-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
MẮT XUÂN
Mắt em thắp lửa nồng say
Hương tình bảng lảng tóc lay nắng hoài
Lời yêu gõ cửa ban mai
Chân anh lỡ bước ra ngoài vần thơ
Đêm tàn ngan ngát dại khờ
Giếng lòng nhấp nháy thêm ngờ ngợ thương
Hồn quê thơm thảo còn vương
Cứ nhơ nhớ những cung đường em qua
Lối ong mở ngỏ then hoa
Lập lòe nhụy lửa thêm loa lóa hình
Miệng cười xinh xỉnh xình xinh
Cho đời tinh tỉnh tình tinh bốn mùa
Em làm cam quýt bớt chua
Đắt lời thêm bớt, hơn thua dịu dần
Em làm ngọt trái vườn xuân
Vẳng nghe ríu rít trong ngần tiếng chim…
Trần Như Chuyên
BTV.vnthihuu
( NX )
-
13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, hoanggiao, Huy Thanh, lethanhson, maimo, Nắng Xuân, Nguyễn Ích Thông, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, Trần Như Chuyên, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn