Nguyên văn bởi
KSOR
Hôm nay bà chủ muôn sao làm thơ nghe tâm trạng quá , có tâm sự hay sao thế bà chủ ơi ...
LÊN ĐƯỜNG
Dạo này cũng ít mần thơ
Phần vì công việc nó đờ người ta
Phần vì thi hứng nhạt nhòa
Hết đêm lại sáng , hết ra lại vào
Mơ màng trong giấc chiêm bao
Nghe con sóng vỗ ngàn sao vọng về
Chập chờn hết tỉnh lại mê
Giọt đàn rơi giữa bộn bề sầu lo
Bao giờ bến lại gặp đò
Bút nghiên lại sáng vần thơ tự tình
Bao giờ ngọn trúc lại xinh
Cho ai đón tiếng phong linh rộn ràng
Dãi dầu cát bụi thời gian
Ổ rơm chắc cũng tan hoang mất rồi
Từ đây chiếu đất màn trời
Tay bị tay gậy , rong chơi mút mùa ...
Ksor 210915
Sau mùa gặt là có rơm
Lo gì mà sợ ổ rơm mục rồi
khách sạn muôn sao có trời
Có trăng soi sáng rạng ngời cả đêm
Tha hồ trải chiếu nằm êm
Dòm wa ngó lại bên thềm người ta
Khỏi cần khoá cửa lo xa
Trộm nhìn ngoảnh mặt , chuột tha cũng thường
Ghé thăm ông chủ hỏi đường
Tìm SƯ học đạo dễ nhường kém ai
Học rồi vẫn cứ trả bài
trả thầy tất cả học hoài chẳng vô
Ngồi nhậu thì cứ
"Dô Dô "
Nâng ly cụng chén chủ Kờ xỉn luôn .
.
Té ra ông chủ mắc làm ........biếng , ý chít ông chủ mắc bận.
chúc ông chủ an zui nha.
TGV