+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Thơ Vui - Sưu Tầm

  1. #1
    Thao Thuc
    Guest
    Hiện Đang :   

    Thơ Vui - Sưu Tầm

    Thơ Vui - Sưu Tầm


    Nguồn sưu tầm cho biết: Chưa rõ tên tác giả các bài thơ trong chủ đề này.

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu-Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thao Thuc vì bài viết hữu ích này


  • #2
    Thao Thuc
    Guest
    Hiện Đang :   
    Một ngàn năm nô lệ đàn bà
    Một trăm năm ta sợ vợ ta
    Hai mươi năm rửa chén , chùi nhà
    Gia tài của mẹ để lại cho con
    Gia tài của mẹ một gã gầy mòn .

    Một ngàn năm phụng sự đàn bà
    Một trăm năm phục vụ vợ ta
    Bao nhiêu năm làm hết việc nhà
    Gia tài của mẹ để lại cho con
    Gia tài của mẹ một gã gầy mòn .

    Vợ dạy cho ta biết nướng thịt bò
    Vợ dạy cho ta biết hâm thịt kho
    Ta biết hâm thịt kho , chiên chả giò
    Vợ dạy ta bưng bát mời bà
    Dạy cho ta biết câu tề gia
    Ôi biết bao là ơn , ơn hằng hà !

    Một ngàn năm ôm phận làm chồng
    Một trăm năm đeo nặng xiềng gông
    Bao nhiêu năm làm kiếp lòng thòng
    Gia tài của mẹ :một bộ xương teo
    Gia tài của mẹ : một xác bèo nhèo .
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Thao Thuc vì bài viết hữu ích này


  • #3
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts


    Hôm nay qua trang này nhớ chủ nhà Thao Thức wa!
    Không biết "người xưa" hiện ở nơi mô?
    Đọc được tin nhắn này mau về gấp với VNTH nghe TT
    Mời huynh và mọi người thưởng thức một bài thơ vui được ST trên mạng

    Chúc huynh vui. khỏe
    Thy Lan

    CHỌN VỢ :


    Lấy vợ thì nên lấy vợ non
    Về hưu ,vợ trẻ sức vẫn còn
    Tha hồ nó cày hai ba dóp
    Chiều về chở lão chạy phon phon .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ già
    Lúc mới ra đời , vợ hăm ba
    Vợ mình từng trải ai cũng nể
    Đi đâu không phải hỏi người ta .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ lùn
    Áo quần mua sắm , vải hay thun
    Shopping lùng kiếm khu con nít
    Gía cả nhiều khi rẻ hơn bùn .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ cao
    Gặp hôm mưa gió đổ xuống ào
    Đường đi nước ngập lên tới cổ
    Đeo trên lưng vợ tiện biết bao .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ ù
    Nệm mút đâu cần , vẫn êm ru
    Xa lông không sắm , ngồi lòng vợ
    Êm êm nhún nhẩy , sướng bỏ bu .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ ròm
    Ăn ít nên người cứ ốm nhom
    Chẳng tốn tiền qùa hay cơm gạo
    Khi cần vác chạy cũng dễ nom .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ ghen
    Cửa nhà ba khóa với cây chèn
    Chả lo ăn trộm vô cạy cửa
    Vợ thức canh chừng suốt đêm đen .

    Lấy vợ thì lấy vợ sún răng
    Cua , gà , gân , sụn chẳng dám ăn
    Đồ ngon vật lạ em kiêng ráo
    Khỏi phải tranh ăn , khỏi cằn nhằn .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ hô
    Bộ răng xem vậy , qúy thấy mồ
    Cần nước cốt dừa không bàn nạo
    Em chìa răng nạo , được cả tô .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ giầu
    Khỏi phải đi làm , chỉ đi câu
    Kệ cho thiên hạ kêu đào mỏ
    Đầy túi tiền tiêu ngồi vuốt râu .

    Lấy vợ thì nên lấy vợ nghèo
    Không tiền không bạc , nó mới đeo
    Em quen khổ cực , quen chịu đựng
    Nói trời , nói đất , nó nghe theo .

    Lấy vợ thì nên chọn ngáy to
    Bên ngòai trộm đạo tính dở trò
    Giật mình hốt hoảng nghe em ngáy
    Đứa ngã gẫy chân , đứa phải bò .

