Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
VUI THƠ VNTH
Biển Vắng
Nắng ngả chiều nghiêng bãi lạnh mờ
Mây vờn trĩu quyện cả dòng mơ
Buồn em mộng trải bên gành nhớ
Tủi đoạn tình ngăn giữa bến chờ
Kỷ niệm sao hoài theo tiếng thở
Ân tình cứ mãi gợi hồn ngơ
Sầu nghe gió vọng lời trăn trở
Mỏi đợi buồm anh bóng đỗ bờ.
Hồng Vy
10-12-2019
Nhớ tình xưa
Ngày đông Bắc Mỹ lạnh sương mờ
Vỗ mộng đêm về giấc ngủ mơ
Dõi mắt quê nhà tâm phải sợ
Buồn thân viễn xứ dạ đâu chờ
Qua rồi tuổi ngọc hình như lỡ
Đã hết canh trường giả bộ ngơ
Gẫm lại tình xưa lòng nức nở
Hoài ôn chuyện cũ nhớ vô bờ
Vancali Dec. 10.19
TÂM CÒN VẤN VÍT
Nguyệt thượng tuần lên sắc ảo mờ
Ngồi nhìn biển vắng chạnh niềm mơ
Bâng khuâng chuyện trước duyên còn nợ
Khắc khoải điều nay phận đã chờ
Gió thổi rì rào tâm lớ ngớ
Đêm trùm lặng lẽ trí ngu ngơ
Tim sao vấn vít nhiều dây dợ?
Để sóng dòng tương mãi vỗ bờ.
BXP 11.12.2019
Trông Chồng
Dầu cho biển quạnh sóng dâng mờ
Lẻ phận duyên thừa thiếp vẫn mơ
Lặng lẽ cùng con ngồi tưởng nhớ
Đìu hiu với mộng trải mong chờ
Trong chiều gió lộng lay hồn vỡ
Giữa tiết đông về bủa dạ ngơ
Khẽ trách trời ban tình chẳng nợ
Người đi kẻ vọng nghĩa xa bờ.
Hồng Vy
13-12-2019