Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-10-2015 lúc 10:01 AM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-10-2015 lúc 04:08 AM
Hương quê
Gỏi Sứa chua giòn đến nhậu chơi
Xào tôm lột vỏ cắt đầu rời
Xôi mềm gấc đỏ thơm hàng phố
Cốm dẻo dừa xanh ngát góc trời
Hạ đến mang chè kêu chị thử
Xuân về nấu cỗ gọi anh xơi
Quê nhà quý lắm vườn rau cải
Cảnh bến đò xưa nhớ cả đời.
!
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-10-2015 lúc 05:36 AM
BUỒN NĂM PHÚT!
" Láu táu " nhìn đuôi tưởng đã dài
Ai ngờ sếp thụi: - Hạt còn dai!
Ê mình nấu mãi chưa nhừ nát
Vẹo cổ ninh hoài vẫn sượng chai!
Sếp Thái cười duyên che cánh mũi
Sư Kờ nhếch miệng bịt hai tai
Van cà nhẹ bảo: - Bền gan nhá!
Chị Lệ anh Thanh chỉ cách mài.
TGV
hì hì .......Sếp sòng hài lòng chưa nào !?
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 10-10-2015 lúc 05:18 AM
CÔ HÀNG VÀ FAN
( Họa vui. Thay lời động viên cô hàng gắng luyện tay nghề nấu Đường cho thuần thục )
Cô hàng những dịp ghé về chơi
Cả một rừng fan bám chẳng rời
Lão Thoại xâm mình đu ngọn ổi
Thầy Sor mất bóp rủa ông trời
Ân cần cóc mận dâng nàng khới
Trang trọng dưa cà thỉnh chị xơi
Lắm vị đường xa chưa kịp tới
Ngồi ân hận mãi đến qua đời!
HỒNG THOẠI 10.10.15
PHỐ ĐÊM
Rảnh rỗi đêm tàn dạo phố chơi
Công viên bọn trẻ vẫn chưa rời
Vòng qua ốc đảo nhìn mây nước
Ghé lại bùng binh ngắm biển trời
Bụng đói bò viên mau mắn xực
Mắt mờ hủ tiếu lẹ làng xơi
Hương Xưa mở quán ngon mà rẻ
Gỏi sứa giòn chua tiếng để đời.
Ksor 101015
Lần sửa cuối bởi KSOR; 11-10-2015 lúc 12:38 AM
Kính thưa quý khách thân mến
Mấy hôm nay lễ TẠ ƠN CỦA CÀ NÁ NÊN KHÁCH SẠN MUÔN SAO NGHỈ VÀI HÔM.
MONG QUÝ VI TRỞ LẠI LẮM LẮM Ạ.
CHỦ NHÂN CŨNG HẾT HƠI Ý MÀ
Xin cám ơn quý vị.
kính chúc quý vị luôn an vui ạ.........
Thugiang vũ.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 13-10-2015 lúc 09:47 PM
Xin các bạn bấm vào chữ youtube nhỏ phía dưới nếu cần thiết.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 17-10-2015 lúc 07:02 AM