+ Trả lời chủ đề
Trang 336/381 ĐầuĐầu ... 236 286 326 334 335 336 337 338 346 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.351 tới 3.360 của 3805

Chủ đề: Huong xua

  1. #3351
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    RỪNG PHONG THAY LÁ

    Lượn lờ từng chiếc lá thu
    Xạc xào gót ngọc sương mù mây giăng
    Thướt tha cánh mỏng quàng khăn
    Gió may vờn nhẹ hỏi rằng về đâu?

    Bổng trầm khoan nhặt cung sầu
    Đàn tiêu hợp tấu vọng sâu núi đồi
    Mưa buồn lất phất hạt rơi
    Rừng xanh thay áo tuyệt vời, dù phai

    Cánh buồm đỏ thắm trông hoài
    Đôi chim khiêu vũ khiến ai xao lòng
    Phong rơi lá đổ chồi mong
    Em mơ nhẹ dẫm pháo hồng dưới chân.

    28/9/2017
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-10-2017 lúc 07:34 AM

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #3352
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết






    Cảm ơn Thu Giang Vũ lồng tranh cho thơ Hoàng Giao thật sống động, thân thương.
    Tặng Thu Giang Vũ

    THU GIANG VŨ

    Hồ Thu trong vắt mênh mang
    Trường Giang gió lộng mây ngàn ngàn reo
    Sóng xô điệu Vũ sóng trèo
    Tầng không soi sáng tay chèo thuyền đi
    Lòng ta biển hát thầm thì
    Nắng vàng lấp lánh bờ mi nắng tràn
    Trời cao cao vút, non xanh
    Nhà ai thấp thoáng liếp mành đón đưa
    Quê hương rợp bóng hàng dừa
    Cho ai nghiêng cả bốn mùa về nhau
    Thu - Giang - Vũ, một nhịp cầu
    Chim Chiều nghiêng cánh ngõ hầu - Lầu Mây

    Hoàng Giao
    28/9/2017
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-09-2017 lúc 09:34 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3353
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn Thu Giang Vũ lồng tranh cho thơ Hoàng Giao thật sống động, thân thương.
    Tặng Thu Giang Vũ

    THU GIANG VŨ

    Hồ Thu trong vắt mênh mang
    Trường Giang gió lộng mây ngàn ngàn reo
    Sóng xô điệu Vũ sóng trèo
    Tầng không soi sáng tay chèo thuyền đi
    Lòng ta biển hát thầm thì
    Nắng vàng lấp lánh bờ mi nắng tràn
    Trời cao cao vút, non xanh
    Nhà ai thấp thoáng liếp mành đón đưa
    Quê hương rợp bóng hàng dừa
    Cho ai nghiêng cả bốn mùa về nhau
    Thu - Giang - Vũ, một nhịp cầu
    Chim Chiều nghiêng cánh ngõ hầu - Lầu Mây

    Hoàng Giao
    28/9/201
    7


    Tri âm tri kỷ là đây
    Mái nhà ấm áp vui vầy có nhau
    Huy Hoàng nắng toả mái lầu
    Tình Giao nghĩa kết hoa màu đơm bông
    Chim chiều xoải cánh mênh mông
    Vườn lòng thơm ngát hương nồng yêu thương .

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-10-2017 lúc 08:25 AM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #3354
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi thugiangvu
    CẢM ƠN HAI MUỘI

    Cảm ơn hai muội Thu, Thy
    Tranh thơ, Clip … còn gì vui hơn!
    Cho huynh cởi mở tâm hồn
    Tìm hoa vui sống mãi còn đắm say

    Nghĩa tình gửi trọn Lầu Mây
    Bàn chân vững trụ như ngày xa xưa
    Mỗi khi cơn gió chuyển mùa
    Hâm hiu tý chút nhưng chưa ngã đùng

    Chung tay giữ khối tâm đồng
    “Nhân hòa” “Thân ái” sáng trong nắng chiều
    Nơi này biết mấy thương yêu!

    BXP 4/10/2017

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #3355
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    TỨ TUYỆT THĂM HUYNH

    Vội vã thăm huynh thiếu gói đường
    Lòng thì bảo dạ biết huynh thương
    Chấp gì một gói quà nho nhỏ
    Nghĩa cử ân tình mãi vấn vương

    Gõ mạnh tay trao câu tứ trước
    Bài thơ ghép vận phải tinh tường
    Trò xin cảm tạ ơn người dạy
    Bạn hữu xum vầy sáng ánh dương .

    Thu giang vũ
    CẢM TẠ THU GIANG

    Trần Sinh cảm tạ gửi trang Đường
    Bởi bạn Thu Giang đã nhớ thương
    Gửi biếu quà ngon lời thắm đượm
    An tình đạo lý mãi còn vương

    Luật niêm dẫu biết cần đi trước
    Tứ nghĩa dù hay phải hiểu tường
    Lục bát câu vần luôn chuẩn xác
    Diễn đàn thi hữu tỏa vầng dương./.

    TXS 06/10/2017

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #3356
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM VÀ NGÀY

    Hồng quân sinh luật
    Bí mật cơ trời
    Ngày - Đêm vòng chảy không rời
    Cách phân trong một muôn đời cuộc sinh

    Bình minh “em” tới
    Ban tối “anh” về
    Ngày phơi hiu quạnh đường quê
    Đêm đơn mông muội não nề trăng sương

    Đêm buồn thao thức
    Rưng rức gối tình
    Vườn xuân u tịch bóng mình
    Heo may thao thiết cửa tình mù giăng

    Ngày bâng khuâng nắng
    Héo quánh búp trầu
    Sớm mai sân trắng hoa cau
    Ngóng mong thêm đẫm giọt ngâu duyên đời

    Đêm - Ngày dan díu tình tôi
    Thăng trầm cười khóc nói lời riêng mang.

    NVT
    26/55

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #3357
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ĐÊM VÀ NGÀY

    Hồng quân sinh luật
    Bí mật cơ trời
    Ngày - Đêm vòng chảy không rời
    Cách phân trong một muôn đời cuộc sinh

    Bình minh “em” tới
    Ban tối “anh” về
    Ngày phơi hiu quạnh đường quê
    Đêm đơn mông muội não nề trăng sương

    Đêm buồn thao thức
    Rưng rức gối tình
    Vườn xuân u tịch bóng mình
    Heo may thao thiết cửa tình mù giăng

    Ngày bâng khuâng nắng
    Héo quánh búp trầu
    Sớm mai sân trắng hoa cau
    Ngóng mong thêm đẫm giọt ngâu duyên đời

    Đêm - Ngày dan díu tình tôi
    Thăng trầm cười khóc nói lời riêng mang.

    NVT
    26/55


    Mời thầy Thái nghe nhạc nhé, Thugiang đang nhớ nhà nên muốn có nhạc thư giản .Người ngoại quốc hát tiếng Việt Nam.

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #3358
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ĐÊM VÀ NGÀY

    Hồng quân sinh luật
    Bí mật cơ trời
    Ngày - Đêm vòng chảy không rời
    Cách phân trong một muôn đời cuộc sinh

    Bình minh “em” tới
    Ban tối “anh” về
    Ngày phơi hiu quạnh đường quê
    Đêm đơn mông muội não nề trăng sương

    Đêm buồn thao thức
    Rưng rức gối tình
    Vườn xuân u tịch bóng mình
    Heo may thao thiết cửa tình mù giăng

    Ngày bâng khuâng nắng
    Héo quánh búp trầu
    Sớm mai sân trắng hoa cau
    Ngóng mong thêm đẫm giọt ngâu duyên đời

    Đêm - Ngày dan díu tình tôi
    Thăng trầm cười khóc nói lời riêng mang.

    NVT
    26/55
    Ngày và Đêm

    Sao mai vừa rạng
    Lấp dáng trăng ngà
    mà lòng vẫn nhớ thiết tha
    Lời bài thơ cũ mặn mà "hương xưa"

    Trải trang giấy trắng
    Ánh nắng vừa len
    Khung cửa lấp loáng qua rèm
    Lá rơi lại tưởng bên thềm bóng ai

    Bên nớ màn đêm
    Sầu thêm lặng lẽ
    Dế mèn rỉ rả tiếc hè
    Sương khuya gió nhẹ lạnh thèm bờ vai

    Đôi bờ chia hai
    Nước chẩy mênh mông
    Thuyền còn gác mái chèo trông
    Trầu cau têm chút vôi hồng cùng say !

    Thu giang vũ


    Hôm nay thầy tui ra đề khác vận làm trò phải luyện chưởng mới nhớ lại đó.
    chúc thầy an vui.

    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 09-10-2017 lúc 09:19 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #3359
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THÁC NƯỚC


    Thác nước như tranh quả tuyệt vời
    Một màu trắng xóa rải chơi vơi
    Lèn cao rủ xuống khơi hồn mộng
    Sống động lung linh đẹp sắc trời.

    Mạnh Kỷ

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #3360
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Mời thầy Thái nghe nhạc nhé, Thugiang đang nhớ nhà nên muốn có nhạc thư giản .Người ngoại quốc hát tiếng Việt Nam.
    Chàng trai Tây hát tiếng Việt chuẩn quá..... thât tuyệt vời, cam ơn TGV nhìu nhé

    Chị Gà
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 336/381 ĐầuĐầu ... 236 286 326 334 335 336 337 338 346 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình