+ Trả lời chủ đề
Trang 687/1046 ĐầuĐầu ... 187 587 637 677 685 686 687 688 689 697 737 787 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.861 tới 6.870 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #6861
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết

    OH ! Thơ cô vancali hay và tranh ảnh rõ, đẹp quá !

    Cháu đưa chuột vi tính vào " Gánh đường thùng kính mời" của cô Vancali thì tức khắc hiện tranh thơ ra đọc mê mắt luôn !

    Khi ngước lên nhìn mặt VNTH thì thấy ngay hình của thầy VITHONG và hàng chữ:
    "Tình thân ái bốn phương hội tụ
    Nghĩa nhân hòa một khối đồng tâm
    .............................................."

    @ Ghiền "Gánh đường thùng ..." rất ngọt của cô Vân, cháu vào thăm chút. Vì bận quá, cháu phải chạy nhanh đây !

    Kính chúc cô Vân vạn sự như ý, vui khỏe, hạnh phúc ...

    (Ngày nào cháu cũng vào đọc chút, rồi chạy nhanh vì bận việc đấy ! Thơ cô Vân vui và rất hay ! Đọc rồi đọc nữa vẫn muốn đọc)

    Cám ơn HRPT , mắc đền HRPT làm cho mình hỏng dám ra đường ngày hôm nay rùi , vì cái mũi nó to che cả mắt không còn thấy trời cao đất rộng , vì ở đây hơi buồn nên làm thơ giải sầu có bạn thơ làm niềm vui lớn , nay có thêm người bỏ thì giờ ra đọc làm cho mình thêm động lực làm thêm , chúc HRPT luôn vui vẻ yêu đời .
    Thân Vancali 96

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #6862
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    HOA MƯNG

    Nhớ thuở cài hoa chuỗi lộc vừng
    Em cười cãi bướng gọi là mưng
    Vòng đeo “nguyệt quế” anh trao tặng
    Lá cuộn “cau trầu” mẹ bảo ưng
    Kỷ niệm trôi dần nơi gió bão
    Ân tình gửi lại chốn triền bưng
    Bao ngày chiến trận nay về phép
    Đã thấy nhà bên chọn rể mừng./.

    TXS 27/09/2016



  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #6863
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    THU BUỒN

    Thu buồn lẻ bóng não nùng thay
    Kỷ niệm thời xuân mãi chất đầy
    Quạnh quẽ đường xưa màu lá rụng
    Âm thầm phố mới cảnh tường vây
    Tình theo gió đẩy sầu vương dạ
    Nghĩa dạt dòng trôi tủi chạm mày
    Vẫn nhớ bao ngày mơ nắng trải
    Duyên nồng chẳng đặng đã rời tay
    20/09/2016
    Phạm Khắc Hiền

    THU CHIỀU
    Lá đổ thu chiều quạnh quẽ thay
    Thời trai vất vả mãi đong đầy
    Hồn mơ tiếng nhạc niềm đau trải
    Bóng mộng câu hò nỗi khổ vây
    Gió thổi mây vần hoa rụng ngõ
    Thuyền chao sóng vỗ lệ vương mày
    Thư tình đã viết còn trong cặp
    Lặng lẽ bao mùa chẳng đến tay.
    23-09-2016
    Huy Thanh
    SẮC THU

    Cảnh sắc Thu về đẹp đẽ thay
    Chiều mây gió đẩy lững lơ đầy
    Âm thầm lũ trẻ khua chèo quậy
    Lặng lẽ thân cò bủa cá vây
    Lễ hội tưng bừng vui cả nước
    Người ca rạng rỡ sáng đôi mày
    Đêm rằm ánh nguyệt soi ngời tỏ
    Rộn rã cung đàn múa dẻo tay./.

    TXS 24/09/2016

    Thu sầu

    Thu vàng lá rụng cảnh buồn thay
    Chốn cũ tình ta kỷ niệm đầy
    Bởi gió đồi mơ người lỡ vận
    Cho thuyền biển hẹn sóng cuồng vay
    Mây vờn đỉnh núi nên sầu bạn
    Bướm lạc vườnhoa phải trĩu mày
    Ngỡ được đôi mình duyên tấm mẳn
    Đâu ngờ rẽ thúy … gặp chùng tay

    Vancali 96







    THU MUỘN



    Mây buồn nắng nhạt mỗi chiều thay
    Lá rụng đường quê vẫn phủ đầy
    Trổi khẽ theo dòng con nước dậy
    Luồn êm dọc suối cảnh buồn vây
    Xa ngoài bãi rộng hương tràn rẫy
    Mãi tận đồng sâu khói phủ mày
    Sáo họp trên cành đang cãi lẩy
    Cung huyền nắn điệu bỗng ngừng tay…




    KIỀN ĐỨC - 27/09/16
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  7. #6864
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi vancali96




    Mấy tuần rồi, do bận bịu với bản thảo của tập thơ HƯƠNG MƠ, nên HT lơ là việc xướng họa, mong quý ACE thông cảm.

    LỢI

    Cảm kích nàng Van chủ động mời
    Nên Hồng Thoại đã lẹ làng chơi
    Cho tình bạn hữu nồng hương bưởi
    Để xóm Đường thi lắm nụ cười
    Những buổi giao hòa vần lại mới
    Bao ngày xướng họa chữ càng tươi
    Lòng minh trí mẫn... tha hồ lợi
    Chẳng dại mà không đáp lễ người.
    HỒNG THOẠI 27.9.16

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #6865
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    HOA MƯNG

    Nhớ thuở cài hoa chuỗi lộc vừng
    Em cười cãi bướng gọi là mưng
    Vòng đeo “nguyệt quế” anh trao tặng
    Lá cuộn “cau trầu” mẹ bảo ưng
    Kỷ niệm trôi dần nơi gió bão
    Ân tình gửi lại chốn triền bưng
    Bao ngày chiến trận nay về phép
    Đã thấy nhà bên chọn rể mừng./.

    TXS 27/09/2016




    Cảm hứng

    Trường Sa chống giặc lá phênh vừng
    Hải đảo đêm về gió lạnh mưng
    Em gái hậu phương bài hát dựng
    Anh chàng lính trận lá trầu ưng
    Bây giờ loạn lạc vần thơ hứng
    Tới lúc thanh bình chén rượu bưng
    Ca khúc khải hoàn nguồn cảm hứng
    Đẹp duyên hai họ rể dâu mừng

    Vancali 9.27.16


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-09-2016 lúc 07:38 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #6866
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mấy tuần rồi, do bận bịu với bản thảo của tập thơ HƯƠNG MƠ, nên HT lơ là việc xướng họa, mong quý ACE thông cảm.

    LỢI

    Cảm kích nàng Van chủ động mời
    Nên Hồng Thoại đã lẹ làng chơi
    Cho tình bạn hữu nồng hương bưởi
    Để xóm Đường thi lắm nụ cười
    Những buổi giao hòa vần lại mới
    Bao ngày xướng họa chữ càng tươi
    Lòng minh trí mẫn... tha hồ lợi
    Chẳng dại mà không đáp lễ người.
    HỒNG THOẠI 27.9.16

    Tên người

    Cảm ơn huynh Thoại đáp lời mời
    Chấp bút lẹ làng nhập cuộc chơi
    Để Gánh Đường Thùng vang tiếng quậy
    Cho trang Thi Hữu đẹp môi cười
    Tao nhân nét chữ lời văn đượm
    Nghệ sĩ cung đàn phím nhạc tươi
    Vẫn biết trần gian nhiều bận rộn
    Đừng quên xướng họa có tên người

    Vancali 9.27.16



  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #6867
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HOA MƯNG

    Nhớ thuở cài hoa chuỗi lộc vừng
    Em cười cãi bướng gọi là mưng
    Vòng đeo “nguyệt quế” anh trao tặng
    Lá cuộn “cau trầu” mẹ bảo ưng
    Kỷ niệm trôi dần nơi gió bão
    Ân tình gửi lại chốn triền bưng
    Bao ngày chiến trận nay về phép
    Đã thấy nhà bên chọn rể mừng./.

    TXS 27/09/2016

    Cảm hứng

    Trường Sa chống giặc lá phênh vừng
    Hải đảo đêm về gió lạnh mưng
    Em gái hậu phương bài hát dựng
    Anh chàng lính trận lá trầu ưng
    Bây giờ loạn lạc vần thơ hứng
    Tới lúc thanh bình chén rượu bưng
    Ca khúc khải hoàn nguồn cảm hứng
    Đẹp duyên hai họ rể dâu mừng

    Vancali 9.27.16


    TẾT ĐOAN NGỌ (*)

    Mòng năm Đoan Ngọ nuốt hoa vừng
    Chữa bệnh muôn loài dỡ vết mưng
    Trẻ nhỏ dân nghèo nghe đã thích
    Ông già bà lão thấy đà ưng
    Cam Lồ rưới mát không cần uống
    Dương Liễu chia đều chẳng phải bưng (**)
    Nhắc nhở bao người nên sử dụng
    Thiên nhiên tặng thuốc lấy làm mừng./.

    TXS 28/09/2016
    (*) Tết Đoan Ngọ nhằm ngày mồng năm tháng năm âm lịch
    (**) Tương truyền vào tết này, nếu nuốt hoa vừng thì mát mẻ thanh tịnh, bệnh tật tiêu trừ. Ở đây tác giả ví như Đức Quán Thế Âm Bề tát dùng cành dương liễu rưới nước Cam Lồ cho thế gian vậy!

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #6868
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TẾT ĐOAN NGỌ (*)

    Mòng năm Đoan Ngọ nuốt hoa vừng
    Chữa bệnh muôn loài dỡ vết mưng
    Trẻ nhỏ dân nghèo nghe đã thích
    Ông già bà lão thấy đà ưng
    Cam Lồ rưới mát không cần uống
    Dương Liễu chia đều chẳng phải bưng (**)
    Nhắc nhở bao người nên sử dụng
    Thiên nhiên tặng thuốc lấy làm mừng./.

    TXS 28/09/2016
    (*) Tết Đoan Ngọ nhằm ngày mồng năm tháng năm âm lịch
    (**) Tương truyền vào tết này, nếu nuốt hoa vừng thì mát mẻ thanh tịnh, bệnh tật tiêu trừ. Ở đây tác giả ví như Đức Quán Thế Âm Bề tát dùng cành dương liễu rưới nước Cam Lồ cho thế gian vậy!

    ÂN TÌNH RỘN RÃ
    Ngày xưa nắng hạn chỉ ăn vừng
    Đỏ vết thương kìa nhọt sẽ mưng
    Ngõ trúc vàng cau chàng đợi thỏa
    Câu lời bạc vải thiếp chờ ưng
    Hiên nhà trước cửa trăm bàn đãi
    Chỗ trái sau vườn chục giỏ bưng
    Rộn rã ân tình đông ủ ấm
    Tuần trăng giữa hạ chúng ta mừng.
    28-09-2016
    Huy Thanh
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 29-09-2016 lúc 04:25 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #6869
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    DIỄM XƯA
    Chẳng biết ông gì soạn DIỄM XƯA
    Chiều xin phép mẹ nghỉ đi bừa
    Ghềnh reo mạn vỗ dì luôn thích
    Biển hát sông hò cậu cũng ưa
    Khổng tước êm đềm rung cội liễu
    Vành khuyên lặng lẽ bám thân dừa
    Bài ca đã vượt ngoài biên giới
    Ủ mộng xem hoài dẫu nắng mưa.
    28-09-2016
    Huy Thanh


    Chốn xưa

    Thu về trở lại vấn làng xưa
    Ngắm cảnh đàn trâu cố kéo bừa
    Cá lóc mùi thơm làm dạ khoái
    Canh bầu tép chấy khiến lòng ưa
    Thương ngày với bạn bên hàng chuối
    Nhớ buổi cùng ai dưới bóng dừa
    Kỷ niệm ngây thơ vùng chợt đến
    Đâu còn chạy nhảy tắm trong mưa

    Vancali 9.28.16



  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #6870
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    DIỄM XƯA
    Chẳng biết ông gì soạn DIỄM XƯA
    Chiều xin phép mẹ nghỉ đi bừa
    Ghềnh reo mạn vỗ dì luôn thích
    Biển hát sông hò cậu cũng ưa
    Khổng tước êm đềm rung cội liễu
    \Vành khuyên lặng lẽ bám thân dừa
    Bài ca đã vượt ngoài biên giới
    Ủ mộng xem hoài dẫu nắng mưa.
    28-09-2016
    Huy Thanh

    Chốn xưa

    Thu về trở lại vấn làng xưa
    Ngắm cảnh đàn trâu cố kéo bừa
    Cá lóc mùi thơm làm dạ khoái
    Canh bầu tép chấy khiến lòng ưa
    Thương ngày với bạn bên hàng chuối
    Nhớ buổi cùng ai dưới bóng dừa
    Kỷ niệm ngây thơ vùng chợt đến
    Đâu còn chạy nhảy tắm trong mưa.

    Vancali 9.28.16


    CHUYỆN TÌNH

    Công Sơn Nhạc sĩ viết từ xưa
    Chuyện kể tình duyên chẳng lẽ bừa
    Mượn chữ mùa Thu buồn vẫn đợi
    Đem hình tháp cổ cũ còn ưa
    Khôn tìm lá đổ mi tràn lệ
    Khéo trách đường xa gió động dừa
    Cho dù “sỏi đá” cần nhau cạnh
    Huống kẻ đang chờ ngóng vẫn mưa./.

    TXS 29/09/2016

    * Vancali! Bây giờ ảnh thơ của bạn đã hiện rõ trên máy TXS rồi. La hoài!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 687/1046 ĐầuĐầu ... 187 587 637 677 685 686 687 688 689 697 737 787 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình