Cách Trị Bệnh Ho
Khi nào lão vướng phải lần ho
Hãy ghé nhà Trương đặt phở bò
Vị bún thơm lừng cơn khỏi gõ
Hương hành dịu lắng phổi ngừng co
Hàng ngon điểm mát không phường đọ
Chủ tốt lòng ngay chẳng đoạn dò
Nỏ chọn đâu bằng hơn chỗ đó
Tin rằng bệnh bác đỡ phần lo.
Hồng Vy
11-01-2021
Lần sửa cuối bởi hồng vy; 12-01-2021 lúc 12:50 PM
HO
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
Khổ vì ho
Bao lần choáng ngợp những tràng ho
Đến phải người cong rũ rượi bò
Chảy mũi tai ù như bịt bó
Tê đầu não nhức tựa ràng co
Đâu còn với bạn năm vần tỏ
Mấy được cùng ai bảy chữ dò
Hễ đên mùa đông già lại khổ
Đêm ngày bọn trẻ cứ thầm lo
Vancali Jan. 11.2021
NHỜ BẠN ĐỘNG VIÊN
Thôi đành bất lực trước ma ho
Nó đã hành tôi đến phải bò
Tới bữa chê ăn mồm chỉ cọ
Ra bàn nản viết ngón hoài co
Câu vần loạn xạ lòng khôn ngỏ
Chữ nghĩa lung tung ý khó dò
Bạn động viên nhiều tình gắn bó
Khơi niềm cảm hứng xả sầu lo.
BXP 12.01.2021
HOHết lo
Ngán ngẩm vô vàn những trận ho
Làm ta rũ rượi cúi lưng bò
Mày nhăn mắt trợn dường ai gõ
Miệng há hơi dồn ngỡ phổi co
Để vợ u buồn đêm dõi ngó
Rồi con sợ hãi sáng theo dò
Thân mình nhuốm mệt tâm còn khổ
Đã khiến bao người dạ phải lo!
HỒNG THOẠI 11.01.21
Khổ vì ho
Bao lần choáng ngợp những tràng ho
Đến phải người cong rũ rượi bò
Chảy mũi tai ù như bịt bó
Tê đầu não nhức tựa ràng co
Đâu còn với bạn năm vần tỏ
Mấy được cùng ai bảy chữ dò
Hễ đên mùa đông già lại khổ
Đêm ngày bọn trẻ cứ thầm lo
Vancali Jan. 11.2021
NHỜ BẠN ĐỘNG VIÊN
Thôi đành bất lực trước ma ho
Nó đã hành tôi đến phải bò
Tới bữa chê ăn mồm chỉ cọ
Ra bàn nản viết ngón hoài co
Câu vần loạn xạ lòng khôn ngỏ
Chữ nghĩa lung tung ý khó dò
Bạn động viên nhiều tình gắn bó
Khơi niềm cảm hứng xả sầu lo.
BXP 12.01.2021
Tin rằng quí cụ khổ vì ho
Dễ chịu thì xơi phở tái bò
Bảo dưỡng buồng tim nào sợ ló
Quân bình mạch máu chẳng còn co
Ăn chè khoái khẩu cho lòng đọ
Uống sữa hừng tâm để mặt dò
Hễ chịu làm theo lành phải có
Con mừng vợ thích nỏ hề lo
Vancali Jan. 12.2021
Cách của thầy lang bâm , ai nghe ráng chịu hì hì ...
Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-01-2021 lúc 09:05 PM
Gạo Nàng Hương
Ta cùng hãy thử ngắm Hồng Trương
Sếp ngại người khen kể cũng thường
Mặt đỏ trông dường men trĩu dính
Môi ngời dõi tưởng phấn nồng vương
Vì anh tiếng nổi nên thành tượng
Bởi nữ lòng tôn buộc tránh đường
Bạn hữu thi đàn luôn kính nể
Danh hoài óng thể gạo nàng hương.
Hồng Vy
12-01-2021
Hết lo
Tin rằng quí cụ khổ vì ho
Dễ chịu thì xơi phở tái bò
Bảo dưỡng buồng tim nào sợ ló
Quân bình mạch máu chẳng còn co
Ăn chè khoái khẩu cho lòng đọ
Uống sữa hừng tâm để mặt dò
hễ chịu làm theo lành phải có
Con mừng vợ thích nỏ hề lo
Vancali Jan. 12.2021
BUÔNG LO
Yên nằm uống thuốc giảm dần ho
Mất ngủ nhiều đêm thúc phải bò
Lặng lẽ đường đi chân vững bước
Êm đềm máy tập cánh bền co
Thơ mong lướt mạng câu tìm gửi
Ý muốn vào trang chữ gắng dò
Lúc khoẻ lên rồi tâm sảng khoái
Con mừng vợ thích tớ thôi lo.
BXP 13.01.2021
@ Cái ho của tuổi già nó rất dai dẳng, nhưng năm nay chưa bị những cơn rũ rượi, do điều trị kịp thời nên nhanh giảm, khổ nỗi tôi lại mất ngủ, đã 7 đêm liền, mỗi đêm chỉ chập chờn được khoảng một giờ. Trời đã ấm dần, ho giảm nhiều, hôm nay tôi quyết tâm lấy lại nếp tập sáng và đi bộ. 7h30 lộc cộc cây gậy định đi bộ thì cháu dậy, nó bám chặt, mãi 9h mới lừa được nó cho bà, đi đến 10h về nó đã đón ngõ, gần 12h mẹ nó về, tôi vừa ăn cháo cừa gõ phím … Giờ thì ổn rồi, tập sáng, đi bộ, trông cháu, làm thơ … rất thoải mái.
BẤT TÀI
Cũng bởi ông này bụng quá trương
Thành ra lắm chuyện nỏ như thường
Lo chòng ghẹo mãi nên thù vướng
Nhiễm uống ăn hoài để nợ vương
Đã cố hành thân làm quản tượng
Còn ham bỏ lực viết thơ Đường
Âm thầm gắng giữ Lầu Mây vượng
Khổ nỗi ai ngờ cứ lụn hương!
HỒNG THOẠI 12.01.21
Gạo Nàng Hương
Ta cùng hãy thử ngắm Hồng Trương
Sếp ngại người khen kể cũng thường
Mặt đỏ trông dường men trĩu dính
Môi ngời dõi tưởng phấn nồng vương
Vì anh tiếng nổi nên thành tượng
Bởi nữ lòng tôn buộc tránh đường
Bạn hữu thi đàn luôn kính nể
Danh hoài óng thể gạo nàng hương.
Hồng Vy
12-01-2021
SẾP CẢ THOẠI
Đất giữ chim lành bởi sếp Trương
Lầu Mây rộn rã giữa vô thường
Giao lưu bạn hữu đừng giăng mắc
Xướng hoạ thi đàn chớ vấn vương
Vững dạ gìn neo trang lục bát
Bền tâm níu trụ góc thơ đường
Nhân hoà một khối không lui sụt
Để những Giêng Rằm mãi toả hương.
BXP 13.01.2021
Cụ Cả danh lừng
Kim bằng nể phục chữ chàng Trương
Cũng tại lời thơ quả khác thường
Ngũ độ cho người thêm khổ vướng
Liên hoàn khiến bạn phải sầu vương
Đàn buông bỡn nguyệt mòn câu xướng
Sáo thổi vờn mây lỗi luật đường
Cụ Cả danh lừng cao ngất ngưỡng
Loan truyền bốn bể dậy mùi hương
Vancali Jan. 13.2021
Cúc Xuân
(NĐT Bát láy)
Ô kìa! cúc đã rộn ràng bông
Nũng nịu cùng xuân cánh ửng nồng
Nụ nhởn nhơ hòa bên gió khẽ
Hương ngào ngạt tỏa giữa tầng không
Vầy hôm tết lại tưng bừng nẻo
Đón buổi mùa giao rộn rã đồng
Sặc sỡ xanh vàng chen chúc nở
Mơ màng vạn khách thỏa lòng trông.
Hồng Vy
13-01-2021
Cúc Xuân
(NĐT Bát láy)
Ô kìa! cúc đã rộn ràng bông
Nũng nịu cùng xuân cánh ửng nồng
Nụ nhởn nhơ hòa bên gió khẽ
Hương ngào ngạt tỏa giữa tầng không
Vầy hôm tết lại tưng bừng nẻo
Đón buổi mùa giao rộn rã đồng
Sặc sỡ xanh vàng chen chúc nở
Mơ màng vạn khách thỏa lòng trông.
Hồng Vy
13-01-2021
Chờ Tân Sửu
Cúc trổ bên rào đẹp đẽ bông
Trầm ngâm rạng sáng tỏa hương nồng
Vàng hoe bướm giỡn nơi hàng dậu
Óng ả mây vờn tận giữa không
Bọn nữ yêu kiều thong thả chốn
Thành nam chững chạc xốn xang đồng
Muôn người rộn rã chờ Tân Sửu
Lặng lẽ đêm ngày trẻ ngóng trông
Vancali Jan. 13.2021
Cụ Cả danh lừng
Kim bằng nể phục chữ chàng Trương
Cũng tại lời thơ quả khác thường
Ngũ độ cho người thêm khổ vướng
Liên hoàn khiến bạn phải sầu vương
Đàn buông bỡn nguyệt mòn câu xướng
Sáo thổi vờn mây lỗi luật đường
Cụ Cả danh lừng cao ngất ngưỡng
Loan truyền bốn bể dậy mùi hương
Vancali Jan. 13.2021
TÌNH SỬ TRƯƠNG CHI
Con đò vỡ nát xót hồn Trương
Khổ trái tim yêu nó thất thường
Quạnh quẽ phòng khuya gieo nỗi tưởng
Âm thầm khúc lặng gửi tình vương
Đôi dòng lệ nhỏ khôn tìm hướng
Chén bạch đàn tan khó dõi đường
Nguyệt Lão trêu ngươi bày sợi vướng
Duyên trần cõi thế nhạt mùi hương.
BXP 14.01.2021
@ Ho chỉ còn húng hắng, nhưng lại khổ cái mất ngủ. Chưa bao giờ tôi bị mất ngủ nặng như lần này. Đã 6 ngày đêm liền hầu như tôi không ngủ, có đôi lúc chập chờn không thể gọi là ngủ. Khi tôi đã mất ngủ thì không có thuốc gì trị được. Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo và vui vẻ, vì bên cạnh tôi có thiên thần bé nhỏ, có bạn hoà thơ, có ý chí rèn luyện. Tất cả đã cho tôi một sinh lực dồi dào trụ với đời.