Nguyên văn bởi
Huy Thanh
THƠ ĐƯỜNG
Anh ơi! Dạy em làm thơ
Thất ngôn bát cú mộng mơ đêm ngày
Anh hứa anh sẽ dạy ngay
Thế mà anh cứ xỉn say sáng chiều
Bỏ mặc em, hở anh yêu
Làm thơ bảy chữ đối trêu khó lường
Em ơi! Chớ học thơ Đường
Bởi vì nó đắng khó phương họa vần
HUY THANH
23-10-2012
Đọc thơ anh lòng bâng khuâng
Chắc anh đã trút 1 cân đuòng phèn
Thơ em thì thật lem nhem
Bút cùn mực cạn ai thèm đọc đây
Ngồi buồn nhìn lá rụng đầy
gom bao nhiêu lá để xây mộng lành
Thơ anh em cất để dành
Ủ đêm đông lạnh đốt thành mơ hoa .
Thugiangvũ
Huynh Huy thanh ơi à......huynh làm thơ nhanh thế thì Tg chạy theo không kịp , hụt hơi, thôi cho Tg đổi tông vui vui tý nhá.