TƠ TẰM
Nhả sao cho hết tơ tằm
Từ như cá quẫy sủi tăm biển hồ
Câu vần lay động nhấp nhô
Lao xao sóng vỗ nghe ngồ ngộ ghê.
Lệ Hà 10-03-2017
TƠ TẰM
Nhả sao cho hết tơ tằm
Từ như cá quẫy sủi tăm biển hồ
Câu vần lay động nhấp nhô
Lao xao sóng vỗ nghe ngồ ngộ ghê.
Lệ Hà 10-03-2017
RÁNG LẬT
Cháu tôi đang cố lật nè
Hôm qua ném đít tay che cái đầu
Mẹ nhìn con ráng thật lâu
Bữa nay ba tháng, lên lầu ngắm trăng…
Lệ Hà 11-03-2017
MẢNH TÀN Y
Xa người để lại mảnh tàn y
Lại nói còn thương phỏng ích gì
Vạn lý hai phương trời cách trở
Đêm buồn tiễn biệt cảnh phân ly!
Huy Thanh 12-03-2017
MỘT THOÁNG NGHỆ AN
Nghệ An đất mẹ sản sinh
Bao chàng tiến sĩ, thắm tình núi sông
Dòng Lam nuôi dưỡng Lân Rồng
Nhìn lên đỉnh Quyết, Phụng Công…nghê thường.
Ngàn Hoa 15.03.2017
MỘT THOÁNG NGHỆ AN
Nghệ An đất mẹ sản sinh
Bao chàng tiến sĩ, thắm tình núi sông
Dòng Lam nuôi dưỡng Lân Rồng
Nhìn lên đỉnh Quyết, Phụng Công…nghê thường.
Ngàn Hoa 15.03.2017
CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
Con người Xứ Nghệ hy sinh
Giữ gìn tổ quốc trọn tình non sông
Xứng danh con Lạc cháu Rồng
Học hành chăm chỉ thành công lẽ thường./.
TXS 15/03/2017
Kiên cường Nghệ An
Nằm nôi từ lúc mẹ sinh
Lời ru ngọt dịu thắm tình núi sông
Tổ tiên ta giống lạc hồng
Vùng lên đánh đuổi xâm lăng là thường . .
Thu giang vũ
"một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
MỘT NGÀY...
Mơ màng eo óc gà ngân
Cõi xa vời vợi trời xuân sương mờ
Mây hồng vương vấn dòng mơ
Mong manh ô cửa lưới tơ nhện thòng
Mười Giờ nở rộ vườn mong
Chạnh niềm thương nỗi mênh mông biển tình
Giọt sương đọng cánh hoa xinh
Nguôi ngoai tâm tưởng đinh ninh lời thề
Tà dương tím đỏ sơn khê
Cánh chim tít tắp vỗ về chiều hoang
Gió mây dan díu non ngàn
Cơn mưa chưa tới miên man lạnh buồn
Hắt hiu khắc khoải đêm trường
Lơ mơ bướm trắng lượn vương gối tình
Huơ tay…khoảng trống vô hình
Đêm sâu thăm thẳm nỗi mình giăng giăng…
NVT
Dạo này "láu táu" lặn sâu quá! Hà ...ha... lôi lươn ra khỏi tổ!
Dòng sông thơ