+ Trả lời chủ đề
Trang 769/1046 ĐầuĐầu ... 269 669 719 759 767 768 769 770 771 779 819 869 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.681 tới 7.690 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7681
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CHỜ TRI KỈ

    Đã mấy ngày trôi chẳng rượu trà
    Hơi buồn bạn vắng, mãi tìm hoa
    Đâu ngờ bãi biển nhìn chim lạ
    Vẫn tưởng bờ sông ngắm nguyệt ngà
    Vỗ cánh điềm nhiên bầy nhạn sải
    Ôm triền tĩnh lặng bóng chiều sa
    Đề thơ xướng họa chờ tri kỉ
    Liễu các hồng lan thưởng ngoạn mà…

    02/08/2917
    Huy Thanh

    CÙNG BẠN HỮU

    Bình minh thức dậy một mâm trà
    Bạn hữu sang cùng thưởng ngắm hoa
    Xướng họa đường thi tìm nghĩa tỏ
    Hòa chan lục bát gửi trăng ngà
    Trời xanh chú cuội nhìn sông chảy
    Biển rộng con thuyền giữ lưới sa
    Cảnh đó tình đây lòng tĩnh lặng
    Người xưa đã dạy đó cơ mà./.

    TXS 02/7/2017

    CỐ TẬT

    Cái thú “Bình minh nhất chản trà”
    Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
    Hải đường rực rỡ màu hồng thắm
    Nguyệt quế lung linh sắc trắng ngà
    Lặng ngẫm Di Đà lời mộc mạc
    Kiên ngâm Bát Nhã ý sâu sa
    Cái đầu lúc nóng sinh nhiều chuyện
    Cố tật đời tôi nó thế mà

    BXP 03.8.2017
    Ngày hưu

    Tiêu dao tuổi hạc với ly trà
    Chim hót tưng bừng giữa khóm hoa
    Nắng trải ngoài hiên ru mắt ngọc
    Hương bay trước gió quyện tay ngà
    Thất ngôn lãng mạn cho đời mến
    Lục bát đa tình khiến lệ sa
    Một sáng bình minh đầy thú vị
    Ngày hưu chỉ mộng thế thôi mà

    Vancali8.3.17



  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #7682
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết


    KIẾP TRẦM LUÂN

    Cõi thế trầm luân vạn khổ sầu
    Chim trời lẻ bạn biết về đâu
    Thơ làm có một bài lưu thủy
    Nhạc viết còn hai khúc phụng cầu
    Trả nợ con thuyền lao ngõ tối
    Vay tình giấc mộng vỗ đêm sâu
    Hồn neo bến giác tâm thanh tịnh
    Giữa chốn bồng lai hạc đứng chầu.

    DCHL

    KHÓ CANH CHẦU

    Trần gian nỗi khổ lắm u sầu
    Giải thoát con đường vẽ tận đâu
    Cõi Phật từ bi nguyền đạo giữ
    Bồng lai tĩnh lặng để tâm cầu
    Tu hành chánh niệm luôn nhìn rõ
    Phát nguyện chân tình sẽ hiểu sâu
    Cái lẽ vô thường ai chẳng vậy
    Trầm luân tử biệt khó canh chầu./.

    TXS 04/8/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 06-08-2017 lúc 07:14 AM Lý do: nhì rõ=>nhìn

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #7683
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Bài xướng KIẾP TRẦM LUÂN :

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post280913

    Các bài họa :




    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    KHÓ CANH CHẦU

    Trần gian nỗi khổ lắm u sầu
    Giải thoát con đường vẽ tận đâu
    Cõi Phật từ bi nguyền đạo giữ
    Bồng lai tĩnh lặng để tâm cầu
    Tu hành chánh niệm luôn nhì rõ
    Phát nguyện chân tình sẽ hiểu sâu
    Cái lẽ vô thường ai chẳng vậy
    Trầm luân tử biệt khó canh chầu./.

    TXS 04/8/2017


    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Trọng Tăng
    TRĂNG….

    Lẻ bóng trăng khuya vẻ não sầu
    Dặm trường thăm thẳm biết là đâu..?
    Đường duyên hạnh phúc luôn mong ước
    Ngõ mộng an vui suốt nguyện cầu
    Sướng khổ đời người tràn bể rộng
    Buồn vui cõi thế ngập sông sâu
    Hỡi ôi trời đất mênh mong quá
    Lệch bước… cô đơn, trọn kiếp chầu…

    9h30 – 4/8/2017
    Nguyễn Trọng Tăng
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    VƯƠNG SẦU

    Người ơi cuộc sống chớ vương sầu
    Than thở làm gì chẳng ích đâu
    Dẫu khuất thề non thuyền bỏ bến
    Dù quên hẹn biển ả qua cầu
    Hay là khoái sắc đừng buồn quá
    Lại phải ham tiền bớt giận sâu
    Hãy chúc nàng đi tròn hạnh phúc
    Màng đêm nhẩm đếm trống bao chầu

    Vsncali8.3.17
    KIẾP NGHÈO

    Cảnh sống bon chen lắm hận sầu
    Đời người góp lại chẳng nhiều đâu
    Giàu sang lắm kẻ ăn trên phố
    Khổ cực mình ta ngủ dưới cầu
    Bởi ốm nên chồng xương lộ rõ
    Do gầy mới vợ ngực hằn sâu
    Mâm cơm nhỏ xíu vài ba hột
    Bụng đánh lô tô tưởng trống chầu.

    DCHL

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #7684
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chịu tội

    Cũng tại làm thơ dọ chữ lười
    Nên thường bị lỗi bạn mình bươi
    Đừng kêu thi sĩ cho đời nói
    Chớ gọi hàn nhân để tiếng cười
    Lục bát chua lè kê hoá phụng
    Thất ngôn mặn chát chín thành mười
    Vòng tay nhận tội xin đừng trách
    Tự hứa mai này sẽ sáng tươi

    Vancali .8.3.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-08-2017 lúc 07:22 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #7685
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    VƯƠNG SẦU

    Người ơi cuộc sống chớ vương sầu
    Than thở làm gì chẳng ích đâu
    Dẫu khuất thề non thuyền bỏ bến
    Dù quên hẹn biển ả qua cầu
    Hay là khoái sắc đừng buồn quá
    Lại phải ham tiền bớt giận sâu
    Hãy chúc nàng đi tròn hạnh phúc
    Màng đêm nhẩm đếm trống bao chầu

    Vancali.8.3.17

    KIẾP NGHÈO

    Cảnh sống bon chen lắm hận sầu
    Đời người góp lại chẳng nhiều đâu
    Giàu sang lắm kẻ ăn trên phố
    Khổ cực mình ta ngủ dưới cầu
    Bởi ốm nên chồng xương lộ rõ
    Do gầy mới vợ ngực hằn sâu
    Mâm cơm nhỏ xíu vài ba hột
    Bụng đánh lô tô tưởng trống chầu.

    DCHL
    THƯƠNG DẠ CỔ

    Ngày qua Dạ Cổ có hơi sầu
    Bởi gọi cô nàng chẳng thấy đâu
    Thấp thỏm quay về nơi cuối xóm
    Lần khân trở lại chỗ bên cầu
    Tình yêu đẹp đẽ mà nông cạn
    Ý tưởng dong dài dẫu thẳm sâu
    Bạn hữu thương hoài kêu tới quán
    Cùng vui mở rượu uống dăm chầu./.

    TXS 05/8/2017
    @ TXS đã họa bài CHỊU TỘI rồi, chiều gửi nhé!

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #7686
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    CÙNG BẠN HỮU

    Bình minh thức dậy một mâm trà
    Bạn hữu sang cùng thưởng ngắm hoa
    Xướng họa đường thi tìm nghĩa tỏ
    Hòa chan lục bát gửi trăng ngà
    Trời xanh chú cuội nhìn sông chảy
    Biển rộng con thuyền giữ lưới sa
    Cảnh đó tình đây lòng tĩnh lặng
    Người xưa đã dạy đó cơ mà./.

    TXS 02/7/2017

    CỐ TẬT

    Cái thú “Bình minh nhất trản trà”
    Thả hồn lãng đãng với muôn hoa
    Hải đường rực rỡ màu hồng thắm
    Nguyệt quế lung linh sắc trắng ngà
    Lặng ngẫm Di Đà lời mộc mạc
    Kiên ngâm Bát Nhã ý sâu sa
    Cái đầu lúc nóng sinh nhiều chuyện
    Cố tật đời tôi nó thế mà

    BXP 03.8.2017
    NGÀY HƯU

    Tiêu dao tuổi hạc với ly trà
    Chim hót tưng bừng giữa khóm hoa
    Nắng trải ngoài hiên ru mắt ngọc
    Hương bay trước gió quyện tay ngà
    Thất ngôn lãng mạn cho đời mến
    Lục bát đa tình khiến lệ sa
    Một sáng bình minh đầy thú vị
    Ngày hưu chỉ mộng thế thôi mà


    Vancali8.3.17

    ĐẾN SƠN TRÀ

    Hôm xưa theo bạn đến Sơn Trà
    Vốn thích sưu tầm mải ngắm hoa
    Không biết nơi kia dâng chén ngọc
    Nào hay chốn nọ chuốc ly ngà
    Yêu kiều Bạch phượng lời thơ vút
    Diễm lệ Vân hài ngọn bút sa
    Một sợi tơ tằm còn vướng mắc
    Giò lan mãi kiếm thế thôi mà!

    BXP 5.8.2017

    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 08-08-2017 lúc 10:50 AM Lý do: Lỗi trích dẫn

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #7687
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Chịu tội

    Cũng tại làm thơ dọ chữ lười
    Nên thường bị lỗi bạn mình bươi
    Đừng kêu thi sĩ cho đời nói
    Chớ gọi hàn nhân để tiếng cười
    Lục bát chua lè kê hoá phụng
    Thất ngôn mặn chát chín thành mười
    Vòng tay nhận tội xin đừng trách
    Tự hứa mai này sẽ sáng tươi.

    Vancali .8.3.17

    ĐỪNG MẮC CỠ

    Nàng Van biết lỗi bệnh hay lười
    Lại cũng kêu rằng chúng bạn bươi
    Chẳng nghĩ vinh danh vì sợ nói
    Không cần nhận hiệu bởi lo cười
    Chê hoài lục bát thơ thành cuội
    Trách mãi đường thi chín bỏ mười
    Xướng họa làm vui nào giải thưởng
    Xin đừng mắc cỡ để đời tươi./.

    TXS 05/8/2017

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #7688
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Chịu tội

    Cũng tại làm thơ dọ chữ lười
    Nên thường bị lỗi bạn mình bươi
    Đừng kêu thi sĩ cho đời nói
    Chớ gọi hàn nhân để tiếng cười
    Lục bát chua lè kê hoá phụng
    Thất ngôn mặn chát chín thành mười
    Vòng tay nhận tội xin đừng trách
    Tự hứa mai này sẽ sáng tươi

    Vancali .8.3.17


    ĐỪNG MẮC CỠ

    Nàng Van biết lỗi bệnh hay lười
    Lại cũng kêu rằng chúng bạn bươi
    Chẳng nghĩ vinh danh vì sợ nói
    Không cần nhận hiệu bởi lo cười
    Chê hoài lục bát thơ thành cuội
    Trách mãi đường thi chín bỏ mười
    Xướng họa làm vui nào giải thưởng
    Xin đừng mắc cỡ để đời tươi./.

    TXS 05/8/2017

    Sớn sác

    Sớn sác bao che cố tật lười
    Cảm tình “ nhặt sạn “ cả làng bươi
    Làm nơi “ Thi Hữu “ bu vào chộ
    Để chốn “ Việt Nam “ xúm lại cười
    Kẻ nói lời chua “ hai cộng tám “
    Người cho điểm xấu “ một trên mười “
    Thêm màng chính tả sao quờ quạng
    Hỏng biết “ khi nào “ ... thấy “ mặt tươi “

    Vancali 8.5.17




  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7689
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96
    CHỊU TỘI

    Cũng tại làm thơ dọ chữ lười
    Nên thường bị lỗi bạn mình bươi
    Đừng kêu thi sĩ cho đời nói
    Chớ gọi hàn nhân để tiếng cười
    Lục bát chua lè kê hoá phụng
    Thất ngôn mặn chát chín thành mười
    Vòng tay nhận tội xin đừng trách
    Tự hứa mai này sẽ sáng tươi.

    Vancali .8.3.17


    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh
    ĐỪNG MẮC CỠ

    Nàng Van biết lỗi bệnh hay lười
    Lại cũng kêu rằng chúng bạn bươi
    Chẳng nghĩ vinh danh vì sợ nói
    Không cần nhận hiệu bởi lo cười
    Chê hoài lục bát thơ thành cuội
    Trách mãi đường thi chín bỏ mười
    Xướng họa làm vui nào giải thưởng
    Xin đừng mắc cỡ để đời tươi./.

    TXS 05/8/2017


    BẠN ĐANG CHỜ

    Có bạn chờ nên hổng được lười
    Cho dù chữ viết kiểu gà bươi
    Men đời ấm lạnh thơm bông lúa
    Ngõ thúy buồn vui rõ giọng cười
    Uống rượu chung vàng trao chú bảy
    Làm thơ tứ đỏ mượn cô mười
    Đêm về mở máy tưng bừng họa
    Sẽ nhận hoa hồng một bó tươi.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 05-08-2017 lúc 10:47 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #7690
    Avatar của Nguyễn Trọng Tăng
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Trọng Tăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 71
    Thanks
    1.483
    Thanked 639 Times in 73 Posts
    Blog Entries
    45
    CHƯA TRÒN

    Mỏi bước nhiều năm mãi vọng chờ
    Quay về đất mẹ khỏa trời thơ
    Tiêu điều lối trải gai choàng đá
    Ảo não lời ru gió lộng bờ
    Dãy mộ nằm vênh buồn hỏi khách
    Khung guồng đứng lặng dỗi nhào tơ
    Dường như tiếng gọi từ xưa cũ
    Có phải tròn chưa một chữ thờ…?

    VMT 26/07/2017

    Túi thơ

    Vầng trăng rặng núi lả lơi chờ
    Diễm ảo khung trời dậy mối thơ
    Để chốn tao đàn lo nặng chữ
    Làm nơi sóng biển vợn tung bờ
    Vì sao nghệ sĩ lơi hồn sáo
    Lại phải tay đàn lỗi phím tơ
    Vẻ đẹp về đêm hùng vĩ quá
    Hàn nhân cõi thế dạ tôn thờ

    Vancali 7.30.17

    TRÁI TIM NHIỆT HUYẾT

    Nơi dây Thi Hữu vẫn mong chờ
    Có dịp là vào với bạn thơ
    Nhặt sạn đôi khi trời nổi gió
    Vào trang lắm bận sóng hôn bờ
    Duyên Tằm lặng lẽ khi ươm kén
    Nghiệp Nhện tưng bừng lúc nhả tơ
    Mang một con tim đầy nhiệt huyết
    Thành viên đã hiểu chẳng ơ thờ.

    BXP 30.7.2017


    TỎ LÒNG…
    ( Bài Họa)
    Sướng vui trần thế ước trông chờ
    Nhàn tản tuổi già lại khoái thơ
    Thi sĩ men say hồn cuộn gió
    Diễn đàn sóng biếc nước dâng bờ
    Nhiều trang viết dở như vương nợ
    Lắm bản họa xong tựa mắc tơ
    Ăm ắp tiếng lòng mong gửi lại
    Bạn tri âm…! Ta mãi yêu, thờ…
    6.8.2017
    Nguyễn Trọng Tăng




    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Trọng Tăng; 07-08-2017 lúc 02:17 PM

+ Trả lời chủ đề
Trang 769/1046 ĐầuĐầu ... 269 669 719 759 767 768 769 770 771 779 819 869 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình