+ Trả lời chủ đề
Trang 1030/1046 ĐầuĐầu ... 30 530 930 980 1020 1028 1029 1030 1031 1032 1040 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 10.291 tới 10.300 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #10291
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    CHỬA GIÀ

    Tám mấy đương nhiên thuộc hệ già
    Nhưng về bút lực hiếm người qua
    Vần thơ gởi mạng hoài tươi tắn
    Sắc bướm lên trang vẫn mượt mà
    Phật niệm hằng đêm bền phước lão
    Thiền hành mỗi sáng khỏe thân ta
    Giao lưu xướng họa đầy sung mãn
    Chúc bác xuân sang giữ vẹn đà.


    HỒNG THOẠI 03.01.21


    Hưởng thú điềm nhiên

    Sung sướng gì hơn sống cảnh già
    Cung đàn thế sự đã hằn qua
    Thành công hí hởn lòng khoái vậy
    Thất bại sầu tư dạ chịu mà
    Những lúc lên voi vờn cõi tục
    Bao lần xuống chó bỡn đời ta
    Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
    Hưởng thú điềm nhiên với tuổi đà ...

    Vancali Jan. 3.2021


    THUẬN ĐÀ

    Cứ viết thơ hăng đuổi cái già
    Men thần thúc đẩy bệnh cho qua
    Thi đàn cạnh bạn nhiều sung sướng
    Cuộc sống bên em lắm mặn mà
    Thoải mái giao lưu hồng ý bậu
    Êm đềm xướng hoạ đẹp lòng ta
    Đời như giấc mộng đừng vương vấn
    Thả bước gieo câu cũng thuận đà.

    BXP 04.01.2021

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #10292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    MỪNG NHẬN THƠ

    Mới đọc lời thơ lão hoảng hồn
    Cơm vừa nuốt vội suýt thì nôn
    Vì Vi sợ Cả mà đang trốn
    Hoặc cháu nghe ai cứ để đồn
    Có phải e dè chờ chị đón
    Hay là nũng nịu muốn chồng hôn
    Bao điều thắc mắc làm tâm thộn
    Nhận được bài đưa dạ bớt cồn.

    BXP 04.01.2021

    SAY TÌNH
    ( Họa hoán vận )

    Thường xuyên vắng mặt khiến dân đồn
    Ắt hẳn Vy này bận kết hôn
    Hạnh phúc tưng bừng ngây ngất mộng
    Tình yêu rạng rỡ thỏa thuê hồn
    Nên vần lục bát không còn tỏa
    Để áng thơ Đường chẳng thiết nôn
    Dạ mãi lâng lâng người chếnh choáng
    Dường như uống phải mấy chai cồn!
    HỒNG THOẠI 04.01.21


    Sầu riêng

    Hồng Vi vắng mặt để ai đồn
    Gặp kẻ anh hào đã hứa hôn
    Dễ sợ run người tin khiếp đảm
    Sầu lo trĩu mắt chuyện kinh hồn
    Làm cho Phượng lão im lìm trốn
    Đến phải Van cà vội vã nôn
    Biếu tỷ hùng nhau tiền đãi tiệc
    Sầu riêng Cả uống chục ly cồn

    Vancali Jan. 4.2020


    Vị Cồn


    Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
    Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
    Bà con bởi sợ âm thầm trốn
    Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
    Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
    Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
    Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
    Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.


    Hồng Vy
    04-01-1021

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #10293
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Vị Cồn


    Gặp sếp thì ai chẳng hãi hồn?
    Quanh mày lão dính ngập đồ nôn
    Bà con bởi sợ âm thầm trốn
    Bạn hữu vì vui tí tởn đồn
    Bữa bảy chung vào thân cứ lộn
    Hôm mười cử nhậu gái nào hôn
    Người hôi tựa cú đâu ngày ổn
    Khắp thể hoài tuôn đẫy vị cồn.


    Hồng Vy
    04-01-1021
    VÃI LINH HỒN
    ( Họa hoán vận )

    Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
    Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
    Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
    Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
    Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
    Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
    Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
    Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
    HỒNG THOẠI 05.01.21

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #10294
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    VÃI LINH HỒN
    ( Họa hoán vận )

    Tiếng trỗi Hồng Vy chỉ nghiện cồn
    Trai làng khiếp sợ nỏ cầu hôn
    Vì say nhỏ nhẹ khoe nguồn vốn
    Hễ xỉn dằng dai ghẹo lính đồn
    Khắc khoải xuân tàn chưa vị cõng
    Om sòm tiệc mãn chửa lần nôn
    Cha rầu mẹ khóc sao mà khổ
    Nết quậy làm cho quỷ vãi hồn!
    HỒNG THOẠI 05.01.21


    Ghét mà thương !

    Cả ghét nàng ta cũng tại cồn
    Hôi rình khó thể lại gần hôn
    Bao lần bậu xỉn hay lòi rốn
    Những dịp nường say thích ở đồn
    Hễ nhậu đêm về tâm khó ổn
    Ham cười tối ngủ dạ thường nôn
    Nhưng mà dáng liễu người vui nhộn
    Lão hạc cuồng si bởi sắc hồn

    Vancali Jan. 5.2021
    Bến Lở

    Cả Thoại đà chê nữ yếu hồn
    Chuyên hù chuốc rượu để nường nôn
    Hằng mong chiến trận danh đừng tổn
    Mãi ước tài anh bạn phải đồn
    Duỗi mặc thân nhầu hay của tốn
    Buông lìa sắc vữa hoặc ngày hôn
    Làm hôm dáng lão như mì trộn
    Bởi bãi thì sao sánh đặng cồn.


    Hồng Vy
    05-01-2021

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #10295
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    THẪN THỜ ...

    Khi già chấp nhận nắng liền mưa
    Khổ tiết mùa Đông bệnh chẳng chừa
    Bộ bỏ thân nằm thơ nhõng nhẽo
    Cơm nhè thuốc chịu bút dây dưa
    Đìu hiu phím gõ trang đầy cạn
    Quạnh quẽ giường neo giọng thiếu thừa
    Mở hoạt hình ra cho cháu thích
    Ông thờ thẫn ngó mắt nào ưa!

    BXP 06.01.2021
    @ Một sự cố nhỏ vớ vẩn khiến tôi nằm bẹp cả ngày qua, hôm nay cái già mượn thể … Bỏ tập, bỏ đi bộ nên thơ không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng không bỏ thơ, mỗi ngày phải có một bài để sinh hoạt d/đ.

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #10296
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Bến Lở

    Cả Thoại đà chê nữ yếu hồn
    Chuyên hù chuốc rượu để nường nôn
    Hằng mong chiến trận danh đừng tổn
    Mãi ước tài anh bạn phải đồn
    Duỗi mặc thân nhầu hay của tốn
    Buông lìa sắc vữa hoặc ngày hôn
    Làm hôm dáng lão như mì trộn
    Bởi bãi thì sao sánh đặng cồn.


    Hồng Vy
    05-01-2021

    DÍNH!
    ( Họa hoán vận )

    Khổ nỗi nàng Vân lại dính đồn
    Nghe mùi thịt cá sẵn sàng nôn
    Người đâm ủ rũ dường say sóng
    Bụng đảo tùm lum ngỡ uống cồn
    Bảy chị vui mừng mong lễ đón
    Ông nhà sợ hãi khóa mồm hôn
    Ai đời sáu chục còn sinh nở
    Đám trẻ mà so cũng lụi hồn!
    HỒNG THOẠI 06.01.21

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #10297
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    Xuân Của Mẹ

    Tủi mẹ năm nào bóng cũng đơn
    Trời quê lặng lẽ điểm đau vờn
    Thương lần tết lại nhà vơi tỏ
    Nghẹn bữa xuân về cửa trống trơn
    Lệ tưởng chờ con ngày mãi lắng
    Đời chia tách trẻ dạ luôn hờn
    Giao thừa vỏn vẹn thân già đón
    Để mỗi đêm ngồi xót quặn cơn.

    Hồng Vy
    05-01-2021


    PHƯƠNG XA NHỚ MẸ

    Thương về nẻo mẹ nỗi đời đơn
    Xót cảnh trời khuya lạnh lẽo vờn
    Gió bấc đìu hiu quanh phố lội
    Mưa dầm quạnh quẽ đoạn đường trơn
    Âu sầu bóng lẻ lòng không giận
    Vắng vẻ phòng cô chí chẳng hờn
    Phận nữ theo chồng khôn giãi tỏ
    Đêm trường thổn thức sụt sùi cơn.

    BXP 07.01.2021
    @ Cái ho tuổi già thật khổ, không mấy ai thoát được. Tôi phải bỏ tập, vì cứ vận động cơ thể là bật ho, nhưng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối phó, nhất là sự kiên trì luyện tập thường xuyên liên tục đã hỗ trợ rất nhiều. Lần này, chớm bị đã báo con kịp thời mua thuốc, nó chưa giảm nhưng không phát ra những cơn ho rũ rượi như trước, chắc chỉ sau 5 ngày điều trị sẽ khỏi. Không đi bộ, nằm yên trên giường trong phòng ấm, cố giữ cơn ho không bật ra. Không bỏ thơ, cố gắng mỗi ngày có một bài hoạ vần mới; vần cũ hoạ nhiều chỉ khi nào đi bộ được.

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #10298
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Xuân Của Mẹ

    Tủi mẹ năm nào bóng cũng đơn
    Trời quê lặng lẽ điểm đau vờn
    Thương lần tết lại nhà vơi tỏ
    Nghẹn bữa xuân về cửa trống trơn
    Lệ tưởng chờ con ngày mãi lắng
    Đời chia tách trẻ dạ luôn hờn
    Giao thừa vỏn vẹn thân già đón
    Để mỗi đêm ngồi xót quặn cơn.

    Hồng Vy
    05-01-2021


    PHƯƠNG XA NHỚ MẸ

    Thương về nẻo mẹ nỗi đời đơn
    Xót cảnh trời khuya lạnh lẽo vờn
    Gió bấc đìu hiu quanh phố lội
    Mưa dầm quạnh quẽ đoạn đường trơn
    Âu sầu bóng lẻ lòng không giận
    Vắng vẻ phòng cô chí chẳng hờn
    Phận nữ theo chồng khôn giãi tỏ
    Đêm trường thổn thức sụt sùi cơn.

    BXP 07.01.2021
    @
    Quê nhà kỷ niệm

    Xuân này để mẹ sống phòng đơn
    Chốn lạ mình ên nỗi khổ vờn
    Trước cửa im lìm thân lạnh lẽo
    Sau vườn vắng lặng cảnh buồn trơn
    Mai vảng đã nở âm thầm trách
    Mứt đỏ vừa mua rộn rã hờn
    Nhẩm lại nhiều năm đời viễn xứ
    Quê nhà kỷ niệm nhớ từng cơn

    Vancali Jan. 7.2021

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #10299
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Xuân Của Mẹ

    Tủi mẹ năm nào bóng cũng đơn
    Trời quê lặng lẽ điểm đau vờn
    Thương lần tết lại nhà vơi tỏ
    Nghẹn bữa xuân về cửa trống trơn
    Lệ tưởng chờ con ngày mãi lắng
    Đời chia tách trẻ dạ luôn hờn
    Giao thừa vỏn vẹn thân già đón
    Để mỗi đêm ngồi xót quặn cơn.


    Hồng Vy
    05-01-2021


    PHƯƠNG XA NHỚ MẸ

    Thương về nẻo mẹ nỗi đời đơn
    Xót cảnh trời khuya lạnh lẽo vờn
    Gió bấc đìu hiu quanh phố lội
    Mưa dầm quạnh quẽ đoạn đường trơn
    Âu sầu bóng lẻ lòng không giận
    Vắng vẻ phòng cô chí chẳng hờn
    Phận nữ theo chồng khôn giãi tỏ
    Đêm trường thổn thức sụt sùi cơn.

    BXP 07.01.2021

    Quê nhà kỷ niệm


    Xuân này để mẹ sống phòng đơn
    Chốn lạ mình ên nỗi khổ vờn
    Trước cửa im lìm thân lạnh lẽo
    Sau vườn vắng lặng cảnh buồn trơn
    Mai vảng đã nở âm thầm trách
    Mứt đỏ vừa mua rộn rã hờn
    Nhẩm lại nhiều năm đời viễn xứ
    Quê nhà kỷ niệm nhớ từng cơn

    Vancali Jan. 7.2021


    LÒNG MẸ

    Mẹ chịu thân già chiếc bóng đơn
    Đông sang ngọn gió hắt hiu vờn
    Thương con đất khách sầu đường lạnh
    Xót nỗi quê nhà khổ nẻo trơn
    Phận gái theo chồng không thể giận
    Duyên ta gánh cảnh lẽ đâu hờn
    Khêu đèn nhóm lửa tình thôn xóm
    Dạ nhớ thôi đành nén cuộn cơn.

    BXP 08.01.2021
    @ Hôm nay đã đỡ ho, người cũng tỉnh táo. Ngoài trời rét 12 độ, thời tiết khắc nghiệt của Miền Bắc, tôi mới chỉ ra sân một lúc đã buốt cóng tay chân. Ngày xưa, đêm rét xuống 8 độ, sáng tờ mờ vợ chồng tôi đã phải dậy sớm lội ruộng đập sương cho bèo hoa dâu. Giờ con chăm sóc tận tình, nằm trong phòng ấm, nệm êm, cứ việc thả hồn vào thơ. Không đi bộ được thì phải giường hoạ thôi.

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #10300
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Tuổi già

    Lớn tuổi bao giờ cũng ngại mưa
    Phòng khi cảm lạnh thức khuya chừa
    Hôm thì chợt hãi tôm xào ruốc
    Bữa lại dưng thèm cải muối dưa
    Bác sĩ hoài khuyên , là máu ổn
    Người thân mãi sợ , chớ cân thừa
    Già nên bỏ hết bia và rượu
    Bởi vậy hay thèm thứ đã ưa !

    Vancali Jan. 7.2021


    ƯA

    Hiện rõ trong đầu buổi mắc mưa
    Tình yêu khởi phát lẽ đâu chừa?
    Tưng bừng miệng thốt ươm hồng lửa
    Rạng rỡ môi cười ủ ấm dưa
    Tỏa những êm đềm không gợn phứa
    Làm tim rộn rã chẳng giây thừa
    Mong trời tiếp tục nhiều cơn nữa
    Nước cản lâu về dạ vẫn ưa!
    HỒNG THOẠI 08.01.21

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1030/1046 ĐầuĐầu ... 30 530 930 980 1020 1028 1029 1030 1031 1032 1040 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình