NIỀM MONG..
Tôi tìm về..lối ngày xưa chung ngã.
Bao năm xa, lữ khách chạnh lòng hồi.
Dòng sông cũ, bến còn không? Hay đổi!
Những vết hằn, ghi nhớ mãi vân môi.
Ước hẹn sai..xin cho lần sám hối.
Mong thứ tha, miền viễn xứ chập chùng.
Thương nhớ lắm mà đường chông chênh quá!
Giấc nguyện nầy mang theo đến mông lung.
NgôthanhHuy
Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 28-04-2013 lúc 05:50 AM
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi ....
Nguyên văn bởi Vân Nhi
XUÂN AI...
Xuân ái trước thềm đã vãng lai
Ngàn hoa tung đoá mở khoen cài
Đào phai dậy sắc kiêu sa phố
Hồng thắm khoe hương hãnh diện đài
Gió lụa nghiêng nghiêng vờn sóng nhạn
Nắng mềm ẻo ẻo ghẹo làn mai
Đèn giăng khắp khắp xanh vàng đỏ
Mưa bụi tung trời.....vương mắt ai...
Vân Nhi
gửi chị bài thơ vui, chị đừng cười nhé. Chúc chị lúc nào cũng xinh tuơi !
Mộng xuân
Ước vọng xuân này nguyệt lão lai
Cho đêm áp má tóc mây cài
Gìn hương tháng tuyết chưa bung nụ
Giữ sắc ngày đông chẳng mở đài
Náo nức chờ mây ươm nắng sáng
Mơ màng đợi gió tắm sương mai
Nhìn trời bỗng dệt cơn mơ đẹp
Biết có như lòng mộng hỡi ai ?
Thanh Thanh Khiết
26.4.2013
Cám ơn VN ghé thăm , TTK hoạ nè, chúc vui
XUÂN GHẸO...
Tết về trước hiên
Đêm qua đào nở
Sương đọng lối mềm
Lung linh ngọn cỏ
Xuân còn nhởn nhơ
Ngó nghiêng bậu cửa
Gió về lơi lả
Gọi mưa giăng sầu...
Mùa qua mùa đổ
Lạc đông, nắng gầu
Đèn khuya ngọn đỏ
Mắt buồn đêm thâu...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi ....
RU NGÂY....
Buốt...từng ngón ru
Nốt sầu réo rắt
Tràn đen màu mắt
Đêm nhướn bước dài
Ngày úa ngọc phai
Phơi phơi gió bụi
Đời qua đời vội
Ngọn nắng ngây ngây...
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi ....
Vân Nhi xin gác bút từ đây... không phải VN ko yêu thơ nữa... mà là nàng thơ thật sự bỏ VN rồi
Xin cảm ơn tất cả các anh chị và bạn bè đã dành cho VN những tình cảm ưu ái
I love you all
Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 09-11-2018 lúc 05:53 AM
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi ....