+ Trả lời chủ đề
Trang 240/381 ĐầuĐầu ... 140 190 230 238 239 240 241 242 250 290 340 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.391 tới 2.400 của 3805

Chủ đề: Huong xua

  1. #2391
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3



    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    GIẢI MÃ

    Thuở Chúa sinh ra kiếp sống người
    Nhân từ quảng đại chẳng buông rơi
    Ngầm ngăn bọn trẻ ôm cây cấm
    Hở cách song thân múa điệu mời
    Tốc của càn khôn trơ mặt địa
    Khoe hàng tạo hóa lộ cơ trời
    Quay cuồng bản nhạc trong mưa bão
    Hết độ tanh bành thỏa thích tơi.

    NVT


    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    THAM DỰ GAMESHOW
    ( Họa vui )
    Ở xứ Cà na có một người
    Game hằng kết: Chớ để tiền rơi
    Đầu đơn bảy lượt chưa hò tới
    Hái lộc ba năm chửa thấy mời
    Lão Thoại khuyên hoài: - Nên chuyển giới!
    Thầy Sor bảo mãi: - Kiện lên Trời!
    Mong từ cụ Tí sang nàng Hợi
    Nỏ thấy nên đành đội nón tơi!
    HỒNG THOẠI 27.9.15






    MỘT MÌNH


    Ngồi ôm kỷ niệm nhớ thương người
    Giữa buổi mưa chiều giọt nước rơi
    Sáo thổi du dương hòa chén rượu
    Đàn buông réo rắt quyện câu mời
    Lang thang cuối bãi nhìn mây núi
    Lặng lẽ đầu sông ngó đất trời
    Bếp lửa chưa tàn hương vẫn đượm
    Ru buồn một kiếp nát mồng tơi.



    Ksor 270915
    Lần sửa cuối bởi KSOR; 27-09-2015 lúc 05:37 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  3. #2392
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Trò đã đưa lên mấy chậu hoa để đỡ đạn mà cũng chưa đủ,
    Ùa vào tấn công một lúc tới mấy Sư tổ thì làm sao trò chạy trốn cho kịp.!? hu hu ...Cô Lệ Hà ơi Cú trò với ....


    Sợ

    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ ngưòi
    Thầy cô mô rứa để trò rơi
    Hang hùm răng cọp chờ ăn thịt
    Động cóc hơi xà độc nhắn mời

    Trái cấm "tây đui" bèn nếm thử
    Quà ngon " láu táu" cũng nên xơi
    Ngờ đâu nợ báo đành vay trả
    Cà Ná bao mùa vẫn tả tơi.

    Thu giang vũ

    BÀi dưới này làm theo kiểu đường thốt nốt nha mấy Sư đừng chưởng "tây đui" bất thần đỡ hổng kịp./
    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ người
    cô thầy bỏ LÉM để trò rơi
    hang sâu cọp dữ vờn chân đoái
    động thẳm trăn to vểnh vuốt mời
    trái cấm “tây đui” thèm nếm thử
    cây sầu “láu táu” nhẩm đừng xơi
    ngờ đâu nghiệp chướng đành cam chịu
    cà ná sang mùa khoác lá tơi

    Thu giang vù chứ không phải Vũ nha
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-09-2015 lúc 09:09 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #2393
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Trò đã đưa lên mấy chậu hoa để đỡ đạn mà cũng chưa đủ,
    Ùa vào tấn công một lúc tới mấy Sư tổ thì làm sao trò chạy trốn cho kịp.!? hu hu ...Cô Lệ Hà ơi Cú trò với ....


    Sợ

    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ ngưòi
    Thầy cô mô rứa để trò rơi
    Hang hùm răng cọp chờ ăn thịt
    Động cóc hơi xà độc nhắn mời

    Trái cấm "tây đui" bèn nếm thử
    Quà ngon " láu táu" cũng nên xơi
    Ngờ đâu nợ báo đành vay trả
    Cà Ná bao mùa vẫn tả tơi.

    Thu giang vũ

    BÀi dưới này làm theo kiểu đường thốt nốt nha mấy Sư đừng chưởng "tây đui" bất thần đỡ hổng kịp./
    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ người
    cô thầy bỏ LÉM để trò rơi
    hang sâu cọp dữ vờn chân đoái
    động thẳm trăn to vểnh vuốt mời
    trái cấm “tây đui” thèm nếm thử
    cây sầu “láu táu” nhẩm đừng xơi
    ngờ đâu nghiệp chướng đành cam chịu
    cà ná sang mùa khoác lá tơi

    Thu giang vù chứ không phải Vũ nha

    PHONG TRẦN

    Kỉ niệm ngồi ôm nghĩ đến người
    Lam chiều đứng ngóng giọt gì rơi
    Du dương sáo trỗi hòa men đợi
    Réo rắt đàn buông thấm vị mời
    Cuối bãi lang thang nhìn thác núi
    Đầu sông lặng lẽ ngắm mây trời
    Chưa tàn bếp lửa hương hoài đượm
    Một kiếp phong trần nhuộm áo tơi.

    Lệ Hà


    @ Giang ơi, em đừng e ngại gì hết, em đọc kĩ bài của chị, cứ làm tương tự thế. Bất cứ loại đường
    nào chị em mình cũng chẳng sợ.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #2394
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3


    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Trò đã đưa lên mấy chậu hoa để đỡ đạn mà cũng chưa đủ,
    Ùa vào tấn công một lúc tới mấy Sư tổ thì làm sao trò chạy trốn cho kịp.!? hu hu ...Cô Lệ Hà ơi Cú trò với ....





    Sợ

    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ ngưòi
    Thầy cô mô rứa để trò rơi
    Hang hùm răng cọp chờ ăn thịt
    Động cóc hơi xà độc nhắn mời

    Trái cấm "tây đui" bèn nếm thử
    Quà ngon " láu táu" cũng nên xơi
    Ngờ đâu nợ báo đành vay trả
    Cà Ná bao mùa vẫn tả tơi.

    Thu giang vũ

    BÀi dưới này làm theo kiểu đường thốt nốt nha mấy Sư đừng chưởng "tây đui" bất thần đỡ hổng kịp./
    chẳng hiểu chi mô hoảng sợ người
    cô thầy bỏ LÉM để trò rơi
    hang sâu cọp dữ vờn chân đoái
    động thẳm trăn to vểnh vuốt mời
    trái cấm “tây đui” thèm nếm thử
    cây sầu “láu táu” nhẩm đừng xơi
    ngờ đâu nghiệp chướng đành cam chịu
    cà ná sang mùa khoác lá tơi

    Thu giang vù chứ không phải Vũ nha

    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết

    PHONG TRẦN

    Kỉ niệm ngồi ôm nghĩ đến người
    Lam chiều đứng ngóng giọt gì rơi
    Du dương sáo trỗi hòa men đợi
    Réo rắt đàn buông thấm vị mời
    Cuối bãi lang thang nhìn thác núi
    Đầu sông lặng lẽ ngắm mây trời
    Chưa tàn bếp lửa hương hoài đượm
    Một kiếp phong trần nhuộm áo tơi.

    Lệ Hà


    @ Giang ơi, em đừng e ngại gì hết, em đọc kĩ bài của chị, cứ làm tương tự thế. Bất cứ loại đường
    nào chị em mình cũng chẳng sợ.
    Định qua góp vui một chút với bà chủ mà nghe mọi người bàn chuyện sợ này sợ nọ , tự dưng cảm thấy ngại quá , có cảm giác giống như mình đang làm điều gì có lỗi vậy.

    Kiểu này lần sau chắc chỉ cầm bát sang lục cơm nguội ăn no rồi về chứ không dám góp đường để nấu chè liên hoan nữa quá ...










    VU VƠ


    Miên man sóng biển vỗ ru người
    Nắng chiếu qua thềm giọt rớt rơi
    Gác trọ đơn sơ thưa tiếp đón
    Hàng rong giản dị vắng rao mời
    Buồn vui tháng hạ mong cơn gió
    Ấm lạnh ngày đông nhớ mặt trời
    Cuối ngã đường chiều mưa nặng hạt
    Phong trần áo bạc chỉ mành tơi.


    Ksor 280915
    Lần sửa cuối bởi KSOR; 28-09-2015 lúc 07:10 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  9. #2395
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi KSOR Xem bài viết


    Kiểu này lần sau chắc chỉ cầm bát sang lục cơm nguội ăn no rồi về chứ không dám góp đường để nấu chè liên hoan nữa quá ...










    VU VƠ


    Miên man sóng biển vỗ ru người
    Nắng chiếu qua thềm giọt rớt rơi
    Gác trọ đơn sơ thưa tiếp đón
    Hàng rong giản dị vắng rao mời
    Buồn vui tháng hạ mong cơn gió
    Ấm lạnh ngày đông nhớ mặt trời
    Cuối ngã đường chiều mưa nặng hạt
    Phong trần áo bạc chỉ mành tơi.


    Ksor 280915
    Mùng tơi


    Mưa thu biển vắng nhớ tên người
    Giọt buốt lặng lờ vẫn mãi rơi
    Quán nhỏ khêu đèn ngồi đợi bạn
    Đường trơn rọi bóng ngửa tay mời

    Cành lay gió thổi trơ sân lá
    Bão nổi nước dâng ngập đất trời
    mộng ước ngày về thăm xứ mẹ
    Dừng chân ngó lại giậu "Mùng tơi"* .

    Thu giang vũ
    * rách mùng tơi

    Chủ Kờ khỏi lục chén, "tây đui" nhát như cáy
    nhưng vẫn có mấy sư Phò hộ độ trì, hè hè.
    Chúc ông chủ tiền bạc vô như nước mau phát tướng nhen.
    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-09-2015 lúc 04:58 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #2396
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    PHONG TRẦN

    Kỉ niệm ngồi ôm nghĩ đến người
    Lam chiều đứng ngóng giọt gì rơi
    Du dương sáo trỗi hòa men đợi
    Réo rắt đàn buông thấm vị mời
    Cuối bãi lang thang nhìn thác núi
    Đầu sông lặng lẽ ngắm mây trời
    Chưa tàn bếp lửa hương hoài đượm
    Một kiếp phong trần nhuộm áo tơi.

    Lệ Hà


    @ Giang ơi, em đừng e ngại gì hết, em đọc kĩ bài của chị, cứ làm tương tự thế. Bất cứ loại đường
    nào chị em mình cũng chẳng sợ.

    Em sẽ trở lại sau khi ăn trưa



  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #2397
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Mùng tơi


    Mưa thu biển vắng nhớ tên người
    Giọt buốt lặng lờ vẫn mãi rơi
    Quán nhỏ khêu đèn ngồi đợi bạn
    Đường trơn rọi bóng ngửa tay mời

    Cành lay gió thổi trơ sân lá
    Bão nổi nước dâng ngập đất trời
    mộng ước ngày về thăm xứ mẹ
    Dừng chân ngó lại giậu "Mùng tơi"* .

    Thu giang vũ
    * rách mùng tơi


    HT thấy tay nghề nấu chè của bà chủ KS Ngàn Sao càng lúc càng được nâng cao, do vậy, đề nghị ông chủ KS Ổ Rơm cứ mạnh dạn góp đường để bà chủ KSNS luyện tay nghề. Bà chủ này vốn rất lười, nếu không triệt buộc, thì chẳng bao giờ bà chịu ra tay nấu chè cả!

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #2398
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    PHONG TRẦN

    Kỉ niệm ngồi ôm nghĩ đến người
    Lam chiều đứng ngóng giọt gì rơi
    Du dương sáo trỗi hòa men đợi
    Réo rắt đàn buông thấm vị mời
    Cuối bãi lang thang nhìn thác núi
    Đầu sông lặng lẽ ngắm mây trời
    Chưa tàn bếp lửa hương hoài đượm
    Một kiếp phong trần nhuộm áo tơi.

    Lệ Hà


    @ Giang ơi, em đừng e ngại gì hết, em đọc kĩ bài của chị, cứ làm tương tự thế. Bất cứ loại đường
    nào chị em mình cũng chẳng sợ.

    Em sẽ trở lại sau khi ăn trưa


    LẶNG LẼ ĐƯỜNG CHIỀU

    Sóng biển miên man vỗ ướt người
    Qua thềm nắng chiếu giọt sương rơi
    Đơn sơ gác trọ câu thầm hát
    Giản dị hàng rong tiếng khẽ mời
    Tháng hạ bâng khuâng chờ bụi cát
    Ngày đông lạnh lẽo thấm cây trời
    Đường chiều lặng lẽ trông ngoài bến
    Áo bạc phong trần rách tả tơi.

    Lệ Hà

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #2399
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    HT thấy tay nghề nấu chè của bà chủ KS Ngàn Sao càng lúc càng được nâng cao, do vậy, đề nghị ông chủ KS Ổ Rơm cứ mạnh dạn góp đường để bà chủ KSNS luyện tay nghề. Bà chủ này vốn rất lười, nếu không triệt buộc, thì chẳng bao giờ bà chịu ra tay nấu chè cả!
    sếp sòng H_T.
    (nói nho nhỏ thôi sếp ơi )Cám ơn sếp biết rõ tính tốt của em, ý chít tính lười của em ạ..


    Sếp đã ra tay cứu giúp người
    Dòng châu khoé mắt lại chực rơi
    Lười mà gặp được sếp sòng tốt
    Vác búa lung tung chẳng đợi mời.

    TGV
    Sếp sòng ra lệnh tấn công ..., em vác rìu lên chuẩn bị ạ........
    Anh cả Huy thanh và chị lệ hà chỉ em
    cách múa cho ngọt chị nhá

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-09-2015 lúc 08:46 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #2400
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    PHONG TRẦN


    Kỉ niệm ngồi ôm nghĩ đến người
    Lam chiều đứng ngóng giọt gì rơi
    Du dương sáo trỗi hòa men đợi
    Réo rắt đàn buông thấm vị mời
    Cuối bãi lang thang nhìn thác núi
    Đầu sông lặng lẽ ngắm mây trời
    Chưa tàn bếp lửa hương hoài đượm
    Một kiếp phong trần nhuộm áo tơi.

    Lệ Hà


    Tiếc xưa

    Tí tách mưa thu chợt nhớ người
    Ngoài thềm nước vẫn lạnh lùng rơi
    Khói mờ đỉnh núi dường trông đợi
    Sóng cuộn bờ đê chẳng gọi mời

    Cát trắng phơi mình trong sương lạnh
    Chân không in dấu dưới sao trời
    Hoài thương một thuở nai ngơ ngác
    Kiếp sống xa nhà vẫn tả tơi.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-09-2015 lúc 08:48 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 240/381 ĐầuĐầu ... 140 190 230 238 239 240 241 242 250 290 340 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình