+ Trả lời chủ đề
Trang 792/1046 ĐầuĐầu ... 292 692 742 782 790 791 792 793 794 802 842 892 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.911 tới 7.920 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7911
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Kén Chồng

    Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
    Bác Thoại kêu người dự cũng đông
    Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
    Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
    Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
    Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
    Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
    Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

    Hồng Vy
    05-10-2017

    Gìn ngọc

    Phận gái làm cao mãi kén chồng
    Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
    Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
    Gác vắng cô đơn tội má hồng
    Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
    Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
    Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
    Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng.

    Vancali 10.6.17


    CHUYỆN CHỒNG

    Cà - Vy cứ mãi chuyện ông chồng
    Phái mạnh vui vầy cả đám đông
    Dẫu phở ngon đầy luôn của lạ
    Dù cơm tẻ nhạt cũng non hồng
    Đêm nằm giấc ngủ như thằng cún
    Tối ngủ tay kề tựa gối bông
    Tháng hạ ngày thu đều ấp ủ
    Tình yêu đã vậy quả say nồng./.

    TXS 07/10/2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #7912
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts

    Kén Chồng

    Ngày qua dựng bảng để chiêu chồng
    Bác Thoại kêu người dự cũng đông
    Gió Bụi lo phần treo liễn đỏ
    Thầy Sinh giữ phận bói tơ hồng
    Lăng xăng Lãng Tử nghênh chào khách
    Lục đục Van Cà tiếp nhận bông
    Khẽ hỏi thi đàn ai chửa vợ?
    Cùng em thỏa dệt giấc mơ nồng.

    Hồng Vy
    05-10-2017

    MÌNH ÊN

    Lạ nhỉ, nàng Vy báo tuyển chồng
    Sao người hưởng ứng chẳng hề đông?
    Ông thì vội vã lo rào cổng
    Bác lại lăng xăng chặt cắm hồng
    Cụ bảo: - Hằng quen tha thẩn bóng
    Anh hờn: - Đã lỡ ngại ngùng bông
    Bao chàng sợ cảnh kề nhau nóng
    Cứ phải mình ên ngủ mới nồng!
    HỒNG THOẠI 07.10.17

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #7913
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
    HỒNG THOẠI 11.10.17

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #7914
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Gìn ngọc

    Phận gái làm cao mãi kén chồng
    Lấy gì sưởi ấm lúc hàn đông
    Đêm dài lạnh lẽo thương đài cát
    Gác vắng cô đơn tội má hồng
    Vốn dĩ đào tơ cùng giống phượng
    Cầm bằng liễu yếu thuộc loài bông
    Mày râu thượng đế sai gìn ngọc
    Hạnh phúc cho ai sẻ quạt nồng.

    Vancali 10.6.17

    Lo Gì ?

    Dạ thiếp nào đau sẽ mất chồng
    Thân này diễm lệ chấn trời đông
    Danh lừng cỡ tựa trang kiều nữ
    Nghĩa nổi tầm như đấng má hồng
    Lắm gã hâm tài nuôi ý mộng
    Bao chàng ngưỡng sắc tặng cành bông
    Thầy Sinh quẻ bói điềm không nghiệm
    Bác Thoại thừa lo phận chẳng nồng.

    Hồng Vy
    09-10-2017

    CHỬA SAY NỒNG

    Cô Van cố giữ đức ông chồng
    Sợ hãi đêm dài những tháng đông
    Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
    Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
    Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
    Dạ cổ không màng mũi nút bông
    Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
    Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

    TXS 11/10/2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #7915
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CHỬA SAY NỒNG

    Cô Van cố giữ đức ông chồng
    Sợ hãi đêm dài những tháng đông
    Đã chịu nàng Vy cười múa đẹp
    Còn chơi bác Thoại vẽ tô hồng
    Trần Sinh chẳng thích tay dò vợ
    Dạ cổ không màng mũi nút bông
    Bạn hữu nhưng mà sao lắm kiểu
    Người ưa kẻ dỗi chửa say nồng./.

    TXS 11/10/2017
    Vẫn Nồng

    Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
    Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
    Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
    Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
    Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
    Hay phường lãng tử thích vờn bông
    Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
    Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.


    Hồng Vy
    11-10-2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #7916
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=HỒNG THOẠI;286573]
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!
    HỒNG THOẠI 11.10.17

    Vắng bạn

    Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
    Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
    Tối đến niềm mơ càng thúc hối
    Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
    Hay là tất bật lo mua gối
    Có thể âm thầm bận sắm nôi
    Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
    Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

    Vancali 10.11.17


    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-10-2017 lúc 12:33 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #7917
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    MONG

    Sếp Cổ vì sao bặt tiếng rồi?
    Trang Đường bỗng lặng, nhói lòng tôi!
    Âu sầu quán nhạc thưa người tới
    Ảm đạm lều thơ thiếu giọng bồi
    Có phải ngày sang lo dưỡng cội?
    Hay là tối lại bận đưa nôi?
    Mong rằng bác vẫn tung hoành lối
    Bạn hữu đừng trông đến mắt lồi!

    HỒNG THOẠI 11.10.17



    VẮNG BẠN

    Mấy hôm vắng bạn biếng ăn rồi
    Bảy chữ thơ đường lại khổ tôi
    Tối đến niềm mơ càng thúc hối
    Ngày sang nỗi nhớ cứ bồi hồi
    Hay là tất bật lo mua gối
    Có thể âm thầm bận sắm nôi
    Dạ Cổ bao người đang ngóng đợi
    Chờ tin khó ngủ mắt sưng lồi

    Vancali 10.11.17



    BẬN VIỆC

    Đồng xu cắc bạc kiếm chưa rồi
    Bệnh tật tha hồ cứ bám tôi
    Mới giọt đường thi phai tiếng lỡ
    Nên dòng lục bát nhạt câu bồi
    Ngày mưa góc chợ mong cơm cháo
    Buổi gió hiên nhà đợi nước nôi
    Chóng khỏe thời tung hoành ngang dọc
    Dăm hôm vắng mặt cũng đâu lồi.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 13-10-2017 lúc 12:58 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #7918
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Vẫn Nồng

    Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
    Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
    Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
    Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
    Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
    Hay phường lãng tử thích vờn bông
    Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
    Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.

    Hồng Vy

    11-10-2017
    KHEN NÀNG VY

    Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
    Xem bài đã gửi thật là đông
    Nào trông phạm lỗi thay từ mới
    Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
    Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
    Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
    Phen này nhật định về buôn rổ
    Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

    TXS 13/10/2017

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #7919
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vẫn Nồng

    Chẳng biết nàng Vân có sợ chồng?
    Vy nào ngại buốt giữa mùa đông
    Mền lông khảm phượng choàng thân liễu
    Lọng gấm lồng nhung đỡ dáng hồng
    Mặc đấng đa tình mê đuổi bướm
    Hay phường lãng tử thích vờn bông
    Vàng y chính hiệu đâu ngần lửa
    Dẫu dạt nghìn phương sắc vẫn nồng.


    Hồng Vy
    11-10-2017


    KHEN NÀNG VY

    Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
    Xem bài đã gửi thật là đông
    Nào trông phạm lỗi thay từ mới
    Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
    Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
    Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
    Phen này nhật định về buôn rổ
    Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

    TXS 13/10/2017

    Căn tu

    Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
    Mới đó vậy mà đã mấy đông
    Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
    Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
    Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
    Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
    Quí bạn thường khen người tốt số
    Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

    Vancali 10.12.17





    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-10-2017 lúc 07:44 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #7920
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    KHEN NÀNG VY

    Quá giỏi Nàng Vy họa chữ chồng
    Xem bài đã gửi thật là đông
    Nào trông phạm lỗi thay từ mới
    Vẫn biết tìm câu trải bộ hồng
    Ngó mãi thơ người hay tựa nhạc
    Theo hoài nghĩa bạn xốp nhe bông
    Phen này nhật định về buôn rổ
    Để đựng lời thanh (thanks) giữ ấm nồng./.

    TXS 13/10/2017

    Căn tu

    Nghe lời phụ mẫu bước theo chồng
    Mới đó vậy mà đã mấy đông
    Cuộc sống an lành như ánh nguyệt
    Tình duyên hạnh phúc tựa mây hồng
    Bao ngày rực rỡ tươi màu nắng
    Cả tháng huy hoàng đẹp sắc bông
    Quí bạn thường khen người tốt số
    Căn tu kiếp trước đượm hương nồng

    Vancali 10.12.17



    Ngại

    Bởi muốn niềm vui được chất chồng
    Sao thầy nỡ ghẹo chỗ người đông?
    Làm Vy ngớ ngẩn mình tê cứng
    Để thiếp trầm tư mặt đỏ hồng
    Tứ trải đâu ngời so với ngọc
    Vần đan chẳng mượt sánh bằng bông
    Khen này quá tải không đành nhận
    Chỉ ước đời xem vẫn thấy nồng.


    Hồng Vy
    13-10-2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-10-2017 lúc 05:21 AM Lý do: chổ ( người đông ) --> chỗ

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 792/1046 ĐầuĐầu ... 292 692 742 782 790 791 792 793 794 802 842 892 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình