+ Trả lời chủ đề
Trang 662/1046 ĐầuĐầu ... 162 562 612 652 660 661 662 663 664 672 712 762 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.611 tới 6.620 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #6611
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts


    VUA LEO NÚI

    ( Hoán vận )

    " Chân dài bám chặt tựa dây leo "
    Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
    Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
    Không màng sức kiệt khiến đời treo
    Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
    Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
    Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
    Ông thời cán đích vợ cuồng reo...
    HỒNG THOẠI 05.5.16
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 05-05-2016 lúc 03:23 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #6612
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    VUA LEO NÚI

    ( Hoán vận )

    " Chân dài bám chặt tựa dây leo "
    Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
    Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
    Không màng sức kiệt khiến đời treo
    Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
    Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
    Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
    Ông thời cán đích vợ cuồng reo...
    HỒNG THOẠI 05.5.16
    LƯỢN BÊN ĐÈO

    Tìm vui thả gót lượn bên đèo
    Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
    Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
    Om sòm lạch nước lũ chồn reo
    Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
    Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
    Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
    Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo
    QQ

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #6613
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Bạn thơ

    Sung sướng chi bằng có bạn thơ
    Còn lâu mới để bậu trông chờ
    Nhìn trăng đỉnh núi liền thêu mộng
    Đợi gió bên rèm vội kết mơ
    Vận ý bâng khuâng làm má thắm
    Tìm câu khắc khoải khiến sương mờ
    Niềm vui xướng họa duyên bằng hữu
    Phẩy bút buông lời dạ khó ngơ

    Vancali 5.4.16


    HƯƠNG THẦM
    Van Cà lãng mạn đúng nàng thơ
    Vẫy bút liền tay chẳng bạn chờ
    Lặng lẽ trêu đùa cho trí ủ
    Êm đềm xướng họa để hồn mơ
    Vườn hoang nghĩa kết lồng mây tỏ
    Ngõ vắng tình trao khỏa nguyệt mờ
    Biển động trào dâng ngàn nỗi nhớ
    Hương thầm dẫn lối dạ nào ngơ.
    Huy Thanh
    05-05-2016

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #6614
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    DUYÊN LẠC

    Chờ ai nguyệt lặng khuất xa ngày
    Cánh sải chim trời liệng nẻo mây
    Mờ mịt khói sương nhòe lệ ấy
    Tái tê hồn lạnh xót thân này
    Thơ buồn liễu rủ tình xao xuyến
    Bến lẻ trăng sầu dạ đắng cay
    Mơ mộng quá thời xuân nuối tiếc
    Bờ duyên lạc phận tủi thêm đầy


    Đầy thêm tủi phận lạc duyên bờ
    Tiếc nuối xuân thời quá mộng mơ
    Cay đắng dạ sầu trăng lẻ bến
    Xuyến xao tình rủ liễu buồn thơ
    Này thân xót lạnh hồn tê tái
    Ấy lệ nhòe sương khói mịt mờ
    Mây nẻo liệng trời chim sải cánh
    Ngày xa khuất lặng nguyệt ai chờ
    Quốc Quyền
    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 06-05-2016 lúc 07:57 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  9. #6615
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    VUA LEO NÚI
    ( Hoán vận )


    " Chân dài bám chặt tựa dây leo "
    Lão Quốc gò lưng quyết vượt đèo
    Nỏ nghĩ chân sưng làm vận héo
    Không màng sức kiệt khiến đời treo
    Tranh đường đối thủ om sòm ghẹo
    Cúi mặt quan anh lặng lẽ trèo
    Giữa lúc nghe mình gần thúi hẻo
    Ông thời cán đích vợ cuồng reo...

    HỒNG THOẠI 05.5.16



    LƯỢN BÊN ĐÈO

    Tìm vui thả gót lượn bên đèo
    Cảnh lộng mây trời giỡn đá treo
    Rộn rã triền đê bầy khỉ réo
    Om sòm lạch nước lũ chồn reo
    Trầy chân dạ khoái cong mình đẽo
    Mỏi gối lòng ham ưỡn ngực trèo
    Lữ khách qua đường gia chủ ghẹo
    Mơ ngày đáo hẹn thỏa tình leo.

    QQ




    KHỔ VÌ YÊU

    Cảm xúc đôi khi cứ tuột đèo
    Cho dù giáp trận cũng hò reo
    Làng trên gã nọ tay thì nghéo
    Xóm dưới ông kia cẳng lại trèo
    Ghệ thắm đêm ngày hăng hái đẽo
    Bồ giòn sớm tối nhiệt tình leo
    Còn ba hột sức nên dùng mẹo
    Muốn vợ chung tình phải ráng leo.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 06-05-2016 lúc 07:02 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #6616
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19




    HƯƠNG THẦM
    Van Cà lãng mạn đúng nàng thơ
    Vẫy bút liền tay chẳng bạn chờ
    Lặng lẽ trêu đùa cho trí ủ
    Êm đềm xướng họa để hồn mơ
    Vườn hoang nghĩa kết lồng mây tỏ
    Ngõ vắng tình trao khỏa nguyệt mờ
    Biển động trào dâng ngàn nỗi nhớ
    Hương thầm dẫn lối dạ nào ngơ.
    Huy Thanh
    05-05-2016


    Tình ngơ

    Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
    Khói cuộn trời xa cánh nhạn chờ
    Mấy bận thu tàn cơn sóng trỗi
    Bao lần lá úa cánh buồm mơ
    Đường xưa kẻ ở hình trong sáng
    Lối cũ người đi bóng nhạt mờ
    Thuở ấy đong đầy bao kỷ niệm
    Sao tình chối bỏ dạ làm ngơ

    Vancali 5.5.16



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-05-2016 lúc 08:06 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #6617
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    DUYÊN LẠC

    Chờ ai nguyệt lặng khuất xa ngày
    Cánh sải chim trời liệng nẻo mây
    Mờ mịt khói sương nhòe lệ ấy
    Tái tê hồn lạnh xót thân này
    Thơ buồn liễu rủ tình xao xuyến
    Bến lẻ trăng sầu dạ đắng cay
    Mơ mộng quá thời xuân nuối tiếc
    Bờ duyên lạc phận tủi thêm đầy


    Đầy thêm tủi phận lạc duyên bờ
    Tiếc nuối xuân thời quá mộng mơ
    Cay đắng dạ sầu trăng lẻ bến
    Xuyến xao tình rủ liễu buồn thơ
    Này thân xót lạnh hồn tê tái
    Ấy lệ nhòe sương khói mịt mờ
    Mây nẻo liệng trời chim sải cánh
    Ngày xa khuất lặng nguyệt ai chờ
    Quốc Quyền


    Bến bờ
    ( Thuận nghịch độc )

    Chờ mãi bóng chim , chói nắng ngày
    Mắt sầu nhung nhớ để cuồng mây
    Mờ sương được có còn anh hỡi
    Dậy sóng làm sao đố bạn này
    Thơ thẩn khúc tình hương mặn đắng
    Oán hờn ân ái chuyện nồng cay
    Mơ hoài nghĩa nặng câu trong trắng
    Bờ bến tích xưa chuyện đủ đầy

    Đầy đủ chuyện xưa tích bến bờ
    Trắng trong câu nặng nghĩa hoài mơ
    Cay nồng chuyện ái ân hờn oán
    Đắng mặn hương tình khúc thẩn thơ
    Này bạn đố sao làm sóng dậy
    Hỡi anh còn có được sương mờ
    Mây cuồng để nhớ nhung sầu mắt
    Ngày nắng chói , chim bóng mãi chờ

    Vancali 5.5.16



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 07-05-2016 lúc 06:42 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #6618
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Bạn thơ

    Sung sướng chi bằng có bạn thơ
    Còn lâu mới để bậu trông chờ
    Nhìn trăng đỉnh núi liền thêu mộng
    Đợi gió bên rèm vội kết mơ
    Vận ý bâng khuâng làm má thắm
    Tìm câu khắc khoải khiến sương mờ
    Niềm vui xướng họa duyên bằng hữu
    Phẩy bút buông lời dạ khó ngơ

    Vancali 5.4.16


    HƯƠNG THẦM


    Van Cà lãng mạn đúng nàng thơ
    Vẫy bút liền tay chẳng bạn chờ
    Lặng lẽ trêu đùa cho trí ủ
    Êm đềm xướng họa để hồn mơ
    Vườn hoang nghĩa kết lồng mây tỏ
    Ngõ vắng tình trao khỏa nguyệt mờ
    Biển động trào dâng ngàn nỗi nhớ
    Hương thầm dẫn lối dạ nào ngơ.


    Huy Thanh
    05-05-2016
    BẠN BẦU THƠ

    Vui mừng xiết kể bạn bầu thơ
    Gửi gắm vào nhau những đợi chờ
    Đỉnh núi trăng tròn khêu nỗi mộng
    Song rèm ý tỏ giữ niềm mơ
    Êm đềm nước chảy dòng sông mở
    Lặng lẽ thuyền trôi nguyệt ánh mờ
    Xướng họa thi đàn ta thỏa mãn
    Chan hòa mạng ảo chớ làm ngơ./.

    TXS 06/05/2016

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #6619
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Đá leo

    Chuộng cánh hồng xinh lão vượt đèo
    Mong rằng có được cửa phòng treo
    Khi thời dỗ mộng cho trăng réo
    Lúc lại ươm tình để gió reo
    Đêm bảy tha hồ vun mặt béo
    Ngày ba mặc sức bở hơi trèo
    Vườn đào rảo bước hoa tìm ghẹo
    Thỏa chí anh hùng quyết đá leo

    Vancali 5.5.16



    LEO... CÂY

    Cũng bởi nàng Van ngoạn cảnh đèo
    Hai chàng ái mộ rủ nhau leo
    Ông Quyền lọi cẳng không màng réo
    Lão Đức bong gân vẫn quyết trèo
    Thấy mặt cho lòng thôi mãi héo
    Trông hình để mộng đỡ hoài treo
    Bò lên tới đỉnh thời xui xẻo
    Chỉ gặp mây hò với núi reo!
    HỒNG THOẠI 06.5.16

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #6620
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    BẠN BẦU THƠ

    Vui mừng xiết kể bạn bầu thơ
    Gửi gắm vào nhau những đợi chờ
    Đỉnh núi trăng tròn khêu nỗi mộng
    Song rèm ý tỏ giữ niềm mơ
    Êm đềm nước chảy dòng sông mở
    Lặng lẽ thuyền trôi nguyệt ánh mờ
    Xướng họa thi đàn ta thỏa mãn
    Chan hòa mạng ảo chớ làm ngơ./.

    TXS 06/05/2016
    CUNG ĐÀN QUYỆN GIÓ
    Bao ngày xướng họa thỏa tình thơ
    Chữ hạ vần gieo chẳng ngóng chờ
    Trí vững tròn câu ngàn chuyện thả
    Tâm hòa tỏ ý một trời mơ
    Êm đềm sóng lặng nhìn mây thắm
    Quạnh quẽ triền cao ngắm đảo mờ
    Liễu biếc bờ ao hoài ủ mộng
    Cung đàn quyện gió để hồn ngơ.
    Huy Thanh
    06-05-2016

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 662/1046 ĐầuĐầu ... 162 562 612 652 660 661 662 663 664 672 712 762 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình