+ Trả lời chủ đề
Trang 759/1046 ĐầuĐầu ... 259 659 709 749 757 758 759 760 761 769 809 859 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.581 tới 7.590 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7581
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Thế Thời

    Tri kỷ vì sao lặng tiếng mời
    Chắc là giàu có đổi người chơi
    Đâu cần nghĩa bạn mong cầu lợi
    Nỏ thiết tình thân miễn có lời
    Bảy chữ tao đàn không sợ rối
    Năm vần mặc khách chẳng màng tơi
    Duyên đời ngắn ngủi thèm lo tới
    Chuyện cũ mà chi ... buổi thế thời

    Vancali 6.19.17

    NGHỆ THUẬT SỐNG

    Nàng Van lúc rảnh lại ưa mời
    Bạn cũ dăm người đến ở chơi
    Dẫu lạ hay tìm âu thuộc lối
    Dù quen chẳng gặp cũng hoen lời
    Tình yêu vẫn chọn ươm màu mới
    Kỉ niệm luôn cần ủ đất tơi
    Giữ mãi tình thân càng phấn khởi
    Lòng xa, mặt cách... dở muôn thời!
    HỒNG THOẠI 20.6.17

    TÂN THỜI

    Người ta dự tiệc chẳng cần mời
    Chỉ có riêng mình vẫn ngại chơi
    Phấn chấn anh kia ngồi nốc rượu
    Ung dung chị nọ hát say lời
    Tình xuân chất nặng nên tình xốp
    Nghĩa hạ vun đầy sẽ nghĩa tơi
    Nốt nhạc câu thơ càng bóng bẩy
    Rum ba vũ điệu nét tân thời.

    DCHL

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #7582
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    CHUYỆN XƯA

    Nhắc chuyện mình xưa sẽ lại càng ...
    Đau lòng xót dạ thuở còn đang ...
    Khung trời lạnh lẽo vừa môi tím ...
    Cảnh vật âm u đã mắt vàng ...
    Nắng sớm xòe tay người bước dọc ...
    Đò chiều rẽ bến mộng nằm ngang ...
    Tình yêu hết ngọt vì em vẫn ...
    Chẳng đợi chờ nhau ở cuối làng ...

    DCHL

    Mặc cho làng

    Ngồi khơi kỷ niệm nhớ thêm càng ...
    Dạo ấy đôi mình lại cũng đang ...
    Bởi mẹ vui lòng khi thấy bạc ...
    Vì cha thỏa dạ lúc nhìn vàng ...
    Ham người giàu có nên duyên lỡ ...
    Bỏ chốn nghèo hèn phải cảnh ngang ...
    Nguyệt Lão thường hay bày chuyện trái ...
    Giờ đây vãn sự mặc cho làng ...

    Vancali 6.20.17



  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7583
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    CHUYỆN XƯA

    Nhắc chuyện mình xưa sẽ lại càng ...
    Đau lòng xót dạ thuở còn đang ...
    Khung trời lạnh lẽo vừa môi tím ...
    Cảnh vật âm u đã mắt vàng ...
    Nắng sớm xòe tay người bước dọc ...
    Đò chiều rẽ bến mộng nằm ngang ...
    Tình yêu hết ngọt vì em vẫn ...
    Chẳng đợi chờ nhau ở cuối làng ...

    DCHL

    Mặc cho làng

    Ngồi khơi kỷ niệm nhớ thêm càng ...
    Dạo ấy đôi mình lại cũng đang ...
    Bởi mẹ vui lòng khi thấy bạc ...
    Vì cha thỏa dạ lúc nhìn vàng ...
    Ham người giàu có nên duyên lỡ ...
    Bỏ chốn nghèo hèn phải cảnh ngang ...
    Nguyệt Lão thường hay bày chuyện trái ...
    Giờ đây vãn sự mặc cho làng ...

    Vancali 6.20.17



    ĐỒNG CẢM …

    Điều sai góp ý lại thêm càng …
    Giận dỗi đau buồn rõ mới đang …
    Bạn tốt đà quen giờ hóa tội …
    Tình thân đã gặp mắt nên vàng …
    Trong đời vất vả nhiều đen tối …
    Giữa cảnh xô bồ lắm trái ngang …
    Bỏ mặc sao đành, vương nặng gánh …
    Ăn xôi chịu đấm hỏi dân làng …

    TXS 21/6/2017

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #7584
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    CHUYỆN XƯA

    Nhắc chuyện mình xưa sẽ lại càng ...
    Đau lòng xót dạ thuở còn đang ...
    Khung trời lạnh lẽo vừa môi tím ...
    Cảnh vật âm u đã mắt vàng ...
    Nắng sớm xòe tay người bước dọc ...
    Đò chiều rẽ bến mộng nằm ngang ...
    Tình yêu hết ngọt vì em vẫn ...
    Chẳng đợi chờ nhau ở cuối làng ...

    DCHL

    Mặc cho làng

    Ngồi khơi kỷ niệm nhớ thêm càng ...
    Dạo ấy đôi mình lại cũng đang ...
    Bởi mẹ vui lòng khi thấy bạc ...
    Vì cha thỏa dạ lúc nhìn vàng ...
    Ham người giàu có nên duyên lỡ ...
    Bỏ chốn nghèo hèn phải cảnh ngang ...
    Nguyệt Lão thường hay bày chuyện trái ...
    Giờ đây vãn sự mặc cho làng ...

    Vancali 6.20.17






    ĐỒNG CẢM …

    Điều sai góp ý lại thêm càng …
    Giận dỗi đau buồn rõ mới đang …
    Bạn tốt đà quen giờ hóa tội …
    Tình thân đã gặp mắt nên vàng …
    Trong đời vất vả nhiều đen tối …
    Giữa cảnh xô bồ lắm trái ngang …
    Bỏ mặc sao đành, vương nặng gánh …
    Ăn xôi chịu đấm hỏi dân làng …

    TXS 21/6/2017

    Chuyện đời

    Nóng giận làm cho việc sẽ càng …
    Bình tâm nghĩ lại bởi mình đang …
    Phê bình chớ có phê nhiều thứ …
    Phán xét đừng nên phán vội vàng …
    Bạc tóc đường hoàng không tiếng tục …
    Xanh đầu cẩn trọng ít lời ngang …
    Trần gian bể học ai nào hiểu …
    Uất ức minh oan hãy đến làng …

    Vancali 6.21.17



  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #7585
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Chơi Liều

    Vẫn biết người ta hỏng có mời
    Van Cà liều mạng cứ vào chơi
    Chuyện đời thích nói nào quên đũa
    Vọng cổ mê ca nỏ nhớ lời
    Hồng Thoại hưng tình tim rộn rã
    Hoài Lang quá chén mặt buồn tơi
    Chưa tàn buổi tiệc liền chuồn lẹ
    Lịch sự giờ đây đã lỗi thời

    Vancali 6.20.17



    PHẬN NGHÈO

    Thường khi nhậu nhẹt nếu không mời
    Chẳng có ai dày mặt ghé chơi
    Hễ thịt mua chừng ba cắc vốn
    Thì cơm bán độ bốn đồng lời
    Bò tơ nhúng giấm ăn theo điệu
    Gái trẻ kề vai ghẹo đúng thời
    Đã phận nghèo là nên tránh hẳn
    Về nhà húp đại bát mùng tơi.

    DCHL

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #7586
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    ĐỒNG CẢM …

    Điều sai góp ý lại thêm càng …
    Giận dỗi đau buồn rõ mới đang …
    Bạn tốt đà quen giờ hóa tội …
    Tình thân đã gặp mắt nên vàng …
    Trong đời vất vả nhiều đen tối …
    Giữa cảnh xô bồ lắm trái ngang …
    Bỏ mặc sao đành, vương nặng gánh …
    Ăn xôi chịu đấm hỏi dân làng …

    TXS 21/6/2017
    Chuyện Đời

    Nóng giận làm cho việc sẽ càng …
    Bình tâm nghĩ lại bởi mình đang …
    Phê bình chớ có phê nhiều thứ …
    Phán xét đừng nên phán vội vàng …
    Bạc tóc đường hoàng không tiếng tục …
    Xanh đầu cẩn trọng ít lời ngang …
    Trần gian bể học ai nào hiểu …
    Uất ức minh oan hãy đến làng …

    Vancali 6.21.17



    CHUYỆN THƯỜNG

    Bát cú chơi lâu kỹ thuật càng ...
    Gieo từ sắp vận những ngày đang ...
    Thương hoài giữa chợ cầm hoa trắng ...
    Nhớ mãi đầu thôn nhặt lá vàng ...
    Chẳng thấy buồn phiền con sóng dữ ...
    Không cầu giận dỗi chuyến đò ngang ...
    Đêm về cảm xúc dù hơi nhạt
    Cũng vác em thơ chạy khắp làng ...

    DCHL

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #7587
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chuyện Đời

    Nóng giận làm cho việc sẽ càng …
    Bình tâm nghĩ lại bởi mình đang …
    Phê bình chớ có phê nhiều thứ …
    Phán xét đừng nên phán vội vàng …
    Bạc tóc đường hoàng không tiếng tục …
    Xanh đầu cẩn trọng ít lời ngang …
    Trần gian bể học ai nào hiểu …
    Uất ức minh oan hãy đến làng …

    Vancali 6.21.17



    CHUYỆN THƯỜNG

    Bát cú chơi lâu kỹ thuật càng ...
    Gieo từ sắp vận những ngày đang ...
    Thương hoài giữa chợ cầm hoa trắng ...
    Nhớ mãi đầu thôn nhặt lá vàng ...
    Chẳng thấy buồn phiền con sóng dữ ...
    Không cầu giận dỗi chuyến đò ngang ...
    Đêm về cảm xúc dù hơi nhạt
    Cũng vác em thơ chạy khắp làng ...

    DCHL


    Kiện lên làng ...

    Giao lưu với bạn phải nên càng ...
    Bác học thơ đường chữ nghĩa đang ...
    Kẻ Bắc vừa cho nhìn sắc đỏ ...
    Người Nam cứ nói thấy màu vàng ...
    Lời qua phán vội lời ca thật ...
    Tiếng lại kêu là tiếng hát ngang ...
    Quốc ngữ ngàn năm đà thể hiện ...
    Đừng nên tranh cãi ... kiện lên làng ...

    Vancali 6.22.17



  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #7588
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    TA LÀ MA GÀ

    Ông già quẳng gánh do thèm rượu
    Lũ trộm co giò bởi thấy TA
    Lúc khó luôn tìm cây húng lủi
    Khi sang chẳng đụng mớ thì LÀ
    Đàn bầu gảy nhẹ âm thần thánh
    Sáo trúc vang đều tiếng quỷ MA
    Những nốt vui buồn như lắng đọng
    Bao nhiêu kỷ niệm tết con GÀ.

    DCHL


    Mai này nghĩ phép chơi xa
    Flo ri đa dự tính qua mấy ngày
    Vườn cây ghé lại ăn soài
    Mảng cầu thèm quá ăn hoài thế cơm



  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7589
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết




    NẮNG SỚM MƯA CHIỀU
    (TRƯA NẮNG NGỰA XE NHÌN BỐC LỬA
    CHIỀU MƯA PHỐ THỊ THẤY LÊN ĐÈN)

    TRƯA hè ghế đá lại mon men
    NẮNG riết dù sang cũng thấp hèn
    NGỰA chất nhiều đồ cô bác thưởng
    XE dồn lắm thứ bạn bè khen
    NHÌN can rượu đế thương người lạ
    BỐC thúng hồng đào nhớ kẻ quen
    LỬA lựu tường vôi buồn bã thế
    CHIỀU MƯA PHỐ THỊ THẤY LÊN ĐÈN.

    DCHL
    TƯỚNG SĨ SẺ CHIA
    (Hòa hoãn nỗi tình yên tĩnh dạ
    Đung đưa cảnh sắc sáng trưng đèn)

    HÒA bình tướng sĩ sẻ chia men
    HOÃN việc cùng nhau chẳng yếu hèn
    NỖI đạo cân bằng dân phấn khởi
    TÌNH người trọn đủ lính mừng khen
    YÊN tâm gửi gắm xa còn nhớ
    TĨNH trí vui vầy lạ cũng quen
    DẠ đã chân thành soi chiếu rạng
    ĐUNG ĐƯA CẢNH SẮC SÁNG TRƯNG ĐÈN./.

    TXS 23/6/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 24-06-2017 lúc 04:00 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #7590
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    KHÔNG LO

    Trăng soi đáy nước tìm thơ nhạc
    Gió thổi lưng trời nhắc bọn ta
    Hễ tiệc quanh năm thì áo ủi
    Còn chơi suốt tháng cũng quần là
    Đừng đi rón rén như ăn trộm
    Chớ bước lò dò tựa nhát ma
    Kỷ niệm trôi vèo như thế đó
    Lo chi , vẫn được khúc xương gà !

    DCHL

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 759/1046 ĐầuĐầu ... 259 659 709 749 757 758 759 760 761 769 809 859 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình