TỈNH THỨC
U hoài trải biết mấy Thu sương
Gói cả vào thơ áng Luật Đường
Chuyện cũ đành xua duyên nghiệp vướng
Niềm giờ phải giữ phận tình vương
Bền tâm ngẫm lúc đời đang vượng
Vững dạ nhìn khi sắc hết hường
Ủ cái ngày xưa trong tưởng tượng
Gìn nhà hạnh phúc nặng yêu thương.
BXP 27.09.2020
Hương mùa
Vui mùa lúa trổ ruộng tràn bông
Mọi nẻo bà con đã xuống đồng
Nữ thỏa tay liềm theo luống gặt
Trai ghì gọng súng dõi bờ trông
Trời quê vạn thuở dân gìn vững
Cội rễ nghìn năm sắc tỏa nồng
Ví dặm câu hò muôn buổi trỗi
An lành tận biển đến cùng sông.
Hồng Vy
27-09-2020
TỈNH THỨC
U hoài trải biết mấy Thu sương
Gói cả vào thơ áng Luật Đường
Chuyện cũ đành xua duyên nghiệp vướng
Niềm giờ phải giữ phận tình vương
Bền tâm ngẫm lúc đời đang vượng
Vững dạ nhìn khi sắc hết hường
Ủ cái ngày xưa trong tưởng tượng
Gìn nhà hạnh phúc nặng yêu thương.
BXP 27.09.2020
Buồn
Ta Buồn xứ lạ ngõ nhiều sương
Vạt đẫm mờ che khắp nẻo đường
Xót liễu trơ cành thân nghẹn rủ
Đau lòng trĩu dạ áng sầu vương
Hoài mơ cánh phượng bên hè đỏ
Mãi nhớ thời gian thuở mộng hường
Khắc khoải đêm nằm tâm vọng trỗi
Bao là kỷ niệm vẫn còn thương.
Hồng Vy
27-09-2020
Ôn hoài cổ
Gởi phận u tình lẫn tuyết sương
Cùng ai vãn cảnh với trang đường
Thời gian đất tổ như còn vọng
Kỷ niệm quê nhà cứ mãi vương
Đã khuất mai vàng cơn mộng đỏ
Vừa qua tuổi ngọc nét xuân hường
Thuyền nơi viễn xứ ôn hoài cổ
Hỏi bạn kim bằng vẫn nhớ thương ?
Vancali Sep. 27.2020
Lần sửa cuối bởi vancali96; 27-09-2020 lúc 08:22 PM
Mong
( họa y đề)
Dẫu tám mươi ngoài chửa dậm chân
Đàn thi vận bác vẫn gieo vần
Êm đềm tứ trải vui cùng bạn
Nhã nhặn tâm bày thỏa với dân
Buổi lại tìm hoa vầy sắc trĩu
Ngày qua học pháp đỡ cơn đần
Đâu ngần khó khổ lòng chăm luyện
Để chốn giao hòa nghĩa lại thân.
Hồng Vy
27-09-2020
Hương mùa
Vui mùa lúa trổ ruộng tràn bông
Mọi nẻo bà con đã xuống đồng
Nữ thỏa tay liềm theo luống gặt
Trai ghì gọng súng dõi bờ trông
Trời quê vạn thuở dân gìn vững
Cội rễ nghìn năm sắc tỏa nồng
Ví dặm câu hò muôn buổi trỗi
An lành tận biển đến cùng sông.
Hồng Vy
27-09-2020
Hương đồng
Lúa trổ ươm vàng nặng trĩu bông
Từ xa gió thoảng nặc hương đồng
Cao ngày mẹ phải mưa dầm giữ
Tận buổi cha đà nắng dãi trông
Để được thân già mâm sữa nóng
Và cho bọn trẻ bữa cơm nồng
Nhà nông tất cả lo mùa vụ
Vãng sự mong vào ở nước sông
Vancali Sep. 27.2020
TUỔI LÃO VỚI THI ĐÀN
Tao đàn lắm hội thỏa lòng chơi.
Thể loại người sang mãi thắm ngời
Lục bát ân tình mê mải giữ
Thơ Đường nghĩa cử dạt dào khơi
Niềm tha thiết trải ru hồn mộng
Nỗi đậm đà giăng ủ tiếng lời
Tuổi lão dần cao hòa tứ lộng
Tưng bừng dệt sáng nỏ hề ngơi.
Manh Kỷ TP Vinh
VUI THƠ VNTH
Buồn
Ta Buồn xứ lạ ngõ nhiều sương
Vạt đẫm mờ che khắp nẻo đường
Xót liễu trơ cành thân nghẹn rủ
Đau lòng trĩu dạ áng sầu vương
Hoài mơ cánh phượng bên hè đỏ
Mãi nhớ thời gian thuở mộng hường
Khắc khoải đêm nằm tâm vọng trỗi
Bao là kỷ niệm vẫn còn thương.
Hồng Vy
27-09-2020
Ôn hoài cổ
Gởi phận u tình lẫn tuyết sương
Cùng ai vãn cảnh với trang đường
Thời gian đất tổ như còn vọng
Kỷ niệm quê nhà cứ mãi vương
Đã khuất mai vàng cơn mộng đỏ
Vừa qua tuổi ngọc nét xuân hường
Thuyền nơi viễn xứ ôn hoài cổ
Hỏi bạn kim bằng vẫn nhớ thương ?
Vancali Sep. 27.2020
NEO CỰC BỎ THƯƠNG
Bao lần mắt những phủ màn sương
Bởi khó theo thơ Bác học Đường
Bệnh lỗi ung đầu đau vẫn thích
Niêm vần nhức óc khổ còn vương
Êm đềm ý nghĩa gieo màu tím
Rộn rã từ câu ủ sắc hường
Tất cả thu vào năm sáu chữ
Neo mình rất cực bỏ thì thương.
BXP 28.09.2020
@ Màn hình hỏng từ sáng, giờ mới vào được, chưa biết có ổn không