    ST

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    Phạm Quốc Đạt (lớp 11 Toán 1, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang gây xôn xao cộng đồng với bài tóm tắt Truyện Kiều vỏn vẹn trong 38 câu lục bát, thay vì 3.254 câu như bản gốc của đại thi hào Nguyễn Du.

    Bài thơ tóm tắt Truyện Kiều

    "Mình xin thay mặt tổ hai,
    Bàn về tác phẩm của ngài Nguyễn Du.

    Thúy Kiều tuy chẳng ở tù
    Nhưng mà hồn đã ngàn thu giấc tròn
    Sắc, tài sánh lại nước non,
    Đây người con gái chẳng còn điểm chê.
    Gặp Kim, như trúng bùa mê,
    Hai người đính ước hẹn thề Đạm Tiên.
    Bỗng đâu oan lớn ập liền,
    Thuý Kiều buộc phải kiếm tiền chuộc cha.
    Chẳng may mắc bẫy Tú Bà,
    Biến Kiều bỗng chốc thành quà thanh lâu.
    Đương cơn nhục nhã tủi sầu,
    Thúc Sinh xuất hiện, phép mầu nhuộm lên.
    Tưởng rằng Kiều đã gặp hên,
    Hoạn Thư đày đoạ như tên ngục tù.
    Nàng đau trong nỗi căm thù,
    Phận đời sóng gió mây mù xa trông.
    Bạc Bà giết những kiếp hồng,
    Lầu xanh Kiều lại vào tròng lần hai.
    Chẳng còn nhờ vả được ai,
    Kể như nàng đã tương lai mịt mù.
    Từ Hải khí phách trời thu,
    Kiều được giúp đỡ trả thù bấy lâu.
    Ngỡ chăng chấm dứt nỗi sầu,
    Lại Hồ Tôn Hiến hiểm sâu đánh lừa.
    Từ Hải chết đứng không thưa,
    Thuý Kiều lại kiếp ngày xưa quay về.
    Nỗi đau, nhục nhã ê chề,
    Nàng nay chẳng muốn quay về nhân gian.
    Tiền Đường kết liễu kiếp oan,
    Giác Duyên sư phụ cứu đàn con thơ.
    Rời xa thực tế bẩn dơ,
    Nương nhờ cửa Phật đợi chờ tương lai
    Ngày kia Kiều đã gặp ngài
    Tái duyên Kim Trọng, cả hai đều mừng.

    Đến đây xin phép được ngừng,
    Cảm ơn cả lớp chẳng ngừng lắng nghe!"
    QUẢN LỆNH

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
    Phạm Quốc Đạt (lớp 11 Toán 1, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang gây xôn xao cộng đồng với bài tóm tắt Truyện Kiều vỏn vẹn trong 38 câu lục bát, thay vì 3.254 câu như bản gốc của đại thi hào Nguyễn Du.

    Bài thơ tóm tắt Truyện Kiều

    "Mình xin thay mặt tổ hai,
    Bàn về tác phẩm của ngài Nguyễn Du.

    Thúy Kiều tuy chẳng ở tù
    Nhưng mà hồn đã ngàn thu giấc tròn
    Sắc, tài sánh lại nước non,
    Đây người con gái chẳng còn điểm chê.
    Gặp Kim, như trúng bùa mê,
    Hai người đính ước hẹn thề Đạm Tiên.
    Bỗng đâu oan lớn ập liền,
    Thuý Kiều buộc phải kiếm tiền chuộc cha.
    Chẳng may mắc bẫy Tú Bà,
    Biến Kiều bỗng chốc thành quà thanh lâu.
    Đương cơn nhục nhã tủi sầu,
    Thúc Sinh xuất hiện, phép mầu nhuộm lên.
    Tưởng rằng Kiều đã gặp hên,
    Hoạn Thư đày đoạ như tên ngục tù.
    Nàng đau trong nỗi căm thù,
    Phận đời sóng gió mây mù xa trông.
    Bạc Bà giết những kiếp hồng,
    Lầu xanh Kiều lại vào tròng lần hai.
    Chẳng còn nhờ vả được ai,
    Kể như nàng đã tương lai mịt mù.
    Từ Hải khí phách trời thu,
    Kiều được giúp đỡ trả thù bấy lâu.
    Ngỡ chăng chấm dứt nỗi sầu,
    Lại Hồ Tôn Hiến hiểm sâu đánh lừa.
    Từ Hải chết đứng không thưa,
    Thuý Kiều lại kiếp ngày xưa quay về.
    Nỗi đau, nhục nhã ê chề,
    Nàng nay chẳng muốn quay về nhân gian.
    Tiền Đường kết liễu kiếp oan,
    Giác Duyên sư phụ cứu đàn con thơ.
    Rời xa thực tế bẩn dơ,
    Nương nhờ cửa Phật đợi chờ tương lai
    Ngày kia Kiều đã gặp ngài
    Tái duyên Kim Trọng, cả hai đều mừng.

    Đến đây xin phép được ngừng,
    Cảm ơn cả lớp chẳng ngừng lắng nghe!"
    Toán chuyên mà tóm thế này
    Văn chuyên mà viết chắc hay gấp mười
    Suối vàng cụ Nguyễn ngậm cười
    Hậu sinh khả úy ối người vượt ta

    TTT
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của quanlenh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    quanlenh đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2012
    Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương

    Bài gửi : 1.006
    Thanks
    2.445
    Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
    Blog Entries
    6
    HỌC CHO LẮM ... VÀO!

    Đầu đường Xây dựng bơm xe
    Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
    Ngoại thương mời khách ăn kem
    Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
    Ngân hàng ngồi dập đô la
    In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
    Sư phạm trước tính làm thày
    Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
    Điện lực chẳng dám bô bô,
    Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
    Lập trình chả hiểu thế nào,
    Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
    Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
    "Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
    Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
    Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
    Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
    Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
    Báo chí buôn bán ve chai
    Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
    Bách khoa cũng gặp đôi lần
    Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
    Mỹ thuật thì đang chổng mông
    Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
    Mỏ địa chất mới hỡi ôi
    Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
    Thuỷ sản công việc an nhàn
    Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
    Hàng hải ngồi gác chân cao
    Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
    Bác sĩ, y tá có thời
    Học xong về huyện được mời chích heo...
    - st -
    Lần sửa cuối bởi quanlenh; 08-05-2013 lúc 10:34 PM
    QUẢN LỆNH

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn quanlenh vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    Bước sang tháng sáu giá chân
    Tháng chạp nằm trần bức đổ mồ hôi.

    Chủ nhà cọ rửa xong nồi
    Ô- Sin thì vắt vẻo ngồi xem phim.

    Tàu thuyền bay lượn như chim
    Ô tô xe máy im lìm... gặp mưa.

    Sinh viên tần tảo sớm trưa
    Phụ huynh chán học say sưa uýnh bài.

    Đại gia ngán ngẩm chân dài
    Đồ Sơn gái gú kiếm hoài không ra.

    Bệnh nhân vừa chửi vừa la
    Bác sỹ bấm bụng xuất ra phong bì.

    Tài xế mãi lộ tì tì
    “Giao thông” phạm lỗi tỉ ti khóc ròng.

    Doanh nhân chân lấm ngoài đồng
    Nông dân bán đất, chổng mông trên sàn.

    Cái bang ăn nhậu nhà hàng
    Đại gia thất bát, cả làng đến cho.

    Tiền buộc giải yếm bo bo
    Không cho ngoại cảm, rước mồ vô danh.

    Môi trường vừa sạch vừa xanh
    Là nhờ người mẫu đồng hành... khỏa thân.

    Đồ ăn thì khỏi lăn tăn
    Vệ sinh thực phẩm sắp bằng Châu Âu.

    Vùng cao tuy chả thiếu cầu
    Qua sông chỉ thích chui đầu... vô bao.

    Tiến sỹ đi bán thuốc lào
    Tàu ngầm, “Hai lúa” lao vào chế ngay.

    Thuốc sâu uống được mới hay
    Cũng do “Hai lúa” tự tay mần mò.

    Thịt heo làm giả thịt bò
    Giáo sư tiến sỹ thì lo... giả cầy.

    Học sinh không dám cãi thầy
    Giáo viên chán cảnh tối ngày dậy thêm.

    Sâu –bít cuộc sống êm đềm
    Pê-đê mà vẫn “chuẩn men” như thường.

    Biên Hòa bia đổ ngoài đường
    Người dân qua lại thấy thương nhặt giùm.

    Đàn ông dọn dẹp um xùm
    Bàn bà nhậu nhẹt sớm hôm miệt mài.

    Hạnh phúc - hiện xếp thứ hai
    Uống bia vô địch, khó ai sánh bằng.

    Công chức làm việc rất hăng
    Không còn thấy cảnh chạy bằng tiền nong.

    SEA games tổ chức vừa xong
    Công trình tiền tỷ để không... nhốt bò

    Tiếc gì trăm triệu tiền đô
    Chơi A – si – Át để cho xứng tầm.

    Bà con chớ vội bảo hâm
    Toàn là chuyện hót, sưu tầm chơi thôi...

    HienMQ
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    VỢ ÔNG “QUYẾT LIỆT” KHUYÊN CHỒNG



    Hôm nay mình diện quá trời!

    Compele, cà vạt, nụ cười như hoa.

    Mắt mình đăm đắm chốn xa

    Em ngồi trước mặt như là… không em?



    Mái tóc mình vẫn tuyền đen

    Như người khác, chắc mấy phen bạc rồi!

    Tay mình ôm trọn đất trời

    Quyền cao chức trọng tuyệt vời lắm thay!

    Dáng mình đẹp, mặt mình dày

    Ngắm mình, em cứ ngất ngây cả người!



    - “Quyết liệt!”

    - “Quyết liệt!”

    Trời ơi!

    Mình như con rối được người giật dây?

    Em nghe choáng váng mặt mày

    Thiên hạ từng đã chửi đầy tai em!



    Đừng “Quyết liệt” nữa, em khuyên

    Mình đã “xin hứa” lại quên rồi à?

    Dân lại được dịp chửi cha

    -Cái “lão” mặt ỉ … éo ra mặt người?



    Ti vi đã tắt ngóm rồi!

    Mình về đi kẻo mọi người ào lên…

    Mình về “Quyết liệt” với em!

    Thêm thằng cu…để giữ yên núi vàng…



    Thanh Sơn
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của thái thanh tâm
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    thái thanh tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2012

    Bài gửi : 4.470
    Thanks
    5.846
    Thanked 15.062 Times in 4.021 Posts
    Blog Entries
    56
    GỬI CHÚ TẬP


    Này chú Tập Cận Bình

    Ngồi xuống nghe anh bảo

    Nhìn chú cũng đàng hoàng

    Sao tự nhiên lại láo?

    Biển Đông của nhà anh

    Sử ngàn năm đã viết

    Đến tận bà Méc ken

    Bên Đức kia còn biết

    Thế mà chú nghênh ngang

    Cắm dàn khoan xuống đó

    Rồi giơ vuốt nhe răng

    Hung hãn như loài cẩu

    Anh nói cho chú biết

    Chú cóc chiếm được đâu

    Kể cả nước chú giàu

    Người chú đông như kiến

    Đừng thấy anh nhường nhịn

    Chú được tới làm càn

    Bọn anh thích bình an

    Ngàn đời nay vẫn thế

    Nhưng nếu phải oánh nhau

    Đừng coi thường anh nhé

    Chú không tin anh hả?

    Không sao anh chỉ cho

    Đây Đống Đa xương trắng

    Quân Thanh chất thành gò

    Đây Bạch Đằng sóng đỏ

    Máu Tống Nguyên chứ đâu

    Đây Chi Lăng hiểm địa

    Cu Liễu Thăng cụt đầu...

    Tổ tiên nhà chú đấy

    Sử sách vẫn còn ghi

    Nhưng chắc chú lười học

    Nên chả hiểu biết gì

    Thôi chuyện xưa anh bỏ

    Nhắc chuyện gần đây thôi

    Chuyện cái năm 79

    Lúc chú sinh ra rồi

    Năm ấy quân nhà chú

    Cũng hung hãn cậy đông

    Gặp bọn anh vài trận

    Đã chạy như chuột đồng

    Ô kìa. Đừng xấu hổ

    Anh có trách chú đâu

    Chẳng qua chuyện anh kể

    Muốn chú thông cái đầu

    Chú hiểu ra rồi phỏng?

    Thế thì rút khoan đi

    Rồi về nhà với vợ

    Hay hú hí với dì

    Chứ bọn anh nói thật

    Ở lại chẳng ích đâu

    Lỡ bọn anh nổi nóng

    Lại sứt tai u đầu

    Thôi hôm nay anh bận

    Lời vắn nhưng tình dài

    Chú cứ về suy nghĩ

    Sẽ tự biết đúng sai

    Khi nào hiểu ra chuyện

    Lại sang nhà anh chơi

    Làm với anh chén rượu

    Anh nói thật: Anh mời!

    st
    Trên đời này, mọi chuyện đều có thể xẩy ra."- Thái Thanh Tâm.

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thái thanh tâm vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình