+ Trả lời chủ đề
Trang 982/1046 ĐầuĐầu ... 482 882 932 972 980 981 982 983 984 992 1032 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.811 tới 9.820 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9811
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Nỏ Dám Lòi

    Thuở dại nường đây đã sắm ngòi
    Mơ làm họa sĩ khảm nghìn voi
    Nào hay vận Cả dày hơn khói
    Chẳng ngỡ bài Vân nhộn giống còi
    Lão Phượng thi bày thôi khỏi nói
    Sinh Trần ngữ họa phải cần coi
    Thành trông mọn nữ dường như trói
    Trọn bữa làm thinh nỏ dám lòi.

    Hồng Vy
    18-08-2020

    TẬT LÒI
    (Hoạ vui)

    Tất cả cùng nhau hãy nối ngòi
    Thơ nàng đủ sức vít đầu voi
    Khuyên ai chớ để sa đầm cói
    Bảo ấy đừng mong rút ruột còi
    Nét mặt đoan trang nhiều kẻ hỏi
    Khuôn hình diễm lệ lắm người coi
    Nhưng mà nết đẹp hơn dung nổi
    Tật xấu dù che mãi cũng lòi.

    BXP 19.08.2020
    @ Chiều nay mưa tầm tã, lại vướng vào cái Bát láy làm xịt ngòi, gắng hoạ bài này của HV nữa. Cái khoản Láy này thì Lương Tú quả là cao thủ, không chỉ bát láy mà còn thập nhị láy, rồi nhị thập tứ láy nữa, đọc mà thấy choáng, chỉ thưởng thức thôi chứ không theo được. Ấy vậy nhưng thấy khó lại ham.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #9812
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH


    Cảnh xuân

    NĐT-Bát láy-Bát vận

    Trời xuân cảnh vật thướt tha nồng
    Rộn rã ong bầu đổi phấn bông
    Biển hẹn vàng hoe thời trống rỗng
    Đồi mơ óng ả tự phiêu bồng
    Yêu kiều nghĩa đẹp nơi hàng cổng
    Nũng nịu duyên lành ở bến sông
    Nữ giới âm thầm trăng gởi mộng
    Đàn trâu vội vã bước băng đồng

    Vancali August 18.2020

    ĐÓA HOA HỒNG

    Đường thôn đẹp đẽ đóa hoa hồng
    Lũ trẻ tưng bừng hái chọn bông
    Vội vã thằng cu đòi hỏi bổng
    La đà vạt nắng nhớ đeo bồng
    Cây đời lẳng lặng vào nơi đống
    Lão hạc vui vầy ngủ bến sông
    Dẫu biết con người thong thả sống
    Mà hay lặng lẽ nhảy ra đồng.

    TXS 18/8/2020


    MỘNG TRÊN ĐỒNG
    (Nđt, Bát láy, Bvđâ)

    Trời Thu lộng lẫy sắc hương nồng
    Thảm lúa êm đềm nặng trĩu bông
    Lặng lẽ cò bay vờn cánh bổng
    Đìu hiu trũi đứng gại chân bồng
    Thương ngày hối hả chờ bên võng
    Nhớ buổi im lìm đợi bãi sông
    Khắc khoải con thuyền du cõi mộng
    Tìm nơi vắng vẻ giữa nương đồng.

    BXP 19.08.2020

    Cảnh Đồng Quê

    Rạng rỡ đường quê nắng trải nồng
    Nương vồn vã rộ lúa tràn bông
    Cò say cánh vẫy tưng bừng lộng
    Bướm tỏa màu phô sặc sỡ bồng
    Nữ bản vui vầy khua điệu trống
    Trai làng hí hửng tụ triền sông
    Người dân thỏa dạ quây quần sống
    Đẹp đẽ ngần bao cảnh sắc đồng.


    Hồng Vy
    19-08-2020



  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #9813
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    [QUOTE=buixuanphuong09;326024][INDENT] VUI THƠ VNTH
    Vạt Nắng
    NĐT-Bát láy-Bát vận

    Nắng rỡ ràng vươn vạt ửng nồng
    Đơm hàng phượng nở đẫy đà bông
    Triền miên sắc lượn bên đồi phổng
    Óng ả vầng gieo giữa ruộng bồng
    trọn bữa mơ màng ôm bóng cổng
    Nguyên ngày nũng nịu luyến dòng sông
    Làm cho cõi sự tưng bừng sống
    Rộn rã từ thôn trải tới đồng.
    Hồng Vy
    17-08-2020

    Cảnh xuân

    NĐT-Bát láy-Bát vận

    Trời xuân cảnh vật thướt tha nồng
    Rộn rã ong bầu đổi phấn bông
    Biển hẹn vàng hoe thời trống rỗng
    Đồi mơ óng ả tự phiêu bồng
    Yêu kiều nghĩa đẹp nơi hàng cổng
    Nũng nịu duyên lành ở bến sông
    Nữ giới âm thầm trăng gởi mộng
    Đàn trâu vội vã bước băng đồng

    Vancali August 18.2020


    MỘT BÔNG HỒNG

    Nhà ta rực rỡ một sân hồng
    Bạn hữu vui vầy hái đủ bông
    Vội vã người thân tìm để nhớ
    Dềnh dang vạt nắng tỏa thay bồng
    Tươi màu rộng rãi làm cây sống
    Đẹp chốn thanh bình ở ngọn sông
    Lặng lẽ tình yêu đầy gió nổi
    Tưng bừng tiếng gọi trải trên đồng.

    TXS 20/8/2020
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-08-2020 lúc 08:37 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #9814
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Cả im ngòi !

    Vì sao Bác Cả lại im ngòi !
    Bởi " tám " ông từng quật ngã voi
    Nổi tiếng Hàng Xanh đà một cõi
    Lừng danh Chợ Lớn đã vang còi
    Hồng Vi rộn rã vào thăm hỏi
    Phượng Lão âm thầm đến để coi
    Có lẽ bây giờ thân mục lỏi
    Lời xưa phóng đại bỗng nhiên lòi

    Vancali August 19.2020

    DỊCH CÔ VÍT

    Đại dịch bung ra hết cỡ ngòi
    Lan tràn khắp ngả sức lồng voi
    Vườn Cồ quạnh quẽ chìm chim ngói
    Cảnh Vít đìu hiu lặn tiếng còi
    Khổ cụ thân già đau chẳng nói
    Buồn mình tuổi trẻ xót nào coi
    Nhà im xóm vắng người trơ trọi
    Cái bọn siêu vi cứ mãi lòi

    BXP 20.08.2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #9815
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUẢ NGHIỆP
    (Nđt, Thập láy, Bvđâ)

    Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
    Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
    Cung già đã được nhiều may mắn
    Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
    Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
    Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
    Bao điều khắc khổ thời gian lặn
    Rệu rã đời ta bởi vết hằn

    BXP 20.08.2020
    Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #9816
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    QUẢ NGHIỆP
    (Nđt, Thập láy, Bvđâ)

    Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
    Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
    Cung già đã được nhiều may mắn
    Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
    Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
    Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
    Bao điều khắc khổ thời gian lặn
    Rệu rã đời ta bởi vết hằn

    BXP 20.08.2020
    Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.
    Yêu đời !

    Triền miên sặc sỡ
    cố tâm dằn
    Bởi sắc yêu kiều lặng lẽ ăn
    Rộn rã thành nam đừng phải cắn
    Dềnh dang bọn nữ chớ hay nhằn
    Cho người hí hửng hoài mong lặn
    Để bạn vui vầy mãi cứ lăn
    Khắc khổ làm chi đời đã tặng
    Thời gian vội vã nét nhăn hằn

    Vancali Auguat 20.2020
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-08-2020 lúc 05:22 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #9817
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    QUẢ NGHIỆP
    (Nđt, Thập láy, Bvđâ)

    Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
    Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
    Cung già đã được nhiều may mắn
    Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
    Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
    Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
    Bao điều khắc khổ thời gian lặn
    Rệu rã đời ta bởi vết hằn

    BXP 20.08.2020
    Mê LÁY, cố lặn một bài. Mời sếp Cả và Vân Vy hoạ vui.
    Yêu đời !

    Triền miên sặc sỡ
    cố tâm dằn
    Bởi sắc yêu kiều lặng lẽ ăn
    Rộn rã thành nam đừng phải cắn
    Dềnh dàng bọn nữ chớ hay nhằn
    Cho người hí hửng hoài mong lặn
    Để bạn vui vầy mãi cứ lăn
    Khắc khổ làm chi đời đã tặng
    Thời gian vội vã nét nhăn hằn

    Vancali Auguat 20.2020


    Rệu Rã


    Rệu rã vì vi mải miết dằn
    Cơm ngày thấp thỏm rập rình ăn
    Triền miên nỗi khổ đâu thèm lặn
    Lặng lẽ nguồn đau cứ phải nhằn
    Khối kẻ bơ phờ nguy mãi chặn
    Muôn miền vất vưởng họa hoài lăn
    Đìu hiu xã tắc vui ngừng hẳn
    Vẹn vẽ trần gian lắm tủi hằn.


    Hồng Vy
    20-08-2020

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #9818
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NIỀM TIN


    Bình minh nắng tỏa rực tươi hồng
    Rạng rỡ chân đồi lúa trải bông
    Gió dạt dào ru diều thả cõi
    Trời mê mải giục sóng trôi bồng
    Êm đềm điệu ví vang ngoài ngõ
    Rộn rã câu hò rủ dưới sông
    Khắp nẻo bừng lên đời giữ vận
    Niềm tin vững chải ánh tơ đồng.

    Mạnh Kỷ P Vinh.
    MẤY SÂN HỒNG

    Nhà ta rực rỡ mấy cây hồng
    Cứ ngỡ vô vàn đủ loại bông
    Vốn dĩ đàn trâu tìm ở động
    La đà vặt nắng tỏa trang bồng
    Trời mưa lại nữa làm hoa sống
    Gió thổi tha hồ trước mãnh song
    Vội vã tình yêu nhiều để nói
    Vui vầy nhảy múa tại mô đồng.

    TXS 21/8/2020

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #9819
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUẢ NGHIỆP
    (Nđt, Thập láy, Bvđâ)

    Quả nghiệp vòng vo quá dữ dằn
    Cơm thì nhấp nhổm ngại ngần ăn
    Cung già đã được nhiều may mắn
    Quãng trẻ còn ra lắm nhọc nhằn
    Lặng lẽ rèn tâm dừng tính bẳn
    Âm thầm luyện trí giảm dòng lăn
    Bao điều khắc khổ thời gian lặn
    Rệu rã đời ta bởi vết hằn

    BXP 20.08.2020

    Yêu đời !

    Triền miên sặc sỡ cố tâm dằn
    Bởi sắc yêu kiều lặng lẽ ăn
    Rộn rã thành nam đừng phải cắn
    Dềnh dàng bọn nữ chớ hay nhằn
    Cho người hí hửng hoài mong lặn
    Để bạn vui vầy mãi cứ lăn
    Khắc khổ làm chi đời đã tặng
    Thời gian vội vã nét nhăn hằn

    Vancali Auguat 20.2020

    Rệu Rã

    Rệu rã vì vi mải miết dằn
    Cơm ngày thấp thỏm rập rình ăn
    Triền miên nỗi khổ đâu thèm lặn
    Lặng lẽ nguồn đau cứ phải nhằn
    Khối kẻ bơ phờ nguy mãi chặn
    Muôn miền vất vưởng họa hoài lăn
    Đìu hiu xã tắc vui ngừng hẳn
    Vẹn vẽ trần gian lắm tủi hằn.

    Hồng Vy
    20-08-2020

    TỘI TÒM TEM
    (Nđt, Bát láy, Bvđâ)

    Dù ta gắng gỏi cũng khôn dằn
    Quán phở âm thầm vẫn ngại ăn
    Đã đến tưng bừng hương nỏ chặn
    Vừa ra dã dượi cóc sao nhằn
    Dung hình ngật ngưỡng khua rào chắn
    Sắc vẻ bơ phờ sợ bão lăn
    Khập khiễng như người chân cẩu cắn
    Tòm tem lỡ để vết thương hằn.

    BXP 21.08.2020
    @ Sáng nay đi bộ bỏ dở về, nằm đến giờ mới dậy, nhớ thơ Vân Vy phải cố gắng, còn bài nữa của HV, nhưng giờ phải nghỉ.

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #9820
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Ngày Trên đất Mẹ

    Khắc khoải ngần bao một bữa nồng
    Say nhìn đất mẹ nõn nà bồng
    Triền đê tí tởn buông diều lộng
    Giữa ruộng lần khân trải giấc bồng
    Nũng nịu nghe đàn ngân khắp cổng
    Mơ màng dõi sóng lượn đầy sông
    Hồn ngây ngất thỏa bên trời rộng
    Đắm duỗi triền miên mọi nẻo đồng.

    Hồng Vy
    20-08-2020

    CHỮ ĐỒNG!

    Khổ nỗi tòm tem khó mặn nồng
    Khuôn tình gạt gẫm nỏ tươi bông
    Nơi hàn khập khiễng càng sâu hổng
    Chỗ gắn vòng vo hẳn nặng bồng
    Nghĩa phận đìu hiu vì khép cổng
    Duyên đời quạnh quẽ bởi rào sông
    Triền miên khắc khoải thành tan mộng
    Thắc thỏm từng đêm một chữ đồng!

    BXP 21.08.2020
    @ Chiều nay phải bỏ đi bộ, cũng chỉ vào máy được chốc lát, nhưng rồi tôi cũng hoạ xong bài của Hồng Vy. Thơ Vân Vy có sức thôi thúc diệu kì! Ngày mai tạm nghỉ đi bộ, nếu có thơ của Vân Vy thì cũng cố hoạ.

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 982/1046 ĐầuĐầu ... 482 882 932 972 980 981 982 983 984 992 1032 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình