" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Đơn côi
Chia tay nhau chẳng một lời đưa tiễn.
Nước mắt chưa rơi hay đã cạn rồi
Người nằm đó mà như xa vạn dậm
Mắt nhìn nhau sao lại nỡ im lìm
Giờ phút ra đi lòng em quặn thắt
Đếm phút này lại nhầm lẫn phút kia
sân ga chiều mà đoán giờ xe chạy
Hoàng hôn tắt dần ai hiểu cho ai.
Đơn côi giây phút lòng đau
kiếp sau xin nhớ trao nhau nụ cười
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-05-2020 lúc 11:27 PM
Hình : Đan Thy và Đoàn tấn Khang
Thơ : Thugiang vũ
NGỚ NGẨN
Ai còn ngớ ngẩn như tôi
Một mình thờ thẫn dạo đồi tím sim
Hoàng hôn dần tắt vẫn tìm
Bỗng nghe cú rúc khiến tim bàng hoàng.
BXP 07.06.2020
Ai theo những bước chân tôi
Để mây xanh bổng nhuộm trời tím sim
Ước là chiếc bóng người tìm
Lá rơi nhè nhẹ nhịp tim mơ màng.
Thu giang vũ
CHÀO EM GÁI!
Lâu ngày chẳng gặp em tôi
Cà Na quên hết cảnh đồi hoa sim
Ngày nao anh cũng đi tìm
Mà sao em cứ lặng im chẳng màng???
BXP 18.06.2020
CHÀO EM GÁI!
Lâu ngày chẳng gặp em tôi
Cà Na quên hết cảnh đồi hoa sim
Ngày nao anh cũng đi tìm
Mà sao em cứ lặng im chẳng màng???
BXP 18.06.2020
Nước nhớ nguồn luôn về bến cũ
Hồn bâng khuâng liễu rũ ven sông
Xa mặt nỗi nhớ bòng bong
Tâm còn nặng trĩu bên lòng thương quê.
Thu giang vũ
Cám ơn anh Cả ghé thăm em , cũng vì Cô Vít cô Vi mà mọi chuyện bận thêm anh ạ. kính chúc anh vui khỏe và bằng an.
TÌNH CHUNG
Mơ thèm thơm chạm trái đào
Khép hờ đôi mắt em trao tình này
Ngỡ ngàng vóc ngọc khuôn dầy
Lửa lòng thiêu cháy ngất ngây quyện hòa
Chim khôn sải gió dặm xa
Thời gian ủ mật ướm hoa đơm tình
Đón duyên trời đã lập trình
Đẹp giờ thuyền sóng ru mình nhặt khoan
Động phòng hoa trúc phượng loan
Mật ngọt nâng rót ly tràn bờ môi
Ngọt ngào thơm quá tình ơi
Đêm nay lửa trấu hồng ngời lựng sâu
Tình chung nồng đượm lòng nhau
Cùng say lồng bóng vục thâu giếng tình
Đêm nồng trọn giấc xuân mình
Hoa leo núi ngọc, lung linh ánh hồng.
Nguyễn Văn Thái
3/5/1/5
Dòng sông thơ
V Ắ N G T H Ơ
Em đi về chốn lạnh lùng
Để tôi góc chết, mung lung... ngày tàn
Tim côi thoi thóp nhịp hoang
Mảnh hồn ngơ ngẩn, ruột gan ngâm sầu
Thinh không lặng ngắt nhà lầu
Khói sương giăng phủ đục màu phồn hoa
Vắng em, lâm bệnh trầm kha
Không hương không vị ngày qua nhạt phèo
Thuyền đời hờ hững rong rêu
Dòng sông trơ đáy dây lèo buông lơi?
Còn gì tôi với bóng tôi?
Mùa đông lầm lũi... hồn trôi cửa chùa...
Nguyễn Văn Thái
3/3/6/7
Nỗi lo
Thu chưa đến hè còn phượng đỏ
Trăng đêm soi bóng nhỏ trên đường
Sao người cứ mải vấn vương
Lo chi đông lạnh sầu tương bên lòng
Xa cách mặt dạ thương ruột thắt
Sóng vỗ bờ man mác bọt lan
Thuyền ta vững mái chèo đan
Nhấp nhô bèo hợp về ngàn vui chung
Tiếng chim uyên họp bầy vui sống
Nắng thấm cành xanh đọng sương mơn
Tay em xoa nỗi tủi hờn
Vai anh ấm áp nỗi buồn xua tan.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-08-2020 lúc 02:02 AM
Kính chúc anh Cả luôn an vui , khỏe , trẻ mãi không già.
Thu giang vũ
Cảm ơn em gái của ta
Anh mê hoa bướm chưa già được đâu
Lòng còn mang mối tình sâu
"Đất này dụng võ" nặng bầu nước non
Giữ bền một tấm lòng son
Chưa về cát bụi vẫn còn đam mê.
BXP7.8.2020
Sâu hóa bướm , bướm là sâu
Chàng ơi đừng để mối sầu cho em
Cành hoa mỏng nở bên thềm
Xin người ngừng hái qua rèm đêm trăng.
Đời hoa chỉ nở một lần !
Sương rơi thao thức bâng khuâng canh dài.
Thu giang vũ
Trước thành bướm nó là sâu
Có chi mà phải ưu sầu hỡi em
Canh khuya nguyệt dọi bóng thềm
Hương hoa toả ngát bên rèm đón trăng
Nguyệt, hoa tàn khuyêt bao lần
Vẫn mang hương sắc hoà ân cõi đời.
BXP 24.08.2020
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 14-09-2020 lúc 11:59 PM
Mơ Sơn Ca
Viễn du lần gót thiên thần
Dìu nhau thả mộng chĩu mầm thiên thu
Bước trần hai ngả thực hư
Lối đi sỏi đá kể từ nguyên khôi
Về đâu cuối nẻo góc trời
Ủ hương, ướp tóc tặng người thế gian
Trao nhau vòng ấm muộn màng
Áo phai mầu biển đời ngang dọc phiền
Tạ người còn nỗi nhớ quên
Mênh mông nhân thế buồn chênh vênh buồn
lêhải