+ Trả lời chủ đề
Trang 794/1046 ĐầuĐầu ... 294 694 744 784 792 793 794 795 796 804 844 894 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.931 tới 7.940 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7931
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NGÀY MÙA

    Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
    Để mình vi tinh gõ mà chơi
    Con theo máy gặt săn cùng đón
    Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
    Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
    Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
    Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
    Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

    BXP 17.10.2017
    Hai chữ "rồi" không mắc lỗi trùng từ, chữ
    "rồi" trên là Tính từ, chữ "rồi" dưới là phụ từ.

    TUYỆT!

    Tám chục như huynh quá tuyệt rồi!
    Hoa tìm, vật kiếm... rộng đường chơi
    Vần thơ đỡ bước không ngày đổi
    Đạo pháp rèn tâm chẳng phút ngồi
    Dựa Nét hầu đi thăm lắm cội
    Vô Còm đặng khảo biết nhiều nơi
    Thênh thang biển học dù muôn lối
    Nhẫn nại dày công nhất định rồi.
    HỒNG THOẠI 18.10.17\\

    Kính Bác

    Đường thơ Bác Phượng quả hay rồi
    Bát thập vẫn còn thỏa mộng chơi
    Cổ Mộ rèn câu nhiều tháng luyện
    Đào Viên sửa chữ cả năm ngồi
    Vui đùa dạo ấy thường y chỗ
    Xướng họa bây giờ đã khắp nơi
    Đạo lý am tường tâm giác ngộ
    Trời ban sức khỏe đủ vui rồi

    Vancali 10.18.17


  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #7932
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGÀY MÙA

    Thu hoạch mùa nhanh chẳng thể rồi
    Để mình vi tinh gõ mà chơi
    Con theo máy gặt săn cùng đón
    Vợ đợi công nông đứng lại ngồi
    Mẻ thóc hôm qua còn chiếm chỗ …
    Sân rơm bữa trước vẫn dành nơi …
    Ba chân lập cập làm sao nhỉ?
    Cắm được nồi cơm đã tốt rồi.

    BXP 17.10.2017

    TUYỆT!

    Tám chục như huynh quá tuyệt rồi!
    Hoa tìm, vật kiếm... rộng đường chơi
    Vần thơ đỡ bước không ngày đổi
    Đạo pháp rèn tâm chẳng phút ngồi
    Dựa Nét hầu đi thăm lắm cội
    Vô Còm đặng khảo biết nhiều nơi
    Thênh thang biển học dù muôn lối
    Nhẫn nại dày công nhất định rồi.

    HỒNG THOẠI 18.10.17

    Kính Bác

    Đường thơ Bác Phượng quả hay rồi
    Bát thập vẫn còn thỏa mộng chơi
    Cổ Mộ rèn câu nhiều tháng luyện
    Đào Viên sửa chữ cả năm ngồi
    Vui đùa dạo ấy thường y chỗ
    Xướng họa bây giờ đã khắp nơi
    Đạo lý am tường tâm giác ngộ
    Trời ban sức khỏe đủ vui rồi

    Vancali 10.18.17

    MÊ HOA

    Mê mải sưu hoa chẳng có rồi
    Ngày nào cũng bận ít giờ chơi
    Gieo câu Tứ tuyệt khi biên gõ
    Họa khúc Đường thi lúc đứng ngồi
    Lặng lẽ vào Com tìm khắp ngả
    Âm thầm đến Wiki kiếm cùng nơi
    Vần thơ tiếp bạn vui không bỏ
    Cái số long đong nó thế rồi.

    BXP 19.10.2017

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #7933
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    BÃO LỤT MIỀN TRUNG

    Bất chợt mây về đóng khắp nơi
    Tầng cao quãng thấp bủa vây người
    Sấm rung ầm ĩ gà bươn chạy
    Gió giật điên cuồng mái tốc rơi
    Dòng nước tràn dâng đồng ngập ngụa
    Hàng cây ngã đổ đất tơi bời
    Mỗi lần bão lụt nghe lòng thắt
    Khúc ruột Miền trung khổ thấu trời.

    BXP 18/10/2017

    MIỀN TRUNG KHỐN NHỔ

    Bão lụt đêm ngày trải mọi nơi
    Từ Thanh đến Quảng chết bao người
    Nhà tan cửa nát lòng luôn sợ
    Lúa ngập đê tràn nước vẫn rơi
    Mái dột thân già đâu ngủ ngáy
    Trường hư lũ trẻ hết chơi bời
    Miền Trung khốn khổ đời cam chịu
    Cũng định trèo thang tới hỏi trời./.

    TXS 19/10/2017

    KHÓ KÊU TRỜI!

    Nỗi lòng da diết hướng về nơi
    Chốn Tổ thân thương rõi bóng người
    Nghe báo mưa tràn … tâm não dậy
    Xem tin bão đến … lệ sầu rơi
    Nhà trôi lúa ngập tim co thắt
    Cây đổ vườn tan dạ rối bời
    Mảnh đất bao đời mang nghịch cảnh
    Luân lưu nó vậy khó kêu trời

    BXP 19/10/2017

    Khổ thế trời !

    Nước lũ lan tràn khắp mọi nơi
    Miền Trung bão lụt rét kinh người
    Lạc cha hết của nên lòng quặn
    Mất mẹ không nhà khiến lệ rơi
    Đổ nát hoa màu bao thảm hại
    Tan hoang cảnh vật lắm tơi bời
    Thuyền chài bỏ xó nằm phơi bãi
    Vấn nạn hằng năm khổ thế trời !

    Vancali 10.19.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-10-2017 lúc 11:56 AM Lý do: ( lòng ) quặng --> quặn

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #7934
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHIỀN NGẪM

    Nghiền ngẫm đôi điều với cú chương
    Duyên ta trụ vững trước vô thường
    Thất ngôn thơ họa còn thơm sắc
    Tứ tuyệt hoa tìm lại ngát hương
    Bổi hổi men tình khi sớm rạng
    Diết da giọt nghĩa lúc canh trường
    Thân còm vẫn cố neo câu chữ
    Rộng mở tâm hồn gửi bốn phương.

    BXP 20/10/2017

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #7935
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NGHIỀN NGẪM

    Nghiền ngẫm đôi điều với cú chương
    Duyên ta trụ vững trước vô thường
    Thất ngôn thơ họa còn thơm sắc
    Tứ tuyệt hoa tìm lại ngát hương
    Bổi hổi men tình khi sớm rạng
    Diết da giọt nghĩa lúc canh trường
    Thân còm vẫn cố neo câu chữ
    Rộng mở tâm hồn gửi bốn phương.

    BXP 20/10/2017
    Ngày hưu

    Diễn Đàn Thi Hữu đã nhiều chương
    Kết bạn giao lưu chuyện rất thường
    Để gió quê nhà mơ chuyển hướng
    Cho thuyền đất khách mộng hoài hương
    Người đan kỷ niệm khi son trẻ
    Kẻ nhớ thời gian dưới mái trường
    Xướng họa ngày hưu rèn trí não
    Kim bằng hội ngộ kết muôn phương

    Vancali 10.20.17

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #7936
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NỖI LÒNG

    Vời trông ngọn sóng cũng theo bầy
    Nghĩ đến con thuyền phải chịu lây
    Biển rộng sương mù luôn giữ kín
    Trời cao bão tố chợt loang đầy
    Âu sầu thả lưới nhiều rong chạc
    Ảo não giăng buồm lặng gió mây
    Những bạn nghề ngư đều khốn khổ
    Trào dâng nỗi nhớ ở nơi nầy./.

    TXS 17/10/2017
    Mơ Xuân

    Cánh én trời cao lượn cả bầy
    Xuân về vạn vật cũng vui lây
    Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
    Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
    Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
    Mai vàng khoe sắc với làn mây
    Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
    Tết đến lang thang đất khách nầy !

    Vancali 10.21,17

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #7937
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Nổi Tiếng
    (Họa Vui)

    Dạo nhỏ nàng Vân thích tụ bầy
    Anh Hồng-T cũng muốn rộn ràng lây
    Chàng vai chú rễ cài hoa thắm
    Ả phận nàng dâu trải mộng đầy
    Quậy phá hò la rần mọi ngã
    Nô đùa chạy nhảy vút nghìn mây
    Làng trên ngõ dưới đều rung động
    Tiếng nổi lừng vang tỏa phố nầy.

    Hồng Vy
    17-10-2017


    Mơ Xuân

    Cánh én trời cao lượn cả bầy
    Xuân về vạn vật cũng vui lây
    Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
    Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
    Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
    Mai vàng khoe sắc với làn mây
    Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
    Tết đến lang thang đất khách nầy!

    Vancali 10.21,17

    THÂN GIÀ

    Già nua lỗi bệnh cứ theo bầy
    Cảm cúm thông thường lại dễ lây
    Tiết Hạ khô cằn luôn nóng dữ
    Mùa Thu ẩm ướt cũng đau đầy
    Xuân về lắm việc tưng bừng hội
    Đông đến bao ngày lạnh lẽo mây
    Khí hậu đôi lần gây khổ não
    Đành tâm chỉ biết trụ nơi nầy./.

    TXS 22/10/2017
    @ Vancaly ơi! Quê nhà bây giờ không có "pháo đỏ phơi mình" đâu nhá. Cấm rồi, Van mang về là phải tội đó!

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #7938
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mơ Xuân

    Cánh én trời cao lượn cả bầy
    Xuân về vạn vật cũng vui lây
    Trong nhà câu liễn đà chưng khắp
    Dưới phố đèn hoa lại bán đầy
    Pháo đỏ phơi mình trêu hạt nắng
    Mai vàng khoe sắc với làn mây
    Cho hồn lãng tử nhiều vương vấn
    Tết đến lang thang đất khách nầy !

    Vancali 10.21,17
    Bẽ Bàng

    Rộn mảnh vườn xưa én lượn bầy
    Sao lòng chỉ thấy bẽ bàng lây
    Buồn thân mộng chảy bên dòng lạnh
    Xót liễu cành treo giữa nắng đầy
    Gió mãi xoay tròn khoanh bóng nguyệt
    Mưa hoài phủ kín quyện tầng mây
    Niềm thương kỷ niệm đâu nào cạn
    Vẫn xéo từng cơn cõi dạ nầy.


    Hồng Vy
    22-10-2017

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #7939
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    DUYÊN

    Nhờ duyên nối nhịp lẫn xây cầu
    Bằng hữu thi đàn mới gặp nhau
    Dốc ruột cùng gan chia chuyện nẫu
    Mời ta với bạn sẻ cơn sầu
    Tình thâm đã quyện càng che xấu
    Nghĩa trọng đà hòa tất thấm sâu
    Rạng rỡ như chòm sao Bắc đẩu
    Bườn qua nghịch cảnh mãi tươi màu.
    HỒNG THOẠI 21.10.17
    Nổ
    ( Họa vui )

    Chảnh điệu Vân-Vy chấn địa cầu
    Dung ngời sắc điểm cỡ bằng nhau
    Vàng son kín tủ chưa hề thiếu
    Gấm lụa đầy rương chẳng biết sầu
    Diện đẹp yêu đời tâm tỏa sáng
    Chơi ngầu hiểu chuyện nghĩa nồng sâu
    Mày râu bốn bể đem lòng ước
    Mãi được cùng em mộng thắm màu


    Hồng Vy
    22-10-2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #7940
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi vancali96
    NGHIỀN NGẪM

    Nghiền ngẫm đôi điều với cú chương
    Duyên ta trụ vững trước vô thường
    Thất ngôn thơ họa còn thơm sắc
    Tứ tuyệt hoa tìm lại ngát hương
    Bổi hổi men tình khi sớm rạng
    Diết da giọt nghĩa lúc canh trường
    Thân còm vẫn cố neo câu chữ
    Rộng mở tâm hồn gửi bốn phương.

    BXP 20/10/2017
    Ngày hưu

    Diễn Đàn Thi Hữu đã nhiều chương
    Kết bạn giao lưu chuyện rất thường
    Để gió quê nhà mơ chuyển hướng
    Cho thuyền đất khách mộng hoài hương
    Người đan kỷ niệm khi son trẻ
    Kẻ nhớ thời gian dưới mái trường
    Xướng họa ngày hưu rèn trí não
    Kim bằng hội ngộ kết muôn phương

    Vancali 10.20.17

    AN NHIÊN

    Thân còm vẫn thích chuyện văn chương
    Thơ phú rình rang chẳng khác thường
    Nhặt chữ gieo hoa rồi dậy sắc
    Tìm vần ghép luật cũng nên hương
    Nghe vang Mỵ ả kêu sầu thảm
    Tưởng vọng Kiều thư khóc đoạn trường
    Nghịch cảnh duyên đời nay đã rõ
    Kinh trì mõ tụng bái mười phương

    BXP 22.10.2017

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 794/1046 ĐầuĐầu ... 294 694 744 784 792 793 794 795 796 804 844 894 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình