+ Trả lời chủ đề
Trang 931/1046 ĐầuĐầu ... 431 831 881 921 929 930 931 932 933 941 981 1031 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.301 tới 9.310 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9301
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Trông Bác Phượng

    Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
    Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
    Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
    Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
    Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
    Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
    Tội ả Van Cà trông lão tấu
    Mong người xuất hiện hỏng còn lâu.
    Vancali April. 1.2020



    HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
    Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
    Vì xa các bạn lòng vương nẫu
    Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
    Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
    Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
    Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
    Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
    HỒNG THOẠI 02.4.20
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-04-2020 lúc 02:58 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #9302
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Đợi Bác

    Bác Phượng chăng giờ đã ở đâu?
    Từng hôm cả thoại ngóng bên cầu
    Tâm buồn sợ nữ xô hầm sấu
    Dáng hãi lo ngày sụp ổ sâu
    Mãi trốn vùng xa đời bỏ nhậu
    Hoài mong bữa tốt dạ buông sầu
    Muôn chiều nhớ cụ thân dù nẫu
    Mỏi vọng tin người cũng khá lâu.

    Hồng Vy
    01-04-2020


    Trông Bác Phượng

    Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
    Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
    Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
    Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
    Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
    Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
    Tội ả Van Cà trông lão tấu
    Mong người xuất hiện hỏng còn lâu

    Vancali April. 1.2020


    SAO ĐÀNH NGHỈ LÂU

    Nằm giường ngắm kệ chứ đi đâu
    Tứ rụng từ rơi hết cả cầu
    Đất Mộc nhìn sang thành cõi nẫu
    Vườn nhà ngó lại hoá vùng sâu
    Thơ ngoi bốn bể tâm nhiều ngấu
    Bướm kiếm trăm nơi dạ lắm sầu
    Sếp Thoại, Van, Vi, hùng dũng đấu
    Sao đành Lão Phượng nghỉ dài lâu?

    BXP 02.04.2020
    Cảm ơn Van, Vy đã động viên

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #9303
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH


    Trông Bác Phượng

    Thăm nhà Bác Phượng hỏi tìm đâu
    Sức khỏe về ông mãi nguyện cầu
    Đủ tháng đường thơ sầu nghĩa tậu
    Non ngày ngũ độ vắng tình sâu
    Làm huynh cả Thoại lòng nung nấu
    Để chị Hồng Vi mắt trĩu sầu
    Tội ả Van Cà trông lão tấu
    Mong người xuất hiện hỏng còn lâu

    Vancali April. 1.2020


    SAO ĐÀNH NGHỈ LÂU

    Nằm giường ngắm kệ chứ đi đâu
    Tứ rụng từ rơi hết cả cầu
    Đất Mộc nhìn sang thành cõi nẫu
    Vườn nhà ngó lại hoá vùng sâu
    Thơ ngoi bốn bể tâm nhiều ngấu
    Bướm kiếm trăm nơi dạ lắm sầu
    Sếp Thoại, Van, Vi, hùng dũng đấu
    Sao đành Lão Phượng nghỉ dài lâu?

    BXP 02.04.2020
    Cảm ơn Van, Vy đã động viên

    HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
    Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
    Vì xa các bạn lòng vương nẫu
    Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
    Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
    Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
    Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
    Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!
    HỒNG THOẠI 02.4.20




    Ngưỡng Mộ


    Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
    Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
    Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
    Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
    Từ gieo đất thoảng chim về đậu
    Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
    Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
    Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.


    Hồng Vy
    02-04-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #9304
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts


    Ngưỡng Mộ


    Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
    Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
    Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
    Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
    Từ gieo đất thoảng chim về đậu
    Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
    Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
    Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.


    Hồng Vy
    02-04-2020


    Tại con " cô vít "

    Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
    Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
    Khơi màu để bạn đừng lây dấu
    Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
    Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
    Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
    Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
    Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !

    Vancali April. 2.2020


    CẢM KÍCH

    Vân - Hồng ngẫm lại giỏi gì đâu!
    Mãi thả vần thơ bắc nhịp cầu
    Để quý bà con lìa dạ nẫu
    Cho nhiều bạn hữu kết tình sâu
    Giao hòa thỏa ngắm yêu kiều đậu
    Xướng họa làm rơi ảo não sầu
    Cảm kích thi đàn luôn vững dậu
    Mong rằng nhị nữ giúp dài lâu.
    HỒNG THOẠI 03.4.20

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #9305
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI BẠN VẦN THƠ



    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh
    .
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-04-2020 lúc 01:59 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #9306
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
    Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
    Vì xa các bạn lòng vương nẫu
    Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
    Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
    Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
    Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
    Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!


    HỒNG THOẠI 02.4.20


    Ngưỡng Mộ

    Trương Hồng lão Phượng có buồn đâu
    Ngữ tựa vầng dương ửng khắp cầu
    Vận Cả ru đời đêm bớt nẫu
    Thơ người gởi bạn nghĩa tràn sâu
    Từ gieo đất thoảng chim về đậu
    Chữ họa vần thông khách khỏi sầu
    Mọi chỗ ngôn đều êm ả tấu
    Khiến kẻ thi đàn ngưỡng mộ lâu.

    Hồng Vy
    02-04-2020


    Tại con " cô vít "

    Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
    Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
    Khơi màu để bạn đừng lây dấu
    Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
    Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
    Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
    Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
    Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !

    Vancali April. 2.2020


    BỎ ÁC LÀM LÀNH!

    Cái dịch Cô rồ bởi tự đâu?
    Người hơn Triệu nhiễm khắp tinh cầu
    Hoa Kì chịu vạn tình hình xấu
    Đất Việt mang ngàn nghĩa phận sâu
    Khổ đến tanh bành thân sáo sậu
    Đau cho khốc liệt kiếp ve sầu
    Trần gian nặng quả nào ai thấu
    Bỏ ác làm lành nghiệp chẳng lâu.

    BXP 03.04.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #9307
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Chung Hình

    Đường thi bạn đã khảm chung hình
    Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
    Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
    Triền miên mỗi vận kết ân tình
    Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
    Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
    Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
    Ngàn phương hớn hở cũng như mình.


    Hồng Vy
    03-04-2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #9308
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    HÃY ĐỢI ĐẤY!

    Lão Phượng đang nằm chứ ngủ đâu!
    Bình an mạnh khỏe dẫu chưa cầu
    Vì xa các bạn lòng vương nẫu
    Bởi mến thi đàn nghĩa đọng sâu
    Mảng bướm tìm xong chờ chỗ đậu
    Vần thơ trỗi dậy đả cơn sầu
    Nghe hồn rộn rã bài giang tấu
    Bác sẽ đăng liền khỏi đợi lâu!


    HỒNG THOẠI 02.4.20

    [COLOR=fuchsia]


    Tại con " cô vít "

    Lão Phượng sao giờ khó ngủ đâu
    Vì " cô vít " phải bận kinh cầu
    Khơi màu để bạn đừng lây dấu
    Lễ Phật cho người chẳng dính sâu
    Cõi thế im lìm hoa tựa sấu
    Trần gian vắng lặng cỏ như sầu
    Đường thơ bỏ mặc cung đàn dấu
    Khiến tỷ Vi Hồng mãi đợi lâu !

    Vancali April. 2.2020


    BỎ ÁC LÀM LÀNH!

    Cái dịch Cô rồ bởi tự đâu?
    Người hơn Triệu nhiễm khắp tinh cầu
    Hoa Kì chịu vạn tình hình xấu
    Đất Việt mang ngàn nghĩa phận sâu
    Khổ đến tanh bành thân sáo sậu
    Đau cho khốc liệt kiếp ve sầu
    Trần gian nặng quả nào ai thấu
    Bỏ ác làm lành nghiệp chẳng lâu.

    BXP 03.04.2020



    Ngày Vui


    Mai dù cõi sự ngả về đâu?
    Hoặc lũ trùng vi phủ kín cầu
    Cánh cửa thi đàn không sợ nẫu
    Tâm hồn bạn hữu chẳng chìm sâu
    Hoài phô ngữ nhuận cho đời thật
    Mãi dụng tình thân xóa cảnh sầu
    Hãy quét hung tàn đi biệt khẩu
    Vui ngày dịch nhiễm khỏi vờn lâu.


    Hồng Vy
    03-04-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 04-04-2020 lúc 09:45 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #9309
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    GỬI BẠN VẦN THƠ

    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    Chung Hình

    Đường thi bạn đã khảm chung hình
    Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
    Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
    Triền miên mỗi vận kết ân tình
    Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
    Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
    Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
    Ngàn phương hớn hở cũng như mình.

    Hồng Vy
    03-04-2020


    Bạn mình

    Đỉnh núi vầng trăng quặn trĩu hình
    Mây ngàn ngũ sắc dệt màu xinh
    Cho người lãng tử sao hoài thịnh
    Để khách hàn nhân thật hữu tình
    Bảy chữ êm đềm như lộ tính
    Năm vần rực rỡ thể nào minh
    Thơ đường Mạnh Kỷ đầy tôn kính
    Bỗng mến lời văn của bạn mình

    Vancali April. 3.2020


    NÍU MÌNH

    Giữ mãi trong tim những ảnh hình
    Thi đàn cảnh cũ thật tươi xinh
    Nhiều nơi hoạ xướng sâu duyên nghiệp
    Lắm chốn giao lưu nặng nghĩa tình
    Rộn rã câu hoà đầy sáng suốt
    Tưng bừng ý ngỏ ắp thông minh
    Chim Chiều lỡ phận về yên nghỉ
    “Một khắc Nguyên Tiêu” vẫn níu mình.

    BXP 04.04.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #9310
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    TỰ HÀO TỔ QUỐC TA

    Hãy tự hào cho Tổ Quốc mình
    Muôn đời vững chí rộn ràng vinh
    Xua bầy giặc cướp yên bờ cõi
    Đuổi lũ trùng lây đẹp bến tình
    Ý Đảng trời cao vàng nguyệt dõi
    Tâm Người biển rộng sáng bình minh
    Lòng vương vấn trải hương ngàn giữ
    Rạng rỡ ngời soi tỏ dáng hình.

    Manh Kỷ TP Vinh


    CHỮ S THÂN YÊU

    Được sống yên vui đất nước mình
    Ơn Người sáng lập Đảng quang vinh
    Nguyên Thanh thuở ấy còn sâu giặc
    Pháp Mỹ giờ đây vẫn nặng tình
    Chí vững kiên cường phô mãnh liệt
    Lòng bền nhẫn nại tỏ thông minh
    Dù cho đại dịch trùm muôn ngả
    Chữ Ét thân yêu rạng rỡ hình.

    BXP 05.04.2020

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 931/1046 ĐầuĐầu ... 431 831 881 921 929 930 931 932 933 941 981 1031 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình