+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 30

Chủ đề: TRẦN NHƯ CHUYÊN -Thơ Tuyển Chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VẾT HẰN


    Ta đang rời bước phong trần
    Hay chăng hằn vết dấu chân hải hồ
    Đường dài sao khéo mấp mô
    Trăng kia quá tỏ nên gồ ghề mây.

    Suối đong tiếng hạc xa bầy
    Ngàn thu kêu chẳng lấp đầy vực sâu
    Gồng mình khoe dáng dòng châu
    Càng gần rằm bóng cây cầu càng đen.

    Quay lưng về phía ngọn đèn
    Mới hay sáng tối, đan xen lập lờ
    Nổi chìm vào tận giấc mơ
    Niềm vui đâu dễ xóa mờ thời gian.

    Giấu vào khúc hát, cung đàn
    Vẫn len lỏi những thở than hao gầy
    Con tim thương tổn phút giây
    Trăm năm xoa chẳng lấp đầy nỗi đau !


    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( TGV )


  2. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NGƯỠNG MỘ

    (Kính tặng Cụ Thích Hạnh Hồi, chùa Trúc Lâm – Vụ Bản – Nam Định)

    Cụ đưa chúng con đi
    Theo phương mặt trời lặn
    Còn bao điều cần căn dặn
    Phía mênh mang cuộc đời.

    Chỉ vài từ nhỏ thôi
    Đã góp gom ý trí
    Từng thước bánh xe lăn
    Nối dài bao triết lý.

    Con đã từng đi rất xa
    Trên bước đường nông cạn
    Vạn vật trôi loang loáng
    Qua lăng kính không màu.

    Dễ gì thấy được phía sau
    Khi chưa lần cầm tay lái
    Gặp bao nhiêu ngang trái
    Nằm ngổn ngang dặm trường…

    Cụ đang xoay chiếc gương
    Quay về dòng nhân ái
    Nơi Phật đường tĩnh tại, tôn nghiêm
    Thấu tỏ lời giáo huấn thiêng liêng.

    Cụ vẫn lái xe đời
    Nhưng lại đang tải đạo
    Diễn tả điều phi thuyết giáo
    Tồn tại sau lưng mặt trời…

    Chúng con biết nghe rồi
    Mắt lim dim, bồng bềnh hư thực
    Thanh thản ung dung ngồi
    Lặng ngắm những lời không chiến…!

    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HƯƠNG TÌNH


    (Kính tặng anh Vũ Ngọc Lan sau khi nghỉ hưu)

    Bút nghiên lạc cảnh thu ngàn
    Áo khăn gửi lại bình an sắc màu
    Dặm dài mê mải tìm nhau
    Nước cờ, ly rượu, thơ đau cùng đời.

    Tri âm thảo nét sâu khơi
    Nghĩa nhân tô đậm khoảng trời vàng ươm
    Tiếng lòng men lối rạ rơm
    Chất quê nồng đượm còn thơm đến giờ.

    Cảnh tình trải mượt đường tơ
    Duyên thơ soi tỏ bến bờ thời gian
    Say sưa gió núi mây ngàn
    Thong dong chăng đó sân lan dấu giầy !

    Ngập ngừng nắng nhạt vườn cây
    Đồng quê se sắt hao gầy, sẻn so…
    Heo may vấp mấy cánh cò
    Vẫn đau đáu những âu lo kiếp người.

    Nghỉ hưu nào để dạo chơi
    Văn chương dẫn đạo vào đời đấy sao !
    Vẫn còn thơm giọt máu đào
    Tình thơ dồn nén ngọt ngào tỏa hương.

    Chén này ôn khúc đoạn trường
    Cảnh xưa, người cũ vấn vương đã nhiều
    Bút nghiên trăn trở bấy nhiêu
    Mãi hằn vết gợi muôn điều dở dang…!

    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    DÃ TRÀNG


    Đánh thức đời qua từng hạt cát nhỏ
    Lầm lũi vo viên lăn tròn tháng năm
    Biển xa xăm từ bao đời chẳng rõ
    Kiếm tìm gì khi bình minh chưa lên?

    Vật nhỏ hoang sơ ai đã đặt tên
    Hay chính nó đặt nền cho nhân loại
    Mình chỉ biết vô công và ái ngại
    Còn phía sau - Mặt trái của thời gian!

    Vo tròn rồi sóng lớp lớp lan tràn
    Những mầm sống thở than nghe biển hát
    Vận cuộc đời thấy bao điều chua chát
    Biện hộ cho mình khi mộng ước tan...

    Ta viết thơ gửi mây ngàn, gió núi...
    Trải hồn mình tìm theo bóng trăng trôi
    Tinh thần vui khi tâm trí thảnh thơi
    Mỉm miệng cười nhìn dã tràng xe cát.

    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  5. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH NGƯỜI


    Ta sẽ vươn xa những nhịp cầu
    Trái tim thơ dại chẳng nông sâu
    Dò chi cho bận lòng nhân thế
    Vấp ngã ngay trong những khối sầu

    Em có là người chữa vết thương
    Vòng cung ngàn dặm giữa canh trường
    Cứ bâng quơ thế vu vơ vậy
    Khoảng cách kéo dài thêm vấn vương!

    Chỉ bấy nhiêu thôi đủ mủi lòng
    Bao lần khuấy đục để nhanh trong
    Ta đi ngược hướng bình minh nhé
    Cùng với thời gian bớt khúc cong

    Thế thái nhân tình phủi trắng tay
    May sao lưu giữ mảnh mai ngày
    Gửi hồn một thoáng mong manh đấy
    Để lại trăm năm mộng trả vay

    Sương rớt ngang mi giá lạnh vai
    Nhớ ai cô đặc suốt đêm dài
    Ngoài song trái đất ngừng quay nhỉ
    Ta đến bên em chỉ sớm mai…

    Trần Như Chuyên
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  6. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH XA

    Mơ màng lạc câu Quan Họ
    Mắt xanh khúc hát nồng nàn
    Đánh thức vầng trăng cổ tích
    Giọt tình ríu bước trần gian

    Đung đưa áo màu se lạnh
    Gió hờn hoen thoáng tỉnh say
    Bồng bềnh lời ca hé cửa
    Thực-hư xa xỉ tháng ngày

    Đêm bùng lên khoe gay gắt
    Áo hồng quên lãng heo may
    Hoang hoải bước vào nhung lụa
    Chói chang em – những dấu giày

    Hẹn chờ bao nhiêu lần nữa
    Ngập ngừng giây phút trả vay
    Nắng lên – mắt anh thay lửa
    Có lẽ nào quên đắm say…

    Em gửi hồn trong điệu hát
    Anh giấu tim bên lề thơ
    Ta phiêu dạt vào hơi thở
    Tha hồ phung phí giấc mơ…

    Trần Như Chuyên
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  7. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CHUYỂN MÙA


    Mùa sang lễnh loãng hồn thơ
    Đằm sâu nỗi nhớ thêm ngờ ngợ hương
    Tình em thơm dọc dặm trường
    Vẫn còn nợ những yêu thương sang ngày

    Bờ mi quầng tím mê say
    Cứ miên man để hao gày lòng đêm
    Ước mơ dần chín ngoài thềm
    Nhịp cầu nhỏ thức ru êm cõi nào

    Lối anh mượt tiếng xôn xao
    Hồn thơ kết trái đậu vào cánh tim
    Nửa đời lặn lội đi tìm
    Giữa ồn ào một cánh chim lặng thầm

    Lá bay lạng khúc ca ngâm
    Đường trăng gió bụi cát lầm đó sao
    Ngập ngừng giấu giấc chiêm bao
    Mắt tình giờ lấp ló hào quang lên

    Mãi nhen nhóm những nã nền
    Bên kia ảo ảnh gọi tên cuộc đời
    Vẫn vương giọt nắng xa khơi
    Từ nơi chát mặn hát lời hoàng hôn

    Dấu chân đan kết bồn chồn
    Đằm sâu biết mấy dại khôn đường trần
    Trở mình thương hạt mưa xuân
    Thắm trong mắt lá chuyển vần mùa yêu.

    TNC
    BTV.vnthihuu
    ( TGV )


  8. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TƯƠNG TƯ


    Nhớ người, mây lạ thành quen

    Trái tim trót đã chong đèn ngóng trông
    Quạnh hiu loãng tiếng tơ đồng
    Biển xa câm nín, suối sông ngủ hoài

    Lời thương đậu kín bờ vai
    Giọt hờn năm ngoái vẫn cài bên song
    Trăng suông thả khát khao lòng
    Nụ cười nở muộn từ trong mảng sầu

    Duyên tình Quan Họ về đâu
    Mượn lời bắc thử nhịp cầu sang thu
    Giữa dòng mắc dải sương mù
    Để mình ta với khúc ru trở mùa

    Lạc nhau một thoáng cơn mưa
    Miếng trầu tơ tưởng gió lùa rát tay
    Véo von nâng giấc tháng ngày
    Chưa ăn sao nỡ còn cay đến giờ

    Nửa đời thực, nửa đời mơ
    Sắc màu lỡ nhuộm vần thơ tròng trành…

    THANH TÙNG
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HIỂU LÒNG


    Vẫn dòng xanh biếc ngày xưa
    Bởi chưng lỡ hẹn… nắng mưa hoen màu
    Sương lầm tắm mát nương dâu
    Dòng thương vẫn chảy, người đâu… xa dần

    Ta về lạc hội mùa xuân
    Thời gian hằn mãi dấu chân dại khờ
    Người đi nối lại vần thơ
    Mặc dầu năm tháng… thờ ơ với đời

    Ngây ngô qua nửa kiếp người
    Nhìn nhau mắc nói, gượng cười ngoài song
    Áo khăn… xót ngọn đòng đòng
    Lời ca luống thẹn vàng ong bến chiều

    Thương bao nhiêu… nhớ bao nhiêu
    Dòng Châu nghẹn tiếng sáo diều lỏng dây
    Bến xưa còn mãi vơi đầy
    Cốm non ghé nửa vẫn ngầy ngậy hương

    Trở lưng trả lại cung đường
    Giơ tay khỏa những vấn vương… sao đành
    Dứt tình… lỗi với cao xanh
    Cầm lòng… đâu nỡ vin cành sẻ hoa

    Tặng nhau giọt lệ làm quà
    Con tim nức nở là ta ấm lòng
    Dòng châu càng khuấy… càng trong…

    THANH TÙNG
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  11. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HAI CHIỀU


    Tiếng đàn thánh thót buông lơi
    Tơ lòng ta mãi còn vời vợi đau
    Dải pha trưởng dậy sắc màu
    Khúc trầm si giáng chia nhau giọt hờn

    Con tim quằn quại nguồn cơn
    Tình vừa lai láng đã gờn gợn xa
    Cùng dòng trong vắt ngọc ngà
    Nửa mon men sắc, nửa là lạ hương

    Bên này dào dạt còn đương...
    Phiá kia thanh lặng khiêm nhường sang canh
    Trong, ngoài cách sợi tơ mành
    Nơi cay đắng, chốn ngọt lành đó sao

    Ngoài kia nắng gió dâng trào
    Tim ta giọt lệ thấm chao chát tình
    Trộn hoàng hôn với bình minh
    Dưới trăng, ngày cũng giật mình tìm... Yêu

    Bốn mươi năm nắng ghếch chiều
    Vẫn còn lễnh loãng đôi điều dở dang.

    Trần Như Chuyên.
    BTV.vnthihuu
    ( NX )

  13. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình