THU VỀ
Thu về nắng nhẹ trải yên lòng
Cây rụng lá vàng đợi rét đông
Lũ quét phù sa còn ở lại
Hoa màu tươi tốt thỏa điều mong.
TXS
10/10/2013
BUỒN NHỚ...
Hồn bút vương vương trải nỗi lòng
Giọt sầu man mác gửi chiều Đông
Lầu Mây trống vắng ...người đi mãi
Để trái tim này cứ khát mong!
BXP 10.10.2013
Lầu mây vắng bóng người
Giọt nhớ thu sang buốt cõi lòng
Sầu Lên ngọn gió thổi chờ đông
Lầu mây ủ mộng người xa vắng
Lệ xót đong đầy ....nặng ước mong….
Thu giang vũ
Thu đến
Thu đến lá vàng lác đác rơi
Xa xôi cách trở nhớ chơi vơi
Mưa ngâu rả rích bao giờ tạnh
Trời trở heo may dạ nhớ người.
Lê Thanh Sơn
Thu về
quán vắng chiều nay ngắm lá rơi
Niềm thương ủ kín dạ đầy vơi
Tha hương cuốc vọng sầu giăng mắc
Lối cũ mưa sa chợt nhớ người .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-10-2013 lúc 08:42 AM
Vẫn nhớ
Vẫn nhớ như in những tấm lòng
Gửi tình ấm áp suốt mùa đông
Xa nhau khắp nẻo người muôn lối
Thương cảm trong lòng lại ngóng trông.
Lê Thanh Sơn
THỎA DẠ
Công thành thỏa dạ thấy an lòng
Nhớ mẹ bao ngày trải tuyết đông
Nặng gánh vì cha về đất hứa
Chu toàn ước nguyện đã hằng mong.
huythanh
THU
Cốm xanh ươm mộng cánh sen lòng
Nắng nhuộm vàng chanh đón đợi đông
Cành trúc đung đưa ngơ ngác gió
Ngõ buồn thơm cỏ mấy mùa mong.
Nguyễn Văn Thái
Thu mong chờ
Lá thẫm hoa tươi đẹp cõi lòng
Sen hồng cánh mỏng ngại mưa đông
Hương thơm toả ngát hồ thu mộng
Lối cũ em về có bạn mong ?
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 11-10-2013 lúc 06:34 AM
Anh là ai ...
Anh là ai ? giữa hai đầu đỉnh nhớ
gieo thơ sầu chạm nhẹ cõi lòng tôi
vần nghe quen dường như tiếng gọi mời
của một thuở khung trời đầy hoa nắng
ngưng nhịp thở để giọt buồn bớt nặng
lồng ngực dồn nhè nhẹ như thở than
trời hôm nay man mát gió trên ngàn
gợi nhớ lại cả một trời ký ức.
bình minh chưa chợt giật mình thức giấc
nhìn qua song mây xám vẫn giăng đầy
ước mơ xưa ngày tháng tuổi thơ ngây
đôi chim nhỏ vui say duyên thề ước
rồi lặng lẽ chiếc cầu chim ô thước
trách ai người làm lỗi nhịp chia đôi
khúc nhạc trùng buông lỡ phiếm cung rơi
giòng nước cuốn cuộc đời chia hai ngả .
cơn mưa xa giọt không màu lả tả
Bong bóng trôi tan vỡ xuống cuối ghềnh
lạnh se se con đường cũ vắng tênh
Cành hoa trắng héo dần theo dĩ vãng.
ThuGiangvũ
THU GIANG VŨ KHÚC
Vũ y lộng lẫy tặng giai nhân
Thu lá vàng bay đẹp cảnh trần
Giang đợi Tràng Tiền trăng đáy nước
Khúc đào nguyên lạc ngợi mùa xuân
Khúc "Huế thương yêu" đạt điểm mười
Vũ mà không nhạc khó lòng tươi
Thu vàng Vỹ Dạ đầy thơ mộng
Giang bến Vân Lâu mĩm miệng cười
Thu đến Nam Bình đón gió đông
Giang đầu đợi bạn cổ thành trông
Vũ màu hồng phấn vui mùa mới
Khúc nhạc trống cơm rộn rã không?
Giang thủy triều dâng nhạc chẳng lời
Thu về núi Ngự dạ chơi vơi
Vũ vần Linh Mụ hoài không đến
Khúc hát nghê thường quả tuyệt vời!
Huy Thanh
11-10-2013
MỘNG TƯỞNG
Chiều quê hương mây thu buồn lơ đãng
Tít trời xa mộng mị cánh chim mờ
Ngôi sao hôm lấp ló dải tím mơ
Tim the thắt đồi sương che khuất bóng
Ngước cao xanh vẫn thinh không im lặng
Giữa mông lung, cát bụi kiếp phù du
Trái đất tròn cần mẫn giữa thâm u
Ta đâu có của vần xoay con tạo
Gõ cửa đời, đời ngẩn ngơ cõi tạm
Nợ ba sinh có ngần ấy … định rồi!
Phận con đen thân cỏ giữa cuộc chơi
Đêm lại về với ngậm ngùi cay đắng
Tắm thu vàng hồn còn trong dĩ vãng
Hứng giọt may lưu luyến giấc chiêm bao
Đẫm trăng suông khao khát một vì sao
Dõi chân trời mắt tìm trong đắm đuối
Rồi một ngày cả không gian mê muội
Hương cỏ xưa ngào ngạt cả đất trời
Ru bờ liễu ngàn tơ vờn vương vít
Chúc rượu nồng cùng lịm đến hoang vu.
Nguyễn Văn Thái
Buồn viễn xứ
Niềm thương nỗi nhớ ủ bên lòng
Giọt nắng ân tình ấm cõi đông
Phố ảo tình thu hồn xanh biếc
Buồn rơi viễn xứ nặng trông mong.
Thu Giang Vũ
THU
Cốm xanh ươm mộng cánh sen lòng
Nắng nhuộm vàng chanh đón đợi đông
Cành trúc đung đưa ngơ ngác gió
Ngõ buồn thơm cỏ mấy mùa mong.
Nguyễn Văn Thái
THU VỀ
Thu về nắng nhẹ trải yên lòng
Cây rụng lá vàng đợi rét đông
Lũ quét phù sa còn ở lại
Hoa màu tươi tốt thỏa điều mong.
TXS
LAN RỪNG
Tình yêu chớm nở giữ trong lòng
Lác đác mưa thu đợi tiết đông
Ngan ngát lan rừng thơm khắp suối
Đồi xưa cảnh cũ vẫn chờ mong.
Lệ Hà