+ Trả lời chủ đề
Trang 1/1046 1 2 3 11 51 101 501 1001 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Gánh đường thùng kính mời

    kÍNH CHÀO QUÍ HUYNH TỶ MẾM YÊU ,HÔM NAY EM ĐĂNG KÝ ĐƯỢC RÙI NÈ EM XIN CHÀO QUÍ HUYNH TỶ CHÚC QUÍ HUYNH TỶ LUÔN AN VUI .



    Lễ chùa

    Quì lạy cong người lúc lắc eo
    Xuôi lòng quân tử mắt nhìn theo
    Lơ thơ mái tóc như người mẫu
    Ngắn ngủn xiêm y tựa gái nghèo
    Miệng khấn trai hùng nhiều của biếu
    Tâm cầu má phấn lằm chàng đeo
    Nghe xong Phật Tổ cười nghiêng ngã
    Niệm chú thăng thiên phóng cái vèo

    Vancali 96

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì
    . :hi:


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Nhịp yêu

    Cảnh vật Bô sa một buổi chiều
    Nắng vàng trải nhẹ bóng cây xiêu
    Mây trời lãng đãng hồn xao xuyến
    Ánh mắt bâng khuâng dạ nhớ nhiều
    Khúc nhạc ân tình dâng vạn nỗi
    Lời thơ lãng mạn ước bao điều
    Em ngồi tựa cửa nhìn phương ấy
    Nghe tiếng tim lòng gõ nhịp yêu

    Vancali 96

    Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ......


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Tứ thơ

    Nắng nhạt non ngàn đẹp tứ thơ
    Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
    Đàn nai nhảy nhót trên tàu lá
    Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
    Sớm gió tình xa mờ mắt đợi
    Chiều mưa bóng lẻ tím môi chờ
    Mây trời bàng bạc ngang triền núi
    Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

    Vancali 96

    Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 24-06-2011 lúc 11:10 AM


  4. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mơ hoang
    (Hoạ Mơ...tiên của bcdt)

    Răng cùn sao cứ mãi thèm xôi
    Nhớ cảnh du sơn bụng khoái rồi
    Thấy dáng quỳnh hoa lòng mái đọng
    Nghe mùi dạ lý máu nồng sôi
    Đèn khuya thấp thỏm chờ tiên đến
    Xóm vắng bồn chồn kiếm nhện lôi
    Óc nghĩ bông lông đầy thú vị
    Đêm nhìn bóng nguyệt đở buồn thôi

    Vancali 6.18.11

    Chúc quí huynh tỷ chiều thứ bảy an vui hì hì ....


  5. #5
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tứ thơ

    Nắng nhạt non ngàn đẹp tứ thơ
    Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
    Đàn nai nhảy nhót trên tàu lá
    Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
    Sớm gió tình xa mờ mắt đợi
    Chiều mưa bóng lẻ tím môi chờ
    Mây trời bàng bạc ngang triền núi
    Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

    Vancali 96

    Rừng mơ !

    Chiều buông cảnh vật đẹp như thơ
    Bóng núi xa xa sương phủ mờ
    Náo nức bướm chao bờ suối mộng
    Xôn xao ong lượn phía rừng mơ
    Vai kề dạ ấm làn môi đợi
    Má tựa lòng êm ánh mắt chờ
    Đứng giữa thiên nhiên trao hẹn ngọc
    Thề vàng mãi giữ thắm duyên tơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.6.2011


  • 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Tứ thơ

    Nắng nhạt non ngàn đẹp tứ thơ
    Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
    Đàn nai nhảy nhót trên tàu lá
    Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
    Sớm gió tình xa mờ mắt đợi
    Chiều mưa bóng lẻ tím môi chờ
    Mây trời bàng bạc ngang triền núi
    Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

    Vancali 96

    Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....


    Rừng mơ !

    Chiều buông cảnh vật đẹp như thơ
    Bóng núi xa xa sương phủ mờ
    Náo nức bướm chao bờ suối mộng
    Xôn xao ong lượn phía rừng mơ
    Vai kề dạ ấm làn môi đợi
    Má tựa lòng êm ánh mắt chờ
    Đứng giữa thiên nhiên trao hẹn ngọc
    Thề vàng mãi giữ thắm duyên tơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.6.2011




    Cám ơn tỷ Thanh Thanh Khiết cho em bài họa hay , chúc tỷ thứ sáu an vui hì hì ....

    Lạc đường tơ

    Thu vàng nắng nhạt gợi dòng thơ
    Lá úa chao bay cánh nhạn mờ
    Tiếng sáo du dương tình Cuội ước
    Cung đàn réo rắt phận Hằng mơ
    Thi nhân phóng bút ru hồn mộng
    Nghệ sĩ buông dây dạo phím chờ
    Lữ khách chùn chân nhìn cảnh đẹp
    Cho lòng bối rối lạc đường tơ

    Vancalli 96

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Thế thái
    (Họa Đồng tiền của Tuyên 45)

    Đồng tiền tự nó chẳng mùi hôi
    Biến thái là do kẻ thế thời
    Đảo lộn luân thường , dân cá cược
    Khinh khi đạo lý , đám gà nồi
    Hám danh bỏ bạn vì tâm tánh
    Mê chức quên thầy bởi cái tôi
    Ào ành hào quang đời loé mắt
    Cho lòng bạc bẽo tựa như vôi

    Vancali 96


  • #8
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết





    Tứ thơ



    Nắng nhạt non ngàn đẹp tứ thơ
    Rừng mai ẩn hiện dưới sương mờ
    Đàn nai nhảy nhót trên tàu lá
    Lũ sóc nô đùa cạnh suối mơ
    Sớm gió tình xa mờ mắt đợi
    Chiều mưa bóng lẻ tím môi chờ
    Mây trời bàng bạc ngang triền núi
    Khắc khoải tim lòng lạc mối tơ

    Vancali 96

    Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì ....

    Rừng mơ !

    Chiều buông cảnh vật đẹp như thơ
    Bóng núi xa xa sương phủ mờ
    Náo nức bướm chao bờ suối mộng
    Xôn xao ong lượn phía rừng mơ
    Vai kề dạ ấm làn môi đợi
    Má tựa lòng êm ánh mắt chờ
    Đứng giữa thiên nhiên trao hẹn ngọc
    Thề vàng mãi giữ thắm duyên tơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.6.2011




    Cám ơn tỷ Thanh Thanh Khiết cho em bài họa hay , chúc tỷ thứ sáu an vui hì hì ....

    Lạc đường tơ

    Thu vàng nắng nhạt gợi dòng thơ
    Lá úa chao bay cánh nhạn mờ
    Tiếng sáo du dương tình Cuội ước
    Cung đàn réo rắt phận Hằng mơ
    Thi nhân phóng bút ru hồn mộng
    Nghệ sĩ buông dây dạo phím chờ
    Lữ khách chùn chân nhìn cảnh đẹp
    Cho lòng bối rối lạc đường tơ

    Vancalli 96




    Thắm đường tơ

    Nhận rồi ! anh gửi những dòng thơ
    Tình nghĩa đôi ta chẳng thể mờ
    Nỗi nhớ năm canh ôm cõi mộng
    Niềm thương sáu khắc ủ cơn mơ
    Xuân qua chớ ngại người ơi đợi
    Đông đến lo chi em mãi chờ
    Những phút xa nhau ta cảm nhận
    Trời sai bà Nguyệt đã chăng tơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    24.6.2010
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Chào thi hữu Vancali QQ xin gửi vào nhà một bài họa cũ để nhận biết nhau nhé.Chúc Vancali có thật nhiều niềm vui ở nơi đây!


    Đời phiêu lãng

    Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
    Cô đơn giá lạnh sống quê người
    Thu về lá đỗ sờn tay gọn
    Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
    Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
    Thương cha tóc bạc héo hon cười
    Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
    Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

    Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
    Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
    Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
    Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
    Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
    Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
    Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
    Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

    Vancali 12.11.10



    ĐỜI LÀ MẤY…
    ĐDB

    Xa quê thấm thoát đã vài mươi
    Nắng phủ mưa giăng bạc phận người
    Tóc bạc mắt mờ chưa hết lặn
    Chân run gối mỏi vẫn hoài bươi
    Đâu hay một kiếp thành tâm nguyện
    Chẳng biết khi nao thỏa nụ cười
    Suy nghĩ chi nhiều thêm mỏi mệt
    Quên đi khổ nhục để đời tươi

    Quên đi khổ nhục để đời tươi
    Bởi kiếp phù du đã nực cười
    Ngắm bác nông dân lặng lẽ cuốc
    Nhìn cô quét rác âm thầm bươi
    Trông lên ta đó hơn gì họ
    Ngó xuống bạn đây chẳng kém người
    Thôi thế cứ vui tươi để sống
    Vì đời cũng chẳng được bao mươi


  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    Chào thi hữu Vancali QQ xin gửi vào nhà một bài họa cũ để nhận biết nhau nhé.Chúc Vancali có thật nhiều niềm vui ở nơi đây!


    Đời phiêu lãng

    Nhẩm tính xa nhà được mấy mươi
    Cô đơn giá lạnh sống quê người
    Thu về lá đỗ sờn tay gọn
    Đông đến băng hàn ngại tuyết bươi
    Nhớ bạn mây ngàn hun hút gọi
    Thương cha tóc bạc héo hon cười
    Thời gian lặng lẽ đời phiêu lãng
    Mông ước hôm nào vẫn đẹp tươi

    Mộng ước hôm nào vẫn đẹp tươi
    Làm văn tiếu ngạo chọc nhau cười
    Lên rừng thấy khỉ trên cây giỡn
    Xuống biển tìm sò dưới cát bươi
    Kết nghĩa văn đàn vui mặt chữ
    Cầu ơn tri kỷ đẹp lòng người
    Kim bằng bốn bể tinh thi hữu
    Xướng họa thơ đường mặc lắm mươi

    Vancali 12.11.10



    ĐỜI LÀ MẤY…
    ĐDB

    Xa quê thấm thoát đã vài mươi
    Nắng phủ mưa giăng bạc phận người
    Tóc bạc mắt mờ chưa hết lặn
    Chân run gối mỏi vẫn hoài bươi
    Đâu hay một kiếp thành tâm nguyện
    Chẳng biết khi nao thỏa nụ cười
    Suy nghĩ chi nhiều thêm mỏi mệt
    Quên đi khổ nhục để đời tươi

    Quên đi khổ nhục để đời tươi
    Bởi kiếp phù du đã nực cười
    Ngắm bác nông dân lặng lẽ cuốc
    Nhìn cô quét rác âm thầm bươi
    Trông lên ta đó hơn gì họ
    Ngó xuống bạn đây chẳng kém người
    Thôi thế cứ vui tươi để sống
    Vì đời cũng chẳng được bao mươi


    Cám ơn bạn Quốc Quyền thật là cảm động thấy lại bài họa hay của bạn , hai bài đôi không chạm từ thật là cao thủ , em chỉ làm thơ giao hữu cảm ơn bạn QQ nhiều , chúc bạn luôn an vui hì hì ....

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/1046 1 2 3 11 51 101 501 1001 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình