+ Trả lời chủ đề
Trang 905/1046 ĐầuĐầu ... 405 805 855 895 903 904 905 906 907 915 955 1005 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.041 tới 9.050 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9041
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Chồng ơi !

    Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
    Làm sao mọi thứ để anh vừa
    Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
    Phải lúc con đòi sữa vội đưa
    Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
    Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
    Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
    Vội vã than ầm chẳng giống xưa

    Vancali Nov. 28.19


    ĐỪNG CHẤP NHẶT

    Hạnh phúc êm đềm tiếng dạ thưa
    Anh em dịu ngọt liệu sao vừa
    Chồng hoà ý thiện lời nhu nói
    Vợ thuận tâm hiền giọng nhẫn đưa
    Nghiệp phận gia đình yêu chửa đủ
    Nhân duyên cuộc sống hiểu không thừa
    Nhìn vào hiện tại mà xây đắp
    Chấp nhặt làm gì cái thuở xưa.

    BXP 29.11.2019

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #9042
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Chồng ơi !

    Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
    Làm sao mọi thứ để anh vừa
    Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
    Phải lúc con đòi sữa vội đưa
    Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
    Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
    Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
    Vội vã than ầm chẳng giống xưa

    Vancali Nov. 28.19


    ĐỪNG CHẤP NHẶT

    Hạnh phúc êm đềm tiếng dạ thưa
    Anh em dịu ngọt liệu sao vừa
    Chồng hoà ý thiện lời nhu nói
    Vợ thuận tâm hiền giọng nhẫn đưa
    Nghiệp phận gia đình yêu chửa đủ
    Nhân duyên cuộc sống hiểu không thừa
    Nhìn vào hiện tại mà xây đắp
    Chấp nhặt làm gì cái thuở xưa.

    BXP 29.11.2019

    ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

    Cảm những ân cần dạ với thưa
    Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
    Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
    Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
    Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
    Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
    Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
    Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.
    HỒNG THOẠI 30.11.19

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #9043
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Phận Đò

    Sương choàng đã kín mảnh chiều trong
    Tẻ quạnh đò tôi lướt giữa dòng
    Mỏi duỗi tay chèo nương sóng cuộn
    Trơ hời điệu ví thả hồn mong
    Đời theo bọt nước thân trườn bãi
    Kiếp dựa bèo mây nghĩa ủ lòng
    Trọn gởi duyên mình bên gió bão
    Dong thuyền chở khách mặc bùn đong.

    Hồng Vy
    29-11-2019


    MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG

    Ánh nắng Thu chiều gợn nước trong
    Thuyền ai nhẹ lái thả trên dòng
    Chèo khua lặng lẽ khơi niềm nhớ
    Sóng vỗ rì rào gợi nỗi mong
    Ủ vạn yêu thương người tách bến
    Mang muôn đón đợi kẻ neo lòng
    Bâng khuâng kỉ niệm thời xa vắng
    Những sự ưu phiền khó đếm đong.

    BXP 30.11.2019
    Bài của Van hẹn mai nhé!

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #9044
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Xa anh

    Đã mấy thu rồi hỏng gặp anh
    Buồn như chú quạ rũ trên cành
    Người đi giữ đảo khi trời sáng
    Bạn tiễn ra thuyền lúc tuổi xanh
    Nỗi nhớ từng giây lòng phải lạnh
    Lời thương mỗi tối chuyện nên dành
    Vần thơ gởi bậu cầu ơn thánh
    Ước mãi bên chàng lệ chảy quanh

    Vancali Nov. 29.19


    CỨ VÒNG QUANH

    Canh trường khắc khoải chỉ mình anh
    Chiếc lá vàng Thu bám hẫng cành
    Đã hết mơ vương thời tuổi trẻ
    Đâu còn mộng tưởng lúc xuân xanh
    Âm thầm hộp tím hằng lưu giữ
    Lặng lẽ trang xưa vẫn níu dành
    Một dải mây Tần neo vạn nhớ
    Dòng đời biến diệt cứ vòng quanh.

    BXP 01.12.2019

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #9045
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    ĐIỆU HÒ TRÊN SÔNG HƯƠNG

    Cảm những ân cần dạ với thưa
    Lòng yêu giọng Huế mãi chưa vừa
    Nghe nồng giữa ngực dường trăng ủ
    Thoảng nhẹ bên mình ngỡ gió đưa
    Bản phối êm đềm không chỗ nhạt
    Bài ca vẹn vẽ chẳng âm thừa
    Dòng Hương đãi khách câu hò vẳng
    Giữ trọn cho đời nét cổ xưa.


    HỒNG THOẠI 30.11.19


    VỌNG NGHE HÒ HUẾ

    Câu hò Huế vọng lọt song thưa
    Xúc động niềm yêu tỏ mấy vừa
    Ngọt dịu vào tâm lời mái đẩy
    Thơm ngào ủ giấc khúc đò đưa
    Tình gieo sóng nước thương chưa đủ
    Nghĩa quyện thuyền giang nhớ chẳng thừa
    Núi Ngự sông Hương ai có biết
    Phương trời thổn thức cái ngày xưa.

    BXP 01.12.2019

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #9046
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH

    Chồng ơi!

    Gọi mãi ơi chàng nỏ thấy thưa
    Làm sao mọi thứ để anh vừa
    Nhiều khi lửa chụm cơm còn sống
    Phải lúc con đòi sữa vội đưa
    Bậu hỏi thêm tình đây rất hãi
    Nàng lơ vẹn nghĩa ấy cho thừa
    Buông rèm tối ngủ chồng yêu vậy
    Vội vã than ầm chẳng giống xưa

    Vancali Nov. 28.19

    VỌNG NGHE HÒ HUẾ

    Câu hò Huế vọng lọt song thưa
    Xúc động niềm yêu tỏ mấy vừa
    Ngọt dịu vào tâm lời mái đẩy
    Thơm ngào ủ giấc khúc đò đưa
    Tình gieo sóng nước thương chưa đủ
    Nghĩa quyện thuyền giang nhớ chẳng thừa
    Núi Ngự sông Hương ai có biết
    Phương trời thổn thức cái ngày xưa.

    BXP 01.12.2019
    VỚI VỢ

    Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
    Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
    Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
    Do tình buổi tối bạc còn đưa
    Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
    Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
    Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
    Như lời tục ngữ của người xưa./

    TXS 01/12/2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #9047
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Vấn Thầy


    Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
    Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
    Làm con sợ hãi, lời quên hứa
    Để vợ u buồn, đũa khó đưa
    Tối ngủ an nhàn không vội nữa
    Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
    Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
    Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa.

    Vancali Dec. 1.19
    CẢM ƠN VANCALI

    Van Cà hỏi bác bệnh rời chưa
    Vậy kể dài hơi mấy cũng vừa
    Sức dễ nào yên ngồi phải tựa
    Tâm lành chửa tốt niệm cần đưa
    Làm thơ lỡ hẹn quên lời hứa
    Viết chữ nhòa phai để chuyện thừa
    Bạn hữu lâu ngày xa khó dựa
    Bây giờ gặp gỡ chẳng bằng xưa.

    TXS 02/12/2019

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #9048
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    VỚI VỢ

    Lâu rồi hỏi bậu sẵn sàng chưa
    Vợ dỗi liền im nín đủ vừa
    Bởi nghĩa ban ngày thân chẳng dựa
    Do tình buổi tối bạc còn đưa
    Điều sai lỗi phạm nàng xin hứa
    Việc đúng tiền trao lão bảo thừa
    Cá bỏ vô lồng sao giẫy cựa
    Như lời tục ngữ của người xưa./

    TXS 01/12/2019


    Vấn Thầy

    Gạn nói nay Thầy đã khỏe chưa
    Vào trang mạng ảo nhớ mê vừa
    Làm con sợ hãi , lời quên hứa
    Để vợ u buồn , đũa khó đưa
    Tối ngủ an nhàn không vội nữa
    Ngày ăn mạnh giỏi chớ dư thừa
    Trần Sinh bác hãy xa lò lửa
    Lỡ phỏng ai người nhắc chuyện xưa

    Vancali Dec. 1.19


    KHỔ CÁI ĐAM MÊ

    Thân mình đã khoẻ? Dạ rằng chưa!
    Khổ nỗi đam mê biết mấy vừa
    Cũng bởi con mong ngày vẫn dựa
    Hay vì vợ muốn tháng còn đưa
    Hoa tìm cảnh vịnh không cho rữa
    Bướm kiếm thơ gieo chả để thừa
    Thuốc uống cơm mần kiên mỗi bữa
    Lòng đừng mãi níu chuyện xa xưa.

    BXP 02.12.2019

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #9049
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    VẤN BẠN

    Vy Hồng đãi khách mệt nhoài chưa?
    Đã biết gìn thân nhậu chỉ vừa?
    Chẳng nốc mươi thùng căng dạ vỡ
    Không vào bệnh xá khổ chồng đưa?
    Ăn nhiều chúc bạn nom người đẫy
    Ngủ được mừng cô tích mỡ thừa
    Nhớ khoản Đường thi cần mẫn luyện
    Cho mình lịch lãm giống thời xưa...
    HỒNG THOẠI 02.12.19
    Kính Cẩn

    Sếp hỏi Vy đà đỡ mệt chưa?
    Choàng tay kính cẩn vặn âm vừa
    Êm đềm tiếng khẽ mình không cựa
    Nhã nhặn môi thầm gió chẳng đưa
    Bởi sợ ngài la đầu tách vữa
    Vì lo hắn chỉnh giọng nghe thừa
    Nghiêng người vội vã lòng xin hứa
    Để lão thôi hò khúc nhạc xưa.


    Hồng Vy
    02-12-2019

    Kỷ niệm xưa

    Vi à tiếp bạn đã đời chưa
    Rượu đãi làm sao cốt chỉ vừa
    Lỡ chén người chê tìm điểm tựa
    Non lời kẻ trách cậy thuyền đưa
    Đừng quên ngũ độ vần đâu mứa
    Hãy nhớ đường thơ chuyện nỏ thừa
    Khách ở trời xa tình đẹp nữa
    Ôn về kỷ niệm lúc ngày xưa

    Vancali Dec. 2.19

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #9050
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 905/1046 ĐầuĐầu ... 405 805 855 895 903 904 905 906 907 915 955 1005 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình