+ Trả lời chủ đề
Trang 12/1046 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 512 1012 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #111
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    KHÓ TA
    Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
    Có thèm chi nữa phở đùi gà
    Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
    Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
    Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
    Chở đi nồng mặn khóc than nha
    Thôi xin cách xa hàng cây số
    Vui vẻ chút mà lại khó ta

    cobengangtang


    Bão.....

    .Bão giá nên toan tính chuyện nhà
    Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
    Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
    Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
    Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
    Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
    Thôi thì như thế nghe không ổn
    Bão giá sao bằng bão chính ta
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.7.2011



    PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

    Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
    Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
    Phân loài trước hết cần xem cánh
    Phối giống đầu tiên phải chọn da
    Địa thế an toàn thuận lợi nhá
    Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
    Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
    Cẩn thận không là hết vốn ta

    Quốc Quyền
    04.07.2011

    Phở gà

    Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
    Diện kẻng lang thang mấy quán gà
    Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
    Mập mờ giá trắng nổi làn da
    Nhìn cho sáng mắt xông vào há
    Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
    Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
    Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...





    V.A.C
    Mời thăm trang trại của quê nhà
    Kết hợp cây, ao với lợn gà
    Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
    Vườn cây, ao cá kín làn da
    Quyết làm ăn lớn không manh mún
    Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
    Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
    Nông dân trí tuệ làm giầu ta
    BXP 05.07.2011



    Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!

    CÔNG TÁC VÙNG SÂU

    Nhiều hôm công tác phải xa nhà
    Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
    Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
    Bác kia răng yếu đớp toàn da
    Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
    Một bát chè tươi thơm miệng nha!
    Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
    Lần sau có dịp nhớ kêu ta.

    Quốc Quyền
    05.07.2011


    Đường dài

    Coi thi bộ để tự trường nhà
    Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
    Mở rộng đề bài khua nét bút
    Vo tròn lời giải viết mòn da
    Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
    Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
    Rộn rã thày me vui bất tận
    Đường dài phía trước đợi mình ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    5.6.2011


    CANH SUÔNG MỜI BẠN.

    Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
    Khổ nỗi già nua khó bắt gà
    Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
    Vài con thỏ cọc xương cùng da
    Rượu không biết uống nên không sẵn
    Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
    Bạn đã đến chơi xin ở lại
    Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!

    BXP 05.07.2011



    LỠ GHÉ NHÀ

    Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
    Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
    Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
    Đã làm xin phép bác đôi da.
    Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
    Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
    Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
    Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.

    Út xe ôm


    Tiệc mừng

    Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
    Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
    Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
    Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
    Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
    Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
    Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
    Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta

    Vancali 7.4.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-07-2011 lúc 11:51 AM

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11


    KHÓ TA
    Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
    Có thèm chi nữa phở đùi gà
    Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
    Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
    Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
    Chở đi nồng mặn khóc than nha
    Thôi xin cách xa hàng cây số
    Vui vẻ chút mà lại khó ta

    cobengangtang


    Bão.....

    .Bão giá nên toan tính chuyện nhà
    Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
    Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
    Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
    Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
    Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
    Thôi thì như thế nghe không ổn
    Bão giá sao bằng bão chính ta
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.7.2011



    PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

    Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
    Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
    Phân loài trước hết cần xem cánh
    Phối giống đầu tiên phải chọn da
    Địa thế an toàn thuận lợi nhá
    Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
    Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
    Cẩn thận không là hết vốn ta

    Quốc Quyền
    04.07.2011

    Phở gà

    Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
    Diện kẻng lang thang mấy quán gà
    Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
    Mập mờ giá trắng nổi làn da
    Nhìn cho sáng mắt xông vào há
    Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
    Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
    Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...





    V.A.C
    Mời thăm trang trại của quê nhà
    Kết hợp cây, ao với lợn gà
    Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
    Vườn cây, ao cá kín làn da
    Quyết làm ăn lớn không manh mún
    Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
    Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
    Nông dân trí tuệ làm giầu ta
    BXP 05.07.2011



    Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!

    CÔNG TÁC VÙNG SÂU

    Nhiều hôm công tác phải xa nhà
    Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
    Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
    Bác kia răng yếu đớp toàn da
    Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
    Một bát chè tươi thơm miệng nha!
    Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
    Lần sau có dịp nhớ kêu ta.

    Quốc Quyền
    05.07.2011


    Đường dài

    Coi thi bộ để tự trường nhà
    Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
    Mở rộng đề bài khua nét bút
    Vo tròn lời giải viết mòn da
    Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
    Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
    Rộn rã thày me vui bất tận
    Đường dài phía trước đợi mình ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    5.6.2011


    CANH SUÔNG MỜI BẠN.

    Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
    Khổ nỗi già nua khó bắt gà
    Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
    Vài con thỏ cọc xương cùng da
    Rượu không biết uống nên không sẵn
    Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
    Bạn đã đến chơi xin ở lại
    Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!

    BXP 05.07.2011



    LỠ GHÉ NHÀ

    Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
    Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
    Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
    Đã làm xin phép bác đôi da.
    Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
    Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
    Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
    Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.

    Út xe ôm


    Tiệc mừng

    Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
    Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
    Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
    Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
    Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
    Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
    Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
    Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta

    Vancali 7.4.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...


    HỘI TỤ

    Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
    Không heo tệ lắm phải đôi gà
    Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
    Mấy kí tôm hùm nướng cả da
    Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
    Mọi người tạo dáng chụp hình nha
    Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
    Đây bạn đấy mình vui quá ta !

    Quốc Quyền
    05.07.2011
    Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết


    KHÓ TA
    Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
    Có thèm chi nữa phở đùi gà
    Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
    Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
    Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
    Chở đi nồng mặn khóc than nha
    Thôi xin cách xa hàng cây số
    Vui vẻ chút mà lại khó ta

    cobengangtang


    Bão.....

    .Bão giá nên toan tính chuyện nhà
    Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
    Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
    Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
    Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
    Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
    Thôi thì như thế nghe không ổn
    Bão giá sao bằng bão chính ta
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.7.2011



    PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

    Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
    Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
    Phân loài trước hết cần xem cánh
    Phối giống đầu tiên phải chọn da
    Địa thế an toàn thuận lợi nhá
    Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
    Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
    Cẩn thận không là hết vốn ta

    Quốc Quyền
    04.07.2011

    Phở gà

    Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
    Diện kẻng lang thang mấy quán gà
    Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
    Mập mờ giá trắng nổi làn da
    Nhìn cho sáng mắt xông vào há
    Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
    Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
    Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...





    V.A.C
    Mời thăm trang trại của quê nhà
    Kết hợp cây, ao với lợn gà
    Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
    Vườn cây, ao cá kín làn da
    Quyết làm ăn lớn không manh mún
    Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
    Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
    Nông dân trí tuệ làm giầu ta
    BXP 05.07.2011



    Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!

    CÔNG TÁC VÙNG SÂU

    Nhiều hôm công tác phải xa nhà
    Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
    Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
    Bác kia răng yếu đớp toàn da
    Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
    Một bát chè tươi thơm miệng nha!
    Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
    Lần sau có dịp nhớ kêu ta.

    Quốc Quyền
    05.07.2011


    Đường dài

    Coi thi bộ để tự trường nhà
    Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
    Mở rộng đề bài khua nét bút
    Vo tròn lời giải viết mòn da
    Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
    Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
    Rộn rã thày me vui bất tận
    Đường dài phía trước đợi mình ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    5.6.2011


    CANH SUÔNG MỜI BẠN.

    Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
    Khổ nỗi già nua khó bắt gà
    Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
    Vài con thỏ cọc xương cùng da
    Rượu không biết uống nên không sẵn
    Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
    Bạn đã đến chơi xin ở lại
    Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!

    BXP 05.07.2011



    LỠ GHÉ NHÀ

    Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
    Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
    Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
    Đã làm xin phép bác đôi da.
    Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
    Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
    Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
    Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.

    Út xe ôm


    Tiệc mừng

    Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
    Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
    Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
    Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
    Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
    Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
    Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
    Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta

    Vancali 7.4.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...


    HỘI TỤ

    Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
    Không heo tệ lắm phải đôi gà
    Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
    Mấy kí tôm hùm nướng cả da
    Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
    Mọi người tạo dáng chụp hình nha
    Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
    Đây bạn đấy mình vui quá ta !

    Quốc Quyền
    05.07.2011
    Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!


    MUA NHÀ

    Vất vả mua xong một cái nhà
    Tân gia mổ lợn với trâu gà
    Miệt mài làm việc tan lòng ruột
    Mải miết kiếm tiền nát thịt da
    Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
    Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
    Cũng vì mái ấm che mưa nắng
    Nên phải cày thôi khổ mỗi ta

    Cobengangtang
    5/7/2011


    ..........

  6. #114
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    KHÓ TA
    Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
    Có thèm chi nữa phở đùi gà
    Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
    Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
    Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
    Chở đi nồng mặn khóc than nha
    Thôi xin cách xa hàng cây số
    Vui vẻ chút mà lại khó ta

    cobengangtang


    Bão.....

    .Bão giá nên toan tính chuyện nhà
    Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
    Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
    Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
    Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
    Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
    Thôi thì như thế nghe không ổn
    Bão giá sao bằng bão chính ta
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.7.2011



    PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

    Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
    Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
    Phân loài trước hết cần xem cánh
    Phối giống đầu tiên phải chọn da
    Địa thế an toàn thuận lợi nhá
    Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
    Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
    Cẩn thận không là hết vốn ta

    Quốc Quyền
    04.07.2011

    Phở gà

    Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
    Diện kẻng lang thang mấy quán gà
    Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
    Mập mờ giá trắng nổi làn da
    Nhìn cho sáng mắt xông vào há
    Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
    Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
    Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...





    V.A.C
    Mời thăm trang trại của quê nhà
    Kết hợp cây, ao với lợn gà
    Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
    Vườn cây, ao cá kín làn da
    Quyết làm ăn lớn không manh mún
    Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
    Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
    Nông dân trí tuệ làm giầu ta
    BXP 05.07.2011



    Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!

    CÔNG TÁC VÙNG SÂU

    Nhiều hôm công tác phải xa nhà
    Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
    Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
    Bác kia răng yếu đớp toàn da
    Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
    Một bát chè tươi thơm miệng nha!
    Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
    Lần sau có dịp nhớ kêu ta.

    Quốc Quyền
    05.07.2011


    Đường dài

    Coi thi bộ để tự trường nhà
    Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
    Mở rộng đề bài khua nét bút
    Vo tròn lời giải viết mòn da
    Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
    Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
    Rộn rã thày me vui bất tận
    Đường dài phía trước đợi mình ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    5.6.2011


    CANH SUÔNG MỜI BẠN.

    Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
    Khổ nỗi già nua khó bắt gà
    Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
    Vài con thỏ cọc xương cùng da
    Rượu không biết uống nên không sẵn
    Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
    Bạn đã đến chơi xin ở lại
    Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!

    BXP 05.07.2011



    LỠ GHÉ NHÀ

    Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
    Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
    Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
    Đã làm xin phép bác đôi da.
    Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
    Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
    Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
    Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.

    Út xe ôm


    Tiệc mừng

    Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
    Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
    Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
    Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
    Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
    Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
    Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
    Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta

    Vancali 7.4.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...


    HỘI TỤ

    Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
    Không heo tệ lắm phải đôi gà
    Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
    Mấy kí tôm hùm nướng cả da
    Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
    Mọi người tạo dáng chụp hình nha
    Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
    Đây bạn đấy mình vui quá ta !

    Quốc Quyền
    05.07.2011
    Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!

    RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG

    Thi Hữu tình thâm đã một nhà
    Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
    Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
    Vịt mọc lông măng lại lắm da
    Nhà Táo đang kì sư tử rống
    Thất Công vừa lúc bát suông nha!
    Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
    Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!

    BXP 05.07.2011

    MUA NHÀ

    Vất vả mua xong một cái nhà
    Tân gia mổ lợn với trâu gà
    Miệt mài làm việc tan lòng ruột
    Mải miết kiếm tiền nát thịt da
    Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
    Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
    Cũng vì mái ấm che mưa nắng
    Nên phải cày thôi khổ mỗi ta

    Cobengangtang
    5/7/2011


    Chuyện nàng ta

    Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
    Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
    Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
    Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
    Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
    Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
    Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
    Xóm dường nở mặt với nàng ta

    Vancali 7.5.11

    Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 05-07-2011 lúc 11:24 PM

  7. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  8. #115
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    vancali96;6776]


    KHÓ TA
    Tâm khoái mâm cơm của vợ nhà
    Có thèm chi nữa phở đùi gà
    Dẫu là trắng trẻo thơm môi mắt
    Hay vẫn tinh tươm mát thịt da
    Đưa đến duyên ưa rầu rĩ nhỉ
    Chở đi nồng mặn khóc than nha
    Thôi xin cách xa hàng cây số
    Vui vẻ chút mà lại khó ta

    cobengangtang


    Bão.....

    .Bão giá nên toan tính chuyện nhà
    Bỏ vườn trồng cảnh để nuôi gà
    Nhưng mà cây cũ còn xanh lá
    Bởi thế quả nay vẫn đỏ da
    Xót nụ đài tàn rơi khắp nhá
    Thương hoa cánh úa rụng đầy nha
    Thôi thì như thế nghe không ổn
    Bão giá sao bằng bão chính ta
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    4.7.2011



    PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

    Kế hoạch chăn nuôi của tỉnh nhà
    Ưu tiên phát triển tốt đàn gà
    Phân loài trước hết cần xem cánh
    Phối giống đầu tiên phải chọn da
    Địa thế an toàn thuận lợi nhá
    Làm ăn bí mật bất ngờ nha!
    Bây giờ dịch cúm đang bùng phát
    Cẩn thận không là hết vốn ta

    Quốc Quyền
    04.07.2011

    Phở gà

    Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
    Diện kẻng lang thang mấy quán gà
    Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
    Mập mờ giá trắng nổi làn da
    Nhìn cho sáng mắt xông vào há
    Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
    Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
    Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ ngày lễ độc lập ( U S A ) say xỉn hì hì ...





    V.A.C
    Mời thăm trang trại của quê nhà
    Kết hợp cây, ao với lợn gà
    Lợn nạc, gà gô tăng xuất thịt
    Vườn cây, ao cá kín làn da
    Quyết làm ăn lớn không manh mún
    Mạnh dạn đầu tư kế hoạch nha
    Chuồng trại, cây, ao đà khép kín
    Nông dân trí tuệ làm giầu ta
    BXP 05.07.2011



    Cảm ơn bác Phượng ghé thăm và chỉ cho bà con cách chăn nuôi nhé!

    CÔNG TÁC VÙNG SÂU

    Nhiều hôm công tác phải xa nhà
    Chẳng phở không cơm mỗi cháo gà
    Anh nọ khỏe hàm xơi cả cánh
    Bác kia răng yếu đớp toàn da
    Đôi ly rượu bổ bền gân nhé
    Một bát chè tươi thơm miệng nha!
    Tối ngủ ngon lành mai thấy khỏe
    Lần sau có dịp nhớ kêu ta.

    Quốc Quyền
    05.07.2011


    Đường dài

    Coi thi bộ để tự trường nhà
    Giám khảo lạ - quen đâu phải gà
    Mở rộng đề bài khua nét bút
    Vo tròn lời giải viết mòn da
    Chim chuyền né cửa luôn hay nhá
    Cá vượt vũ môn sẽ thắng nha
    Rộn rã thày me vui bất tận
    Đường dài phía trước đợi mình ta

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    5.6.2011


    CANH SUÔNG MỜI BẠN.

    Hôm nay mừng bạn đến chơi nhà
    Khổ nỗi già nua khó bắt gà
    Mấy chú vịt con chưa chéo cánh
    Vài con thỏ cọc xương cùng da
    Rượu không biết uống nên không sẵn
    Nước lọc sẵn bình cứ nhẩn nha
    Bạn đã đến chơi xin ở lại
    Bát canh rau sắng hưởng cùng ta!

    BXP 05.07.2011



    LỠ GHÉ NHÀ

    Không hẹn Út tôi lại ghé nhà,
    Chút trà cũng đủ chớ kêu gà.
    Nếu lỡ thì cho tôi lát thịt,
    Đã làm xin phép bác đôi da.
    Ăn xương có lẻ thêm đau nướu,
    Uống rượu chỉ e chẳng sạch nha.
    Tôi Bác đùa thơ vui xướng họa.
    Vậy mà thắm đượm đẹp tình ta.

    Út xe ôm


    Tiệc mừng

    Hết bệnh bèn kêu bạn đến nhà
    Cùng chung bữa tiệc thịt con gà
    Mề lòng vỉ nướng thoa thêm mật
    Chân cánh bầu xào lóc bỏ da
    Rượu đế mời huynh vô cạn nhé
    Dừa siêm kính tỷ uống nhiều nha
    Ồn ào tiếng nói cười vui vẻ
    Lối xóm sang mừng Bác Phượng ta

    Vancali 7.4.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ...


    HỘI TỤ

    Họp mặt hôm nay đủ cả nhà
    Không heo tệ lắm phải đôi gà
    Vài chai nếp mới còn nguyên hộp
    Mấy kí tôm hùm nướng cả da
    Tất cả nâng ly ghi lưu ảnh nhé
    Mọi người tạo dáng chụp hình nha
    Mai này thỉnh thoảng ngồi xem lại
    Đây bạn đấy mình vui quá ta !

    Quốc Quyền
    05.07.2011
    Chúc cả nhà ngon miệng nha!QQ bận việc phải đi đây Kính chào!

    RƯỢU NHẠT TÌNH NỒNG

    Thi Hữu tình thâm đã một nhà
    Rượu suông cũng tốt, cần chi gà
    Mái Mơ nằm ổ chưa đẫy thịt
    Vịt mọc lông măng lại lắm da
    Nhà Táo đang kì sư tử rống
    Thất Công vừa lúc bát suông nha!
    Thôi thì xướng hoạ thơ vui vậy
    Rượu nhạt, tình nồng ta với ta!

    BXP 05.07.2011

    MUA NHÀ

    Vất vả mua xong một cái nhà
    Tân gia mổ lợn với trâu gà
    Miệt mài làm việc tan lòng ruột
    Mải miết kiếm tiền nát thịt da
    Đừng hỏi tại sao anh giỏi nhỉ
    Chớ đòi cớ sự chú cừ nha
    Cũng vì mái ấm che mưa nắng
    Nên phải cày thôi khổ mỗi ta

    Cobengangtang
    5/7/2011


    Chuyện nàng ta

    Được tin CÔ BÉ tậu thêm nhà
    Mở tiệc ăn chơi đãi thịt gà
    Béo ngậy tôm hừm hơ cháy vỏ
    Thơm lừng cá lóc nướng vàng da
    Chư huynh cứ việc vui lòng nhé
    Quí tỷ tha hồ khoái khẩu nha
    Bữa tiệc tân gia đồn khắp chốn
    Xóm dường nở mặt với nàng ta

    Vancali 7.5.11

    Chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì ....


    NÓI NHỎ THÔI

    Nói nhỏ nhau nghe bởi có nhà
    Không tiền đãi bạn món xôi gà
    Cà phê một tách cho thơm miệng
    Trà đá vài ca sẽ mát da
    Chăm chút đôi lời đừng trách nhé
    Ân cần dăm tiếng chớ buồn nha
    Xóm Đường Huynh Tỷ vào mừng chúc
    Mắc cở quá chừng lén khóc ta

    Cobengangtang
    5/7/2011


  9. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  10. #116
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Tình sầu

    Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
    Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
    Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
    Kẻ ở phương này lạnh tím môi
    Ngọn gió cô đơn người uể oải
    Con tim trống vắng dạ bồi hồi
    Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
    Để mối tình đầu phải bóng côi

    Vancali 12.3.10


    TRĂNG LẠNH

    Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
    Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
    Người sang bên ấy lòng chan lệ
    Tôi ở nơi này mặt héo môi
    Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
    Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
    Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
    Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi

    QUOC QUYỀN

  11. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  12. #117
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tình sầu

    Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
    Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
    Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
    Kẻ ở phương này lạnh tím môi
    Ngọn gió cô đơn người uể oải
    Con tim trống vắng dạ bồi hồi
    Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
    Để mối tình đầu phải bóng côi

    Vancali 12.3.10


    TRĂNG LẠNH

    Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
    Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
    Người sang bên ấy lòng chan lệ
    Tôi ở nơi này mặt héo môi
    Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
    Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
    Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
    Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi

    QUOC QUYỀN


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 06-07-2011 lúc 09:34 AM

  13. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  14. #118
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    Tình sầu

    Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
    Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
    Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
    Kẻ ở phương này lạnh tím môi
    Ngọn gió cô đơn người uể oải
    Con tim trống vắng dạ bồi hồi
    Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
    Để mối tình đầu phải bóng côi

    Vancali 12.3.10


    TRĂNG LẠNH

    Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
    Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
    Người sang bên ấy lòng chan lệ
    Tôi ở nơi này mặt héo môi
    Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
    Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
    Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
    Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi

    QUOC QUYỀN






    TRĂNG CÔI

    Đường về nay đã hết chung đôi
    Mộng ước người ơi vỡ nát rồi!
    Tình đắng ai gieo chưa ráo lệ
    Men nồng tôi uống đã mềm môi
    Chùa xa khuất bóng chuông ngân tiếng
    Trăng lặn tàn canh trống điểm hồi
    Em hãy theo người cho phải hiếu
    Khi buồn xin ngắm mảnh trăng côi

    Quốc Quyền

  15. #119
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tình sầu

    Giận ánh trăng vàng bị vỡ đôi
    Hòa theo bọt nước mộng tan rồi
    Thuyền sang bến đó tươi hồng pháo
    Kẻ ở phương này lạnh tím môi
    Ngọn gió cô đơn người uể oải
    Con tim trống vắng dạ bồi hồi
    Sao đời tuổi ngọc đầy ngang trái
    Để mối tình đầu phải bóng côi

    Vancali 12.3.10


    TRĂNG LẠNH

    Hỡi ánh trăng vàng ai bẻ đôi!
    Nơi đây một nửa,nửa đâu rồi?
    Người sang bên ấy lòng chan lệ
    Tôi ở nơi này mặt héo môi
    Phím lỏng cung tơ đàn lỗi nhịp
    Dây hồng khăn yếm pháo liên hồi
    Đò tình trể chuyến buồn muôn thuở
    Cánh nhạn lạc bầy tiếng cút côi

    QUOC QUYỀN






    TRĂNG CÔI

    Đường về nay đã hết chung đôi
    Mộng ước người ơi vỡ nát rồi!
    Tình đắng ai gieo chưa ráo lệ
    Men nồng tôi uống đã mềm môi
    Chùa xa khuất bóng chuông ngân tiếng
    Trăng lặn tàn canh trống điểm hồi
    Em hãy theo người cho phải hiếu
    Khi buồn xin ngắm mảnh trăng côi

    Quốc Quyền


    Phận côi

    Cứ nghĩ chúng mình đã đẹp đôi
    Mà nay hai đứa hai đường rồi
    Đông về gió khoả làm cay mắt
    Hạ đến nắng hong gây xót môi
    Bứơm giỏi chao lòng không thổn thức
    Ong tài mở dạ chẳng bồi hồi
    Màu yêu đã lạt tim lơ đãng
    Duyên hẩm thôi đành phận mãi côi

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    6.7.2011


  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #120
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Vắng bóng hồng

    Ngày mai cõi thế thiếu đàn bà
    Ong bướm khôn màn đến nhụy hoa
    Biển bạc im lìm ngưng tiếng sóng
    Trăng vàng cô quạnh hết tình ca
    Đồng khô cỏ lụn buồn tê tái
    Nắng nhạt sương mờ lạnh lắm nha
    Quí cụ còn đâu vầng nguyệt khuyết
    Về đêm lắm mộng khổ thân à ...

    Vancali 7.5.11

    Chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì ....

  • Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 12/1046 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 512 1012 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình