+ Trả lời chủ đề
Trang 379/381 ĐầuĐầu ... 279 329 369 377 378 379 380 381 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.781 tới 3.790 của 3805

Chủ đề: Huong xua

  1. #3781
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết


    Mơ Sơn Ca


    Viễn du lần gót thiên thần
    Dìu nhau thả mộng trĩu mầm thiên thu
    Bước trần hai ngả thực hư
    Lối đi sỏi đá kể từ nguyên khôi
    Về đâu cuối nẻo góc trời
    Ủ hương, ướp tóc tặng người thế gian
    Trao nhau vòng ấm muộn màng
    Áo phai mầu biển đời ngang dọc phiền
    Tạ người còn nỗi nhớ quên
    Mênh mông nhân thế buồn chênh vênh buồn

    lêhải
    Sương thu

    Dừng chân lữ khách trêu sương
    Tóc phai nhuộm bạc gội trần gian say
    Mang chi một khối tình đầy
    Để người tri kỷ tím mây cõi buồn

    Áo xưa chinh chiến còn vương
    Vai người trĩu nặng trên đường trần gian
    Tiếc chi muôn chuyện lỡ làng
    Sóng xa vùi dập muộn màng hồn đau

    Nhớ quên kẻ ở giang đầu
    Cuối sông vọng khúc tương cầu lệ rơi.
    Sơn Ca bạt gió cuối trời
    con chim lạc bạn ai sầu hơn ai.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 14-09-2020 lúc 11:59 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #3782
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi thugiangvu



    tình huynh nghĩa đệ vấn vương
    thiêng liêng ấm áp khó lường ai ơi
    Trái tim nhịp khắp phương trời
    Lòng gần như bếp lửa hồng bên nhau

    Huynh Phượng anh Cả lên đầu
    Tỷ muội ta tiếp ngõ hầu vui chung
    Rồi cũng có lúc trùng phùng
    Ngàn hoa sen nở mái lầu trăng sao.

    Thu giang vũ

    Kính thăm các huynh đệ tỷ muội luôn an vui dồi dào sức khỏe a.....


    DUYÊN ĐỜI

    Duyên đời nặng sợi tơ vương
    Lầu Mây sức mạnh khôn lường em ơi!
    Dù cho Vịt đã về trời
    Nơi đây ta vẫn giữ lời cùng nhau

    Vẫn vui như thuở ban đầu
    Hoà thơ sôi nổi nhịp cầu tình chung
    Nơi đây bốn bể tương phùng
    Giao lưu xướng hoạ vui cùng ngàn sao.

    BXP 15.09.2020

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #3783
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1

    Lỡ Bước Non Ngàn

    Gói mộng phù du trả lại trời
    Dìm sâu chén rượu đắng đôi môi
    Ta chôn phiền muộn từ tiền kiếp
    Lối cũ rêu chờ hoang phế thôi

    Mưa nắng chưa phai những bến bờ
    Tỉnh say mờ ảo giấc ban sơ
    Em phương nào cũ mòn hương sắc
    Ta giữa phù vân hạnh phúc hờ

    Son phấn điêu linh trăm phiền muộn
    Liễu rủ mưa buồn mộng xác xơ
    Thoảng nghe thành quách cô đơn hát
    Trăm nhớ ngàn thương một nỗi chờ

    Em thả gót ngà trang sách mở
    Thu không ngủ giữa tiếng chuông buồn
    Về đâu muôn ngả đời cách trở
    Phím ngọc đàn xưa em nhớ không ?

    Rót tràn ly đọng mầu thế kỷ
    Ngàn lau cát bụi rải trường ca
    Em kiều thu mộng trăng nguyên thuỷ
    Có tiếng ru sầu vọng xót xa

    lê Hải

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  7. #3784
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1
    Khúc Trầm

    Giọt xưa nhỏ phím vĩ cầm
    Bờ xa bến chuyển trăm năm mất còn
    Về đâu trả kiếp vuông tròn
    Thu, Đông chiếc lá dỗi hờn gió bay
    Dường nào động với chân mây
    Vào nhau gửi nốt lưu đầy kiếp sau
    Ngày đan vạt nắng phai sầu
    Ướp bờ vai phủ tóc nhầu muối sương
    Em lơi phấn nhạt phai son
    Bên đời thêu nhỏ phiến buồn cầm ca
    Tóc phơi bờ ảo nhạt nhoà
    Hoá thân từng giọt xót xa cõi người

    lêhải

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  9. #3785
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
    Khúc Trầm

    Giọt xưa nhỏ phím vĩ cầm
    Bờ xa bến chuyển trăm năm mất còn
    Về đâu trả kiếp vuông tròn
    Thu, Đông chiếc lá dỗi hờn gió bay
    Dường nào động với chân mây
    Vào nhau gửi nốt lưu đầy kiếp sau
    Ngày đan vạt nắng phai sầu
    Ướp bờ vai phủ tóc nhầu muối sương
    Em lơi phấn nhạt phai son
    Bên đời thêu nhỏ phiến buồn cầm ca
    Tóc phơi bờ ảo nhạt nhoà
    Hoá thân từng giọt xót xa cõi người

    lêhải
    tiến thoái luỡng nan bây giờ ôm hân
    ngày xưa hờn giận
    mắt biếc còn xanh

    hối tiếc làm chi mắt mờ chân chậm
    tay quờ chiếc gậy chân bước còn run .....


    hu hu ......mười cặp kính mà mất hết cũng vì covit cô vung....
    chạy tứ tung mấy hôm nay , đi tới đâu cũng cách ly 14 ngày........về thì mãi mới có vé về ...về rồi lại cách ly........mất hết kính luôn nên không ngồi gõ dược.
    xin quý ông bà cô bác cùng anh chị em tha lỗi cho.
    kính chúc các huynh đệ tỷ muội bình an vui khỏe.

    Thu giang vũ

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #3786
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1

    "Tiến thoái lưỡng nan" nghe lời trách
    Rồi biết buồn theo những giọt mưa
    Người đi sợi tóc gài trang sách
    Xót xa một cõi dư âm mờ

    Chiều rơi lạnh thềm hoang rêu cũ
    Nhìn mây trời em ở nơi đâu ?
    Con tim héo phím đàn ủ rũ
    Ngước nhìn trời mà hỏi vì sao …..
    Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 30-11-2020 lúc 07:42 AM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  13. #3787
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1


    Hài Xưa
    Gót sen hài ngọc xuống trần
    Bờ xa hồi chuyển trăm năm dấu mòn
    Về đâu trả kiếp vuông tròn
    Thu, Đông chiếc lá dỗi hờn gió bay
    Dường nào động với chân mây
    Vào nhau gửi nốt lưu đầy kiếp sau
    Ngày đan vạt nắng phai sầu
    Ướp bờ vai phủ tóc nhầu muối sương
    Em lơi phấn nhạt phai son
    Bên đời thêu mỏi phiến buồn cầm ca
    Tóc phơi bờ ảo nhạt nhoà
    Hoá thân từng giọt xót xa cõi người

    lêhải

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  15. #3788
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1




    Đan … 2


    Tạ ơn em đã đến
    Cuộc đời chỉ trăm năm
    Số phần không hò hẹn
    Nhìn nhau được mấy lần

    Ta nợ em kiếp nào
    Vô tình đến thế sao
    Em đi không ngước mắt
    Ta đợi trong chiêm bao

    Tháng đan, năm dệt nhớ
    Mười năm như một ngày
    Thuyền trôi tìm bến nợ
    Thả đời mịt mù bay

    Tạ ơn em đã đến
    Vui buồn không có ta
    Cuộc đời như sóng biển
    Dáng em trôi hiền hoà

    lê hải
    Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 25-02-2021 lúc 05:57 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  17. #3789
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1

    Phù Vân

    Bước dần qua ngưỡng cửa đời
    Đợi em mấy thuở núi dời sông di
    Mặn nồng giọt đắng sân si
    Mai về bụi gió biên thùy nhớ nhau
    Áo xưa bạc sắc bể dâu
    Tiễn chân sông núi đượm sầu quan san

    Rượu đầy chia bước đôi đàng
    Tạ ơn trăng khoác muộn màng áo Thu
    Ngẩn ngơ từng bước thực, hư
    Ngại ngần phím lạc dội từ bến không

    Vỗ về sông núi muôn trùng
    Em pha mầu mắt giữa chừng cơn say
    Tóc mây nhúng mượt chén cay
    Nghiêng vai gánh nhớ mượn vay muộn màng

    Ngậm ngùi mòn bước phố hoang
    Lối khuya bóng nhỏ điêu tàn bể dâu
    Về đâu bờ sậy ngàn lau
    Nhớ người vời vợi bên cầu hợp tan

    lh
    Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 17-03-2021 lúc 04:55 AM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


  19. #3790
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lữ Khách đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2016

    Bài gửi : 85
    Thanks
    106
    Thanked 561 Times in 84 Posts
    Blog Entries
    1

    Dòng Đời

    Khi về gom lá gối đầu
    Thả buông còn mất dìu nhau vào thiền
    Dòng đời đã ngaị nhớ quên
    Hỏi em còn giữ trăng quen mấy phần
    Nhện giăng tơ đến bao lần
    Tiếng đàn khuya khoắt sao ngần ngại ru
    Vào đây mượn áo chùng tu
    Nhớ nhau kể chuyện thiên thu dã tràng .

    lh

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lữ Khách vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 379/381 ĐầuĐầu ... 279 329 369 377 378 379 380 381 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình