+ Trả lời chủ đề
Trang 743/1046 ĐầuĐầu ... 243 643 693 733 741 742 743 744 745 753 793 843 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.421 tới 7.430 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7421
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    TỰA NHƯ QUỲNH


    Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
    Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
    Câu từ diễn đạt đều vui tính
    Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
    Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
    Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
    Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
    Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

    TXS 20/04/2017


    BỎ

    Vừa sang hỏi Thoại kiếm thơ Quỳnh
    Tưởng dẫn duyên về lại nín thinh
    Khổ lúc nàng Trang mò mẫm lịnh
    Buồn khi lão Quốc thở than tình
    Câu gầy Gió Bụi kêu người nịnh
    Luật vắng Van Cà tiễn kiểu xinh
    Để Bác Sinh còn đang chỗ tịnh
    Từ luôn giá vẽ điểm tô hình

    Lê Thu Trang

    Ltt Cảm ơn Bác đã tham gia xướng họa.
    Chúc Bác mọi điều bình an.
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 20-04-2017 lúc 11:37 AM
    oo0oo

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #7422
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    Nhớ mãi Trang

    Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
    Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
    Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
    Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
    Phải bút liên hoàn vang huyện xã
    Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
    Từ khi biết tỷ thơ đường họa
    Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

    Vancali 4.19.17





    Ý TƯỞNG

    Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
    Đường thi đã họa ước ngang hàng
    Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
    Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
    Trọn lẽ theo người e tối bản
    Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
    Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
    Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

    Lê Thu Trang



    THẾ CHỖ

    Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
    Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
    Mến chị chui vào cân chữ thảo
    Vui mình xốc lại diễn từ sang
    Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
    Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
    Chạm trái tim đời thanh thản mãi
    Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

    Như Quỳnh

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  5. #7423
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    TỰA NHƯ QUỲNH


    Đúng nhỉ là Trang nghĩ tựa Quỳnh
    Lâu ngày kết bạn vẫn làm thinh
    Câu từ diễn đạt đều vui tính
    Tứ nghĩa bày ra đủ rộng tình
    Lặng lẽ trao bài khi ngó tỉnh
    Âm thầm hỏi chuyện lúc nhòm xinh
    Hai người ắt hẳn cùng thanh tịnh
    Ảnh đó lòng đây nhận rõ hình./.

    TXS 20/04/2017


    BỎ

    Vừa sang hỏi Thoại kiếm thơ Quỳnh
    Tưởng dẫn duyên về lại nín thinh
    Khổ lúc nàng Trang mò mẫm lịnh
    Buồn khi lão Quốc thở than tình
    Câu gầy Gió Bụi kêu người nịnh
    Luật vắng Van Cà tiễn kiểu xinh
    Để Bác Sinh còn đang chỗ tịnh
    Từ luôn giá vẽ điểm tô hình

    Lê Thu Trang

    Ltt Cảm ơn Bác đã tham gia xướng họa.
    Chúc Bác mọi điều bình an.
    Tìm bạn

    Nàng Trang họa chữ thế cho Quỳnh
    Bởi mấy hôm rồi vẫn lặng thinh
    Để chị Hoàng Giao đành xót nghĩa
    Làm anh Gió Bụi phải u tình
    Mong hoài dáng liễu buồn huynh Thoại
    Đợi mãi tin người khổ bác Xinh
    Thả bộ Van Cà đi khắp chỗ
    Gần ai hỏi biết bạn trong hình

    Vancali96

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #7424
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-04-2017 lúc 08:04 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #7425
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Nhớ mãi Trang

    Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
    Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
    Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
    Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
    Phải bút liên hoàn vang huyện xã
    Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
    Từ khi biết tỷ thơ đường họa
    Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

    Vancali 4.19.17





    Ý TƯỞNG

    Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
    Đường thi đã họa ước ngang hàng
    Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
    Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
    Trọn lẽ theo người e tối bản
    Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
    Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
    Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

    Lê Thu Trang



    THẾ CHỖ

    Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
    Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
    Mến chị chui vào cân chữ thảo
    Vui mình xốc lại diễn từ sang
    Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
    Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
    Chạm trái tim đời thanh thản mãi
    Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

    Như Quỳnh


    NGUYỆT TỎA

    Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
    Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
    Lục Bát người khen từng bữa hỏi
    Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
    Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
    Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
    Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

    Gió Bụi
    04202017



    HOANG

    Một chữ hai vần mải níu Trang
    Bài thơ tựa đã chất cao hàng
    Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
    Bữa đổ công mình chuốt luật sang
    Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
    Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
    Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
    Nhỡ việc như là gái chửa hoang

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #7426
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8



    NGUYỆT TỎA

    Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
    Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
    Lục Bát người khen từng bữa hỏi
    Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
    Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
    Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
    Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
    Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

    Gió Bụi
    04202017



    HOANG

    Một chữ hai vần mải níu Trang
    Bài thơ tựa đã chất cao hàng
    Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
    Bữa đổ công mình chuốt luật sang
    Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
    Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
    Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
    Nhỡ việc như là gái chửa hoang

    Lê Thu Trang



    DẤU MẶT

    Khen nàng dấu mặt ở đài trang
    Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
    Trước ngõ nào treo lời ý rạng
    Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
    Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
    Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
    Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
    Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

    TXS 21/04/2017



    CHỚ

    Sẽ chạy qua nhà hỏi khó Trang
    Vì sao lẩn mặt trống trơn hàng
    Thư chàng Quốc gửi nàng đưa lại
    Ngữ bác Thoại khều ả gạt sang
    Hiểu biết Van Cà hừng hực chữ
    Bàn ra Gió Bụi ngổn ngang làng
    Nên cùng với bạn tràn thơ trải
    Chớ đặt thi đường ở ngưỡng hoang

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 21-04-2017 lúc 12:13 PM
    oo0oo

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #7427
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17





    VẪN

    Nản giữa đời ta cái chuyện tiền
    Cơm ngày cố chạy chẳng là tiên
    Con đòi nợ đẽo mình như xỉn
    Chủ gõ lương rào tớ tựa điên
    Dở chỗ thơ vần ham muốn biệt
    Hèn nơi tứ luật bỏ qua ghiền
    Thôi đành lót cỏ trông người họa
    Đỡ khát khao vì trải trọn duyên

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  15. #7428
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    NHỐT TA

    Mãi đánh đồng ta bởi chuyện tiền
    Xui vào nỗi khổ hóa thành tiên
    Ngày cơm áo mạnh theo đời mỏi
    Tháng bạc lương còm đẩy chữ điên
    Trải những vần thơ càng khiến nghiện
    Bày dăm luật tứ cũng cho ghiền
    Từng ham hố gọi căng màu nghĩa
    Đã cột nơi hồn cả mối duyên

    Lê Thu Trang




    Kim tiền

    Thời nay ở thế trọng kim tiền
    Bạc đủ như là sống cõi tiên
    Uống rượu cho nhiều nên đã xỉn
    Chơi bời quá độ phải thành điên
    Vì ham nhả khói rồi đây nghiện
    Bởi khoái vờn hoa sẽ bị ghiền
    Hỉ nộ dương trần ai cũng biết
    Đâu người thoát khỏi chuyện tình duyên

    Vancali 4.20.17





    VẪN

    Nản giữa đời ta cái chuyện tiền
    Cơm ngày cố chạy chẳng là tiên
    Con đòi nợ đẽo mình như xỉn
    Chủ gõ lương rào tớ tựa điên
    Dở chỗ thơ vần ham muốn biệt
    Hèn nơi tứ luật bỏ qua ghiền
    Thôi đành lót cỏ trông người họa
    Đỡ khát khao vì trải trọn duyên

    Lê Thu Trang


    Cám ơn Lê Thu Trang vui xướng họa làm mình theo chân muốn hụt hơi , cảm tạ ơn trời gặp thi nhân cho mình học thêm chữ đẹp, chúc tỷ luôn vui mạnh gia đình hạnh phúc
    .

    Vancali 96


    Hơi tiền

    Người mau đổi tánh tại hơi tiền
    Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
    Để đến thân tàn cho rũ dại
    Nên đành trí lụn phải sầu điên
    Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
    Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
    Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
    Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

    Vancali 4.21.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 21-04-2017 lúc 08:51 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7429
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Mai này nghĩ phép đi chơi
    Qua thăm New york cho vơi muộn phiền
    Đường thơ nhắn gởi bạn hiền
    Đừng buồn ráng đợi nên duyên kim bằng


    Nghĩ phép

    Nghĩ phép nên về “ Nửu Ước “ chơi
    Van ra thông báo vắng vài ngày
    Một tuần nhớ bạn mơ nào đến
    Bảy bữa xa nhà mộng khó vay
    Hãy đợi hiền huynh đừng trách cứ
    Xin chờ quí tỷ chớ u hoài
    Sau này gặp lại hầu bằng hữu
    Xướng họa tưng bừng thỏa chén say

    Vancali 4.21.17



  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #7430
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Hơi tiền

    Người mau đổi tánh tại hơi tiền
    Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
    Để đến thân tàn cho rũ dại
    Nên đành trí lụn phải sầu điên
    Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
    Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
    Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
    Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên

    Vancali 4.21.17





    HÃY

    Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
    Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
    Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
    Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
    Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
    Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
    Ta mình chở luật về nơi ngõ
    Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 743/1046 ĐầuĐầu ... 243 643 693 733 741 742 743 744 745 753 793 843 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình