+ Trả lời chủ đề
Trang 401/1046 ĐầuĐầu ... 301 351 391 399 400 401 402 403 411 451 501 901 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.001 tới 4.010 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #4001
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đuôi chằn

    Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
    Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
    Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
    Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
    Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
    Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
    “Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
    Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

    Vancali 5.11.14





    Lần sửa cuối bởi vancali96; 12-05-2014 lúc 06:22 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #4002
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    QUÂN XÂM LƯỢC
    ---*---

    Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
    Lịch sử bao đời đảo của ta
    Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
    Hán gian cướp giật miệng còn la
    Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
    Bụng lại tính toan kế quỷ ma
    Khoan khủng đưa ra là nắn thử
    Xem chừng gân cốt của ông cha.

    9/5/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  5. #4003
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    HỎI DÂN TOÀN QUỐC
    ---*---

    Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
    Dù quân "bành trướng" kéo về đông
    Như bày sói đói đua nhau sủa
    Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
    Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
    Đất liền con cháu xả thân trông
    Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
    Có dám một lòng đánh trả không???

    10/5/2014
    Tuyen45


    Đồng lòng

    Lời thề sông núi vọng từng không
    Giặc bắc tung hoành ở biển đông
    Cấm cá từng nơi ban lệnh khắp
    Tìm dầu mọi chỗ cứ khoan tung
    Xưa thời quí mến choàng tay bắt
    Giờ lại thù hằn ngoảnh mặt trông
    Chớ ỷ siêu cường mà hách dịch
    “ Dân này” mũi đạn … thấy như không

    Vancali 5.11.14



  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4004
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    PHÁ THAI CÓ KHUYẾN MÃI!!!


    Yêu dữ dội vào, mau, chớ lo
    Đừng nên ngần ngại để kêu hò
    Theo gương heo vịt đè ra khỏ
    Học lối ngựa dê kéo lại gò
    Đời có bao nhiêu mà lấp ló
    Tuổi còn được vậy chẳng ngăn dò
    Dù cho có chuyện nào đâu khó
    Móc bỏ dễ dàng, lại được bo!!!



    KIỀN ĐỨC - 11/05/14


    Khuyến mãi lọa

    Trăng tròn mười sáu tuổi chưa lo
    Ngưỡng cửa yêu đương thích hẹn hò
    Áo trắng trinh nguyên thường bẹo gió
    Đầu xanh bồng bột khoái leo gò
    Đơn sơ bóng hạc cùng tay mó
    Mộc mạc chân chim với bước dò
    Sập bẫy tình trường khi gặp khó
    Nhớ rằng khuyến mãi khỏi “tiền bo”

    Vancali 5.11.14




  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #4005
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=tuyen45-ad;167032]


    HỎI DÂN TOÀN QUỐC
    ---*---
    Sóng dậy ngoài khơi có phải không???
    Dù quân "bành trướng" kéo về đông
    Như bày sói đói đua nhau sủa
    Tựa lũ bò điên liếm tứ tung
    Hải đảo cha ông ngâm “cốt” giữ
    Đất liền con cháu xả thân trông
    Giờ này xin hỏi dân toàn quốc
    Có giám một lòng đánh trả không???

    10/5/2014




    HỎỈ LŨ GIẶC TÀU

    Giặc Tàu tham ác nhớ hay không ?
    Tướng mạnh binh hùng chớ cậy đông.
    Mấy bận quân tan thấy chất đống,
    Bao làn trận vỡ xác văng tung.
    Giàn khoan bạo ngược nghênh ngang dựng,
    Cột mốc cuồng điên lén lút trồng,
    Hung hãn cắn càn rồi sẽ thấy,,
    Một ngày tham vọng hóa hư không.

    phamanhoa


  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  11. #4006
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    QUÂN XÂM LƯỢC
    ---*---

    Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
    Lịch sử bao đời đảo của ta
    Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
    Hán gian cướp giật miệng còn la
    Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
    Bụng lại tính toan kế quỷ ma
    Khoan khủng đưa ra hòng chiếm biển
    Chắc là nắn thử cót ông cha.

    9/5/2014
    Tuyen45


    Lệ sa

    Xâm phạm chủ quyền khiến lệ sa
    Chạm vào tự ái Việt Nam ta
    Thoát Hoan dạo ấy buông lời thán
    Nghi Đống hôm nào rống họng la
    Cứ tưởng đông người bày chước quỉ
    Đâu ngờ tan xác hóa thành ma
    Bao lần đế quốc cong giò chạy
    Cháu Lạc muôn đời giữ nghiệp cha

    Vancali 4.12.14



  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #4007
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    4360.
    CÃI VÃ

    Giận dỗi có khi nhiều cái lạ
    Vung kềnh xỉa xói thêm mồm rã
    Sao không gởi gắm những bài ca
    Mà lại chia lìa bao lối ngả
    Ngẫm nghĩ nhân sinh cũng một nhà
    Xét suy nguồn cội cùng thân lá
    Hãy kết thâm tình giữa bạn-ta
    Đồng loại chớ nên hoài cãi vã

    HANSY

    Điều lạ

    Nhìn quanh thế giới bao điều lạ
    Đế quốc Liên Sô còn phải rã
    Hữu nghị tình tan vội cách đường
    Keo sơn mộng vỡ đành chia ngã
    Bao năm sát cánh ngỡ nồng hương
    Một phút quay lưng làm úa lá
    Đạo đức suy tàn nhạt sắc hoa
    Xa rồi cái thuở lời vồn vã

    Vancali 5.12.14




  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #4008
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts

    CÃI VÃ

    Giận dỗi có khi nhiều cái lạ
    Vung kềnh xỉa xói thêm mồm rã
    Sao không gởi gắm những bài ca
    Mà lại chia lìa bao lối ngả
    Ngẫm nghĩ nhân sinh cũng một nhà
    Xét suy nguồn cội cùng thân lá
    Hãy kết thâm tình giữa bạn-ta
    Đồng loại chớ nên hoài cãi vã

    HANSY



    LÁNG GIỀNG QUỶ MA

    Bằng hữu láng giềng sao quái lạ
    Dối lừa lật lọng tình tan rã
    Ngoài mồm thơn thớt rót lời bay
    Trong bụng hiểm hung xô nước ngã
    Cương vực ngàn năm chẳng phải hoa
    Giang sơn vạn đại nào như lá
    Cớ sao cướp giật tựa đầu trâu
    Dân Việt phen này ra sức vã

    HANSY
    Lần sửa cuối bởi Hansy; 13-05-2014 lúc 11:29 AM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  17. #4009
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đuôi chằn

    Đầu hàng Trung Quốc “đất” mà ăn
    Nô lệ ngàn năm lịch sử hằn …
    Giặc bắc manh tâm làm xáo trộn
    Việt Nam nhất trí sẽ san bằng
    Đừng tin hữu nghị ôm sầu muộn
    Chớ ỷ thâm tình chết ngã lăn
    “Mười sáu chữ vàng” vào quá khứ
    Giờ đây bạn tốt lộ đuôi chằn

    Vancali 5.11.14






  18. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #4010
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    QUÂN XÂM LƯỢC
    ---*---
    Trung Hoa bành trướng lấn Trường Sa
    Lịch sử bao đời đảo của ta
    Phương Bắc bày mưu vào cưỡng đoạt
    Hán gian cướp giật miệng còn la
    Mồm thì hữu hảo tình huynh đệ
    Bụng lại tính toan kế quỷ ma
    Khoan khủng đưa ra hòng chiếm biển
    Chắc là nắn thử cót ông cha.

    9/5/2014
    Tuyen45

    Lệ sa

    Xâm phạm chủ quyền khiến lệ sa
    Chạm vào tự ái Việt Nam ta
    Thoát Hoan dạo ấy buông lời thán
    Nghi Đống hôm nào rống họng la
    Cứ tưởng đông người bày chước quỉ
    Đâu ngờ tan xác hóa thành ma
    Bao lần đế quốc cong giò chạy
    Cháu Lạc muôn đời giữ nghiệp cha

    Vancali 4.12.14

    NƯỚC VIỆT NAM

    Nước Việt muôn đời chẳng sẩy sa
    Bao thằng giặc quấy vẫn là ta
    Hán Mông quét sạch chưa hề chối
    Pháp Mỹ lui dần nỏ dám la
    “Nam Quốc Sơn Hà” ngăn lũ quỷ
    “Tuyên Ngôn độc lập” diệt bầy ma
    Ghi lời tiên tổ thề chung sức
    Gìn giữ yên lành đất mẹ cha.

    TXS 13/5/2014

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 401/1046 ĐầuĐầu ... 301 351 391 399 400 401 402 403 411 451 501 901 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình