườn mai nhụy trổ rực vàng
Ong cùng lũ bướm mơ màng gió xuân
Nhìn hoa lãng tử tần ngần
Thương thân “Nhị độ”, bâng khuâng nắng chiều…
Huy Thanh
MAI TỨ QUÝ
Lung linh năm cánh mai vàng
Tưng bừng đón Tết, dịu dàng hoà Xuân
Hoa tươi cũng chỉ có ngần
Đài thay cánh rụng ca ngân sớm chiều.
BXP 09.11.2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3715
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Mời anh hãy đến với em
Vườn hoa tươi đẹp bên thềm sắc hương
Rồi ta chắp cánh lên đường
Cùng nhau du ngoạn phố phường vui chung.
Thu giang vũ
Nhìn con sâu đẹp mà sợ quá anh Cả ơi. kính chúc anh an vui dồi dào sức khỏe a.
VẪN ĐẾN THĂM EM
Hàng ngày anh vẫn thăm em
Sông Thu êm ả ở miền Cà Na
Mang chùm khế ngọt quê nhà
Chắt chiu tình mẹ bao la đất trời
Chúc em luôn nở nụ cười
Hồn nhiên, tươi trẻ rạng ngời muôn Xuân.
BXP 09.11.2019
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3716
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
Mời anh hãy đến với em
Vườn hoa tươi đẹp bên thềm sắc hương
Rồi ta chắp cánh lên đường
Cùng nhau du ngoạn phố phường vui chung.
Thu giang vũ
Nhìn con sâu đẹp mà sợ quá anh Cả ơi. kính chúc anh an vui dồi dào sức khỏe a.
VẪN ĐẾN THĂM EM
Hàng ngày anh vẫn thăm em
Sông Thu êm ả ở miền Cà Na
Mang chùm khế ngọt quê nhà
Chắt chiu tình mẹ bao la đất trời
Chúc em luôn nở nụ cười
Hồn nhiên, tươi trẻ rạng ngời muôn Xuân.
BXP 09.11.2019
MONG
Khơi vần anh chị chúc em
Mãi xinh tươi đẹp, sắc kèm tỏa hương
Việt Nam Thi Hữu nhớ đường?
Nguyên Tiêu tương ngộ dạo phường du Xuân…
Huy Thanh
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
#3717
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
Bài thơ ngắm hoa SIM:
Hoàng hôn lên tận đồi sim
Người xưa chẳng thấy, cánh chim phương nào
Tình yêu gửi lại trăng sao
Bao nhiêu kỉ niệm mang vào trong mơ…
Huy Thanh
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
#3718
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
Bài thơ ngắm hoa Cát lồi:
Hoa xinh sao gọi Cát lồi
Chống viêm hạ sốt, cùng tôi hái về
Mát gan giảm nhức khỏi chê
Lá non rau sống, mải mê bánh xèo...
Huy Thanh
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
-
#3719
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
Bài thơ ngắm hoa Cát lồi:
Hoa xinh sao gọi Cát lồi
Chống viêm hạ sốt, cùng tôi hái về
Mát gan giảm nhức khỏi chê
Lá non rau sống, mải mê bánh xèo...
Huy Thanh
MÍA DÒ
Mía dò, đọt đắng, cát lồi …
Một hàng lá xếp … cho tôi nhớ về
Thức ăn, chữa bệnh … ai chê?
Thăm Thanh ăn bánh mãi mê tiếng … xèo!
BXP 14.11.2019
* Cây Mía dò khác với gừng thông thường ở chỗ chỉ có một hàng lá xếp hình xoắn ốc.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
#3720
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
- 51.087
- Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
- Blog Entries
- 404
Bài thơ ngắm hoa Lạc Tiên:
Mọc trong lùm bụi ven đường
Thân mềm tua cuốn thập phương hay tìm
Lá non, lợi tiểu, lim dim
Kéo dài giấc ngủ, tiêu viêm, an thần…
Huy Thanh
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn