+ Trả lời chủ đề
Trang 334/381 ĐầuĐầu ... 234 284 324 332 333 334 335 336 344 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.331 tới 3.340 của 3805

Chủ đề: Huong xua

  1. #3331
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    -
    Lâu rồi tôi mới vào Diễn đàn vì bận, nay vào xem mọi người xướng hoạ vui và ý nghĩa quá, thật cảm động !
    Trần như Chuyên


    Cám ơn anh Thanh tùng ghé vào chia vui, thân mến chúc anh luôn may mắn, mong được đọc thơ của anh lắm lắm.



    Tranh : Đoàn tấn Khang và đan thy thực hiện.
    Thơ Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-09-2017 lúc 10:35 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #3332
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    -



    Tranh : Đoàn tấn Khang và đan thy thực hiện.
    Thơ Thugiang vũ

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3333
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    TÌNH EM

    Tình nàng lửa ấm sưởi đời anh
    Giấc mộng trăm năm đã dệt thành
    Hạnh phúc con người luôn gắn bó
    Thiên duyên số phận lúc mong manh.
    Đời ta đã trải nhiều cay đắng
    Cuộc sống từng qua lắm ngọt lành.
    Cách trở muôn trùng lòng thắm đượm
    Cho dù tóc bạc nghĩa ngời xanh.

    LÊ THANH SƠN


    TÌNH ANH

    Hỡi bạn quê nhà có hiểu anh
    Từng đêm ấp ủ mộng chưa thành
    Mơ ngày sắm lễ còn dang dở
    Nguyện lúc trao quà vẫn mỏng manh
    Dẫu biết tìm luôn đầy quả ngọt
    Mà hay thấy chẳng trọn duyên lành
    Câu thề gửi đó rồi quên lãng
    Để nỗi đau lòng mặt tái xanh./.

    TXS 10/9/2017

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #3334
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Thu tâm sự

    Nhặt lá vàng bay khắp mặt sân
    Thu giang vội vã nối tình gần
    Dài tay ghép mãi vần tâm sự
    Trải tiếng đàn lòng dạ khúc ngân

    Tí tách mưa thu qua cánh cửa
    sầu lay tóc bạc gió bâng khuâng
    đường khuya cảnh vắng dường than thở
    Lệ xót mi cay đã mấy lần !? .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 12-09-2017 lúc 03:49 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #3335
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SƯỚNG NHƯ TIÊN

    Có bạn vui thơ chẳng thấy phiền
    Hoa tìm phú họa sướng như tiên
    Ngày ngày cuốc bộ rèn cơ thể
    Muốn giữ sinh thân được khỏe bền.

    BXP 06.9.2017

    VUI THƠ

    Cùng nhau ủ mộng có chi phiền
    Cảm xúc gom vào sợi tóc tiên
    Kể những buồn vui mùa nắng đẹp
    Ngàn xưa trí vững ắt tâm bền.

    DCHL


    Ghé lại thăm anh chẳng ngại phiền
    Nhìn người chủ quán sống như tiên
    Phì phà khói thuốc lim dim mắt
    Chúc bạn an vui sức lực bền.

    Thu giang vu

    CAO ỐC HOÀI LANG

    Cao ốc Hoài Lang lắm sự phiền
    Bước vào gác cổng hỏi đầu tiên?
    Nhiệt tình tặng khách câu : “không biết!”
    Đành phải tìm nơi … đánh phệt bền!!!

    BXP 12.9.2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #3336
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi thugiangvu


    Thăm anh trai an mạnh luôn.

    Bận gì cũng chẳng quên em
    Trải vần thơ đẹp
    chúc anh an lành
    Chắp tay cầu nguyện trời xanh
    Anh vui sống mãi tình dành cho em
    Tâm tư chia sẻ bền thêm
    Gieo vần ngọt ý ru mềm câu thơ
    Đường thi tứ tuyệt như mơ
    Ngôi nhà Thi hữu luôn chờ mong anh .

    Thu giang vũ

    Tiếp vần thăm em :

    Bao nhiêu câu chữ thơm lành
    Của tình “khế ngọt” vẫn dành cho em
    Chắt chiu lời mẹ dịu mềm
    Gửi sang Cà Ná muôn niềm nhớ nhung

    Quê hương nhịp sống tưng bừng
    Cơ ngơi hoành tráng vô cùng khác xưa
    Hồn quê vi vút ngọn dừa
    Ngợi ca cuộc sống từng giờ đổi thay

    Tình quê trải rộng tháng ngày.

    BXP 12.9.2017

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #3337
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    VÔ ĐỀ

    Ghé lại thăm anh chẳng ngại phiền
    Nhìn người chủ quán sống như tiên
    Phì phà khói thuốc lim dim mắt
    Chúc bạn an vui sức lực bền.

    Thu giang vu




    CAO ỐC HOÀI LANG

    Cao ốc Hoài Lang lắm sự phiền
    Bước vào gác cổng hỏi đầu tiên?
    Nhiệt tình tặng khách câu : “không biết!”
    Đành phải tìm nơi … đánh phệt bền !!!

    BXP 12.9.2017




    HẾT THUỐC CHỮA

    Vì chăng sức khỏe cũng hơi phiền
    Sổ mũi đau đầu thiếu thuốc tiên
    Bởi thế lâu rày luôn ẩn hiện
    Thầm mong ngọn bút phải chi bền !

    DCHL

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #3338
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    Huyễn mộng

    Dòng tâm tưởng gói từng cơn huyễn mộng
    Lạc giữa rừng mong tìm đựợc lối ra
    Đuờng đèo cao ngàn dậm khuất sơn hà
    Mưa phủ lối gót chân đầy bùn lấm

    Thôi lỡ rồi mong chi ngày mây thắm
    Trời đang xanh lá úa ngập lối về
    Mặc cành khô vẫn đứng ngóng lê thê
    Chờ xuân đến gượng trổ vài ba nụ

    Trải nỗi đau theo từng trang thơ cũ
    Vẫy bút lên tô đẹp khúc tình ca
    Đậm trang giấy khắc ghi những mặn mà
    Dĩ vãng còn ủ lại dường xa lạ

    Dài tay với mùa xuân còn xa quá
    Tờ lịch dầy rớt xuống tiếc ngày qua
    Thu đi rồi gió lạnh sẽ chan hoà
    Đông chợt đến heo may thêm buốt giá.

    Khắc tên nhau liệu có đau viên đá
    Rong rêu xưa còn bám cả sơn khê
    Liễu rũ ngọn in bóng nước ê chề
    Đong đưa mãi e giăng sầu đáy nuớc.


    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-09-2017 lúc 03:19 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #3339
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    PHÚT BÌNH YÊN

    Khoảnh khắc bình yên giữa chợ đời
    Mẹ già giấc ngủ thật chơi vơi
    Đường đông kẻ cứ thăm cùng hỏi
    Phố chật người hay mỉm với cười
    Bí cải vài đồng lăn khắp chốn
    Dưa cà mấy ký đặt muôn nơi
    Thời gian hãy nhớ trôi chầm chậm
    Để tiếng yêu thương lại thốt lời.

    DCHL



    Hạnh phúc của Mẹ

    Lưng còng chẳng quản cả bao đời
    Vốn liếng nuôi dần cháu chắt thôi
    Gói cả tình thương từng bó cải
    Tươi cười nghe tiếng trẻ vui chơi

    Người qua kẻ lại dường vô giác
    Cảnh vật chìm vào giấc ngủ vơi
    Cuốc nỡ kêu sương gà gáy sớm
    MẸ hiền quảy gánh nặng không rời.

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-09-2017 lúc 09:45 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #3340
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi thugiangvu

    Sương thu

    Thu về lặng lẽ tím mây trôi
    Nắng nhạt hoa phai giữa cảnh đồi
    Lạnh lẽo sương thu vừa phủ lối
    Đèn khuya chẳng tỏa bóng cùng tôi

    Thu giang vũ


    NHỚ EM

    Tháng ngày lặng lẽ cứ dần trôi
    Một bóng cô đơn giữa núi đồi
    Nhạt nắng chiều tàn gần hết dốc
    Quê nhà da diết nhớ em tôi.

    BXP 15.9.2017

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 334/381 ĐầuĐầu ... 234 284 324 332 333 334 335 336 344 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình