+ Trả lời chủ đề
Trang 2/1046 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 502 1002 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Sầu viễn xứ
    (Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

    Réo rắt cung đàn giữa gió sương
    Tim côi thổn thức suốt canh trường
    Khung trời giá rét lòng tê tái
    Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
    Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
    Quê cha cách trở biệt đôi đường
    Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
    Tháng bảy mưa về nối nhịp thương

    Vancali 6.23.11


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 25-06-2011 lúc 11:36 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    Sầu viễn xứ
    (Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

    Réo rắt cung đàn giữa gió sương
    Tim côi thổn thức suốt canh trường
    Khung trời giá rét lòng tê tái
    Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
    Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
    Quê cha cách trở biệt đôi đường
    Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
    Tháng bảy mưa về nối nhịp thương

    Vancali 6.23.11


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....
    1. Ai biết !

    Mênh mông trời đất phủ đầy sương
    Ai biết niềm đau những đoạn trường
    Xứ lạ nơi lòng không hội nhập
    Quê nhà trong dạ mãi còn vương
    Chờ xuân trở lại mây ngăn lối
    Đợi hạ lui về gió chắn đường
    Năm tháng trôi qua hằn nỗi nhớ
    Hoàng hôn buốt giá nỗi sầu thương

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.6.2011

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #14
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    Sầu viễn xứ
    (Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

    Réo rắt cung đàn giữa gió sương
    Tim côi thổn thức suốt canh trường
    Khung trời giá rét lòng tê tái
    Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
    Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
    Quê cha cách trở biệt đôi đường
    Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
    Tháng bảy mưa về nối nhịp thương

    Vancali 6.23.11


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....
    NHỚ QUÊ

    Trời Tây thăm thẳm tuyết, mưa, sương...
    Canh cánh lòng ta nỗi đoạn trường
    Da diết niềm thương lòng thổn thức
    Bâng khuâng nỗi nhớ dạ tơ vương
    ÔI "chùm khế ngọt" còn đau đáu!
    Hỡi "thuở mom sông" vẫn biệt đường!
    Nương cánh chim trời theo cõi ấy
    Gửi hồn về với chốn thân thương.

    BXP 25.06.2011

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,


    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,



    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ

    Mê thơ

    Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
    Khôn màng con trẻ khiến bà chê
    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
    An lòng một cõi thả hồn phê

    Van cà ri
    Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [CENTER]
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    Sầu viễn xứ
    (Hoạ Cánh nhạn trong sương của NANH)

    Réo rắt cung đàn giữa gió sương
    Tim côi thổn thức suốt canh trường
    Khung trời giá rét lòng tê tái
    Ánh mắt u hoài dạ vấn vương
    Đất tổ nghìn trùng xa vạn dặm
    Quê cha cách trở biệt đôi đường
    Duyên tình chức nữ cầu Ô Thước
    Tháng bảy mưa về nối nhịp thương

    Vancali 6.23.11


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì ì .....

    1. Ai biết !

    Mênh mông trời đất phủ đầy sương
    Ai biết niềm đau những đoạn trường
    Xứ lạ nơi lòng không hội nhập
    Quê nhà trong dạ mãi còn vương
    Chờ xuân trở lại mây ngăn lối
    Đợi hạ lui về gió chắn đường
    Năm tháng trôi qua hằn nỗi nhớ
    Hoàng hôn buốt giá nỗi sầu thương

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.6.2011
    NHỚ QUÊ

    Trời Tây thăm thẳm tuyết, mưa, sương...
    Canh cánh lòng ta nỗi đoạn trường
    Da diết niềm thương lòng thổn thức
    Bâng khuâng nỗi nhớ dạ tơ vương
    ÔI "chùm khế ngọt" còn đau đáu!
    Hỡi "thuở mom sông" vẫn biệt đường!
    Nương cánh chim trời theo cõi ấy
    Gửi hồn về với chốn thân thương.

    BXP 25.06.2011

    Thả hồn bay bổng về đâu
    Cầu cho tháng bảy mưa ngâu sớm về
    Cho thuyền ghé bến sông mê
    Cho mây viễn xứ tình quê mặn nồng

    Mông đêm sương

    Mắt biếc đong đầy những hạt sương
    Vì sao khắc khoải mộng đêm trường
    Cho tim nhức nối cung đàn vỡ
    Khiến dạ đau sầu ngấn lệ vương
    Chú Cuội tương tư làn má phấn
    Hằng Nga lãng mạn án thơ đường
    Thuyền trôi bến lạ hoài lưu luyến
    Phố biển phương trời gợi nhớ thương

    Vancali 6.25.11

    Cám ơn quí huynh tỷ vui xướng họa cùng em ,chúc quí huynh tỷ ngày vui hì hì
    ....
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 26-06-2011 lúc 03:52 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Kiếp hoa

    Ai hiểu tâm tình một kiếp hoa
    Có chồng lêu lổng biết sao ra
    Cà phê thuốc lá chàng đi quán
    Sổ số trường đua ổng vắng nhà
    Con khóc vòi cha chờ sửa mới
    Vợ hờn đợi cửa ngóng tin xa
    Tam tòng tứ đức lòng ghi nhớ
    Đục chịu trong nhờ số của ta

    Van cà ri

    Chúc huynh tỷ chủ nhật an vui hì hì ......

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Phong Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 40
    Bài gửi : 1.238
    Thanks
    9.531
    Thanked 7.690 Times in 1.209 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,



    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ

    Mê thơ

    Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
    Khôn màng con trẻ khiến bà chê
    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
    An lòng một cõi thả hồn phê

    Van cà ri
    Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....
    Xin vui cùng Van cà ri:

    MÊ THƠ

    Thi phú ai mà chẳng thích mê
    Rèn văn luyện chữ lẽ nào nề
    Đôi khi ngẫu hứng bao người thích
    Cũng lúc bông đùa lắm kẻ chê
    Xuân, hạ, thu, đông từ nghĩ đến
    Buồn, vui, hờn, giận ý tìm về
    Trời xui cái nghiệp moi tim, óc
    Đẹp dẫu đôi lời đã phát phê.

    Pt.

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Phong Trần vì bài viết hữu ích này


  • #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...




  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 2/1046 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 502 1002 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình