+ Trả lời chủ đề
Trang 51/1046 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 501 tới 510 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #501
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

    Vancali 8.11.11





    DÂNG MẸ

    Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
    Vu lan cài áo trắng hoa hồng
    Ngày này khấn vái cùng trời đất
    Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
    Hy vọng linh hồn vui chín suối
    Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
    Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
    Xin xóa tội vong chốn quỷ công

    cobengangtang
    11.8.2011



    TẤM LÒNG TỪ MẪU

    Vất vả suốt đời chịu khổ không
    Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
    Yêu con đâu nệ qua hồ suối
    Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
    Tình Mẹ cao vời như núi bạc
    Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
    Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
    Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

    lethutrang
    11.8.2011

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #502
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

    Vancali 8.11.11




    DÂNG MẸ

    Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
    Vu lan cài áo trắng hoa hồng
    Ngày này khấn vái cùng trời đất
    Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
    Hy vọng linh hồn vui chín suối
    Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
    Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
    Xin xóa tội vong chốn quỷ công

    cobengangtang
    11.8.2011


    TẤM LÒNG TỪ MẪU

    Vất vả suốt đời chịu khổ không
    Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
    Yêu con đâu nệ qua hồ suối
    Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
    Tình Mẹ cao vời như núi bạc
    Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
    Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
    Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

    lethutrang
    11.8.2011

    Vu lan

    Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
    Cài lên ngực áo một nhành hồng
    Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
    Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông
    Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
    Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng
    Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
    Thắp nén nhang thơm con báo công !


    Bùi Thanh Thanh Khiết

    10.8.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #503
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9


    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

    Vancali 8.11.11





    DÂNG MẸ

    Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
    Vu lan cài áo trắng hoa hồng
    Ngày này khấn vái cùng trời đất
    Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
    Hy vọng linh hồn vui chín suối
    Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
    Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
    Xin xóa tội vong chốn quỷ công

    cobengangtang
    11.8.2011



    TẤM LÒNG TỪ MẪU

    Vất vả suốt đời chịu khổ không
    Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
    Yêu con đâu nệ qua hồ suối
    Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
    Tình Mẹ cao vời như núi bạc
    Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
    Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
    Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

    lethutrang
    11.8.2011

    Vu lan

    Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
    Cài lên ngực áo một nhành hồng
    Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
    Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông
    Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
    Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng
    Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
    Thắp nén nhang thơm con báo công !


    Bùi Thanh Thanh Khiết

    10.8.2011


    MẸ ƠI !
    Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
    Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
    Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
    Nụ cười khô héo lấp bao sông
    Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
    Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
    Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
    Cho con được kể chuyện Lai Công.
    nguyenthilan



    VU LAN - BÁO HIẾU
    ---*---

    Dương trần con khóc cũng bằng không
    Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
    Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
    Cầu ngài lòng mở rộng như sông
    Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
    Xá tội vong nhân chốn mục đồng
    Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
    Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

    11/8/2011.
    Tuyen45.


    BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

    Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
    Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
    Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
    Chẳng ngại gian nan ở bến sông
    Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
    Gió đông đến tặng da màu đồng
    Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
    Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

    clttq

  • Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • #504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

    Vancali 8.11.11





    DÂNG MẸ

    Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
    Vu lan cài áo trắng hoa hồng
    Ngày này khấn vái cùng trời đất
    Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
    Hy vọng linh hồn vui chín suối
    Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
    Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
    Xin xóa tội vong chốn quỷ công

    cobengangtang
    11.8.2011



    TẤM LÒNG TỪ MẪU

    Vất vả suốt đời chịu khổ không
    Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
    Yêu con đâu nệ qua hồ suối
    Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
    Tình Mẹ cao vời như núi bạc
    Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
    Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
    Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

    lethutrang
    11.8.2011

    Vu lan

    Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
    Cài lên ngực áo một nhành hồng
    Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
    Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông
    Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
    Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng
    Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
    Thắp nén nhang thơm con báo công !


    Bùi Thanh Thanh Khiết

    10.8.2011


    MẸ ƠI !
    Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
    Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
    Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
    Nụ cười khô héo lấp bao sông
    Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
    Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
    Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
    Cho con được kể chuyện Lai Công.
    nguyenthilan



    VU LAN - BÁO HIẾU
    ---*---

    Dương trần con khóc cũng bằng không
    Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
    Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
    Cầu ngài lòng mở rộng như sông
    Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
    Xá tội vong nhân chốn mục đồng
    Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
    Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

    11/8/2011.
    Tuyen45.


    BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

    Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
    Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
    Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
    Chẳng ngại gian nan ở bến sông
    Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
    Gió đông đến tặng da màu đồng
    Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
    Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

    clttq


    Ơn đức sinh thành

    Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
    Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
    Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
    Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
    Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
    Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
    Khổ cực vì con người nhẫn nại
    Vui cười khi thấy trẻ thành công

    Vancali 8.12.11


    Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa



  • Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #505
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11


    Vu lan nhớ mẹ

    Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
    Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
    Vì ơn cốt nhục cao như núi
    Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
    Sức lực bao ngày cây đỏ quả
    Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
    Gia đình hạnh phúc người vui sướng
    Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

    Vancali 8.11.11





    DÂNG MẸ

    Một tiếng Mẹ ơi nghe xót không?
    Vu lan cài áo trắng hoa hồng
    Ngày này khấn vái cùng trời đất
    Suốt kiếp nguyện cầu với núi sông
    Hy vọng linh hồn vui chín suối
    Mỏi mong bóng quế thỏa thiên đồng
    Mâm cơm tháng bảy con dâng cúng
    Xin xóa tội vong chốn quỷ công

    cobengangtang
    11.8.2011



    TẤM LÒNG TỪ MẪU

    Vất vả suốt đời chịu khổ không
    Duyên ơn giờ sánh tợ trời hồng
    Yêu con đâu nệ qua hồ suối
    Thương trẻ khôn màng vượt biển sông
    Tình Mẹ cao vời như núi bạc
    Nghĩa Cha sâu nặng tựa rừng đồng
    Vu lan báo hiếu ân từ mẫu
    Trọn kiếp hẹn mong được đáp công

    lethutrang
    11.8.2011

    Vu lan

    Tôi mất mẹ rồi có cực không ?
    Cài lên ngực áo một nhành hồng
    Gốc cây xanh tốt do lòng giếng
    Nguồn nước Trong lành bởi khúc sông
    Gương mẹ quá trưa còn dưới ruộng
    Bóng người chiều muộn vẫn ngoài đồng
    Vu lan tưởng nhớ lời răn dạy
    Thắp nén nhang thơm con báo công !


    Bùi Thanh Thanh Khiết

    10.8.2011


    MẸ ƠI !
    Mẹ ơi, Mẹ thấy đỡ nhiều không ?
    Thương Mẹ bệnh đau nhỏ giọt hồng
    Ánh mắt nhạt nhòa trùm mấy núi
    Nụ cười khô héo lấp bao sông
    Ấp iu tình Mẹ xanh hương biển
    Thấm thía ơn Người vàng sắc đồng
    Mong Mẹ khỏe vui lên, Mẹ nhé !
    Cho con được kể chuyện Lai Công.
    nguyenthilan



    VU LAN - BÁO HIẾU
    ---*---

    Dương trần con khóc cũng bằng không
    Lễ vật Sắm mau với ngựa hồng
    Dâng cúng Chư Tăng rằm tháng bảy
    Cầu ngài lòng mở rộng như sông
    Thả người cõi quỷ nơi tù ngục
    Xá tội vong nhân chốn mục đồng
    Thương mẹ Vu Lan đền dưỡng dục
    Sáng ngời chữ hiếu đáp tình công.

    11/8/2011.
    Tuyen45.


    BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

    Nắng đổ lưng còng Mẹ nóng không ?
    Mải lo hôm sớm nhạt phai hồng
    Đâu nề vất vả nơi bờ rạch
    Chẳng ngại gian nan ở bến sông
    Mưa hạ về trao tóc sắc trắng
    Gió đông đến tặng da màu đồng
    Vì đàn con nhỏ thân lam lũ
    Biết đến bao giờ...mới nghỉ công ?

    clttq


    Ơn đức sinh thành

    Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
    Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
    Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
    Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
    Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
    Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
    Khổ cực vì con người nhẫn nại
    Vui cười khi thấy trẻ thành công

    Vancali 8.12.11


    Có thể em vắng mặt vài hôm , đi chơi xa



    MÙA VU LAN

    Có người còn mẹ,có người không
    Ngày lễ vu lan bông trắng,hồng
    Công đức sinh thành so vạn núi
    Ơn đời dưỡng dục sánh ngàn sông
    Gió sương vất vả cùng nương rẫy
    Mưa nắng gian nan với ruộng đồng
    Nghĩ đến đàn con còn nhỏ dại
    Mà lòng của mẹ có nề công

    Quốc Quyền



  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  • #506
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  • #507
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.


    LÃNG ĐÃNG HOA

    Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
    Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
    Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
    Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
    Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
    Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
    Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
    Men tình chan chứa kỷ niên hoa.

    Vũ Hoài


    BÀI HỌA

    BẾN NHỚ
    ---*---

    Dòng Thương Bến Nhớ mấy thời qua
    Ngày ấy ra đi vắng biệt nhà
    Tay cuốc Vườn Nghè mờ bóng mẹ
    Đường cày Bãi Miếu tỏ hình cha
    Thôn Đình em vẫy, lời vang gọi
    Ngõ Trúc anh chào, tiếng thiết tha
    Từ đấy ra đi giờ trở lại
    Người xưa cảnh cũ lại thăng hoa.

    12/8/2011.
    Tuyen45.

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 07-09-2011 lúc 08:05 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #508
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44
    Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

    LÃNG ĐÃNG HOA

    Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
    Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
    Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
    Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
    Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
    Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
    Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
    Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

    Vũ Hoài


    BÀI HỌA


    BẾN NHỚ
    ---*---

    Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
    Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
    Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
    Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
    Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
    Áo dài nón lá vẻ thiết tha
    Ra đi từ đấy nay về lại
    Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

    12/8/2011.
    Tuyen45.


    QUÊ MẸ

    Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
    Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
    Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
    Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
    Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
    Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
    Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
    Trông một ngày về vui nở hoa

    cobengangtang
    12.8.2011


    HƯƠNG THƠ

    Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
    Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
    Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
    Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
    Nương dâu lên mướt hình e ấp
    Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
    Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
    Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
    nguyenthilan

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  • #509
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

    LÃNG ĐÃNG HOA

    Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
    Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
    Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
    Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
    Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
    Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
    Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
    Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

    Vũ Hoài


    BÀI HỌA


    BẾN NHỚ
    ---*---

    Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
    Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
    Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
    Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
    Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
    Áo dài nón lá vẻ thiết tha
    Ra đi từ đấy nay về lại
    Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

    12/8/2011.
    Tuyen45.


    QUÊ MẸ

    Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
    Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
    Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
    Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
    Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
    Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
    Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
    Trông một ngày về vui nở hoa

    cobengangtang
    12.8.2011


    HƯƠNG THƠ

    Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
    Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
    Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
    Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
    Nương dâu lên mướt hình e ấp
    Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
    Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
    Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
    nguyenthilan



    QUÊ HƯƠNG

    Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
    Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
    Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
    Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
    Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
    Khói biếc quanh co mở thứ tha
    Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
    Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

    lethutrang
    12/8/2011

  • Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  • #510
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    Tác giả Vũ Hoài 75 tuổi quê Phủ Lang Thương nhờ blogs Tuyen45a-d mời các bạn thơ Việt Nam Thi Hữu Họa cùng anh bài thơ : Lãng Đãng Hoa dưới đây.

    LÃNG ĐÃNG HOA

    Cầu thương nối nhịp mấy thu qua
    Ta vẫn làm thơ, tạo cảnh nhà
    Gieo hạt lan hương bên võng mẹ
    Tỉa cành nguyệt quế dưới thềm cha
    Duyên mai chiếu thủy hoa huyền ảo
    Dáng liễu xiêu phong bóng thướt tha
    Lai láng hồn thơ bên xóm vắng
    Men tình chan chứa kỷ niệm hoa.

    Vũ Hoài


    BÀI HỌA


    BẾN NHỚ
    ---*---

    Bến nhớ Dòng Thương mấy thuở qua
    Chia ni ngày ấy biệt quê nhà
    Vườn Nghè tay cuốc mờ thân mẹ
    Bãi Trước đường cày tỏ bóng cha
    Ngõ Trúc Thôn Đình em vẫy gọi
    Áo dài nón lá vẻ thiết tha
    Ra đi từ đấy nay về lại
    Cảnh cũ người xưa tình kết hoa

    12/8/2011.
    Tuyen45.


    QUÊ MẸ

    Quê Mẹ yêu thương mãi gợi qua
    Hằn sâu bến nhớ nỗi mong nhà
    Trưa chiều thao thức mơ hình mẫu
    Năm tháng thẩn thờ mộng dáng cha
    Ngõ trúc bao năm chờ xóa lỗi
    Vườn trăng mấy độ đợi sai tha
    Con xa Tổ Quốc luôn hoài vọng
    Trông một ngày về vui nở hoa

    cobengangtang
    12.8.2011


    HƯƠNG THƠ

    Đường quê lối nhỏ mấy xuân qua
    Vạt nắng còn đây, ấm rẻo nhà
    Khóm trúc lao xao vang tiếng mẹ
    Lũy tre xào xạc, ấm lời cha
    Nương dâu lên mướt hình e ấp
    Bãi lúa trổ đòng dáng thướt tha
    Nón lá chao nghiêng, em bẽn lẽn
    Hương thơ lai láng dệt màu hoa.
    nguyenthilan



    QUÊ HƯƠNG

    Nắng vàng trải rộng đón mùa qua
    Mang sắc tươi tô điểm mái nhà
    Mây gói niềm thương mong nhớ mẹ
    Gió ươm hoài niệm nỗi thương cha
    Trời xanh thẳng thắn gài bao lỗi
    Khói biếc quanh co mở thứ tha
    Những nẻo đường quê hằn vọng tưởng
    Hãy về xuân thắm nở đầy hoa

    lethutrang
    12/8/2011


    BÃO GIÔNG

    Gió lùa mưa đổ chảy ngang qua
    Ướt đất ngập sâu đến cửa nhà
    Giông nổi ầm ì như dỗi mẹ
    Bão tuôn ào ạt tựa hờn cha
    Đôi khi ngẫu hứng bon chen tội
    Có lúc bông đùa xô lấn tha
    Vẫn thích tung hoành nơi bốn bể
    Chẳng cho chút nắng đậu nhành hoa

    clttq
    12/8/2011

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 51/1046 ĐầuĐầu ... 41 49 50 51 52 53 61 101 151 551 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình