Gửi người xa
Trời man mác sương mù mờ mịt
Hướng về quê xa xót dòng châu
Lòng buồn nên ngỡ mưa ngâu
Thơ người Trải nhẹ giọt sầu qua đêm
Tạ ơn ai gửi dòng thơ ngọt
Quán vắng thêm chén đắng tình thâm
Dù chưa được gặp một lần
Mà thơ bỏ ngỏ như gần nhau hơn .
Tâm sự tự đáy lòng đưa tới
Thi hữu vườn hoa đã nở đầy
Đừng quên tâm sự nơi này
Mộng còn ....hy vọng một ngày gặp nhau .
Thu giang vũ
Cô RôNa...
em nhỏ bé chỉ là vi rút ,
nỡ nào gây tang tóc đau thương
Còn chia ly ngăn cách đôi đường
Thảm cảnh xót xa Trời mới hiểu !
Cô Rôna ...
Cái tên xinh xinh thật nhẹ nhàng
Mà lòng nàng quỷ dữ tai ương
giáng hoạ độc hại vô thường
đất nước không cần em ...hãy đi đi
Cô Rôna...đừng bao giờ quay lại .
Một thoáng đến mà sông sầu ngập lệ
Dân lo buồn thảm cảnh khóc ly tan
em giấu lén để tội ác vô vàn
Lịch sử ngàn đời ghê sợ tên em !
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-02-2020 lúc 07:50 AM
Tiếng thu xưa
Vòng tay nhỏ ôm quanh nỗi nhớ
khung cửa buồn tiếng nhạn kêu sương
khóe mắt cay nhớ về dĩ vãng
Tà áo bay dưới bóng giáo đường
Chiếc nón lá che bờ vai nhỏ
Giọng thì thầm ai đó bên tai
Ngọt ngào thay lòng vừa bỏ ngỏ
Ấm đôi tim rộn rã tiếng cười.
Kỷ niệm cũ nay bừng thức dậy
Trăng chẳng lên tím cả khu vườn
Dạ hương nhẹ tỏa lan trong gió
Nhớ người xưa nhớ cả tiếng cười.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-03-2020 lúc 07:43 AM
H O A X O A N T Í M
Hoa xoan tím rơi hoài trên ngõ vắng
Đợi người về... chỉ gió cuốn lao xao
Thương vò võ ngày muộn cánh nôn nao
Đường buồn tênh, gà nhà ai eo óc…
Xuân còn mãi sập sùi mưa giăng mắc
Màu hoa nhầu bạc sắc trải quạnh hiu
Nắng nhạt mờ cây rũ lá buồn thiu
Trái héo hon vườn thưa treo đắng nghét
Ngóng vầng trăng đại ngàn xanh ngút ngát
Gió mỏi làn phấp phỏng vẫy bờ thương
Da diết chiều thỏm một tiếng chim buông
Mặt trời lặn đêm sương tràn buốt dạ
Lời thầm thì vọng từ lòng tri ngộ
Vấp nghịch mùa duyên lỡ dở chiều thơ
Dịch Co - ro - na giam hãm, tơ vò…
Mơ nắng mới đường hoa tươi thắm tím!
Nguyễn Văn Thái
Dòng sông thơ
TÂM TÌNH
Lầu trăng nay vắng bóng người
Liễu xanh rũ lá sầu vơi lại đầy
Khung cửa buồn nhớ thương vay
Nợ người em muốn trả ngay bây giờ
Dòng châu mặn đắng câu thơ
Gối còn đậm nét thêu mơ đêm dài
Thu Giang Vũ
H O À I T H U
Vơi đầy một thuở yêu thương
Muôn trùng đâu dứt tơ vương chỉ hồng
Sóng tình dìu dặt đục trong
Gió mây luyến quyện… tang bồng phiêu dao
Vần thơ thỏa ước khát khao
Thi nhân tha thiết ngọt ngào tình thâm
Bốn mùa nhạc khúc tri âm
La đà sương khói ca ngâm tơ lòng
Buồng tim đượm ánh lửa hồng
Vườn xuân hoa trải thảm nồng tâm tư
Rì rào sóng vọng bờ thu
Êm đềm sông chảy mát ru tháng ngày.
Hoa đất
34/3/6
NHỚ
Chiều nay nỗi nhớ khôn lường
Chờ trăng mòn mỏi mù sương thêm buồn
Người ơi suối nước vẫn tuôn
Cho em theo với về nguồn bên anh
Màn đêm bỗng xuống thật nhanh
Lá rơi xao xác bên mành đơn côi
Nhớ ơi nhớ cả tiếng cười
Nghìn thu dong ruổi một đời hư vô
Cho em gửi một chữ chờ
Kiếp sau gặp lại đừng hờ hững nhau.
Thu Giang Vũ
GỬI
Chợt nhớ về… gió xao xuyến lòng yêu
Thức buồng tim niệm cuộc tình lãng mạn
Bông hồng nhung tươi thơm vườn dĩ vãng
Sợi chỉ hồng thêu gấm vóc đường hoa
Mây trở về, hương gió ngát chiều xa
Đậm đà nhớ nồng nàn sen cốm gửi
Giấc chiêm bao ngọt ngào bông hoa bưởi
Lá thì thầm vương quyện cánh heo may
Đóa hướng dương* rạng rỡ nở trên tay
Thêm tươi sắc màu ti gôn đỏ trắng
Kỉ niệm hồng từng ngăn tình thầm lặng
Về muôn năm bia hóa thạch cuộc đời
Ngày xa nhau... mãi nhé mộng chung đôi
Bình minh đẹp chan màu hoàng hôn tím
Ngắm trăng rằm gửi vòng tay âu yếm
Nghe con tim thánh thót bản tình quê
Cảm ơn ai mãi ướp tím câu thề!
29-4-2020
(*)Niềm tin và hy vọng, tình yêu duy nhất
Dòng sông thơ
Dạo này chẳng biết bận gì mà không thấy Thu Giang ghé Diễn Đàn. Hổng phải mình chị Thy Lan nhớ mà nhiều người nhớ những giòng thơ ướt át, nhớ những câu pha trò nghịch ngơm, nũng nịu của nàng lắm nghe! Tặng em gái iu một bản nhạc của Trịnh Nam Sơn
NHỚ, qua tiếng hát của chính tác giả và cs Ngọc Lan
Nhớ vào DĐ nghe nhạc nghe Thu Giang
Chị Thy Lan
+ YouTube Video
Lần sửa cuối bởi thylan; 27-05-2020 lúc 07:52 PM
Cám ơn chị Thylan vào thăm em, em có email riêng cho chị, nhờ chị nhắn với sếp Hong Thoai dùm em.
thương nhớ thăm tất cả các bạn, chúc các bạn an vui, hạnh phúc may mắn .
Thu giang vũ
Sếp cả Thi hữu
Chẳng nói cũng biết Sếp ta
Cả tên với tuổi đúng nhà ngoại giao
Sếp tuy chẳng có hầu bao
Tết tây người cũng cười trao nụ cười
Gánh vác sếp chẳng có lời
thân thì ốm nhách thơ khơi ào ào
Đường thi không thiếu câu nào
bồ thơ hãy nhớ đeo vào kẻo bay .
Thugiang vũ
Tiếp vần Thu giang vũ
Giang ơi! Sếp Cả Lầu Mây
Thơ Đường, Lục Bát vẫn say câu vần
Tặng Hoàng Giao buổi tái xuân
Mười bồ chuẩn bị … khi cần có ngay!
Nắng Xuân, Việt Thuỷ về đây
Cả chàng Gió Bụi … cũng ngây mắt nhìn
Vui vầy “hồn bướm mơ Tiên!”
Đêm Thu một giấc êm đềm đẹp sao!
BXP 28.05.2020