+ Trả lời chủ đề
Trang 3/1046 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 1003 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #21
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    CẢM ƠN THI HỮU !

    Mơ màng nửa tỉnh nửa như say
    Đọc lại bài thơ khiếp vía bay
    Trắc trắc bằng bằng sao quá tệ
    Từ từ vận vận chẳng hề hay
    May mà thi hữu bày đôi phút
    Không có bạn thơ ghẹo suốt ngày
    Nghĩ lại sao mình ngơ ngẩn thế!
    Đôi câu trọ trẹ lỗi sai đầy.

    Quốc Quyền
    23.06.2011

    Bạn hiền

    Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
    Cho những lời thơ thêm cánh bay
    Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
    Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
    Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
    Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
    Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
    Niềm vui năm tháng mãi đong đầy

    Thanh Thanh Khiết

    RƯỢU,ĐỜI & BẠN
    ĐDB

    Rượu thiếu bạn hiền uống mấy say
    Nỗi buồn không tỏ dễ gì bay
    Ngọt bùi chia sớt lòng nghe nhẹ
    Mặn đắng chung hòa dạ thấy hay
    Ý hợp tâm đầu vui vạn kiếp
    Tình thân nghĩa trọng đẹp bao ngày
    Sang giàu ham sống trong đơn lẻ
    Tủi hận nhiều khi dạ chứa đầy


    Quốc Quyền
    21/06/2011

    Rượu buồn

    Rượu buồn cạn chén mãi không say
    Nguyệt lặng thơ trầm gió cuốn bay
    Sắc nhạt đêm đông nào kẻ biết
    Hương sầu sáng hạ có ai hay
    Cành nghiêng bóng lẻ qua bao tháng
    Nhánh ngã đơn côi suốt những ngày
    Chao đảo dòng trôi đời phận tủi
    Men pha ly đắng giọt châu đầy

    Bùi Thanh Thanh khiết
    22.6.2011

    SAY LÒNG

    Thơ lòng ai viết để tôi say!
    Nhẹ nhõm tâm hồn như muốn bay
    Mi khép mơ màng bao ý đẹp
    Mắt nhìn chăm chú những lời hay
    Xem qua đã thích từng câu chữ
    Đọc kỹ càng mê suốt tháng ngày
    Xin gửi thi nhân lòng mến mộ
    Và mong cảm bút mãi luôn đầy

    Quốc Quyền
    22.06.2011

    NHỮNG DÒNG THƠ ...

    Đôi lúc văn chương viết mãi say
    Và hồn từ ngữ lại vờn bay
    Đêm thanh liễu rũ thường chê dở
    Ngày rạng gió lay cũng bảo hay
    Biển chữ gọi tình yêu suốt kiếp
    Sông thơ kêu nhớ mộng từng ngày
    Bao giờ tâm vẫn còn hơi thở
    Dâng tặng cho đời cả ý đầy

    cobengangtang
    22/6/2011

    Ngắm nguyệt

    Trăng tròn đổ bóng xuống tình say
    Huyền ảo lung linh theo gió bay
    Ánh nguyệt trong veo gieo vạn ý
    Làn mây xanh biếc thả lời hay
    Bên thềm dạ lý thơm năm tháng
    Trước ngõ hồng hoa ngát mỗi ngày
    Tô điểm duyên lành bao mộng ước
    Bên nhau ngắm nguyệt niềm vui đầy
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    23.2.2011

    ĐÊM MỘNG
    ĐDB

    Đêm lắng ru hồn giấc mộng say
    Nghe tình man mác tỏa hương bay
    Tương tư gửi gió người đâu biết?
    Sầu muộn gối đầu ai có hay!
    Vò võ bao canh thầm đếm nhịp
    Trở trăn mấy khắc nhẩm đong ngày
    Trăng côi xót dạ dừng chân ngóng
    Thương mối tơ duyên lệ ứa đầy

    Quốc Quyền
    23.06.2011

    CỨ DÂNG ĐẦY

    Hoạ thơ Thi Hữu cứ mê say
    Cô bé ngang tàng viết rất hay
    Câu chữ dập dờn như Phượng múa
    Từ vần dào dạt tựa Loan bay
    Cõi đời dâu bể thây sinh diệt
    Xướng hoạ cứ vui mặc tháng ngày
    Thi Hữu tình thơ dan díu mãi
    Hoà thơ cảm xúc lại dâng đầy.

    BXP 23.06.2011

    DIỄM PHÚC

    Vào đây chưa họa lòng như say.
    Chỉ đọc mà sao đã muốn bay.
    Một chữ nghĩa sâu tình khó thấu,
    Đôi vần lời thắm ý thêm hay.
    Một đời đâu dễ tu ngàn kiếp,
    Phút chốc bỗng nhiên diện mỗi ngày.
    Có lẻ trời cho ta lắm phúc.
    Nên khi vào mạng gặp thơ đầy.
    Út xe ôm

    HẸN NHÉ!

    Hẹn gặp hôm nào một bữa say!
    Cho tình huynh đệ thắm men bay
    Nâng ly tao ngộ khung trời đẹp
    Chạm cốc tương phùng chén rượu hay
    Muốn xứ vườn cây về một chuyến!
    Mơ miền sông nước nhậu đôi ngày
    Lâu rồi hứa mãi chưa đi được
    Đợi nhé Cần Thơ mấy hũ đầy.

    Hihi
    Quốc Quyền
    23.06.2011

    Hẹn

    Chúng mình tụ hội một lần say
    Giữa đất thăng long gió lộng bay
    Lục thuỷ kim quy trao kiếm đẹp
    Khuê văn mặc khách khắc thơ hay
    Hồng Hà chôn cốt thù bao trận
    Gò đống lưu xương giặc những ngày
    Lịch sử hồng trang cung điện ngọc
    Ta đi hoa sữa trắng rơi đầy
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    23.6.2011

    THAN...

    Nhanh quá, trời ơi, Các Bác say
    Thơ ca cứ ngỡ phượng hoàng bay
    Lẹ làng múa bút từng bài tốt
    Nhanh nhẩu lượn vần những ý hay
    Biển biếc học đòi chưa mấy phút
    Trời xanh theo đuổi chắc ngàn ngày
    Làm sao theo kịp vần từ họa
    Chong mắt lên thôi, kiếm chữ đầy

    cobengangtang
    23/6/2011

    SAY LÒNG 2 !

    Đến đó e Quyền chắc phải say
    Thăng Long gió lộng đất rồng bay
    Nam thanh gái lịch bao người đẹp
    Phố mới nhà cao lắm cái hay
    Lăng Bác cờ hồng tung tháng tháng
    Hồ Tây sóng bạc gợn ngày ngày
    Mê lòng lữ khách về lưu luyến
    Đọng mãi trong tim nỗi nhớ đầy

    Quốc Quyền
    23.06.2011

    TỰ SƯỚNG

    Này này ông tỉnh hay ông say,
    Vững bước kẻo thơ đến thổi bay.
    Mới thoáng ngàn bài ca ý đẹp,
    Vừa xong vạn ý diễn lời hay.
    Cảm ơn các bạn thăm dăm phút,
    Thân ái cùng người ghé mỗi ngày.
    Tớ cố vài câu chắc kém cỏi
    Mừng vui lơ láo bởi trang đầy.

    Út xe ôm

    CÁI MÓN THƠ ĐƯỜNG
    LẮM KẺ SAY!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ say!
    Vần vui xướng-họa ngỡ đang bay
    Hồn thơ chan chứa -từ đâu dở?
    Ý tưởng trào dâng -tứ rất hay!
    Tình nghĩa như trăng rằm giữa tháng
    Thân thương tựa nắng ấm trong ngày
    Diễn đàn “sự cố” qua rồi…thấy
    Chuyên mục “Đường thi” khách đến đầy…
    Vịt hồng

    Hoài niệm Hồ Tây

    Cảnh sắc Tây Hồ vua chúa say
    Thuyền rồng lướt nhẹ cánh sen bay
    Tay ngà chúa thượng rơi lời đẹp
    Mắt biếc cung phi đọc ý hay
    Hương tích còn in xanh một thủa
    Dấu thơm đã khắc đẹp muôn ngày
    Bâng khuâng hoài niệm hồn bay bổng
    Một chút ưu tư đổ nặng đầy
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    23.6.2011

    Mấy mùa Hồ Tây

    Ngắm cảnh Hồ Tây dạ đắm say
    Êm đềm gương nước chiếu mây bay
    Kia cành liễu thắm soi mình đẹp
    Đây bóng phượng hồng tạo dáng hay
    Hoa sữa đầu hè chờ đợi tháng
    Hoàng lan cuối phố đón đưa ngày
    Mùa thu man mác trời tháng tám
    Hà Nội hùng thiêng mộng nở đầy

    Quốc Quyền
    23.06.2011

    CHƯA ĐẾN

    Chưa đến Hồ Tây cũng dạ say
    Thuyết minh lịch sử tựa rồng bay
    Bạn khoe hàng liễu xinh vừa mộng
    Người nói phượng hồng đẹp quá hay
    Còn nữa Hoàng Lan nồng tháng tháng
    Và đây hoa sữa thơm ngày ngày
    Buồn sao không tỏ tường như Bạn
    Hà Nội xa vời, gợi nhớ đầy

    cobengangtang
    24/5/2011

    CŨNG TẠI SAY
    ĐDB

    Tai hại vô cùng lúc uống say
    Lên xe tăng tốc phóng như bay
    Cả đời tài giỏi không ai biết
    Một phút khốn cùng lắm bạn hay
    Vượt ẩu lăn cù tiêu tức khắc
    Phi nhanh té lộn chết ngay ngày
    Người sau hãy nhớ mà kinh nghiệm
    Bỡi lẽ nhà thương đã quá đầy

    Quốc Quyền
    24.06.2011

    Hồ Tây

    Hồ tây sóng nước khách du say
    Sải cánh sâm cầm vun vút bay
    Trấn Quốc lao xao lời kinh ngọt
    Hương Lan rộn rã khúc nhạc hay
    Sen vươn thân thẳng thơm buổi tối
    Liễu rủ cành nghiêng mát ban ngày
    Hà Nội mùa này mưa bão đến
    Qua cơn hoa sữa lại thơm đầy
    Bùi Thanh thanh Khiết
    24.6.2011

    NÊN !

    Hãy biết kìm mình lúc đã say
    Đừng nên hứng quá cứ ưa bay
    An toàn là bạn lời khuyên tốt
    Tai nạn là thù câu nói hay
    Một phút sai lầm đau vạn thuở
    Nửa giây bất cẩn hận trăm ngày
    Ngoài đường xe cộ giờ đông lắm!
    Hầm hố người ta lại bới đầy.

    Quốc Quyền
    24.06.2011

    Kệ ....

    Mặc kệ cuộc đời nghiêng ngả say
    Cuồng quay cho đến lúc thôi bay
    Bảo tình cao vợi cuộn lời chán
    Nói nghĩa xa xăm cuốn tiếng hay
    Lúc nhớ vui đùa dăm bảy phút
    Khi thương cười giỡn vạn ngàn ngày
    Trần gian tình cảm đừng thưa thốt
    Quyến mến tặng thêm thế sự đầy

    cobengangtang
    24/6/2011

    NHẤP CHÉN TƯƠNG TRI

    Nhắp chén tương tri cảm thấy say
    Thả từng cánh én -én tung bay
    Vần niêm ấp ủ tình thương mến
    Câu tứ trau tria ý tưởng hay
    Tỏa sáng niềm tin qua những tháng...
    Ươm tròn ước vọng đến từng ngày
    Vui buồn cay đắng nồng chia sẻ
    Một bến sông thơ cạn lại đầy


    Thệ Minh 24/6/11

    KỶ NIỆM HỒ TÂY
    ĐDB

    Nói đến Tây Hồ dạ cứ say
    Bên bờ gió thoảng tóc em bay
    Chiều ngân bóng xế màu lam nhạt
    Tiếng hát ai buồn giọng quá hay
    Thấp thỏm nàng thơ chờ ngóng tối
    Bâng khuâng dáng liễu đợi mong ngày
    Trăng vàng chứng dám lời đôi lứa
    Lỗi hẹn lòng ơi lệ thắm đầy !

    Quốc Quyền
    24.06.2011

    Một thời

    Lỗi hẹn lòng ơi ! lệ thấm đầy “QQ”
    Tình luôn hiện hữu suốt đêm ngày
    Gieo buồn dạ buốt mây đâu biết
    Dục nhớ tim đau gió chẳng hay
    Trúc bạch một thời nhìn sóng vỗ
    Hồ tây thủa ấy rõi chim bay
    Lao xao mặt nước như gương chiếu
    Liễu rủ nghiêng cành che bóng say !
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    25.6.2011

    Em thấy quí huynh tỷ họa vui hay quá cho em theo chân họa muộn màng nhen quí huynh tỷ hì hì .....

    Kỷ niệm xưa

    Liễu rũ nghiêng cành che bóng say
    Mặt hồ đôi ngỏng quyện nhau bay
    Mênh mông sóng nước vầng thơ đẹp
    Văng vẳng cung đàn nốt nhạc hay
    Ghế đá phong sương mờ nét mực
    Bài ca tình ái vọng đêm ngày
    Dừng chân ghé lại khung trời cũ
    Kỷ niệm xa xưa gợi nhớ đầy

    Vancali 6.25.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ....


    MỘNG

    Lảo đảo hồn tôi những bước say
    Mơ màng giấc mộng chập chờn bay
    Êm đềm tiếng hát lời ca tuyệt
    Lã lướt cung đàn dạ khúc hay
    Lữ khách bên đường mong đến sáng
    Vì sao cuối xóm đợi sang ngày
    Ngoài kia rộn rã bình minh gọi
    Chợt tỉnh chiêm bao nắng rọi đầy

    Quốc Quyền
    26.06.2011


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    bảo loan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 9
    Thanks
    69
    Thanked 18 Times in 9 Posts


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...



    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn bảo loan vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi bảo loan Xem bài viết


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...



    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11
    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang

    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11
    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ
    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang
    27/6/2011
    [IMG]
    [/IMG]

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11
    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ
    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang
    27/6/2011


    NGANG TRÁI

    Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
    Đường đời...liệu có đợi ta không?
    Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
    Hy vọng mau tan những giấc nồng
    Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
    Ngậm ngùi người ngắm giọt mưa đông
    Tình yêu vốn lắm điều ngang trái
    Bạc kiếp thương thân phận má hồng

    Vi Thông

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cengangtang

    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11
    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11


    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ



    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang
    27/6/2011


    NGANG TRÁI

    Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
    Đường đời...liệu có đợi ta không?
    Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
    Hy vọng mau tan những giấc nồng
    Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
    Ngậm ngùi người ngắm giọt mưa đông
    Tình yêu vốn lắm điều ngang trái
    Bạc kiếp thương thân phận má hồng

    Vi Thông

    KỶ NIỆM

    Kỷ niệm ngày xưa xếp lớp, chồng
    Theo hàng thứ tự gửi cho đông
    Biết bao tình nghĩa còn êm nóng
    Đầy dẫy nợ duyên vẫn thấm nồng
    Cứ ngỡ hạ đi đan nhớ mãi
    Nào ngờ Xuân đến dệt buồn không
    Ừ thì trao tặng nhiều trìu mến
    Để chút hờn phai chẳng dỗi hồng

    cobengangtang
    27/6/2011
    Lần sửa cuối bởi cobengangtang; 27-06-2011 lúc 03:26 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi cobengangtang Xem bài viết
    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ

    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11
    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11


    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ



    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang
    27/6/2011


    NGANG TRÁI

    Chiếc bóng thời gian mãi chất chồng
    Đường đời...liệu có đợi ta không?
    Ước mơ chóng vỡ bao cơn mộng
    Hy vọng mau tan những giấc nồng
    Cay đắng kẻ trông ngày nắng hạ
    Ngậm ngùi người ngắm giọt mưa đông
    Tình yêu vốn lắm điều ngang trái
    Bạc kiếp thương thân phận má hồng

    Vi Thông

    KỶ NIỆM

    Kỷ niệm ngày xưa xếp lớp, chồng
    Theo hàng thứ tự gửi cho đông
    Biết bao tình nghĩa còn êm nóng
    Đầy dẫy nợ duyên vẫn thấm nồng
    Cứ ngỡ hạ đi đan nhớ mãi
    Nào ngờ Xuân đến dệt buồn không
    Ừ thì trao tặng nhiều trìu mến
    Để chút hờn phai chẳng dỗi hồng

    cobengangtang
    27/6/2011

    KỈ NIỆM


    Trả bài, mấy đứa đón từng chồng
    Đưa trước cho ai? Lớp lại đông
    Mặt mũi đỏ gay - trời lặng gió
    Mồ hôi nhỏ giọt - tiết oi nồng
    Bạn bè một lớp ai ưu ái?
    "Người ấy" lẽ nào mình lại không....
    Cuối cấp mỗi người đi mỗi ngả....
    Đến nay kỉ niệm vẫn tươi hồng!


    BXP 27.06.2011

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết
    Xin vui cùng Van cà ri:


    Mê thơ

    Năm vần xướng họa lắm người mê
    Ráng sức ngày đêm cũng chả nề
    Thơ thẩn nhìn trăng lòng ảo vọng
    Ngẩn ngơ ngó bướm vợ hờn chê
    Cửa nhà bề bộn suôi tay ngó
    Sáng tối say sưa đợi ý về
    Ráp chữ cho gần thông bản luật
    Xong bài đọc lại ngã người phê

    Vancali 96


    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui mạnh hì hì ,,,,



    Hì hì...Lâu rồi lại tái ngộ "vancàri" hì hì...


    QUÁ PHÊ!

    Cái món thơ Đường lắm kẻ mê
    Miếng ăn giấc ngủ… có chi nề?
    Vợ con ngán ngại –thôi đừng cản?
    Bạn hữu dè chừng -ấy chớ chê!
    Cứ bám vần gieo –từ lại tới
    Hãy theo vận nối –tứ quay về
    Vỗ đùi khoái chí ông cười nói
    Cặp mắt lờ đờ biết -quá phê!

    Trần Vũ


    MÊ THƠ

    Đường luật khắt khe vẫn cứ mê
    Bạn ra bài xướng có đâu nề
    Câu vần góp nhặt còn say hoạ
    Niêm luật bó gò cũng chẳng chê
    Tìm được tứ hay nhanh thảo bút
    Gặp cơn bí vận....đợi từ về!
    Bữa ăn vợ gọi ....ừ, thong thả...
    Chắt lọc ý từ, sợ bạn phê!

    BXP 25.06.2011


    Mê thơ

    Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê
    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề
    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở
    Khôn màng con trẻ khiến bà chê
    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến
    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về
    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu
    An lòng một cõi thả hồn phê

    Van cà ri

    Chúc quí huynh tỷ thứ bảy an vui hì ì ....


    MÊ THƠ

    Thi phú ai mà chẳng thích mê
    Rèn văn luyện chữ lẽ nào nề
    Đôi khi ngẫu hứng bao người thích
    Cũng lúc bông đùa lắm kẻ chê
    Xuân, hạ, thu, đông từ nghĩ đến
    Buồn, vui, hờn, giận ý tìm về
    Trời xui cái nghiệp moi tim, óc
    Đẹp dẫu đôi lời đã phát phê.

    Pt.




    DỌA VỢ

    Bà Huyện, thơ Đường, thấy ổng mê
    Mặt nhăn, mày nhó…kệ! không nề:
    -Cà Ri cũng rứa! Sao chưa nhắc?
    Xuân Phượng giống vầy! Dám thử chê?
    Tình nghĩa, mỗi đêm…vui nhớ đến
    Hờn ghen, một tháng…giận quên về
    Khôn hồn phải tiếp thêm bia rượu
    Có hứng tui chiều…thế mới phê!

    vịt hồng

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...



    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11


    MONG
    ĐDB

    Biết kiếm ai đây gửi phận hồng
    Cho lòng ấm lại những ngày đông
    Chăn êm lắm lúc còn thừa lạnh
    Nệm ấm nhiều khi vẫn thiếu nồng
    Nửa mảnh tình son mong chẳng có
    Đôi vòng tay ngọc đợi như không
    Bao năm mòn mỏi duyên chưa đậu
    Hỏi đến khi mô có được chồng

    Quốc Quyền
    27.06.2011

    [/QUOTE]

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Lễ Phật

    Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
    Lên chùa lễ Phật lúc hừng đông
    Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
    Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
    Vài bóng chim ngàn bay trước gió
    Từng vầng mây bạc lượn trên không
    Trai thanh khấn nguyện tròn danh phận
    Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

    Vancali 6.27.11

    Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì ...


    Xin họa làm quen với bạn .

    Mộng pháo hồng

    Nhớ thuở khi xưa chửa có chồng,
    Duyên còn e ấp chốn phòng không.
    Màu hoa óng ánh vầng thơ mộng
    Hạt nắng lung linh chén rượu nồng.
    Tóc rối đong đưa vào gió hạ,
    Tình sầu ấp ủ lúc ngày đông.
    Đêm xuân con én bay đầu ngõ
    Mắt biếc bâng khuâng mộng pháo hồng

    Bảo Loan 6.27.11

    RU TÌNH

    Hái tặng riêng em một đóa hồng
    Ru người qua giấc mộng mùa đông
    Lời ca tha thiết ngàn say đắm
    Khúc hát thân thương vạn ấm nồng
    Gọi gió trao tin miền viễn xứ
    Vời mây gởi nhớ cõi hư không
    Tình ta đợi phút giây tao ngô
    Nguyệt lão se duyên kiếp vợ chồng

    Trần Vũ

    LỠ DỠ

    Chớ hái tặng riêng một nụ hồng
    Hãy cho thi phú cuốn vào đông
    Thiết tha câu chữ đan hơi lạnh
    Vương vấn ý từ dệt gió nồng
    Mưa lũ sụt sùi buồn có đến ?
    Bão giông thổn thức nhớ về không
    Phút giây tương ngộ e như đã...
    Lỡ dỡ ân duyên vợ với chồng

    cobengangtang

    27/6/2011
    [IMG]
    [/IMG]
    KỈ NIỆM


    Trả bài, mấy đứa đón từng chồng
    Đưa trước cho ai? Lớp lại đông
    Mặt mũi đỏ gay - trời lặng gió
    Mồ hôi nhỏ giọt - tiết oi nồng
    Bạn bè một lớp ai ưu ái?
    "Người ấy" lẽ nào mình lại không....
    Cuối cấp mỗi người đi mỗi ngả....
    Đến nay kỉ niệm vẫn tươi hồng!


    BXP 27.06.2011




    MONG
    ĐDB

    Biết kiếm ai đây gửi phận hồng
    Cho lòng ấm lại những ngày đông
    Chăn êm lắm lúc còn thừa lạnh
    Nệm ấm nhiều khi vẫn thiếu nồng
    Nửa mảnh tình son mong chẳng có
    Đôi vòng tay ngọc đợi như không
    Bao năm mòn mỏi duyên chưa đậu
    Hỏi đến khi mô có được chồng

    Quốc Quyền
    27.06.2011



    Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa cùng em , em không ngờ được quí huynh tỷ thương mến ,xin cảm ơn quí huynh tỷ ,chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần an vui hì hì ..
    .
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 28-06-2011 lúc 07:46 AM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/1046 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 1003 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình