+ Trả lời chủ đề
Trang 319/1046 ĐầuĐầu ... 219 269 309 317 318 319 320 321 329 369 419 819 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 3.181 tới 3.190 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #3181
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Hồng Thoại


    CẦU ƠN TRÊN PHÙ HỘ

    Trung phần mãi chịu họa, buồn ghê !
    Bão lũ cuồng điên tiếp nối về
    Đất nỡ chia lìa tình mẫu tử
    Trời đành đoạn tuyệt nghĩa phu thê
    Đau thương nhức nhối dường bào thịt
    Thảm thiết tràn trề tựa bục đê
    Khẩn thiết cầu ơn trên phù hộ
    Ban điều hạnh phúc khắp làng quê.

    HỒNG THOẠI 10.11.13


    BÃO LẠ

    Cơn bão Haiyan nó lạ ghê
    Đang vào, có lúc tưởng quay về
    Tacloban (1) trụi lủi nhìn tan tác
    Đại chúng lầm than thấy thảm thê
    Chính phủ đồng tâm tìm giải pháp
    Dân mình gắng sức sửa bờ đê
    May nhờ khấn nguyện trên phù hộ (2)
    Cũng đỡ phần nào ở đất quê.

    TXS
    10/11/2013
    (1) Thành phố Tacloban thuộc tỉnh Leyte (Philippines), bị san phẳng, có hơn 10 ngàn người chết.
    (2) Bài này tôi viết ngay sau khi đọc bài của Hồng Thoại (chiều hôm qua). Tôi dự đoán và chờ xem lời cầu nguyện của Hồng Thoại có ứng không, nên chưa viết câu kết. Sáng nay mở bản tin thời sự thì mới dám viết câu kết này. Thực ra, lạ là so với dự báo, còn sự di chuyển của bão chủ yếu là do ảnh hưởng của dãy Trường Sơn. Cơn bão như người khổng lồ, thân đang ở cách 200km thì mũi đã chạm bờ tường là dãy Trường sơn thì làm sao mà đi vào nhà được. Thực tế cho thấy: Tất cả các cơn bão mạnh vào được phía Bắc Đèo Ngang đều quét hết các tỉnh miền Bắc, còn vào được phía Nam Đào Ngang thì quét tới các tỉnh Nam Miền Trung.

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #3182
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Quan về hưu

    Rũ áo về hưu chuyện đã rồi
    Quanh vườn một bóng cảnh buồn thôi
    Trà thơm cạn đáy không ai viếng
    Rượu quí lưng bình mặc nước trôi
    Đã hết người thân lên chức gọi
    Còn đâu bộ hạ đón xuân mời
    Nhớ hoài những lúc ông ngồi ghế
    Cỗ tiệc quanh năm bận quá trời !

    Vancali 10.18.13


    Tự Họa

    Mình “ên” tự họa để cho rồi
    Cả tháng nay chờ mỏi mắt thôi
    Có lẽ lời gàn nên gió thoảng
    Hay là chữ vụng khiến bèo trôi
    Từ nay nhớ bạn chân mò đến
    Sắp tới nhờ ai rượu rót mời
    Chắc tại thi đàn bao sự cố
    Trần gian vãng sự lỗi do trời

    Vancali 11.10.13
    GỬI VANCALI

    Giờ đây bão mạnh đã qua rồi
    Cả nước yên bình mới khỏe thôi
    Chẳng phải vì vui nên bỏ họa
    Mà do bởi bận lại đành trôi
    Nhờ ai rót tửu không ghen tỵ
    Nhớ bạn mò chân vẫn đón mời
    Chớ nghĩ thi đàn chê chữ vụng
    Lời hay ý đẹp quá cha trời!

    TXS
    11/11/2013

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3183
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi vancali96
    BÃO


    Trách lão trời già khắc nghiệt ghê,
    Hàng năm gom thống khổ xua về.
    Chờ chồng thiếu phụ trông mòn mỏi,
    Vắng mẹ hài nhi khóc thảm thê.
    Ngư phủ miền trung thuyền vỡ xác,
    Đồng chiêm bắc bộ nước tràn đê.
    Khăn tang chít trắng đời tay trắng,
    Xót phận cơ cầu, thương đất quê.

    phamanhoa

    Bão Haiyan

    Haiyan sức mạnh thật là ghê
    Sửa soạn miền Trung đợi bão về
    Quảng Ngãi di dời hình lạnh lẽo
    Thừa Thiên sơ tán cảnh lê thê
    Ghe thuyền cất ụ lo tan xác
    Nhà cửa che rào sợ vỡ đê
    Bắc Bộ trân mình chờ gió thổi
    Cầu trời nạn khỏi ... tội dân quê.

    Vancali 11.9.13


    TIN BÃO

    Bão mới chưa vào, đã sợ ghê
    Còn đang đón đợi, vẫn đi về
    Con hùm quái vật gầm dai dẳng
    Dãy núi giăng màn chắn thỏa thê *
    Sức mạnh Thần linh bền dũng chí **
    Tâm lòng dân chúng vững bờ đê
    Mưa nhiều có thể gây ngập lụt
    Khốn khổ bao người ở chốn quê.

    TXS
    10/11/2013
    * Núi Giăng màn := Dãy Trường Sơn
    ** Người Nghệ Tĩnh tin rằng khi mộ bà Hoàng Thị Loan (mẹ Bác Hồ) được chuyển về núi Đại Huệ (Nam Đàn) thì từ đó tới nay vùng Nghệ Tĩnh ít gió Lào, gần như không có bão lớn (chỉ ảnh hưởng cục bộ).



    CẦU ƠN TRÊN PHÙ HỘ
    Trung phần mãi chịu họa, buồn ghê !
    Bão lũ cuồng điên tiếp nối về
    Đất nỡ chia lìa tình mẫu tử
    Trời đành đoạn tuyệt nghĩa phu thê
    Đau thương nhức nhối dường bào thịt
    Thảm thiết tràn trề tựa bục đê
    Khẩn thiết cầu ơn trên phù hộ
    Ban điều hạnh phúc khắp làng quê.

    HỒNG THOẠI 10.11.13

    KHEN VỘI LÃO TRỜI

    Lão trời tỉnh ngộ cũng nhanh ghê,
    Ngăn kịp không cho bão thổi về.
    Biển lặng, chỉ còn mưa rả rích,
    Rừng êm, tạm sót gió lê thê.
    Thuyền bè nặng cá không tan xác,
    Ruộng lúa oằn bông chẳng vở đê.
    Phấn khởi, mấy dòng ta viết vội,
    Khen ông, vụng dại mấy lời quê.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 11-11-2013 lúc 05:12 PM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  7. #3184
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    Xóm đường

    Đã mấy mùa thu nhớ xóm đường
    Ít về thăm bạn bởi nhiều mương
    Xưa thời vui vẻ cầm hoa phượng
    Giờ lại buồn so dựa vách tường
    Tỷ ở chân trời không kẻ thưởng
    Huynh còn góc bể biết ai nương
    Vào trang Thi Hữu hoài nên sượng
    Chỉ sợ người xua chó táp sườn.


    Vancali 11.10.13


    LẠC ĐƯỜNG

    Say oắt cần câu chẳng nhớ đường,
    Lò mò trượt cẳng té vô mương.
    Không đèn, lắm lúc tìm sai hướng,
    Chẳng đuốc, nhiều khi húc bậy tường.
    Sứt trán, thôi mơ làm đại tướng,
    Bưu đầu, hết mộng lấy công nương.
    Vợ con khiêng xác về nuôi dưỡng,
    Gảy hết tay chân,mấy rẻo sườn.

    phamanhoa
    HÃY ĐẾN CÙNG NHAU

    Về em, anh sẽ hỏi thăm đường
    Ngán nỗi nhiều đò, lại lắm mương
    Xe máy đi dò xem khó lượng
    Ô tô chạy ngoặt thấy khôn tường
    Cho dù cách trở nơi an dưỡng
    Vẫn cứ tìm ra chỗ tựa nương
    Hãy đến cùng nhau mình khởi xướng
    Bài thơ ý tứ đã lên sườn.

    TXS
    11/11/2013

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #3185
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=vancali96;142573]


    Quan về hưu

    Rũ áo về hưu chuyện đã rồi
    Quanh vườn một bóng cảnh buồn thôi
    Trà thơm cạn đáy không ai viếng
    Rượu quí lưng bình mặc nước trôi
    Đã hết người thân lên chức gọi
    Còn đâu bộ hạ đón xuân mời
    Nhớ hoài những lúc ông ngồi ghế
    Cỗ tiệc quanh năm bận quá trời !

    Vancali 10.18.13




    XẾP VỀ VƯỜN

    Vơ vét bao nhiêu tạm đủ rồi,
    Mau về phụ vợ đuổi gà thôi.
    Tiền tài chẳng lẽ thành mây nổi,
    Sản nghiệp sao đành hóa nước trôi.
    Cánh lớn không e tòa án gọi,
    Phe to chẳng sợ kiểm tra mời.
    Ô dù tạm cứu đời sâu mọt,
    Hãy cố làm sao lọt lưới trời.

    phamanhoa


    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 11-11-2013 lúc 05:38 PM

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #3186
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    HỎI


    Cô Van người ở miệt Cali,
    Chẳng biết buồn ai, giận chuyện gì ?
    Xướng họa trễ tràng e thất chí,
    Giao lưu hờ hững ắt sầu bi.
    Người thân lạnh lẽo bên trời í,
    Ta phận cô đơn ở xứ ni.
    Viết vội mấy dòng thăm hỏi tí,
    Trả lời, chớ bảo wait and see !

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 12-11-2013 lúc 04:57 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  13. #3187
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CHỚ SỢ MÙA ĐÔNG
    (họa vui)



    Lão Kiền sao lại sợ mùa đông,
    Nếu lạnh tìm thêm đệ nhị phòng.
    Nhất kép nhị đào xanh ý đợi,
    Đơn phu lưỡng phụ thắm lòng mong.
    Một bà, hoa dẫu tươi thành héo.
    Hai mụ, trời đang xám hóa hồng.
    Gió bấc mưa phùn thôi rét mướt,
    Suối tình lai láng hóa thành sông.

    phamanhoa


    Em mới đi làm về vội trả lời quí huynh kẻo ... bạn trông , chúc quí huynh luôn vui mạnh.

    Qua sông

    Thu vừa tới cửa vội lo đông
    Quí cụ ngày hưu sợ lạnh phòng
    Kẻ xúi thêm mền cho dạ ấm
    Người bàn kiêm bạn thỏa tình mong
    Đèn cù leo loét vầng trăng sáng
    Gió bất phong phanh ngọn lửa hồng
    Mấy thập đâu còn như lúc trẻ
    Lấy gì mạnh khỏe chống qua sông

    Vancali 11.11.13




  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #3188
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Quan về hưu

    Rũ áo về hưu chuyện đã rồi
    Quanh vườn một bóng cảnh buồn thôi
    Trà thơm cạn đáy không ai viếng
    Rượu quí lưng bình mặc nước trôi
    Đã hết người thân lên chức gọi
    Còn đâu bộ hạ đón xuân mời
    Nhớ hoài những lúc ông ngồi ghế
    Cỗ tiệc quanh năm bận quá trời !

    Vancali 10.18.13




    XẾP VỀ VƯỜN

    Vơ vét bao nhiêu tạm đủ rồi,
    Mau về phụ vợ đuổi gà thôi.
    Tiền tài chẳng lẽ thành mây nổi,
    Sản nghiệp sao đành hóa nước trôi.
    Cánh lớn không e tòa án gọi,
    Phe to chẳng sợ kiểm tra mời.
    Ô dù tạm cứu đời sâu mọt,
    Hãy cố làm sao lọt lưới trời.

    phamanhoa


    Mưu cao

    Làm quan chắt mót đã nhiều rồi
    Giờ phải về vườn hưởng lộc thôi
    Để của Việt Nam chừng sẽ mất
    Chuyển tiền Mỹ Quốc chẳng hề trôi
    Nay con xuất ngoại dùng “đô” lót
    Mai nó thành danh rót rượu mời
    Lấy đại kiều bào vô quốc tịch
    Cùng nhau đoàn tụ “nhứt trên trời “

    Vancali 11.11.13


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-11-2013 lúc 11:35 AM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #3189
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết
    LẠC ĐƯỜNG


    Say oắt cần câu chẳng nhớ đường,
    Lò mò trượt cẳng té vô mương.
    Không đèn, lắm lúc tìm sai hướng,
    Chẳng đuốc, nhiều khi húc bậy tường.
    Sứt trán, thôi mơ làm đại tướng,
    Bưu đầu, hết mộng lấy công nương.
    Vợ con khiêng xác về nuôi dưỡng,
    Gãy hết tay chân,mấy rẻo sườn.

    phamanhoa

    HÃY ĐẾN CÙNG NHAU

    Về em, anh sẽ hỏi thăm đường
    Ngán nỗi nhiều đò, lại lắm mương
    Xe máy đi dò xem khó lượng
    Ô tô chạy ngoặt thấy khôn tường
    Cho dù cách trở nơi an dưỡng
    Vẫn cứ tìm ra chỗ tựa nương
    Hãy đến cùng nhau mình khởi xướng
    Bài thơ ý tứ đã lên sườn.

    TXS
    11/11/2013

    Lạc đường

    Trở lại quê xưa lạc mất đường
    Nhớ người dạo ấy ở gần mương
    Nhà cao trước cửa là đôi tượng
    Cổng bự bên hông có dãy tường
    Hỏi mãi nào ra hình lão trượng
    Tìm hoài chả thấy bóng tình nương
    Lang thang chóng mặt không còn hướng
    Đụng phải cành cây nhói bẹ sườn

    Vancali 11.11.13



  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #3190
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    XẾP VỀ VƯỜN

    Vơ vét bao nhiêu tạm đủ rồi,
    Mau về phụ vợ đuổi gà thôi.
    Tiền tài chẳng lẽ thành mây nổi,
    Sản nghiệp sao đành hóa nước trôi.
    Cánh lớn không e tòa án gọi,
    Phe to chẳng sợ kiểm tra mời.
    Ô dù tạm cứu đời sâu mọt,
    Hãy cố làm sao lọt lưới trời.

    phamanhoa


    Mưu cao

    Làm quan chắt mót đã nhiều rồi
    Giờ phải về vườn hưởng lộc thôi
    Để của Việt Nam chừng sẽ mất
    Chuyển tiền Mỹ Quốc chẳng hề trôi
    Nay con xuất ngoại dùng “đô” lót
    Mai nó thành danh rót rượu mời
    Lấy đại kiều bào vô quốc tịch
    Cùng nhau đoàn tụ “nhứt trên trời “

    Vancali 11.11.13
    CHỚ KÊU TRỜI

    Hàng năm bắt nạt khổ dân rồi
    Quả báo, đi về trả nợ thôi
    Bát quái sôi dầu đang mãi đợi
    Tam thằng (1) cướp của vẫn còn trôi
    Gieo mầm tốt xấu nhân làm chịu
    Chuốc họa gần xa quỷ gọi mời
    Tích đức tu tâm cầu niệm Phật
    Nhờ may đổi kiếp, chớ kêu trời.

    TXS
    12/11/2013
    (1) Tam thằng là ba thằng nào vậy!

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 319/1046 ĐầuĐầu ... 219 269 309 317 318 319 320 321 329 369 419 819 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình